PDA

Xem đầy đủ chức năng : ThiÊn BÌnh



tongnguyenhuy
26-07-2006, 08:10 PM
oai danh ngày cũ mất đâu roài
sao người trong nhóm thấy buông lơi
hồn thơ thuở trước còn hay mất
phó mệnh nhóm ta cho ông trời

nhân danh hoàng đế tiếng gọi mời
Thiên Bình ta hãy vào đối chơi
tìm vui một chút tim phơi phới
rạng danh thiên bình khắp nơi nơi

NHớ Ngày Xưa
26-07-2006, 08:56 PM
Thiên bình lại mở tiếng chơi vơi
Lòng nghe sao sót quá bồi hồi

Ngày xưa Huy quá ham chơi
Bây giờ biết nghĩ nhóm còn mấy ai ..!!
Bây giờ mới nói một hai
Còn ai dzô nữa huy hoài khóc than ..

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:13 PM
mèo ơi , mèo hỡi , mèo ời.........
sao mãi ko thấy đáp lại lời tui........

Mèo Lười Cô Đơn
26-07-2006, 11:15 PM
Đáp rồi đó hỡ ba by
Thiên bình rất muốn 3` nì vào đây
Ghi ranh tên nhé thêm dầy
Huy kia chắc sẽ vui đây lém mà (3` vào nhóm tui đi)

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:17 PM
nhưng mà..........
em nay vẫn đôt thơ văn ,,,
làm sao thể sánh với văn thiên bình

màu kí ức
26-07-2006, 11:18 PM
Hà hà sao lắm nhóm ..đầy
Bỏ tui ở chốn rừng này toàn thơ

Mèo Lười Cô Đơn
26-07-2006, 11:18 PM
Tài năng đâu có tính chi
Mèo nay cũng có làm nì thơ ca
Mong rằng bạn hữu ấy nha
Vào vui trong nhóm thật là rất hay ..!!!

Thienmy
26-07-2006, 11:19 PM
Thiên Bình là nhóm đối thơ
Baby sao xỏ nói lờ nhóm văn ?
Tui sao thấy quá ăn năn
Ngày xưa bố cáo nhóm văn cho rùi .......... hic

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:20 PM
bạn nói tui thấy thật hay
hay là nên thử bít đâu mà lần
chắc là cũng chẳng thiệt thân
Vậy nhờ mọi người giúp đỡ em sẽ.............dzô lun nhá.^^

màu kí ức
26-07-2006, 11:22 PM
Vậy ra bạn cũng gọi mời
Cho kẻ hèn thấp xin mời cũng vô

Mèo Lười Cô Đơn
26-07-2006, 11:22 PM
Tỷ my ơi hỡi xem ngay
Ba by sẽ nhập nhóm này được ko
Huy kia chắc cũng chẳng gần
Cho ngày vào nhóm ắt phần sẽ vui

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:23 PM
thank you..........nói trước mọi người
mong là vào nhóm mọi người thêm vui

Thienmy
26-07-2006, 11:26 PM
Baby nhỏ bé đâu rồi
Muốn vô trong nhóm hạ đôi ba bài
Tài thơ ẩn chứa không phai
My không thiên vị lai rai câu giờ

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:29 PM
Em nào có mún câu giờ
Mới vào nên phải nghĩ thâu
Để khi viết không ai kêu sầu.........

Thienmy
26-07-2006, 11:34 PM
Không vui xin chớ âu sầu
Làm thơ có hứng phải đâu chuyện đùa
Thật tài chẳng thể đi mua
Tập trung rèn luyện phân bua nỗi gì ...

màu kí ức
26-07-2006, 11:37 PM
Hà hà tui thấy lên mua
Vô đây vào nhóm tập thơ viết bài
Thần tài tui hổng có tài
Chỉ viết như vậy xin bài góp vui

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:39 PM
vậy là ông lại giống tui
Tài thì chẳng có nhưng ham chơi lại nhìu
Nay dzô mong chỉ góp vui
Mong rằng các bạn đừng chê nhìu nhìu

màu kí ức
26-07-2006, 11:47 PM
Hii là bạn nhau thui
Viết thơ cũng được hay là văn xuôi
Hiii nói vậy thế thui
Thơ tui vẫn viết bạn thời viết chung

baby_Iloveyou
26-07-2006, 11:50 PM
cám ơn bạn đã mời cùng
Ta cùng nhau đối rồi cùng viết thơ

Thienmy
26-07-2006, 11:52 PM
Làm thơ vần ý cùng chung
Họa thơ sao vẫn mông lung thế này
Baby cố gắng trưa nay
Cố thêm chút nữa bài rày vần nghen

màu kí ức
27-07-2006, 12:02 AM
NGhe xong câu ấy thật vần
Đối đi bạn hỡi xin thời đối đi
Kẻo mà duyên ấy lại đi
Tôi đây xin giúp xin ra đối cùng

Thienmy
27-07-2006, 12:04 AM
Kí ức đã nguyện đối chung
Baby nhỏ hơi xin đừng ngại nghen
Lận đận thơ đã bao phen
Hôm nay chắc sẽ thành mem đất này ...

màu kí ức
27-07-2006, 12:08 AM
Hà hà THiên MY nói vậy bạn à
Sao bạn không đối mượt mà câu thơ
Thiên My ơi hỡi Thiên MY
Gặp Bayby thi đối thì là nhóm thoai

Thienmy
27-07-2006, 12:12 AM
Baby chắc chạy mất rồi
Sao không ở lại buông lời đối câu
Baby nhỏ hỡi ở đâu
Hãy mau quay lại đối câu vẹn bài!!!!

màu kí ức
27-07-2006, 12:16 AM
Hà hà nếu chạy thì thoai
Tôi đây cùng đối dăm bài thì thôi
Kẻo mà tý nữa mỗi nơi
Bao giờ gặp lại hồn thơ lại òa

baby_Iloveyou
27-07-2006, 12:18 AM
Không dám ở lại đối hoài
Sợ mấy đại tỉ lại cười dài , nói........" không hay '
Em bèn nghĩ kế chuồn ngay
Sang bên nhí nhố tiện tay Spam bài

Thienmy
27-07-2006, 12:27 AM
Bài spam đã quá nhìu rùi
Baby ở lại cùng vui đối bài
Chớ vội nói tiếng bái bai
Vườn thơ hoang vắng chỉ hai ba người

màu kí ức
27-07-2006, 12:33 AM
Hà hà ta ở ta cười
Sao mà phải chạy sapam bài lung tung
bạn ơi bạn hãy cứ dùng
Món nào ngon ấy chớ đừng rong chơi

Bài tui chất lượng một nơi
Để khi nào dỗi ta ngồi đọc thâu
Vì đuyên ta với lại sầu
Mới viết như vậy để hầu ai sem

baby_Iloveyou
27-07-2006, 12:35 AM
Tính ông vốn sẵn thơ văn
Thơ tui không sẵn lấy đâu đối người
Thôi thì đi spam bài chơi
Chớ ngồi một chỗ thấy........ hơi khó chìu

Thienmy
27-07-2006, 12:41 AM
Chìu ai mà cứ nói chìu
Baby ở lại người iu sẽ tìm ...

màu kí ức
27-07-2006, 12:46 AM
Hôm nay gặp bọn tui đây
Chắc By không thích chắc là nhớ ai ...

baby_Iloveyou
27-07-2006, 01:32 AM
ai đâu.......có nhớ mà ai
Chả qua chán quá nên.......đi chơi đây

bebuon_157
27-07-2006, 03:07 AM
Thiên Bình nhóm thật thích thay
Thơ hay ý đáp ......ôi hay quá chừng !
Mong rằng nhóm hãy đừng dừng
Đắp xây cho lớn tưng bừng vườn thơ ...

tongnguyenhuy
27-07-2006, 06:57 AM
nguồn thơ sẽ mãi không ngừng
chỉ mong người ấy chớ đừng quên ta
ân tình xưa cũ mặn mà
làm đôi câu hát đậm đà vườn thơ

laitiensinhvn
27-07-2006, 07:17 AM
Nhắn người ngay cả trong mơ
Hãy đừng quên lãng ,thờ ơ Thiên Bình
Nơi đây huynh đệ hữu tình
Bốn phương sum họp ân tình sẻ chia .

koconnuakeolac
27-07-2006, 08:10 AM
tại sao ông chẳng tin tôi
tại sao không chịu chia ngọt sẻ bùi
tại sao ông cứ chối lui
rằng thì chẳng buồn chẳng vui đời thường
tâm tư giấu kín trong rương
tại sao ông cứ bất thường vậy ông
Gửi cái kẻ..........bực cả mình

romeo si tình
27-07-2006, 08:24 AM
thiên bình tôi nhớ ngày xưa
cái ngày sớm tối say su*a vui vầy
bây giờ biết trốn nao đây
mỗi người mỗi ngả xum vầy làm sao?

koconnuakeolac
27-07-2006, 08:41 AM
thiên bình vẫn xôm vẫn vui
mọi người vẫn cứ tới lui đó mà

laitiensinhvn
27-07-2006, 08:58 AM
Thiên Bình đông đủ cả nhà
Chỉ thiếu mấy đứa ...ấy là ham chơi
Chắc giờ lang bạt khắp nơi
Lạc kia cât giọng à ơi gọi về ..
Mau nghen !

Hoàng Tử Bạch Mã
27-07-2006, 08:18 PM
Cất tiếng vang xa kẻo lạc nhà
Ngoài kia giông tố với phong ba
Thành viên còn nhớ thì quay lại
Kẻo người ta nói ... Nhóm tan ra!

laitiensinhvn
28-07-2006, 02:17 AM
Hãy đặt niềm tin nhóm chúng ta
Dù cho huynh đệ ở cách xa
Nhưng lòng ai cũng chung một hướng
Thiên Bình 2 tiếng gọi thiết tha .

màu kí ức
28-07-2006, 02:25 AM
vậy ra nhóm ấy thật đậm đà
Tình huynh tình muội đượm đà anh em
Sem ra mình đã quen quen
Từ hôm vô web thiệt tình gọi tên (Thiên Bình)

laitiensinhvn
28-07-2006, 02:31 AM
Ưc huynh vốn hiệp khách nơi xa
Dừng chân ,nghỉ chút ,ghé vô nhà
Thiên Bình cửa mở ,trà có sẵn
Tiêu Kiếm thô lỗ ...hãy bỏ qua .

màu kí ức
28-07-2006, 02:33 AM
Hà hà đâu có là xa
Mà sao khách sáo như là người dưng
Tự dưng tôi hứng tôi vào
Làm cho các bạn tưởng nào ai qua

laitiensinhvn
28-07-2006, 02:39 AM
Thiên Bình vẫn gọi thiết tha
Mọi người giống cả ,ai là khác nhau
Cũng vì quen trước hay sau
Ưc huynh có trách ...tui mau sửa liền !

màu kí ức
28-07-2006, 02:48 AM
ÚI rùi đâu có bạn hiền
Chẳng qua tôi tiện đặt tên gọi mời
Bạn ah' đâu có trách ai
Tránh tôi thì có tới giờ mới lên

laitiensinhvn
28-07-2006, 02:53 AM
Nhưng mà giờ đã ở bên
Cùng nhau đối đáp cho bền pic thơ
Dẫu cho sương lạnh đêm mờ
Rượu ngon ,tri kỉ ...còn chờ gì đây ?

màu kí ức
28-07-2006, 02:55 AM
uh' uh' cũng đúng xưa nay
NHưng mà vẫn thiếu tên gì (Thiên MY)
Còn bao bằng hữu chưa đây
Vậy ra ta vẫn đợi ngày đợi mong

Thienmy
28-07-2006, 03:00 AM
Vậy ra người đợi Thiên My
Sao không nói sớm có gì My vô
Nơi này My vẫn đóng đô
Nhìn hai bạn đối My ... ngô nghê nhìn ...

màu kí ức
28-07-2006, 03:02 AM
Hii đứng đấy được không
Khi mà thơ ấy tôi mong tôi chờ
Vần thơ thiếu bạn thiếu hình
Làm cho ý ấy chẳng vần lên câu

Thienmy
28-07-2006, 03:07 AM
Trùi ui sao nói đâu đâu
người ta mắc cỡ còn lâu nên lời
Thui thì bạn đã gọi mời
My tui đứng giữa hai người giao tranh

màu kí ức
28-07-2006, 03:14 AM
Sao mà lặng thế yến anh
Cho anh làm quen chứ thật đành đánh sao
Muội vô cũng được chứ sao
Cho ta thêm chút mặn mà tình huynh

Thienmy
28-07-2006, 03:17 AM
Muội vô cũng chỉ chút tình
Làm sao đối nổi một mình hai huynh!

laitiensinhvn
28-07-2006, 03:18 AM
Hai người cũng thật hữu tình
Hay là đàm đạo để mình vào trong
Hâm ly rượu quý cho nồng
Rồi ra xin tiếp ...ấm lòng tri nhân .

màu kí ức
28-07-2006, 03:22 AM
Huynh nói vậy xin đừng
Vừa nói câu chuyện mà huynh à muốn đi
Huynh ở lại đã uống trà
Cần chi rượu nữa MY ah uống đâu

Thienmy
28-07-2006, 03:25 AM
Nhờ huynh ủ rượu má đào
Cho My mượn chút để vào đối thơ
Chiều nay cảnh đẹp nên thơ
Ba huynh muội uống say thơ men tình >>>


Huynh nói vậy xin đừng
Vừa nói câu chuyện mà huynh à muốn đi
Huynh ở lại đã uống trà
Cần chi rượu nữa MY ah uống đâu


Hôm nay phá lệ một phen
Nâng ly mỹ tửu làm wen chân tình
Xưa nay My chỉ một mình
Trước sau, sau trước ... một hình ... một ta

laitiensinhvn
28-07-2006, 03:28 AM
Vậy thì huynh muội chúng mình
Sẻ chia nỗi nhớ ,tâm tình qua thơ
Rượu vào như tỉnh như mơ
Thỏa lòng ai đã mong chờ bấy lâu .

màu kí ức
28-07-2006, 03:32 AM
Rượu vào uống cạn tâm đầu
Xa nhau cách trở duyên nào cái duyên
Thôi ta cạn chén uống nào
Để thơ ta cũng cùng trao nâng ly

Thienmy
28-07-2006, 03:33 AM
Chuyện riêng My thấy đau đầu
Hôm nay mượn rượu giải sầu đó thôi
Xin huynh đừng có ỉ ôi
Lần này là chót huynh ơi chớ mà (quát muội nghen)

Đa Tình
28-07-2006, 03:34 AM
Rượu má đào... cho kẻ đa tình
Còn đây xin tặng nữ thần xinh
Trái tim rực lữa mong nàng nhận
Để được biết say chút men tình

Thienmy
28-07-2006, 03:36 AM
Rượu vào uống cạn tâm đầu
Xa nhau cách trở duyên nào cái duyên
Thôi ta cạn chén uống nào
Để thơ ta cũng cùng trao nâng ly


Nâng ly uống cạn chén này
Cùng trao cảm xúc vừa hay dâng trào
Tình cờ duyên nghĩa cùng trao
Đề thơ xin đối vẹn bao nghĩa tình

màu kí ức
28-07-2006, 03:37 AM
Vậy ra muội có chuyện nhà
Đâu ai trách muội thiệt là lỗi tôi
Vì tôi cũng đặng vừa sang
Hàn huyên dăm chuyện đến giờ chưa tan

laitiensinhvn
28-07-2006, 03:39 AM
Xin muội chớ có nghĩ xa
Huynh thương chưa hết ,lỡ là mắng sao !
Rượu đây muội cứ ...lốc ao
Cho buồn ra hết ,vui vào nhiều nghen .

màu kí ức
28-07-2006, 03:42 AM
hii' sao lỡ chúc em
Kẻo em uống nũa say mèm thì sao
Thôi để huynh uống cho nào
Tửu huynh hơi kém nhung mà không sao

Thienmy
28-07-2006, 03:47 AM
Rượu má đào... cho kẻ đa tình
Còn đây xin tặng nữ thần xinh
Trái tim rực lữa mong nàng nhận
Để được biết say chút men tình


Tình yêu đâu dễ cho mà nhận
Cuộc đời đen trắng có dễ phân?
Đa tình thường ẩn nhiều gian dối
Đạt được điều mong sẽ ... ẩn thân!


Xin muội chớ có nghĩ xa
Huynh thương chưa hết ,lỡ là mắng sao !
Rượu đây muội cứ ...lốc ao
Cho buồn ra hết ,vui vào nhiều nghen .


Ra tay muội cứu bao phen
Làm sao huynh nỡ nhẹ xem thế này
Việc huynh muội sẽ bỏ ngay
Để xem huynh sẽ ra tay thế nào

laitiensinhvn
28-07-2006, 03:47 AM
Ưc huynh khí khái thật cao
Ra tay nâng đỡ má đào một phen
Tiếc rằng Kiếm chẳng sớm quen
Học theo hiệp nghĩa ,đáng khen muôn phần .

Thienmy
28-07-2006, 03:51 AM
hii' sao lỡ chúc em
Kẻo em uống nũa say mèm thì sao
Thôi để huynh uống cho nào
Tửu huynh hơi kém nhung mà không sao


Cám ơn đỡ muội chén này
Muội còn nhiều việc đến tay phải làm
Thấp cao tửu lượng có sao
Muội có bí quyết làm sao say mà

Đa Tình
28-07-2006, 03:52 AM
Đa tình đâu phải... thích dối gian
Thật lòng trao gữi ...gữi trao nàng
Sao nàng không nhận...còn mãi trách
Cái kiếp đa tình ...phải vương mang !

Thienmy
28-07-2006, 03:54 AM
Ưc huynh khí khái thật cao
Ra tay nâng đỡ má đào một phen
Tiếc rằng Kiếm chẳng sớm quen
Học theo hiệp nghĩa ,đáng khen muôn phần .


Huynh wen chuốc rượu má đào
Nay gặp My đó làm sao bik rằng
Tửu lượng My tựa hải hằng
Nhưng còn bận việc nên đành hẹn sau

laitiensinhvn
28-07-2006, 03:55 AM
Giờ huynh cũng phải đi mau
Ưc huynh tiếp đãi Đa tình dùm tôi .

Thienmy
28-07-2006, 03:57 AM
Đa tình đâu phải... thích dối gian
Thật lòng trao gữi ...gữi trao nàng
Sao nàng không nhận...còn mãi trách
Cái kiếp đa tình ...phải vương mang !


Cái kiếp đa tình lắm dối gian
Làm sao lại chẳng cảnh giác chàng?
Tình yêu là thế không mang lỗi
Còn muốn đa tình nữa hay chăng?

tongnguyenhuy
28-07-2006, 04:06 AM
đa tình đâu phải dối gian
chỉ là một lúc muốn mang hai nàng
đa tình đâu có chuyện càng
chỉ là một lúc mua hàng hai nơi

laitiensinhvn
28-07-2006, 05:14 AM
Đa tình có tội chi đâu
Cũng vì chữ đó mà rầu lòng ai
Cớ chi cứ trách họ hoài
Vốn lòng lắm khổ ...bây roài bùn hơn .

tongnguyenhuy
29-07-2006, 05:37 AM
đa tình có tội chi đâu
mà nhiều em khổ từ cầu ( nhảy ) xuống sông
đa tình mới thật là ngông
cho nhiều em gái giết chồng đa mang

laitiensinhvn
29-07-2006, 07:36 PM
Đa tình có tội chi đâu
Sao vội ghép tội lên đầu người ta
Còn kia ...ai mất ,tan nhà
VÌ mắt che vải ,sao mà nhìn ai .

S!lver [halo]
29-07-2006, 08:27 PM
Đa tình bản tính trời sinh
Sinh ra đã thế có tội tình chi ^^
Ấy là chưa có mối tình si
Bao giờ gặp dc đa tình làm chi hỡi người !

Nói thì vậy nhưng em ko bao giờ làm kẻ đa tình :)

koconnuakeolac
30-07-2006, 02:44 AM
thiên bình mở ra tiếng gọi
thành viên của nhóm tụ hội chung vui
dù bạn khách lạ cũng cười
thiên bình rộng cửa đón người muôn phương
nhưng nay tự dưng bất thường
tự dưng đa tình cung giương bắn vào
đa tình là nghĩa làm sao
có một thời đã lao đao luận bàn
thiên bình thì bình thiên thôi
chuyện nhóm mình hay hơn đa tình lắm nghen
(không có ý nói tới các hạ mang danh ĐA TÌNH)

Mèo Lười Cô Đơn
30-07-2006, 02:54 AM
THiên bình nhóm của mọi người
Tên nghe khí phách ngang trời nổ tung
Ấy vậy hiếp đáp quá kinh
Vào thơ một ý mà rình nhiều hơn ..

Đa tình viết một ý hoa
Mà nay trong nhóm dzô mà cười theo
Bao người đối trả công queo
Lệc đi lệch lại ..hỏi người nào dzô (góp vui cùng nhóm )

koconnuakeolac
30-07-2006, 03:04 AM
mèo lười bạn hữu nói đúng thay
thiên bình hai chữ viết bậy được sao
vào nhóm là để hỏi chào
vào nhóm đâu phải cãi nhau nổ trời
thôi thì các bạn cùng tôi
thiên bình hai chữ viết thời thanh cao

Mèo Lười Cô Đơn
30-07-2006, 03:07 AM
Lâu nay mèo đã bỏ thơ
Nhưng nhìn thật chán bạn à thấy không
Bao người khách lạ tới gần
NHóm ta hiếp đáp xem chừng liệu hay

Mèo lười chỉ nói vậy thôi .......nếu các bạn thấy mình nói sai ..mình cũng xin lỗi vậy .........

koconnuakeolac
30-07-2006, 03:13 AM
hổng sai chút nào mèo ơi
chẳng hiểu nhóm mình kiểu gì
tự dưng gât gổ thiếu kì
thiên bình không viết cứ đi đối người ( đối vớ vẩn ấy chứ có hay ho gì đâu)

laitiensinhvn
30-07-2006, 04:34 AM
Thiên Bình vẫn mãi thân tình
Viết đôi câu đáp ..khách ,mình hiểu nhau
Nói chi "gây gổ " người đau
Để cho ai đã buồn rầu ...người ơi !

DAISYNGUYEN
30-07-2006, 04:41 AM
cái ji em chẳng hiểu............................................ .............

giang hồ_thi sĩ
31-07-2006, 08:19 AM
lâu rùi không ghé qua đây
thiên bình vẫn thế vẫn đầy niềm vui

romeo si tình
31-07-2006, 08:33 AM
yêu rồi ghét lại là tôi
xa rồi lại nhớ mỗi nơi mỗi buồn

S!lver [halo]
31-07-2006, 07:10 PM
Người đi còn nhớ chốn xưa
Đã là tình nghĩa mặn mà chưa phai ^^

Lost.
31-07-2006, 10:20 PM
Loanh quanh vẫn chuyện yêu đương
Lui đi quẩn lại vẫn vương víu tình