PDA

Xem đầy đủ chức năng : thương thầm



tu_anh_mat_den_trai_tim
10-08-2006, 09:09 PM
Quảng đông ơi đêm nay gió lộng
dòng thư này xin rung động trái tim em
ơ nơi đây anh môt mình côi cút
nhớ về em với tất ca tấm long`
viết nam xa anh càng lanh lùng tê tái
nhớ em nhiều anh biết gửi về đâu?
xa quê 0086.13411307689

màu kí ức
10-08-2006, 09:16 PM
Hôm qua thầm nhớ trộm thương
Một hình một bóng ta thường đi theo

Thienmy
11-08-2006, 01:24 AM
Một hình một bóng là ma
Thầm thương không nói muốn là cây si?

màu kí ức
11-08-2006, 01:30 AM
Thương thầm thì thích chồng si
Nếu mà có nói còn gì nét hay
Thê' nên mới giống như này
Ngồi đây vẫn viết đợi ngày muội lên

Thienmy
11-08-2006, 01:35 AM
Trông ngày rùi lại trông đêm
Ngày không onl được đến đêm sẽ vào (không phải là ma đâu nha)
Đêm khuya bạn với trăng sao
Cô đơn bé nhỏ ... sao nào muội đây?

màu kí ức
11-08-2006, 01:40 AM
Vậy là đêm xuống canh hai
Muội ra bến đợi tìm ai hả trời
Đi đêm lẻ bóng một mình
Tấm thân nhỏ bé sao cần thức khuya

Thienmy
11-08-2006, 01:46 AM
Trái tim lạnh quá mất rồi
Còn đâu thấy lạnh trong trời về khuya?
Ngước lên nhẩm đếm sao khuya ...
Cô đơn ngắm một sao đơn ... lạnh lùng ...

màu kí ức
11-08-2006, 01:52 AM
Lạnh lùng muội tưởng mà thôi
Thực ra trong muội là ôi nỗi buồn
Ngước trời mà ngẫm thân người
Đơn côi lẻ bóng ...ong trời biết đâu ???

laitiensinhvn
11-08-2006, 06:00 AM
Trái tim lạnh càng cần hơi ấm sưởi
Đêm đông tàn khao khát đốm lửa con
Giữa canh thâu nỗi nhớ mãi hao mòn
Tình chập choạng ....ta biết còn ...hay mất ...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-08-2006, 06:27 AM
Ai sưởi ấm trái tim heo hắt
Đêm đông tàn mai sẽ đón mùa xuân
Đêm cuối đông hao gầy trong nước mắt
Ánh trăng thanh xóa hết nỗi ưu phiền.................

S!lver [halo]
11-08-2006, 06:38 AM
Ngọn lửa tình đã sớm tàn phai
Ngồi đây khổ sở nhớ thương ai
Năm canh nhung nhớ suốt đêm dài
Cầu mong bình minh sưởi ấm buổi ban mai ..................

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-08-2006, 06:42 AM
Bình minh sưởi ấm nào không thấy
Chỉ thấy gió lùa lạnh từng cơn
Chờ cho xuân đến nắng vàng
Ban mai xuân mới hẳn là chuyện vui.................

laitiensinhvn
11-08-2006, 06:55 AM
Gió thổi nhắc người ta thêm nhớ
Một nửa con tim mình lạc lõng nơi nao
Chút giá lạnh hay nỗi nhớ thét gào
Người ơi biết ........nơi đây còn đợi mãi .....

màu kí ức
11-08-2006, 09:27 PM
Nhớ xưa ngồi đó ngắm trăng
Heo may gió thổi lòng ta thương thầm
Hằng NGa tận tít cung trăng
Sao mà ta với lòng này thầm thương

khangminh
11-08-2006, 10:12 PM
lặng thầm cô lẽ bóng đêm trăng
hương tỏa mùi hương lý đượm tình
ai biết lòng ta sầu một nổi
tương tư cho nặng, nhớ cho sâu!

Thienmy
11-08-2006, 10:30 PM
Thầm thương một kiếp cô đơn
Trái tim lạnh giá trong mơ vẫn buồn
Bởi lòng phải dặn luôn luôn
Tình yêu là khổ, gió luồn lạnh căm!

màu kí ức
11-08-2006, 10:38 PM
gió theo lối hé mà vào
làm ai phải thức tìm hoài bóng xưa
giờ nay gió ấy đến chưa
làm người lữ khách vẫn đưa câu thề

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
12-08-2006, 04:38 AM
Gió cùng trăng đang đùa trên mây đó
CÓ biết đâu đang có một kẻ khờ
Ngồi mong ngóng chị hằng xin để mắt
Ai ngờ rằng hằng nga vẫn trên cao.............

kyniemkhongquen1512
12-08-2006, 11:23 AM
hàn quốc bên đây thạt là buồn
quoanh năm gió lạnh vơi tuyết rơi

sứ lạnh hàn quốc vùi lấp thời trai trẻ
kiengnam buồn vùi lấp tuổi thanh xuân

sứ lạnh hàn quốc vùi lấp thời trai trẻ
kiengnam buồn vùi lấp tuổi thanh xuân

Mua Sao Bang
12-08-2006, 04:19 PM
Em biết không nhẫn cỏ giờ đã nhạt
Đổi sang màu xa cách cũng từ lâu,
Anh vẫn giữ những ngày từ sâu thẳm
Biết em còn lư giữ nhẫn ngày xưa!

hoàng đức hợp
12-08-2006, 07:33 PM
anh muốn viết những dòng tha thiết nhất
gửi tới em người con gái yêu thương
thủa trước đôi ta chưa quen biết
bây giờ trao tặng trái tim anh
em không nhận thì giữ làm kỷ niệm
xin đừng làm tan nát cõi long anh

màu kí ức
12-08-2006, 11:49 PM
nhớ ai cái nhớ dịu hiền
Tình tiền trả thiết nhớ nghiền thâu đêm
đêm nằm chỉ nhớ cái tên
Ơi người yêu dấu tên em thật hiền

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-08-2006, 06:30 AM
Đêm khuya nhìn ánh trăng treo
Ta thầm tự hỏi người ta đâu rồi
Yêu anh em sẽ yêu hoài
Ơi người quân tử đã xa mất rồi ............

màu kí ức
15-08-2006, 09:28 PM
Mất đâu trong gió đây này
Thoảng qua một chút lâu ngày em quên
Khi em nhớ tới gió mềm
Thì anh nơi đó vẫn nghiền nhớ em....

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
16-08-2006, 04:39 AM
Anh nhớ em nhưng em nào có thấy
Chỉ biết mình đã mãi mãi mất anh
Anh đã đi đi theo bóng dáng ấy
Đã đi tìm hạnh phúc của riêng anh............

màu kí ức
16-08-2006, 07:05 PM
Vậy gió không gửi lời của anh
Vậy trăng không nói giùm người
Rằng: tình tôi gió cuốn nhẹ thôi
Không như gió bão than ôi xót tình

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
18-08-2006, 06:09 AM
Gió không nói và trăng không nói
Để bây giờ người mới bỏ đi xa
Anh gửi gió lời yêu êm ả
Để gió buồn khi tình đó cách xa.