PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vô Nghĩa



Jack
27-01-2006, 09:51 AM
Kỷ niệm không là gì
Nếu lòng người vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu lòng người muốn ghi

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:44 PM
xóa dược chăng lòng ngùi nặng nũi buồn
ghi nại gì khi tình dã chia li

Jack
28-01-2006, 04:11 AM
Buồn bực một kiếp người luôn đau khổ
Hận mãi một người đã ra đi

Lost.
28-01-2006, 04:16 AM
Năm mới năm me buồn - hận mãi
Năm cũ qua rồi quên sầu bi
Nhắc chi đến chữ chia ly
Ca lên điệp khúc những khi gặp người

Jack
28-01-2006, 04:45 AM
Vậy :
Vui lên đi cuộc đời đang rộng mở
Yêu là buồn đâu chỉ riêng ta
Phút chia ly sẽ có lúc tương phùng
Người tri kỷ sẽ cùng tương giao

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 09:58 AM
nhưng ngặp mặt eo muh toàn gươm giáo
úynh nhau hoài coa chít ai dâu
dể như thế dể thắt chặt tình thương
của dồng loại của dời coan trai trẻ

Mua Sao Bang
28-01-2006, 02:59 PM
Xếp nhẫn cỏ...anh trao
Màu xanh màu hi vọng
Em cầm vô nghĩa thôi anh
Đã qua rồi ngày ta yêu mến
Niếu kéo làm gì chút xa xôi!

Lost.
28-01-2006, 09:58 PM
Cũng chỉ thế - quên mầu xanh hi vọng
Nhớ làm gì - vệt ký ức xa xôi
Không níu kéo - không buồn không khóc
Con thuyền thôi cập bến - chia đôi

Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 10:23 PM
Koan thuyền kia cập bến ...ngùi xua đuổi
Để cho anh lạc giữa chốn đại dương
Anh đã lỡ mang hình bóng của ngùi
Để giờ đây như ốc đảo xa khơi

Đa Tình Cô Nương
29-01-2006, 05:10 PM
Chẳng phải em không nhớ tình anh
Yêu nhau nhưng anh nỡ dối lừa
Mình em lặng lẽ đàng bỏ ra đi
Lòng đau lắm...anh nào có hay

Jack
31-01-2006, 07:23 PM
Em ra đi mình anh ở lại
Dẫu ân hận người chẳng quay về
Mất em rồi anh thề suốt kiếp
Cả cuộc đời chẳng dối lừa ai

hoa cong chua
31-01-2006, 09:03 PM
thề than thề thốt chẳng nên thề
thề chưa dứt lời tình đời vụt bay

sành điệu mái ngố
01-02-2006, 01:51 AM
Kỷ niệm không là gì
Nếu lòng người vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu lòng người muốn ghi
Tình anh là tất cả
trong tim em mãi ghi
nhưng nếu ko còn gì
lòng em cũng vội xóa

Jack
02-02-2006, 08:57 PM
Tình anh vẫn cón đó
sao tim em vội xóa
Dòng nhật ký dang dở
lòng buồn chẳng muốn ghi

Lost.
03-02-2006, 04:27 AM
Không xóa bởi chẳng ghi
Bởi ghi là sẽ xóa
Một chữ tình xấu quá
Vạn người xóa lai ghi

[L]ight
03-02-2006, 06:09 AM
Xóa gì..tình vẫn còn ghi
muốn quên chẳng được xóa thì làm sao ?
KHắc hoài ghi tình lao đao
khổ đau vạn kiếp màng hoài nỗi đau

Mua Sao Bang
03-02-2006, 11:50 AM
Xát lá trôi trôi nhẹ bền bồng
Dòng sông lơ đảng quên ghi nhớ
Để lá rơi giờ lại lao đao
Sao đành không vậy xoá đi thôi
Để chi vương vấn dòng sông hởi
Khi lá kia trôi biển xa rồi!

Đa Tình Cô Nương
03-02-2006, 05:50 PM
Em bước đi trong cơn mưa tầm tã
Hạt mưa xoá giọt lệ em đã rơi
Thế nhưng anh ơi tại sao lại thế
Từng hạt mưa như ghi lại niềm đau
Và một bóng hình em muốn quên

sành điệu mái ngố
04-02-2006, 01:15 AM
Gió mơn man ghi lại bao kí ức
của ngày nào em đã sống bên anh
chẳng hiểu sao chẳng biết tại sao nữa!
Tại sao em ko xóa nổi hình anh
để gió buồn gió vô tình ghi lại

hoa cong chua
04-02-2006, 03:21 AM
ghi đi ghi lại lại lại xóa
xóa lại ghi lại lại ghi đi

Ngốc_xít_thứ_thiệt
04-02-2006, 03:25 AM
Đi đâu cũng thấy hận thù
Thôi thì hãy để tấm lòng bao dung
Oan oan oán oán cứ thế mãi
Thử hỏi tấm lòng sao được yên
Dù biết con tim đã đau khổ
Nhưng đừng vì thế mà xấu xa
Cứ sống, sống cho đẹp
Để con người kia phải xót xa

Đa Tình Cô Nương
04-02-2006, 01:02 PM
Biết người ta có xót xa không?
Hay nỗi đau kia chỉ riêng mình
Trái tim bây giờ không như cũ
Vết thương kia cứ bám mãi không rời

okanobee
04-02-2006, 10:00 PM
Yệu thương quên hết chẳng còn gì
Ngày vui xóa sạch , nhớ nhung chi
Người đến người đi , tình hờ hững
Bao oán than hờn mặn mắt mi

Đa Tình Cô Nương
06-02-2006, 03:54 PM
Đêm nay em muốn gặp anh
Dù chỉ trong mơ nhưng vẫn chờ
Mong ước một ngày anh lại về
Cho lòng em thôi hết đớn đau