PDA

Xem đầy đủ chức năng : đố ai có bài thơ hay như em đấy



conangbat_tri
29-04-2006, 12:52 PM
Gió hiu hiu, đổ cột đình
Mưa lâm thâm thủng mái tôn
Có anh thanh niên râu dài đến rốn
Cưỡi trên con ngựa bạch trắng lông đen
Đi trên con đường ngoằn nghèo thẳng tắp
Gặp một cụ già mặt bấm da sữa

lãng_tử_đa_tình
30-04-2006, 02:26 AM
cái này mà gọi là thơ
thì tui xin lấy tay vơ hàng hàng :
nắng đêm cháy cả mái tranh
ban ngày mà gặp sao băng ngang trời
biết đâu mèo lại tập bơi
biết đâu cô bé đòi chơi nghịch đời

lãng_tử_đa_tình
30-04-2006, 03:47 AM
hôm qua tát nước vũng sình
gặp con cá kình to cỡ hạt cơm
về nhà vội lấy bó rơm
đan lưới bắt cá hai hôm cạn sình