PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vắng em



ghet_hoa_hong
12-05-2006, 08:47 AM
Đời vắng em rồi vui với ai?
Men rượu cũng sầu, uống chẳng say
Cuộc đời như thể không còn nghĩa
Tình đấm nồng nàng, sao vội phai?
:sleepwell:

Thienmy
14-05-2006, 07:43 PM
Anh ơi hãy tính chuyện công danh
Làm trai chí hướng nguyện phải thành
Tình duyên ủy mị thời Nhi nữ
Đáng mặt Anh hùng tỏ núi sông!

ghet_hoa_hong
26-05-2006, 08:25 AM
Anh ơi hãy tính chuyện công danh
Làm trai chí hướng nguyện phải thành
Tình duyên ủy mị thời Nhi nữ
Đáng mặt Anh hùng tỏ núi sông!
ngày mai ngày mốt ngày kia nữa
ta có là ai trong bể dâu
nào em cứ đến như là gió
một chút vu vơ đã bạc đầu

Thienmy
26-05-2006, 09:25 PM
Bể dâu giông tố không đứng vững
Gió nhẹ hiu hiu đã đổ rùi!

mua_hoa_trong_trang_2006
27-05-2006, 03:14 AM
bây giơ mới biết vắng em là như thế ah
tưởng là cứ tưởng chẳng sao dâu
bây giờ là thế thì quá muộn
dối với em lúc dó là muộn rôi
còn dời em vắng anh là vui vẻ
dời anh nếu vắng em thì chơ vơ
chẳng có ai hơn em dâu anh ah
nếu người dó có dẹp hơn em
thì lúc dó anh hãy lụa chọn
nhưng dừng bao giơ hối hận anh nhé
cho dù người dó chưa là của anh
chào anh mãi mãi vắng em anh chỉ thế
còn em vắng anh dời vẫn vui

Công Tử Khùng
27-05-2006, 03:40 AM
Thơ cũng hay đó chứ
Làm tiếp được ko

Mèo Lười Cô Đơn
27-05-2006, 03:50 AM
Ngày mai dài tình buồn có biết
Bóng ai cười xóa mạnh càng yêu
Em xa rồi mình anh ở đóa
Có còn cười ...nhớ tới em dzui

mua_hoa_trong_trang_2006
27-05-2006, 09:12 AM
ko cưòi như lệ anh chứ buồn
vắng em anh mãi một lẻ loi
trong mua thu va lá vàng hanh phúc
hạnh phúc khi anh có em ở bên
nỗi buồn sẽ dến khi anh mất em
vắng em là thế dó anh ah
dừng làm gì khi em bỏ ra di
hãy yêu em và hãy chung thuỷ
dừng nừa dối em
nếu anh ko muốn người khác nừa dối mình
thôi chào anh nhé
tặng anh vần thơ với nụ buồn
tặng anh trái tim khi mất em
chào anh dể lại tất cả

ghet_hoa_hong
10-06-2006, 07:34 AM
Bể dâu giông tố không đứng vững
Gió nhẹ hiu hiu đã đổ rùi!


Nhiều khi ngồi ngẫm lại thằng tôi
Tình mới hôm qua đã mất rồi
Nhìn thấy bạn bè đang có ban
Ngoảnh lại thằng tôi đã mất đôi
Xấu trai nhiều kẻ đào hoa thế
Đẹp dáng chỉ tôi chiếc bóng thôi
Chắc là năm tới vô chùa ở
Để mấy cô em tiếc ngẫn người

tieuthukhocnhe
10-06-2006, 08:48 AM
vô chùa anh tu chùa mô
để em còn biết làm ni cô chùa
nói ra nghe vẻ như đùa
nhưng mà thật đó hết mùa yêu thương

thôi thì vô chùa thắp hương
khấn trời khấn đất chỉ đường con đi
đường đi mù mịt ước gì
tìm ra hoàng tử cô ni tái trần

ghet_hoa_hong
16-06-2006, 07:36 AM
Đông buồn lạnh lẽo bao nhiêu
Lá cây gió thoãi giấc tiêu điều
Bõng nghe đời đã xế chiều
Còn gì đễ trã, hõi người tôi yêu?