PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ ơi cón muốn lấy vợ



lãng_tử_bụi_đời
30-03-2006, 03:18 AM
Mẹ ơi!
Con đây đã đến tuổi rồi
Còn cô hàng xóm cũng đà đôi mươi
Cái duyên hay nói hay cười
Làm con say đắm dáng người nết nà
Mẹ ơi hay mẹ thử qua
Hỏi xem cô bé về nhà mình không
Để con xây giấc mộng hồng
Uyên ương làm tổ vui không mẹ nè

conhohaydoihon
05-04-2006, 08:23 AM
làm trai phải có danh gì
chưa chi cưới vợ sao kì vậy anh
làm trai hổng có công danh
thì đành ở vậy đừng mong có bồ
:lelele:

lãng_tử_bụi_đời
05-04-2006, 07:22 PM
Tề gia trị quốc bình thiên hạ
Êm ấm gia đình đã em ơi

soluuhuong
05-04-2006, 08:12 PM
tự thân vận động đã ông ơi
tề gia trị quốc nào phải chơi
chẳng may ông rước nàng sư tử
hại cả đời ông có thế thôi

lãng_tử_bụi_đời
05-04-2006, 08:33 PM
Sau lưng người anh hùng
Là phụ nữ đảm đang
Sau lưng kẻ tan hoang
Là đàn bà hư hỏng

soluuhuong
05-04-2006, 09:28 PM
lấy vợ tự thân mới anh hùng
cậy mẹ hỏi cho chán đời ko
kiểu này chắc cú ông lấy vợ
chẳng đứa sứt môi cũng lòi lòng

cô bé mắc nai
05-04-2006, 09:29 PM
Con ơi ta đã thử rồi
Mang trà quà bánh hỏi người mối mang
Ai dè họ chỉ cười ngang
Chê con không đủ thành tâm đó mà

Nào là đòi hỏi tiền quà
Cho bên nội ngoại rỡ rang mặt mài
Cưới dâu đâu phải chuyện hài
Mà con đòi một đòi hai cho đành

LLGL

lãng_tử_bụi_đời
05-04-2006, 11:20 PM
Anh không buồn vì đời anh sóng gió
Mà anh buồn người ghẹo gió đùa trăng

cô bé mắc nai
05-04-2006, 11:24 PM
Ai ghẹo gió đùa trăng xin đành chịu
Chỉ riêng tôi ôm mộng đẹp không thành

lãng_tử_bụi_đời
05-04-2006, 11:33 PM
Giấc mộng đẹp chỉ đẹp khi đang ngủ
Tỉnh dậy rồi ngủ lại mộng đã qua

cô bé mắc nai
06-04-2006, 12:13 AM
Ừa thì giấc mộng có phai
Thì thôi đành chịu duyên chia hai rồi
Ừa thì sợi tóc chẻ đôi
Trăm ngàn thương nhớ cũng phai theo người

LLGL

lãng_tử_bụi_đời
06-04-2006, 02:47 AM
Tìm người tôi biết tìm đâu
Nhân gian rộng khắp đi đâu mà tìm

Funny_guy188
06-04-2006, 04:53 AM
Tôi tưởng hàng xóm ông bên,
Có cô em gái đôi bên mặn mà ?
Vậy ông còn muốn tìm ai ?
Nhân gian rộng lớn biết ai mà tìm ?
Thôi thì về đó cố công,
Để rồi em gái có trông về mình

Muốn đi đâu nữa ?

kẻ lập dị 2006
30-04-2006, 07:14 PM
Con ơi ta đã thử rồi
Mang trà quà bánh hỏi người mối mang
Ai dè họ chỉ cười ngang
Chê con không đủ thành tâm đó mà

Nào là đòi hỏi tiền quà
Cho bên nội ngoại rỡ rang mặt mài
Cưới dâu đâu phải chuyện hài
Mà con đòi một đòi hai cho đành

LLGL

mẹ ơi hay chuẩn bị tiền quà
để con đây qua bển xin thưa
con sẽ làm rạng rỡ ông bà
cho họ khỏi cười chê mẹ ơi

cô bé mắc nai
02-05-2006, 03:15 AM
mẹ ơi hay chuẩn bị tiền quà
để con đây qua bển xin thưa
con sẽ làm rạng rỡ ông bà
cho họ khỏi cười chê mẹ ơi


Con ơi là con ơi !
Sao dại khờ quá đỗi
Khi người ta chẳng yêu
Làm chi điều nông nổi

Ngồi lết hết cái quần
Sá hàng trăm cái sá
Họ cũng chẳng gả con
Cho một người xa lạ

hehehhe
LLGL

lãng_tử_bụi_đời
02-05-2006, 04:34 AM
Anh đây lãng tử si tình
Hỏi rằng cố bé thuận tình theo không
Để anh chuẩn bị thiệp hồng
Ngày vui đôi lứa pháo hồng rền vang

koconnuakeolac
02-05-2006, 05:18 AM
Anh đây lãng tử si tình
Hỏi rằng cố bé thuận tình theo không
Để anh chuẩn bị thiệp hồng
Ngày vui đôi lứa pháo hồng rền vang

Em đây chẳng cần giàu sang
Chỉ cần anh hứa mang em suốt đời
Rằng tuy lãng tử thế thôi
Vì em anh sẵn sửa đổi tính tình

lãng_tử_bụi_đời
05-05-2006, 08:44 AM
Anh yêu thì sẽ hết mình
Nguyện thề chung thủy một mình em thôi