PDA

Xem đầy đủ chức năng : Như Thế Này ...Mà Gọi Là... Thiên Bình Ư ???



Lột Xác
14-06-2006, 05:13 AM
Palestine súng,đạn bay mù
Liện Quân;Y Rắc hận thù không nguôi
Bin La Đen khủng bố liên hồi
W Bus súng chỉa,miệng lời kêu oan
Hung hăng một lũ hoang tàn
Na Tô trấn áp I Ran lụy mờ

Màn trời,chiếu đất con thơ
Cũng không có chỗ náu nhờ nương thân
Hung hăng tội ác phanh trần
Cô Phi...[An Nan] lánh mặt xa dần tiếng tăm
Trăm dâu gánh nặng đầu tằm
Đêm đêm tiếng súng như nằm bên tai
Thế gian bao bậc kỳ tài
Chiến tranh phủ kín tượng đài cô đơn
Sục sôi dòng máu căm hờn
Tội ác như được bôi trơn tháng ngày

Thiên Bình xin hãy ra tay
Để cho thế giới đổi thay muôn phần
Cơm no,áo ấm muôn dân
Trẻ thơ vui học bước chân đến trường
Chiến tranh ý tưởng hoang đường
Tiền không chiến sự,hậu phương yên bình
Lặng nhìn thế giới bình minh
Năm châu khắc chữ Thiên Bình mưu sinh

tuankhanh_tk265
14-06-2006, 07:17 AM
thiên bình đâu phải là thần
bây giờ nhóm đã có phần lao đao
còn tui chằn bít làm sao
căm ông lột xác chỉ vào móc nhau

Lột Xác
14-06-2006, 09:43 PM
Thế gian loạn lạc năm châu
Chiến tranh phải kể hàng đầu Trung Đông
Trời sinh bão tố mưa giông
Sóng thần,thác lũ người không cửa nhà
Khắp nơi;ở gần hay xa
Hoành hành trộm cướp,quỷ ma bịp bờm
Xì ke,ma túy ai hơn;...
''Thiên Bình'' quen thói bôi trơn miệng đời


Như thế này mà gọi là Thiên Bình Ư ???

sUp3r Sh0cK
14-06-2006, 11:14 PM
Thế gian chớ vội chê cười
Nhìn lại mình có hơn người ta không
Có người sống giả dối lòng
Trơn tru miệng lưỡi....lòng vòng rồi thôi

Năm lần , bảy lượt thốt lời
Chẳng vào đây nữa ..nực cười ghê nha
Đúng là nhân cách con gà
Lẹo qua lẹo lại....thiệt là dở hơi .....

Vườn thơ là chốn vui chơi
Thích thì vào đối không thời lui ra
Chớ đừng khiêu khích người ta
Giỏi thì lập nhóm để mà hơn thua ...

Đừng có ngồi đó a dua
Mang tâm ganh ghét con thua con trùng
Ngon sao kg dám xưng hùng
Cớ sao lảm nhảm lung tung vậy trời ......
.........................

tuankhanh_tk265
14-06-2006, 11:36 PM
cảm ơn vị hảo hán này
thể nào lột xác có ngày thế thui
bây giờ cứ cười nhóm tui
thử đi lập nhóm vui hơn không nào

mây mơ êm
14-06-2006, 11:51 PM
Vườn thơ dạo này xôn xao
Chẳng biết tốt , xấu , về sau thế nào ?
Mong rằng tất cả thi hào
Chớ nên xung đột nói vào nói ra .
Mọi người hãy nhớ rõ nà
Nhập gia tùy tục luật nhà bạn ơi !

tuankhanh_tk265
14-06-2006, 11:59 PM
nhóm tui vẫn tốt chứ sao
rưng mà lột xác cứ vào khích nhau
vẫn mong từ trước đến sau
cùng nhau đoàn kết cùng nhau kết đoàn

sUp3r Sh0cK
15-06-2006, 12:12 AM
Vườn này mà con Chanh Chua
đố cho Lột xác dám đùa tào lao
vườn thơ toàn mods mới vào
đâu hay lột xác thế nào ngày xưa

''Nhatle_vn'' nick chẳng vừa
cùng với '' Quyền sang '' cải bừa chốn đây
khổ thân cái tội ham gay
Ban luôn nhatle lâu nay đó mà

Tính người vốn thích kiêu ca
ta đây là giỏi đó mà bạn ơi
tôi đây chỉ nói vài lời
như là nhắc nhở có thơi mần chi ....

Mây mơ êm đừng nghĩ suy
chuyện đâu còn đó mắc ji` hơn thua
chẳng qua la nói cho chừa
thói hay....lảm nhảm a du với người ..

vuonthochieuhohen
15-06-2006, 02:55 AM
Vườn này mà con Chanh Chua
đố cho Lột xác dám đùa tào lao
vườn thơ toàn mods mới vào
đâu hay lột xác thế nào ngày xưa

''Nhatle_vn'' nick chẳng vừa
cùng với '' Quyền sang '' cải bừa chốn đây
khổ thân cái tội ham gay
Ban luôn nhatle lâu nay đó mà

Tính người vốn thích kiêu ca
ta đây là giỏi đó mà bạn ơi
tôi đây chỉ nói vài lời
như là nhắc nhở có thơi mần chi ....

Mây mơ êm đừng nghĩ suy
chuyện đâu còn đó mắc ji` hơn thua
chẳng qua la nói cho chừa
thói hay....lảm nhảm a du với người ..

Kể ra nhiều nick đổi thay
Gương mặt cũ dích .....mà hay lắm điều
Nói ra thì bảo tui điêu
Nếu tui mà nói mọi điều chết nha

Chẳng qua tui thích hài hòa
Cho vườn hoa đó.... nở hoa hơn người
Để cho bạn đọc vui tươi
Cho vườn thêm đẹp , cho người thêm đông

Nhưng mà nhiều kẻ dài dòng
Thơ ca chẳng đối , còn mong gửi nhiều
Vậy mà ai cũng làm liều
Đề lên cấp tỉnh,, xin điều làm mod ( chán quá )
:yike2:

Lột Xác
15-06-2006, 03:55 AM
Vườn này mà con Chanh Chua
đố cho Lột xác dám đùa tào lao
vườn thơ toàn mods mới vào
đâu hay lột xác thế nào ngày xưa

''Nhatle_vn'' nick chẳng vừa
cùng với '' Quyền sang '' cải bừa chốn đây
khổ thân cái tội ham gay
Ban luôn nhatle lâu nay đó mà

Tính người vốn thích kiêu ca
ta đây là giỏi đó mà bạn ơi
tôi đây chỉ nói vài lời
như là nhắc nhở có thơi mần chi ....

Mây mơ êm đừng nghĩ suy
chuyện đâu còn đó mắc ji` hơn thua
chẳng qua la nói cho chừa
thói hay....lảm nhảm a du với người ..




KHóc thương cây ''Chanh'' sau hè

Nghe tinh ''Chanh Chua'' đã chết rồi
Lòng buồn thương tiếc mãi không thôi
Hôm qua còn sống trơ trơ đó
Hôm nay vội vã đã lìa đời


Hu..hu... Cây ''Chanh chua'' của tui đã chết rùi bà con ơi!


Thế gian chớ vội chê cười
Nhìn lại mình có hơn người ta không
Có người sống giả dối lòng
Trơn tru miệng lưỡi....lòng vòng rồi thôi

Năm lần , bảy lượt thốt lời
Chẳng vào đây nữa ..nực cười ghê nha
Đúng là nhân cách con gà
Lẹo qua lẹo lại....thiệt là dở hơi .....

Vườn thơ là chốn vui chơi
Thích thì vào đối không thời lui ra
Chớ đừng khiêu khích người ta
Giỏi thì lập nhóm để mà hơn thua ...

Đừng có ngồi đó a dua
Mang tâm ganh ghét con thua con trùng
Ngon sao kg dám xưng hùng
Cớ sao lảm nhảm lung tung vậy trời ......
.........................


Chớ nên vỗ ngực ra oai
Giang sơn thống lĩnh độc loài kiếm ma
Võ lâm thiên hạ chẳng tha
Đánh cho độc kiếm hồn ma tơi bơi

Hôm nay tôi ghé đến chơi
Mới hay nhân thế buông lời chua ngoa
Chanh Chua cái miệng ba hoa
Nghe thơ mà thấy xót xa cõi lòng

Thiên Bình muôn dân đợi mong
Thuận mưa hòa gió cho lòng thảnh thơi
Nhưng mà thế gian khắp nơi
Súng gương,gậy gộc cho đời tối tăm

Hôm nay chanh chua ghé thăm
Thế gian thấu rõ con ''tằm'' đong đanh
Nhân cách chẳng chịu học hành
Lụy phiền con gái nhà lành điêu ngoa

đọc thơ mà thấy xót xa
Thương cho số kiếp đào hoa ven đường
Ngẫm nghĩ mà lòng cứ thương
Chanh Chua một thuở xông hương vỉa hè


nhóm tui vẫn tốt chứ sao
rưng mà lột xác cứ vào khích nhau
vẫn mong từ trước đến sau
cùng nhau đoàn kết cùng nhau kết đoàn


Thế gian tui nói chuyện đời
Cớ chi bạn lại buông lời ganh đua
Thiên Bình đã đủ hay chưa?
Thế gian loạn lạc tui thưa chuyện đời


Tui nói chuyện thế giới bất bình ,chứ đâu có đếm xỉa đến nhóm Thiên Bình của ông đâu?
Cớ sao ông lại lắm lời vây?

heo con ũn ĩn
15-06-2006, 05:31 AM
đụng dân thứ dữ ^^ lột xác kinh qué

Đây ko phải là 1 bài spam.... đây o phải là 1 bài spam... đây ko phải là 1 bài spam :lol:

saygoodbye
15-06-2006, 05:39 AM
hai người nay hay thiệt đúng là giỏi

tuankhanh_tk265
15-06-2006, 07:45 AM
lắm lời gì đâu với nhà ông
nhóm tui hòa nhập với cộng đồng
bài ông poss chữ thiên bình đó
nếu không sao tui động đến ông

romeo si tình
15-06-2006, 08:05 AM
cái thằng lột xác đến là ngông
gặp ai chứ bộ đã phải ông
thì cho tắt khói chống mắt trông
ông đây tung hoành trong 4 bể
chưa biết nhường ai hay phải nể
đừng để ông mày phải ra tay

Mèo Lười Cô Đơn
15-06-2006, 08:10 AM
Tuấn khanh nhớ nhé một câu
Thiên bình nhóm đó chớ hoài so le
Mèo tuy đã bỏ văn thơ
Nhưng mà cũng phải vô lề mấy câu

Ơi kìa chẳng hiểu ý sâu
Nói ai, hay chỉ sự người vui vơ
Nhưng mà mèo nhỏ xin thưa
Nếu đời như ý, thì đời liệu vui

Sống là phải có chông gai
Tự mình, Lấy lại những gì đã qua
Chứ còn cứ đứng ba hoa
Thì đời vụn vặt ê trề, đó thôi!


cái thằng lột xác đến là ngông
gặp ai chứ bộ đã phải ông
thì cho tắt khói chống mắt trông
ông đây tung hoành trong 4 bể
chưa biết nhường ai hay phải nể
đừng để ông mày phải ra tay

Làm sao phải thế hở người
Mà sao cứ phải nói điều khó nghe
Bạn à hãy sửa chút nha
Vì rằng thơ nhỏ, họa cười cho vui

tuankhanh_tk265
15-06-2006, 08:11 AM
nhưng mà có nói gì đâu
chỉ do bạn ấy từ đầu gây ra
nói móc hoài tới nhóm ta
móc lò xỉa xóc thế mà còn kêu
huynh đệ thien bình ui! về đây đi!!!!! nhớ các bạn quá

Mèo Lười Cô Đơn
15-06-2006, 08:16 AM
Ô rằng chớ kệ ngừi ta
Tấm lòng có thẳng ai kìa làm chi
Sao mà cứ kệ họ đi
Làm thơ chỉ để có người đối vui
Lên rằng họ có, khích chi
Ta thời cũng chẳng hoài bì mất công

tuankhanh_tk265
15-06-2006, 08:21 AM
tất cả là vì nhóm thui
đối thơ ai chẳng muốn vui thôi mà

Mèo Lười Cô Đơn
15-06-2006, 08:30 AM
Thôi kìa tuấn hiểu ý không
Mèo lười muốn nói, nhóm kìa bao dung
Mà rằng các bạn chớ ngông
Cãi nhau như thể ai hoài đánh tây
Mèo cười thơ chẳng được hay
Mong ai đó đọc xin đừng cười chê!!

PS: tuy mèo rút khỏi nhóm và sẽ ko làm thơ nữa, các bạn trong nhóm lên thường xuyên liên hệ cùng vui vẻ đối thơ, nhóm thiên bình à nhớ nhé, đừng để ngừi khác có cớ để trách cứ thơ của nhóm hiểu ko, đừng để mèo quay lại nhóm và thay đổi biểu tượng khai trừ các bạn ra đó! hix hix mèo quý thành viên nhóm Thiên bình lắm á, hãy cố gắng nhé, mèo sẽ vui vẻ bên các bạn!!!!!!!!!!!!

tuankhanh_tk265
15-06-2006, 08:34 AM
ừ xin nghe lời bạn thôi
nhưng sao bạn nỡ nói lời chia tay
nhóm nhớ mèo lười lắm thay
mong rằng sẽ có một ngày đoàn viên

Mèo Lười Cô Đơn
15-06-2006, 08:39 AM
Tuy rằng nay đã xa thơ
Xa người trong nhóm nhưng mà vẫn vui
Vì rằng có bạn nhớ tui
Hay là ai đó vẫn hoài nhớ miu

Thui mà mèo vẫn thường xuyên nói chuyện với các bạn đó thui

tuankhanh_tk265
15-06-2006, 08:40 AM
nhớ mèo nhớ đến thiên my
vườn thơ ủ rũ chỉ vì xa miu

Lột Xác
15-06-2006, 09:44 AM
Mèo Lười ý hiểu được sâu
Chứ không có kẻ buông câu quên mình
Thế gian tôi nói thật tình
Chứ đâu đếm xỉa Thiên Bình mà chi;

Thôi thôi chẳng có chuyện gì
Chớ nên trút gánh sầu bi cho người
Vườn thơ hòa nhịp xinh tươi
bắc nam thắm mãi tiếng cười nhân gian


Tui nói một câu chân tình nhé! nếu như không có sự góp mặt của Mèo lười thì ''cuộc chiến'' sẽ chưa kết thúc,vì chính các ông mới là người xúc phạm tôi trước.

Xem như chẳng có chuyện chi
Vườn thơ vứt bỏ những gì dây dưa
Xem như gió thoảng mây đưa
Bắc nam ta hãy lòng vừa ý nhau....


hic...hic... Bắt tay nhóm thơ THiên BÌnh nào!

Tình Nhat Phai
16-06-2006, 03:50 AM
Chỉ là chút hiểu lầm thôi
Lột xác chẳng muốn tự bôi mặt mình
Tiêu đề( như thế thiên bình )..?
Làm cho nhóm đối tưởng mình bị chơi

Giờ đây đã hiểu hết rồi
Bạn ơi xin nhé đừng ngồi nói thêm
Bắt tay xuống giọng cho êm
Cùng nhau vun đắp một nền văn chương

Nam nhi nghĩa chí phải nhường
Làm gì cũng phải tỏ tường trước sau
Hiểu lầm sẽ khiến ta đau
Mến mong nhóm đối thời mau tỏ tường... :)

==
Chỉ là một chút hiểu lầm nhau thôi , xém chút gây mất đoàn kết , mất hết cả nghĩa khí thi nhân , thật may mắn các bạn đã kịp thời bắt tay làm hòa , ừ thì đôi khi chúng ta cũng phải cọ xát nhau một chút để hiểu nhau hơn phải không các bạn ,?
Nhưng dù có là gì chăng nữa thì không lẽ người một nhà lại vác đá ném nhau , làm vậy coi sao được phải ko các bạn , tớ đây một kẻ qua đường chỉ biết nói sự thật thôi ,
hy vọng các bạn là những người chí cao sẽ hiểu được & biết tự phải làm gì...!

heo con ũn ĩn
16-06-2006, 05:55 AM
mỗi ngày buồn vui đều nán lại
dõi bước nhìn theo chiến trận này
nay bắc một phương nam một cõi
chả còn gì thú để mà xem :rain:

típ đi chớ , tui đang thấy hay mà..... dô dô..... đánh nhau bằng thơ vui mừ. :hehe:

Mèo Lười Cô Đơn
16-06-2006, 06:50 AM
Thiên bình nhóm nhỏ muốn vui
Âu sâu chi mãi ...hay hoài ganh đua
Lột xác sẽ đối thơ nha
Thiên bình nhóm nhỏ vui tươi cùng người

@ heo con ủn ỉn:
Ôi kìa heo muốn nghe thơ
Mà sao lại muốn ai hoài cãi vơ
Vậy thì heo đó ác cơ
Vui hòa ko muốn lại cười ...chuyện đau

Mong rằng chúng ta đối thơ với nhau chứ ko phải đánh nhau, cãi nhau như heo nói

tuankhanh_tk265
16-06-2006, 07:47 AM
cãi nhau đôi lúc cũng vui
nhưng mà hăng quá thì tui làm hòa
tui thì tui cũng mong là
cùng nhau vun đắp cho "nhà"mình vui

Lột Xác
17-06-2006, 06:41 AM
Thiên BÌnh nở một nụ cười
Mà ta như đã nhẹ người cả lên


Chanh CHua thì khế cũng chua
Chanh ngon khế ngọt mãi còn đôi ta
Chanh khế ơi ! Hãy dung hòa
Cho ta thắm mãi tuổi hoa yêu đời


Cãi cọ nhau,tránh mặt nhau ....Để rồi lại yêu nhau say đắm,đó chính là da vị của tình yêu,và thực sự mình rất vui khi chúng ta lại đoàn kết như thế này!
Đặc biệt ấn tượng nhất vẫn là Mèo Lười đó!

tongnguyenhuy
17-06-2006, 06:51 AM
sao lại ấn tượng mèo nhỉ

ta vừa đi mấy dăm ngày
bước chân trở lại đổi thay nhiều điều
mọi người quên trẫm mất tiêu
Bắc Nam xum họp ta xìu mặt ta

Lột Xác
17-06-2006, 06:56 AM
Vì Mèo có lòng vị tha
Nói năng nhỏ nhẹ thật là dễ thương

Bắc nam sum họp tiếng cười
Cớ sao bạn lại là người buồn thiu?

tuankhanh_tk265
17-06-2006, 07:13 AM
buồn thiu kệ hắn buồn thiu
thiên bình hoàng đế ỉu xìu ta vui
ai bảo hắn bỏ nhóm tui
cứ đi đi mãi vui bên con nào

thánh_nhân
17-06-2006, 07:51 AM
Đôi dòng nhắn nhủ đến thôn dâu
thi tứ còn chưa thoát chữ sầu
khái quát âm vần chưa thoát tục
xưng hùng xưng bá nhóm đua nhau

Câu vần đối đáp ý qua thơ
chưa thuộc luật sinh tứ ỡm ờ
bẻm mép há thành câu nói nhảm
lạc loài văn cấn ngỡ bôi thơ

Thánh nhân chưa dám nhận mình cao
nhưng cũng đủ nghe thú tứ hào
ghé bước vườn thơ chiêm cảnh xóm
chạnh lòng quê khách thú tâm giao

Lục bát còn chưa thuộc hết vần
cũng đèn cũng sách cũng thi nhân
cũng then cũng ép lên thành điệu
bát cú cùn nghiên đặng mấy phần


vài lời nhắn nhủ,, thực lòng cũng chỉ muốn cùng nhau tiến bộ hơn
chớ vội hiểu lầm, có duyên sẽ gặp

tuankhanh_tk265
17-06-2006, 07:58 AM
ái chà cao thủ mới bước vào
người thật khiêm tốn chẳng làm cao
bạn ơi xin cứ làm thơ đối
tứ thơ thật chuẩn tui vái chào

heo con ũn ĩn
17-06-2006, 08:02 AM
Thiên bình nhóm nhỏ muốn vui
Âu sâu chi mãi ...hay hoài ganh đua
Lột xác sẽ đối thơ nha
Thiên bình nhóm nhỏ vui tươi cùng người

@ heo con ủn ỉn:
Ôi kìa heo muốn nghe thơ
Mà sao lại muốn ai hoài cãi vơ
Vậy thì heo đó ác cơ
Vui hòa ko muốn lại cười ...chuyện đau

Mong rằng chúng ta đối thơ với nhau chứ ko phải đánh nhau, cãi nhau như heo nói

sao lại đem ĩn làm ví dụ vậy Miu :dapcom:

tuankhanh_tk265
17-06-2006, 08:04 AM
ai bảo ông ưa bạo lực

tongnguyenhuy
17-06-2006, 08:20 AM
nhóm ta đã lập chẳng đua tranh
lời qua tiếng lại không thể tránh
thế gian nay có nhiều người rảnh
thi nhân mặc khách lại nỡ đành...

làm thơ thi hứng tôi khác anh
âm người sành sỏi kẻ chẳng rành
mỗi người một khác sao so sánh
hầm hồ khập khiễng giống trẻ ranh

nhóm ta làm thơ vì tức cảnh
chưa phải thi nhân nghiệp đã rành
không vào khuôn khổ thơ gò bó
khó trách người ta miệng vuốt nanh

ta không lập nhóm kiếm công danh
nhưng không nhút nhát quá hiền lành
thánh nhân nếu thấy mình quá chảnh
thì lập nhóm khác chẳng cần ganh

tấm lòng thiên bình với trời xanh
thơ dù chưa giỏi chí cũng thành
quyết không làm bẩn lòng thi hứng
sao khách tìm chi mãi ngọn ngành

thơ kia còn còn có nhiều khía cạnh
sao nhìn phiến diện khách quả lanh
ta cần phải phục khen ngợi khách
sao mà lại giỏi cái chua chanh

thánh nhân kia quả thật rất sành
làm thơ thì thật rất tinh anh
thơ gì toàn móc toàn là xỉa
có cái điệu vần lại rất nhanh

tomato123
17-06-2006, 09:15 AM
Sá gì hơn một câu thơ
Mà bao thi sĩ hững hờ tranh nhau
Lời hay ý đẹp chẳng trao
Để vườn thơ nhỏ lao xao chuyện buồn


để tránh đề tài đi wa' xa , tomato đóng topic này lại vậy