PDA

Xem đầy đủ chức năng : em cần tìm chồng gấp! RUSH



harpielady86
05-12-2005, 03:55 PM
Thèm chồng lên tới óc o .
Thấy chai qua ngỏ, giả đò ngó lơ .
Nhìn em , đừng có nằm mơ .
Bán chè cũng có duyên tơ ...của chè .
Giữa trưa đứng bóng sau hè .
Em ngồi bán ế, gánh chè muốn thiu .
Tủi thân số phận hẫm hiu .
Muốn chồng thành dịch làm kiêu ... hỗng thèm .
Có hôm gặp gã say mèm .
Nhào vô ôm đại gọi em ... người tình .
Lúc đầu em giận lôi đình .
Nhưng ôm 1 lúc tim mình ... phê phê .
Bi giờ em đã đê mê .
Mong cho ai rước đi dzề có đôi .
Gánh chè cho hết lẽ loi .
Già khằn , ế dzợ ,lại tôi ưng liền .

hanquoc00
06-12-2005, 12:08 AM
Dáng em chẳng đáng quan tiền
Thương cho số kiếp dáng hiền của em
Kiếm chồng em chẳng đồi mong
Thương cho số kiếp của em kiếm chồng

tomato123
07-12-2005, 04:10 AM
Bán chè từ thưở 13
Đến năm 18 thâm niên bán chè
Lê chân ngang dọc khắp hè
Rêu rao giọng ngọt mua chè ai ơi :D

Bây giờ gối mỏi chân lơi
Chè kia bán ế , em tôi kím chồng
Kiếm chồng em hứa Free không
Dẩu dzà , dẩu xấu miễn chồng iu em :D

tokyo
07-12-2005, 05:32 AM
Chưa vào lá cải đã nghe
Tiếng rao oai oán bán chè của ai
Nghe liền chạy vội vào ngay
Định rằng mua giúp ăn ngay lót lòng
Lại nghe người bảo tìm chồng
Chẳng cần chi cả chỉ mong ... ôm người
Em ơi có phải lỡ thời
Sao em lại phải làm thơ kiếm chồng
Hay là những lúc phòng không
Một mình một bóng thấy lòng cô đơn
Nhưng em ở vậy là hơn
Để không phải bị đánh đòn tả tơi
Vì xưa ai đã có lời
Chồng dzà.ế vợ cả đời ghen tuông
Lỡ rằng chè ế muộn về
Chồng ghen chồng đánh thì ê cái đầu....

trungtv
07-12-2005, 09:07 PM
bước chân vội qua vườn lá cải
tiếng chè ai lãi nhải bên tai
hóa ra là tiếng chị hai !
làm thơ để kiếm anh chồng, phụ thêm ! (bán chè)
:guoc: :madsung:
gianhon_lamminh_xanhau61259.

lê thị ái ly
07-12-2005, 11:22 PM
Hóa ra mấy tên này
Thèm ăn chè khuyến mãi
Nên mới tấp mặt vô
Ai ngờ chị ấy tìm chồng
Dơ mặt chưa các chàng?

yuui_shinzo
08-12-2005, 02:29 AM
Tìm chồng khó lắm ai ơi
Tìm sao cho khéo được ai thương mình

prettyanhthu
08-12-2005, 03:00 PM
ai muốn tìm chồng người ơi
ai muốn đưa hết một đời cho hắn
ngày đêm dầm mưa dầm nắng
năm tháng tháng năm lo lắn bạc đâu
nếu vậy em chẳng chiệu đâu
thân em còn bé còn lâu mới tìm

hongsamac
08-12-2005, 07:24 PM
đi vô rồi lại đi vào
kiếm kiếm tìm tìm chẳng ai thèm mình ?
thôi về ở giá cho hay?
chứ chồng say xỉn cờ ngay khổ mình?

em vô tưởng chè chị ế?
vào đi ta hãy và đi
chè ế giá rẻ bất ngờ...
giá rẻ chỉ có cô chè?
chứ chè vẫn đắt thấy ghê ?( hiiiiiiiiiiiiii chị ơi em cốc nữa , chị mà ko bán rẻ em dao cho chè ế bây giờ hiiiiiiiiiiii)

Bang_chủ_cái_bang
08-12-2005, 07:41 PM
kiếm chồng, chồng chẳng thấy mô??
Thấy bà tám tép ngồi la kêu trời
ở đây mai mối xin mời
Harp có hình xin "pots" dạo cùng coi
Chàng em mai mối đẹp ngời
Con nhà danh giá nét mặt " đồng tiền"
Hỏi ai lên tiếng gả liền
"Quan ba năm hào " ghé vô chẳng phiền

trungtv
08-12-2005, 07:53 PM
chài ơi hết chuyện kiếm tiền !
lại đi mai mối kiếm chồng dùm ai !
tui đây chưa có vợ nè !
ai muốn có chồng thì mời ghé zô !

gianhon_lamminh_xanhau61259......

sinhdanau
09-12-2005, 04:29 AM
ấy! hàng em ế hay em đang ế
em đã ế em còn chê dzai
dzai bi giờ đểu có tốt có
muốn chồng không tui nhường cho một thằng

Bang_chủ_cái_bang
09-12-2005, 06:00 PM
chài ơi hết chuyện kiếm tiền !
lại đi mai mối kiếm chồng dùm ai !
tui đây chưa có vợ nè !
ai muốn có chồng thì mời ghé zô !
gianhon_lamminh_xanhau61259......
Thấy rằng bên ấy đẹp chai
Bên ni cũng muốn chồng con sớm ngày
vô đây làm cái bét tay
Giao mai hẹn ước cùng thay nhau cười !!:lol:

lợn_rừng83
09-12-2005, 09:05 PM
Tìm ai giữa chốn văn trường
Tìm ai để nhớ để thương bây giơ
Tìm người hay mộng hay mơ
hay tìm lãng tử chàng khờ là anh

Người ta ở chốn đông thành
Còn anh một mái nhà tranh ẩn mình
Nếu em có ý có tình
Anh xin dâng trọn tim mình cho em

*Mãi Xa*
09-12-2005, 09:49 PM
gì mà U post 2 bài
Luận đề luận cứ y rằng như nhau ?

lehong
09-12-2005, 11:46 PM
chị ơi kím chồng mờ chi:khổ lắm đấy
Chồng con là cái nợ nần
Thà rằng ở za^ỵ nuôi thân béo mầm
đo là lời bà mẹ ta để lại khi nuối tiếc vì đã chót lấy chồng hix hix..................

Mr.Ngọc
10-12-2005, 02:23 AM
Em bán chè gì hở cô em
Bán anh một xuất cho khỏi thèm
Chè em chắc nhiều đậu đen nhỉ ?????????????????????

lợn_rừng83
10-12-2005, 03:29 AM
Vợ anh sấu xý anh yêu
Vợ người xinh đẹp bao nhiêu mặc người

*Mãi Xa*
10-12-2005, 04:25 AM
Vợ người dẫu có đẹp xinh
Cũng không bằng vợ chín mình ta yêu !

hongsamac
10-12-2005, 04:39 AM
đã có vợ sao còn đèo bòng?
sự thủy chung anh bán cho ai?
vợ có xấu anh ngó cô chè?
giờ chung tình có xứng ko anh?
giờ nhà tranh ta về đốt hết?
xé tim mình cho thỏa hận này?

Ma cây
19-12-2005, 12:49 AM
dáng mày chẳng đáng một xu
cho dù bán ế con trai không thèm
muốn chồng thì nói má nghe
chứ để trong lòng bứt rứt lắm nghen
bữa nay mày nứng nhiều không
sao mà muốn chồng muống dzữ vậy con?
nếu mà không đứa nào ưng
thì về nhà lấy cây ra chơi liền
thôi bye bye bye bye ...

ngocson106
19-12-2005, 12:58 AM
Chiều chiều đi vào vườn xóm cải
thấy hàng chè, định ghé vào ăn
chợt gặp em này ngồi buồn thiu.
người đẹp nết na mà ở giá
má hồng bạc phận chớ đâu ai
giờ đây mận mới hỏi đào:
vườn hồng đã có ai vào hay chưa????

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 02:00 AM
GIÁ MÀ ĐƯỢC CHẾT ĐI MỘT LÚC



giá mà được chết đi một lúc

chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài

nếu được xuống địa ngục thì càng tốt

lên thiên đường sợ chả gặp ai



giá mà được chết đi một lúc

tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười

và xem thử mình sẽ cười hay khóc

làm ma có sướng hơn làm người?



giá mà được chết đi một lúc

nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào

nếu người ta tống ngay vào nhà xác

cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao