PDA

Xem đầy đủ chức năng : thú bẩy bùn quá



co don tren sa mac
23-03-2006, 05:29 AM
hoa kia trong tuyết vẫn roi
người trong dau khổ vẫn cười là em
người ta thú bẩy di choi
em dây thú bẩy choi voi một mình

loandi
26-03-2006, 07:23 PM
Em chơi vơi nơi nào chẳng có anh
Anh nơi đây vẫn nhớ vẫn mong em quay về

quachtuthanh121
26-03-2006, 08:12 PM
em đi nơi nào sao không nói
để anh vẩn mãi tìm nơi nao
quạnh hiêu một cõi lê tứng bước
muốn được gap em một lần thôi
để cùng đi chơi chiều thứ bảy
ngồi ngắm ánh sao trên trời cao
rồi cùng thã hồn bay theo gió
đọc một bài thơ anh và em
nhưng những điều đó là suy nghĩ
bỡi anh lặng lẽ chỉ một mình
một mình thật buồn chiều thứ bảy

qhcntt
26-03-2006, 08:18 PM
chiều thứ bẩy trời mưa rơi
anh không đến được vì đang nhậu
có em không rượu đời vô nghĩa
có lẽ yêu em chỉ thế thôi