PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh YêU T_T



tientuyhanoi
09-02-2006, 12:33 PM
phải chăng tình yêu là món nợ
mà loài người muôn thủa phải đa mang
(hix hix hu hu :sosad:)

yêu_em_thật_khó
09-02-2006, 12:39 PM
trăng thề trăng sẽ yêu mây
ai thề ai sẽ yêu anh thật lòng !

tientuyhanoi
09-02-2006, 12:43 PM
Chẳng bao h anh nhớ đến em đâu
Anh thầm hứa với lòng mình như vậy
Anh sẽ quên khuân mặt ấy
Và quên em quên 1 vết thương lòng :khocnhe:

yêu_em_thật_khó
09-02-2006, 12:49 PM
Em có biết mùa thu đang nức nở
Thu nhớ em và anh cũng nhớ em
Thu thì thầm bên tai anh hỏi nhỏ
Chẳng biết giờ này em ở nơi đâu

tientuyhanoi
09-02-2006, 12:53 PM
:plz: Đứng trước trời cao anh đã nguyện
Suốt đời này chỉ yêu mình em thôi
Nhưng em ko biết anh đã nguyện
Để rồi say đắm bước bên ai

yêu_em_thật_khó
09-02-2006, 01:00 PM
Em ra đi ko 1 lời tiễn biệt
Để lại trong anh 1 trái tim đau
Anh cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua mau
Nhưng ngày tháng làm tim anh tan nát
Và đã có những buổi chiều mang mác
Ngắm hòang hôn anh lại thấy cô đơn
Mãi yêu em ở tận đáy tâm hồn
Dù có chết ngàn đời ko thay đổi

yêu_em_thật_khó
10-02-2006, 01:16 PM
Có khi nào đông về ko rơi tuyết
Có khi nào tình yêu đến ko hay
Có khi nào thu nào qua lá chẳng sầu
Có khi nào xa em anh chẳng nhớ

tientuyhanoi
11-02-2006, 05:42 AM
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu....

changngocdatinh
11-02-2006, 09:03 AM
tiên học phí hậu học yêu
học phí dầy dủ tình yêu mặn nồng

yêu_em_thật_khó
11-02-2006, 03:50 PM
Chiều vắng em,anh một mình ra Biển
lặng yên nghe tiếng sóng vỗ lời buồn
bỗng dưng anh nhớ lời em đã hỏi :
" biển chờ người,hay người chờ biển hỡ anh ? "

di_tim_cuala
12-02-2006, 01:42 AM
Tình yêu đầu là tình yêu dang dở
kỉ niệm đầu là kỉ niệm khó phai
thời gian đi rồi ko bao giờ trở lại
kỉ niệm qua rồi có tìm lại được hay ko?

denhatxoc186
12-02-2006, 08:00 AM
Em như cây trúc đầu đình
Thân cao dáng mỏng sao mà thấy thương
Anh đây thấy tội em nhìu
Nhưng anh đành chịu chứ lo làm gì

ramakien
13-02-2006, 04:49 AM
nếu thiếu em đời thành vô nghĩa
nếu thiếu anh đời em sẽ ra sao
đừng vội để tình yêu đi em nhé
trên đời này anh chỉ có mình em