- Đố ai ...
- Nếu Anh Chết
- Viết Tên Em
- Chung Tình
- Cô Đơn Một Mình
- trái tim bụi đường,..
- bí mật của bọn con trai! cấm con gái vào
- Em ơi giúp anh chut xíu
- vì em là con gái
- ngốc ta đâu !!! anh em ta quyết đấu
- nếu ai thích thơ tình thì vô đây
- một mình
- chia tay
- Anh- khong- hieu...........
- yêu
- NỖi Lòng Cô Gái Nhà Nghèo[Cuốn Theo Chiều Gió]
- con gái là quả ớt cay
- Trời sinh con gái
- nhớ em
- nếu...
- Tìm Dấu Xưa
- tình đầu
- sao anh hoài lặng im
- yêu
- Bé ơi ! Anh thích em !
- giải giùm Shi câu đố này nhé !
- hỏi chăng đời có tình yêu
- vào giải đáp đi bà con ơi
- Cười
- Ví Dụ Ta Yêu Nhau !
- khi yêu....:D
- Hoa Học Trò
- Mời pa` kon cho biết ý kiến đê eeeeeeeeeee
- yêu và biết
- Mời Nhận Của Rơi....Hi...Hi...
- vào đây để đối thơ YÊU
- khổ vì ''iu'' nàng !
- ghẹp xui rùi
- Vào đây các huynh sẽ sợ ngay đó mà
- shinichi_vuitinh_1986 xin tạm biệt mọi người
- Tập làm thơ con cóc
- tình!
- Khó lắm, đối được hông các thi sĩ ?
- rỗi lòng
- kimanh?_min_hee_ahn_Jae_wook
- Học sinh - Học yêu
- người con gái .
- Cô Tấm ngày nay
- mời các bạn nữ góp ý
- Đối thơ cùng các bạn
- hó hớ!!
- Nếu vắng bóng nàng
- Buồn !
- Thơ làm quen!
- một it cũng gọi là thơ
- Lòng anh
- chút buồn
- Nam nhi vườn thơ hãy vào đây đối
- vô đề
- he he he
- Cầu Hôn nàng YUII ShIRO....
- đối được chết liền.dởn thui à
- PB xì tốp>>> nhào dzô
- Cháu đời thứ XX của Hồ Xuân Hương
- Topic mới - vào đối đi các bạn
- "kếT"
- Iu........iu......
- cung đàn.. tình yêu
- tôi yêu em còn em thì yêu
- cùng vào đây mà tám nè
- Làm thơ cùng bạn
- Ai giám không?
- Vô đề
- Đối thơ
- Giang hồ quy ẩn
- đọc thử ha
- Cái cớ cho những ai ế chồng ! ....
- Thơ thở thờ thơ.....
- Tâm sự phụ nữ
- em cần tìm chồng gấp! RUSH
- mình mãi bên bạn
- thuở học trò
- vô đề
- Nếu ngày mai anh chết
- Thơ nhà nghèo
- ***vÔ ĐỀ***
- Hồi sinh
- Con trai tốt
- Thơ củ chuối
- Vớ vẩn
- TÌM NGƯỜI IU_loa loa_
- (^_^) Lãng tử quán (*_*)
- nếu.........................
- hoa mắt chăng
- Ngôc....
- Cho một người
- Yêu lầm
- Vườn thơ tỉnh tò
- Chảnh Chẹ
- ai mún cua gái vào đây
- Lỗi Lầm Của Trái Tim
- Kỉ niệm buồn
- Chảnh !!!
- Thơ nịnh thi sĩ vườn cải
- Cái duyên
- TÌnh TrÊn MẠng
- Gửi N.
- Người ơi em có hay trai tim anh chỉ mình em thôi
- ngất ngưởng
- Hôm nay em đi thi
- Nỡ mai sau em.................có lấy chồng!!!
- Giá như II
- Tuyết lạnh
- Con cóc
- Dại !!!!
- Giáng sinh buồn
- LÀ La La LÀ La.....
- Xin cho ý kiến nha anh em => thơ hay thư
- Mẹ Ơi! Con Muốn "Chống Lầy"
- Tình... XÙ!!!!!
- Trăng tàn li biệt
- Đôi thay
- Người có buồn không?
- Một số bài thơ mới sáng tác
- shinichi đi tìm người quen
- Chúc Mừng Năm mới
- Lời anh hứa
- Ru lại câu hò thủy chung
- TRời sinh con gái !
- Giận anh
- hay ác bà con ơi.. kô hay ko lấy tiên.
- Chia đôi nỗi nhớ
- Xin lỗi tiểu thư lang thang
- Hẹn hò công viên
- Hoài niệm về em
- Còn Nhớ Không Em ?
- Gửi tới ai?
- Ô hay em này kì ghê
- a lổ a lô
- Nếu 1 mai em lấy chồng
- thứ bảy cô đơn_pak
- TÌnh YêU T_T
- valentine cho người cô đơn
- gửi người đang yêu
- Mãi mãi một tình yêu
- tìnhdoiba.cbe~o
- Ly DỊ!!!!
- Có lẽ chỉ vì
- Valentine Nụ cười và nước mắt
- tình yêu là gì anh nhỉ
- Anh không muốn bất công với em
- buồn......!!!!!
- Kỉ niệm thời học sinh
- Mời bà con cùng góp nhặt nhữ câu thơ củ chuối
- Chào mừng ngày 8-3 đê
- Thơ Tình ToÁn-lÝ-hÓa
- LẤy VỢ
- Một người em yêu
- Nói - Ko nói?
- Chào ngày mồng 8-3 đây nè
- No đề
- Con gái
- Thơ của Bún riêu
- con gái
- tình như chiếc lá bay
- tặng cho các bà ngày 8-3 nè
- thử tài - nhào vô đi
- Nào ai biết
- Chảnh ui là chảnh
- Băn khoăn sao trời
- Đối thơ vui
- Trách ai
- Đối thử đi các chàng trong vườn
- Giận anh quá !
- * Tìm Chồng Gấp... hi'c hic' *
- Anh nè !!!!
- thơ 8-3 nè
- tôi versus bố nàng
- Nà ná na 8-3 là nà ná na
- nhi nhanh tinh toi
- Đừng hỏi mà
- Vì yêu!!!(Lời biện minh của tên mọt truyện)
- Anh BuỒn VỀ Em
- Một mai
- Đông nhớ ng` iu
- tui mượn thơ để viết nhật ký(ủng hộ nha)
- ĐỜi
- nhầm lẫn
- ...chỈ ĐẸp Khi...khÔng ĐỂn
- Tiểu sử đan trường
- Một mình
- Chuyện tình như trang giấy
- Thiên Đường Tình Ái
- Nhân Hữu Mạo
- "" át "" Tình yêu
- buồn cũng chán mà vui cũng chán!
- Nhớ em
- tìm em
- Viết về contrai lớp văn
- Nếu 1 mai
- hay lém
- là con gái lón
- Thôi Thì Tôi Tin - Thơ Toàn "T" ^^
- [B]Ước Mơ[/B]
- Mai Anh Chết
- chúng minh tình yeu^
- thơ nè
- dùng cấm con yeu^%ko hay ko lấy tiền
- không có anh
- Thơ hay nè !!!!!!!!
- cảnh đẹp thiên đường,hihi
- ¯¯¯`*.`*. Ai Sẽ Khóc Vì Tôi .*´.*´¯¯¯
- chuyện tình buồn của tôi
- anh còn yeu^ em mãi
- thú bẩy bùn quá
- Chuyện tình yêu nè!!!!
- Lại nói về con trai lớp văn ( hay cực)
- Lấy anh không pé
- ngẫu hứng
- nhi nhan
- Mốt nè
- Có phải Em !
- Chiều
- Thơ về con trai nè
- Nhớ ai !
- Nàng
- Thơ hay Thơ hay mong các bác đọc song cho ý kiến nha
- nhớ anh nhiều
- Chia Tay
- NhẬn ĐƯỢc ThƯ Em
- thơ đúng hay lun đó pa` kon uuiiiiiii !!!!
- Vô Đề
- có phải sáng nay
- Nhìn trăng tưởng em
- tuổi 15
- HOT HOT: răng khểnh của CON TRAI
- Thơ củ lạc !!!
- Giấc mơ tuệt vời
- cực chuối
- Đêm buồn nhớ ng yêu
- Mẹ ơi cón muốn lấy vợ
- tho...thẩn
- Hôn nhầm
- Muốn hỏi
- Chử Đồng Tử
- Ôm!!!
- CỎn MỘng VÀng
- Thơ hay phần 2 nè
- thơ về các girl
- phép cộng, trừ, nhân, chia của tinh` yêu