PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nào ai biết



MaiAnh
02-03-2006, 05:52 AM
Đố ai viết được chữ Yêu
Để tôi kéo sợi những chiều nhớ thương
Đố ai chẳng chút vấn vương
Bước vào cái tuổi trước gương nhớ người

MaiAnh

hantinh176
02-03-2006, 06:14 AM
yêu là chết ở trong lòng 1 ít

nếu bạn yêu thì bạn sẽ ko the biết yêu là gì,
chỉ có người chưa yêu mới biết thôi
ban a`

MaiAnh
02-03-2006, 07:24 AM
Yêu một chút cho lòng ta vương vấn
Dù lệ tình theo suốt chặng đường tơ
Tôi không yêu nhưng mắt cứ đợi chờ
Nơi phố cũ có một người xa cách

MaiAnh

Đa Tình Cô Nương
02-03-2006, 03:55 PM
Nào ai biết trước ngày mai
Nào ai biết được chông gai cuộc tình
Yêu anh em đã yêu nhiều
Anh đành mang lại bao điều đớn đau