PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh Trai TÂn



NDHIEU_5TS
03-05-2006, 07:03 PM
miếng trầu là đầu câu chuyện
em đi chống lầy để mặc trai tân
sầu khổ, khổ sầu thêm nặng gánh
trai tân đành phải nằm trần mấy đêm
tháng năm mưa nhận ngập ngùi
thuyền đi quên cả bến sông đợi chờ
bao năm xa cách muôn trùng
giờ đây gặp lại người tình thủa xưa
cô nàng trông vẻ hóa ra chị mình
khuôn mặt đã tỏ mấy hàng nhăn nheo
mắt nàng chua chát thế nào
mà anh trông mãi mắt mờ mới ra
thủa nào thủa trước như hoa
hoa trôi bèo dạt hóa thân thế này
mình trầm ngẫm nghĩ đã nâu
định hỏi người bạn thủa xưa mấy lời
mắt chua chát, móm dừơng nào
miệng cừơi tỏ vẻ má hồng chịu chơi
lòng cao trí lớn duờng nào
trai tân đành phải lâm đường thoái lui
cuộc tình như giấc chiêm bao
thoảng qua một cái là vèo cái thôi
lá rơi sao xác hàng me
me chua nàng lại càng chua thế nào
thôi thì cũng đành ngậm cay
có chua với chát mới thành đắng cay
giờ này mình đã thế nào
mà để trai tân trở lên lỡ thời
ôi! cay đắng thay phận con người
kiếp này đành phải ôm chăn một mình


miếng trầu là đầu câu chuyện
em đi chống lầy để mặc trai tân
sầu khổ, khổ sầu thêm nặng gánh
trai tân đành phải nằm trần mấy đêm
tháng năm mưa nhận ngập ngùi
thuyền đi quên cả bến sông đợi chờ
bao năm xa cách muôn trùng
giờ đây gặp lại người tình thủa xưa
cô nàng trông vẻ hóa ra chị mình
khuôn mặt đã tỏ mấy hàng nhăn nheo
mắt nàng chua chát thế nào
mà anh trông mãi mắt mờ mới ra
thủa nào thủa trước như hoa
hoa trôi bèo dạt hóa thân thế này
mình trầm ngẫm nghĩ đã nâu
định hỏi người bạn thủa xưa mấy lời
mắt chua chát, móm dừơng nào
miệng cừơi tỏ vẻ má hồng chịu chơi
lòng cao trí lớn duờng nào
trai tân đành phải lâm đường thoái lui
cuộc tình như giấc chiêm bao
thoảng qua một cái là vèo cái thôi
lá rơi sao xác hàng me
me chua nàng lại càng chua thế nào
thôi thì cũng đành ngậm cay
có chua với chát mới thành đắng cay
giờ này mình đã thế nào
mà để trai tân trở lên lỡ thời
ôi! cay đắng thay phận con người
kiếp này đành phải ôm chăn một mình