PDA

Xem đầy đủ chức năng : PB xì tốp>>> nhào dzô



oplariri510us
28-11-2005, 09:37 PM
tự nhiên có hứng làm thơ
pu bia đâu nhỉ dzô "cơ" cái nào (nghiện ngôn từ bi da :D)
hỏi em đang ở phương nào
nhận được tin nhắn lời chào chưa em???? :wink:

Bear
28-11-2005, 09:43 PM
hiiiiiiiiiiiiiiiii
nghe anh gọi làm em nhảy giựt
mau mau chóng nhanh chân chạy vào
rằng em ở tận nơi này
kế bên iraq giáp gần iran
nếu anh can đảm ghé thăm
em đây hậu đãi tưng bừng đón anh :lol:

oplariri510us
28-11-2005, 09:45 PM
Anh ui bia tạm vắng nhà
Cỏ Mây em thế anh đà chịu không ?
Vu vơ đáp trả mấy dòng
Mong anh lượng thứ đèo bòng chút nha.
Poor chưa dzào Cỏ mạo mụi chui dzào trước nha !

bia kìa có vắng đâu em
chắc là đang ngại nên xem thế nào
tiện đây anh cũng xin chào
cỏ mây em hỡi ở nơi nào dzị em :D:D

Meodzo
28-11-2005, 09:46 PM
Pear ơi ... cưng ở chốn nào?
Có nghe trống ngực ... ào ào không cưng :D
Nam Giao... chào hỏi tưng bừng
Mắt đà chớp chớp... mãi hoài không ngưng :hihi:

*************

Pé mới bắt được con cóc ... Đem thảy dzô đây :D

oplariri510us
28-11-2005, 09:52 PM
hiiiiiiiiiiiiiiiii
nghe anh gọi làm em nhảy giựt
mau mau chóng nhanh chân chạy vào
rằng em ở tận thái bình
phía nam châu mỹ ... muốn chào thì ghé thăm
xong màn chào hỏi đến phần name
bia ơi bia hỡi em tên là gì

Bear
28-11-2005, 09:58 PM
tên em tên đẹp tuyệt trần ... hiiiiiiiiii
linh hồn của cỏ ấy là tên em
giờ anh đã hỏi lại em..
em đây cũng muốn đôi câu về chàng ..
rằng chàng ở tận chốn nào ...??
từ đâu mà đến ... tên chàng là chi ???

Meodzo
28-11-2005, 10:01 PM
Hỏi hoài mah chẳng thấy đâu
Phải chăng pear hãi ... Nam Giao quá chừng :D
Nãy dzờ nhỏ cứ ngập ngừng
Đi ra không nỡ ... lưng chừng ... làm thinh

**********************************
Lá cải thì fải dzui :hihi:

kinhvan
28-11-2005, 10:48 PM
Dzui thì cũng ít ít thôi
Cười chi cho lắm để rồi nhức răng :D

oplariri510us
29-11-2005, 07:52 AM
tên em tên đẹp tuyệt trần ... hiiiiiiiiii
linh hồn của cỏ ấy là tên em
giờ anh đã hỏi lại em..
em đây cũng muốn đôi câu về chàng ..
rằng chàng ở tận chốn nào ...??
từ đâu mà đến ... tên chàng là chi ???
anh đây ở tận rút sờ
hàng ngàn cây số xa vời lắm em
còn tên để anh hỏi xem
pa má anh đã đặt tên là gì :D:D


Ui chao bia có mặt mà
Im hơi lặng tiếng để ta nói nhầm
Thôi thì lỡ bước ghé thăm
Bít đâu duyên nợ hà rầm bủa vây
Giao hỏi Cỏ cũng tỏ bày
Ngụ nơi nhà lá chốn này "Chí Minh"
duyên nợ mà đã bủa vây
khó mà mọc cánh để bay đi rùi :D
cỏ thì ở tận cuối trời
mây thì ở mãi trên trời cao cao
là sao để với tới nào
có ai bít cách mời vào giúp coi :D

dòng sông lơ đãng
29-11-2005, 07:54 AM
hỏi anh Nam Giao mấy điều
một thời vang trấn võ lâm
hôm nay lại núp ở đây thế này
chắc là hết hạn thẻ đây
hay là LV có người cày cho

oplariri510us
29-11-2005, 08:13 AM
Hỏi hoài mah chẳng thấy đâu
Phải chăng pear hãi ... Nam Giao quá chừng :D
Nãy dzờ nhỏ cứ ngập ngừng
Đi ra không nỡ ... lưng chừng ... làm thinh
**********************************
Lá cải thì fải dzui :hihi:
ái chà thơ hay dzữ kà
dzị mà dám nói là "gà" làm thơ
thôi thì em kiếm ai "tơ" (dễ bị dụ á)
dzô thi đối đáp cho vườn thơ nó nhờ :D:D


hỏi anh Nam Giao mấy điều
một thời vang trấn võ lâm
hôm nay lại núp ở đây thế này
chắc là hết hạn thẻ đây
hay là LV có người cày cho
Vô sắc hỏi Vô Tình thưa
Hạn thì vẫn có nhưng mà hết mê (Mb á em)
rảnh rỗi dzô đối cùng nàng
hỏi han tìm hiểu về nàng cho dzui :D:D

CloudyRiver
29-11-2005, 02:28 PM
ái chà thơ hay dzữ kà
dzị mà dám nói là "gà" làm thơ
thôi thì em kiếm ai "tơ" (dễ bị dụ á)
dzô thi đối đáp cho vườn thơ nó nhờ :D:D
Chẳng cần phải kím đâu xa
Anh Sơn ngay đó... lôi ra thi cùng (ặc, ác dzã man :D)

to bé Thảo dzí Kiên:
Thảo bỏ thi vì bị anh Phá dọa (dọa bắt làm thơ một mình)
Kiên lơ ngơ chưa kiếm được "nữ hoàng" (nữ hoàng cùng đối thơ, trích lời BGK nha :haha:)
Thôi thì hai đứa hợp cùng
Tạo thành một cặp thi cho... (có) phong trào!!!

@opla: Đọc thơ CR đừng có sợ mà bỏ thi vội nhen, từ từ còn... học mà :D

oplariri510us
29-11-2005, 02:42 PM
:haha: dzui dzữ kà, thi nhau dzô làm thơ để chuẩn bị cho cuộc chiến tử thần sắp tới
"bé" Hà làm thơ hay quá ta
mai mua cho bé 1 cái ca
rót thêm tí nước rùi thêm đá
bé vừa sáng tác vừa ngậm ca (cho khỏi khát nước ý mà :haha:)

CloudyRiver
29-11-2005, 02:49 PM
"anh" Quang vừa "rặn" vừa làm thơ (hí hí, đừng liên tưởng linh tinh nha)
mai em send anh một ít bơ
bánh mì, xúc xích anh ăn đỡ
ăn rồi dọn dẹp, đừng làm dơ :haha: ("anh" ăn tạm khỏi đói :D)

oplariri510us
29-11-2005, 02:53 PM
cái kỉu vừa rặn vừa làm thơ
anh đây ko bít chứ chẳng mơ
mai em sang bển giúp anh tí
làm sao vừa rặn vừa làm thơ :haha:

dòng sông lơ đãng
29-11-2005, 02:57 PM
thôi thôi em xin chị này
đừng có vớ vẩn xơi ngay đôi giày
món này em không có hay
hôm nay tuyến rơi rất dày
điềm báo là có cái gì hay hay
ai ngờ đi học về ngay
thấy anh NG ngồi ngay đây này
lại còn bày cái trò này
nên em mới biết làm thơ thế này
chị thấy em làm thơ có hay
có hay thì cho tràng pháo tay


hehehehe lần đầu trong đời làm thơ.

oplariri510us
29-11-2005, 03:01 PM
hèn gì thơ hay dzã man hehehee, cố gắng lên nữa là hơn anh rùi, anh cũng đâu có bít làm thơ đâu
lão kiên lần đầu làm thơ
đến ngay con cá cũng lơ đi liền
kiên tức kiên kiếm lưỡi liềm
chém ngay con cá chiên giòn lên ăn (nhớ mời anh với nhé :wink:)

dòng sông lơ đãng
29-11-2005, 03:12 PM
thằng út nó ngồi nó mơ
bao giờ có cá lơ ngơ nó vào
có vào tới cổng cao cao
đã bị anh Quang ảnh phang ngay rùi
thằng út nó ngồi nó chờ
khi nào có cá anh Quang ảnh mời

CloudyRiver
29-11-2005, 03:50 PM
cái kỉu vừa rặn vừa làm thơ
anh đây ko bít chứ chẳng mơ
mai em sang bển giúp anh tí
làm sao vừa rặn vừa làm thơ :haha:
Cái kiểu ngồi "rặn" ra thơ
Em thì chưa biết (nên) ko mơ dạy đời :D
Sang "Xanh Pê téc" (Saint Petersburg :so_funny:) anh mời
Tiền em đang thiếu đời nào dám sang :D :D

CloudyRiver
29-11-2005, 03:59 PM
thôi thôi em xin chị này
đừng có vớ vẩn xơi ngay đôi giày
món này em không có hay
hôm nay tuyến rơi rất dày
điềm báo là có cái gì hay hay
ai ngờ đi học về ngay
thấy anh NG ngồi ngay đây này
lại còn bày cái trò này
nên em mới biết làm thơ thế này
chị thấy em làm thơ có hay
có hay thì cho tràng pháo tay
Em muốn xin xỏ giè :rolleyes:
Chị chỉ có ý tốt
Thảo ko cặp ko đôi
Em thì chưa đăng ký
Hai đứa tuổi cũng xứng :hihi:
Làm một cặp thi ngay :D
Ko thi chị đét đít :andon:
Cho mỗi đứa năm roi :haha:

@K: cứ làm bừa đi em :D Chị cũng có làm thơ bao giờ đâu mà... Bị lão opla dụ dỗ nên nhảy vào... Với cả phải luyện tập cho trận chiến sắp tới nữa :hihi: Mà em thi đi, sợ qué gì, thi cho vui mờ :D

CloudyRiver
29-11-2005, 04:04 PM
Dzui thì cũng ít ít thôi
Cười chi cho lắm để rồi nhức răng :D
Đã dzui thì phải cười thui
Mèo dzô bị móm răng đâu (mà) nhức nè :so_funny:

@Pé Mèo thứ lỗi cho CR nhá :haha:

Miki
29-11-2005, 04:26 PM
Nãy giờ lò mò chẳng biết làm gì
Click nhầm cái status của sis gì tên H
Bỗng dưng nó dẫn tới chỗ này
Bé ngồi bé đọc cười đau bụng
Daddy mà vô phòng chắc tưởng bé bị gì
Lần đầu bé làm thơ kiểu này (lâu lâu mới làm vì teacher bắt làm để có bài nộp:D)
Tại vì ham vui cho nên gõ đại
Ai cười bé, bé cũng hông mind
Miễn sao có bài.......reply đuợc rồi
Mấy anh mấy chị help bé với
Quả thực từ nhỏ giờ bé chưa biết làm thơ là gì:D

Em gõ đại, đọc lại, hình như hông phải là thơ, mà có cái gì á, don't even know:D

oplariri510us
29-11-2005, 04:54 PM
Cái kiểu ngồi "rặn" ra thơ
Em thì chưa biết (nên) ko mơ dạy đời :D
Sang "Xanh Pê téc" (Saint Petersburg :so_funny:) anh mời
Tiền em đang thiếu đời nào dám sang :D :D
tiền thì thiếu gì hả em
vấn đề ở chỗ là em có lòng
sang đây ăn bát cháo lòng
đảm bảo em thích hết về nhà luôn :haha:

oplariri510us
29-11-2005, 04:55 PM
Nãy giờ lò mò chẳng biết làm gì
Click nhầm cái status của sis gì tên H
Bỗng dưng nó dẫn tới chỗ này
Bé ngồi bé đọc cười đau bụng
Daddy mà vô phòng chắc tưởng bé bị gì
Lần đầu bé làm thơ kiểu này (lâu lâu mới làm vì teacher bắt làm để có bài nộp:D)
Tại vì ham vui cho nên gõ đại
Ai cười bé, bé cũng hông mind
Miễn sao có bài.......reply đuợc rồi
Mấy anh mấy chị help bé với
Quả thực từ nhỏ giờ bé chưa biết làm thơ là gì:D
Em gõ đại, đọc lại, hình như hông phải là thơ, mà có cái gì á, don't even know:D
cái này là văn tế em
đọc xong anh cũng hem hem hỉu gì :haha:
thôi thì cố gắng lên đi
kiếm cặp thi thố cho vui đi mà :D

CloudyRiver
29-11-2005, 05:10 PM
tiền thì thiếu gì hả em
vấn đề ở chỗ là em có lòng
sang đây ăn bát cháo lòng
đảm bảo em thích hết về nhà luôn :haha:
Bao giờ tiền mọc trên cây
Em đem em hái, sang Tây (sang phía Tây >>> Russia) thăm liền
Còn giờ viêm túi triền miên
Cho em tờ séc (check) có tiền em sang :D (lại chẳng sang ngay í chứ :hihi:)

Cháo lòng anh nấu, em xin
Ăn xong em chạy luôn vào... toilet (hix, sorry mọi người nhá :D)

oplariri510us
29-11-2005, 05:14 PM
oạch đọc xong mém xỉu :haha:
a đờ sờ rét (adress) đâu em
đưa anh anh gửi check cho em liền
nếu mà vẫn chưa đủ xiền
phone cho anh biết thêm xiền cho em :( (hix lại dại gái mà chết rùi)

Miki
29-11-2005, 05:20 PM
cái này là văn tế em
đọc xong anh cũng hem hem hỉu gì :haha:
thôi thì cố gắng lên đi
kiếm cặp thi thố cho vui đi mà :D
bẩm rồi có biết thơ đâu
tò mò hông biết đi đâu
chạm ngay topic này thấy hay
em trả lời xí góp thêm tí hay
hay hông thấy mà thấy bay
chuẩn bị chạy gặp ngay anh
chốt 1 câu nhận xét kiểu cay
quyết nay học thơ tìm bạn đối
mà hông biết tìm ai xứng đôi đối nhỉ
hỏi rằng có ai muốn cùng đôi với bé này hông nhỉ

tới phút cuối, biến thành văn tế again:D

CloudyRiver
29-11-2005, 05:21 PM
oạch đọc xong mém xỉu :haha:
a đờ sờ rét (adress) đâu em
đưa anh anh gửi check cho em liền
nếu mà vẫn chưa đủ xiền
phone cho anh biết thêm xiền cho em :( (hix lại dại gái mà chết rùi)
Địa chỉ thui để thư riêng :wink: :wink:
Ai đem lên chỗ... thiên nhiên thế này (hoh hỉu vít gì lun :hihi:)
Gửi tiền anh nhớ gửi dày (gửi... nhiều :haha:)
Đừng 2 xu bọ ko đủ tiền em tiêu :D :D

oplariri510us
29-11-2005, 05:34 PM
ái chà xem thường anh nghen
2 xu ai nỡ gửi em làm gì
nếu có thì chỉ 1 thôi
còn 1 anh giữ lâu lâu ngắm nhìn :haha:

CloudyRiver
29-11-2005, 05:47 PM
ái chà xem thường anh nghen
2 xu ai nỡ gửi em làm gì
nếu có thì chỉ 1 thôi
còn 1 anh giữ lâu lâu ngắm nhìn :haha:
1 xu thì cũng gửi đi
Còn hơn ko có, lấy chi em xài :D
1 xu (mà) tiền cổ (thì) càng hay (tham ghê chưa :hihi:)
Em đem.. đấu giá trao tay... kiếm lời (càng viết càng thấy mình tham :haha:)

@opla: xía, 1 xu mà cũng gửi, tiền cước còn tốn hơn :D Đợi khi nào có hãng máy bay bán vé siêu siêu rẻ thì CR sang thăm nghen :D

Bear
29-11-2005, 07:01 PM
anh đây ở tận rút sờ
hàng ngàn cây số xa vời lắm em
còn tên để anh hỏi xem
pa má anh đã đặt tên là gì :D

" rút sờ " ở tận chốn nao ??
trên trời ? dưới đất ? biển nào hỡi anh ??:think:
hay ko phải chốn dương trần??:lol:
bên kia thế giới, nơi người khuất xa....:lol:

ngayqua
29-11-2005, 07:02 PM
tự nhiên có hứng làm thơ
pu bia đâu nhỉ dzô "cơ" cái nào (nghiện ngôn từ bi da :D)
hỏi em đang ở phương nào
nhận được tin nhắn lời chào chưa em???? :wink:

tự nhiên nổi hứng dối thơ
vài dòng trên net, nguyên tờ A 3
gởi anh vài dòng thương nhớ
tìm vui trên mạng một ngày quên cả em
hihi
làm cho vui hihi:jerry:

opa_sunrise
29-11-2005, 07:05 PM
rút sờ ở tận chốn nào
hình như nó ở tận bên lào
:so_funny:

Bell
29-11-2005, 08:14 PM
Bell đang đi lang thang
Thấy sis H ta tút (<- status! :D)
Tưởng đâu sis bỏ pi'c
Nin tò mò ghé coi

Thấy bro ghi "pua bia"
Bell hông hỉu cái chi
Tưởg đâu có pa ti (party)
Nin đang định ra đi
Kiếm vài thứ nhâm nhi

Ai dzè bro úp le
Đang le phe pua be (<-- hông hỉu chi lun! :D)
Lèm Bell thấy hơi we (we^ á! :D)
Nin le te đi ra

Bị sis Hà túm lại
Bắt dzô xổ "văn xuôi"
Cóc nhái chạy đâu hết
Còn mỗi nòng nọc thui (hic!)

Goy, hết ý. thui đi ga! :D

CloudyRiver
29-11-2005, 08:23 PM
Bell đang đi lang thang
Thấy sis H ta tút (<- status! :D)
Tưởng đâu sis bỏ pi'c
Nin tò mò ghé coi
Thấy bro ghi "pua bia"
Bell hông hỉu cái chi
Tưởg đâu có pa ti (party)
Nin đang định ra đi
Kiếm vài thứ nhâm nhi
Ai dzè bro úp le
Đang le phe pua be (<-- hông hỉu chi lun! :D)
Lèm Bell thấy hơi we (we^ á! :D)
Nin le te đi ra
Bị sis Hà túm lại
Bắt dzô xổ "văn xuôi"
Cóc nhái chạy đâu hết
Còn mỗi nòng nọc thui (hic!)
Goy, hết ý. thui đi ga! :D
:haha: Đọc mà mắc cười mún chít... Bé này dùng nhìu từ rất chi là... sinh động: le phe, le te :so_funny:
Sis đã nói rõ rùi
Hoh làm thơ cũng được
Bé cứ viết văn xuôi
Mỗi câu bẻ vài lần
Viết xuống dòng như thế
Dzị là thành thơ ngay :haha:

oplariri510us
29-11-2005, 08:38 PM
má ơi chết cười quá đi
@ CR: chờ đến ngày em sang
chắc là lâu lâu lắm
vì sự thực là dzị
làm gì có hãng bay
siu rẻ như em nói
hic hic biết bao giờ
mới được em đến thăm :D:D

@PB: rút sờ là rusia đó em
dzị mà ko hỉu chán em quá trời
mai mốt anh phát thiệp mời
em nhớ sang bển thăm nhà anh nghen :D:D

@ Bell: le phe là gì dzị em
anh đọc đến đó thì hem hỉu gì
giở quyển từ điển lắm từ
tra hồi tra mãi mà hẻm có ra :(

Bell
29-11-2005, 09:03 PM
@sis: Sis cười lăn lông lốc
Trúng dzô tổ nòng nọc (<- của em! :hihi:)
Rồi lăn đùng ra ..khóc! (<-- vì cười nhìu quá! :D)

@Bro: Le phe là cái chi chi
Em còn hông hỉu huống gì là bro
Anh mở díc sớn ná gi (dictionary :D)
Kím ra từ đó, em đây...chít lìn! :hihi: :D

tomato123
29-11-2005, 11:59 PM
Đã dzui thì phải cười thui
Mèo dzô bị móm răng đâu (mà) nhức nè :so_funny:
@Pé Mèo thứ lỗi cho CR nhá :haha:

Xưa nay chỉ biết mèo dzồ
Bi giờ thim móm thim tồ là seo :lol:
************
tụi nghịp BX wa' :D

Meodzo
30-11-2005, 09:59 PM
Mèng quơi... mún chít hảh Hà?
Khi không lại vác tù và đi rao...
Mệt ghê ... OX Mèo vào
Ổng cười nghiêng ngả... bổ nhào thế kia :D

******************
OX đá đểu BX nhé ... dzính dzách dzờ :hihi:

tomato123
02-12-2005, 09:05 PM
Phải nào là lỗi anh đâu
Hà kia nói vậy em mau xem kìa :D

Autumn
20-04-2006, 02:45 AM
:haha: Lại thêm một topic buồn cười nữa :haha:

Không muốn lôi lên kỉ niệm ngày cũ
Mah sao vẫn cứ click chuột quài
Đối thơ dzì đâu màh dzui dzữ
Ẹt min , xì mót , mót từa lưa :haha:
Lạng wa , thiếu điều A ( Autumn ) bật ngữa :haha:
Thơ ơi , thơ hỡi ... quá đau lòng :so_funny:

... Dzạ , xin Chú Thích là Topic này là để đồng chí NG và CR luyện tập trước khi tham gia Cuộc Thi lần trước ở Vườn Thơ nè :lelele: Lâu lắc lâu lỉ ùi áh :lelele: