PDA

Xem đầy đủ chức năng : DzÔ LÀm TiẾp Nghe Pa Con



tongnguyenhuy
07-04-2006, 08:30 AM
HẬN LÀM TRAI ĐỨNG GiỮA ĐẤT TrỜI
TÌNH CẢM DẠT DÀO TỰA BiỂN KHƠi
NĂM THÁNG XUÂN XANH 17 TuỔi
MÀ CHỬA CÓ AI DÁM NGỎ LỜi...

Funny_guy188
07-04-2006, 08:03 PM
Đời làm con trai trí ngất trời,
Tấm lòng sâu rộng tựa biển khơi.
17 đâu cần ai tìm đến,
Tự mình tìm người dựng cơ ngơi.

soluuhuong
08-04-2006, 07:58 PM
tiền vốn đào đâu đấy ông ơi
làm ăn chuyện lớn có phải chơi
nếu lỡ rằng ông anh thất bại
37 tù tù ra có thảnh thơi

tongnguyenhuy
08-04-2006, 08:05 PM
hai anh đã nói quả đúng rồi
tiền bạc ko có chính là tôi
tài năng nhan sắc đều chưa đủ
chỉ có tấm lòng...vẫn đơn côi!!!

Funny_guy188
08-04-2006, 09:03 PM
Cuộc đời có lắm đổi thay,
Làm trai có lúc phải lay hoay nhiều.
Lay hoay vì bạc vì tiền,
Vì con vì vợ mới phiên tới mình.

Đúng là ... Vợ con trước thân mình sau !!!

tongnguyenhuy
08-04-2006, 09:15 PM
cuộc đời lắm lúc đổi thay
mà sao ta vẫn cứ say vì tình
vì tình chắc phải bán mình
đem hồn cho quỉ ngồi rình người yêu
ko bit co sao ko nữa , mấy ông đừng hiểu bậy nghe,

traitimlanh91
09-04-2006, 12:41 AM
Chĩ mới 17 chớ có vô
Chung thân cái chắc,treo đầu như chơi
Nhắn gũi cho các đồng bào
Quan tòa mà xữ y lời như trên

tongnguyenhuy
09-04-2006, 03:13 AM
cuộc đời sóng gió đổi thay
phong ba bão táp ai hay lòng người
ko xài hàng lúc còn tươi
mai này đã cũ...lắm người cười chê

tongnguyenhuy
09-04-2006, 07:30 AM
aidzo day làm tiếp câu thơ dzùm tui dzới

ducchi
09-04-2006, 08:05 AM
làm trai phải biết ăn chơi
kô thì chỉ phí một thời trẻ trai
cuôc đời thì chẳng có dài
lên phải tân hưởng thêm vài thú vui !

Funny_guy188
09-04-2006, 09:37 AM
Thú vui cho boy đời chẳng thiếu,
Phải bíêt kiềm chết bớt phiêu "liêu" (lưu).
Đừng quá ham vui mà mắc nợ,
Mắc nợ lũ girl vì làm liều.

Lúc đấy thì tha hồ mà cười :haha:

soluuhuong
09-04-2006, 09:38 PM
làm trai đứng ở trong trời đất
phải có danh gì với các em
phía trước thì dán đầy tem
đằng sau biệt thự các em mới vừa( lòng)

tongnguyenhuy
11-04-2006, 08:20 AM
làm trai tất phải phong lưu
nhưng lòng ta chỉ nên yêu một người
xung quang dẫu có hàng tươi
dù ngon đến mấy cưới làm thiếp thôi