PDA

Xem đầy đủ chức năng : vỡ đôi...!



ghet_hoa_hong
26-05-2006, 09:25 AM
Tim hồng đã vỡ làm đôi
Tình xưa nghĩa cũ, giờ trôi phương nào
Nhấc chi tuổi phận má đào
Nhớ người tình cũ, lệ trào tuôn rơi.

Thienmy
26-05-2006, 08:19 PM
Chuyện cũ đã xa bước người ơi
Ảo mộng duyên xưa để làm gì

Lost.
28-05-2006, 09:18 PM
Vỡ rồi dẫu chẳng đành rơi
Vỡ rồi thoáng mộng tơi bời đau thương
Vỡ rồi thì chớ vấn vương
Vỡ rồi ngã rẽ con đường ly tan

ghet_hoa_hong
10-06-2006, 07:46 AM
Tuổi xuân như lá trên cành
Mùa Thu lá rụng sao đành, lá ơi
Xưa kia độ cỡ hai mươi
Con gái ......bám mà tôi chẳng thèm

Nay lặng lẽ khuê phòng chiếc bóng
Tim như dậy sóng mà có ai thương
Chiều chiều ghé bến sông Tương
Nghe xôn xao lá mà thương phận mình

Bởi ta thiếu nhân tình chăn gối
Con tim bối rối, ngày tháng đợi chờ
Nửa đêm thao thức canh giờ
Hai con thiên mã vẫn chờ, chưa bay...

Trong đơn chiếc mới hay mình muốn
Bàn tay luống cuống mò những...cọng râu
Trời ơi, mấy sợi đã nâu
Con gái trốn hết, đi đâu mà tìm ?

Phận mình bảy nổi, mười chìm
Để lâu, sợ chẳng còn kìm nỗi thân
Chiều chiều có nắng chang chang
Nhìn con gái lượn, mà hoang mang lòng...

romeo si tình
10-06-2006, 08:15 AM
ái chà anh bạn tự kiêu
giờ anh mới thấy cô liêu chứ gì
sướng gì cái ngữ tự ti
để cho bể khổ nó ghì lấy thân

romeo si tình
24-06-2006, 12:58 AM
không đối không chỉ vì không muốn đối
thơ chuối thế thì ai muốn đối thêm