Xem đầy đủ chức năng : Qua đèo ngang
chukhi_nghichngom83
30-07-2006, 04:06 AM
Bước tới nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút, bố em ra.
Lơ thơ phía trước, vài con chó.
Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà.
Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép.
Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm.
Trở về chém ổng đứt làm ba
Lột Xác
30-07-2006, 07:07 AM
BƯớc tời nhà em bóng xế tà
Dream chen lẫn với honda
Lom khom ngoài cổng nhiều đến thế
Lác đác bên kia có mấy thằng
Dừng chân đứng lại ta tự hỏi:
Có nên vào nữa hay về nhà?
giang hồ_thi sĩ
31-07-2006, 08:26 AM
cái bài này post rùi mà
mắt nâu
01-08-2006, 06:27 AM
heheh đáng đời ai bão dụ dỗ con gái nhà lành :blow:
(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
01-08-2006, 10:37 PM
Có nin vèo nữa hay về nhà
Về quên lượm dép mẹ hỏi tra...
Rằng kon wen dép nên đi đất
Thôi vì iu mất dép hoh seo
Phen này ông quyết đi buôn lậu
Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng
Teen9xLaoCai
16-06-2007, 09:05 PM
Bước tới nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút, bố em ra.
Lơ thơ phía trước, vài con chó.
Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà.
Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép.
Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm.
Trở về chém ổng đứt làm ba
bài này đọc ở đau đó rùi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.