PDA

Xem đầy đủ chức năng : NhẬn ĐƯỢc ThƯ Em



emyeuvinh
27-03-2006, 01:14 AM
NhẬn ĐƯỢc ThƯ Em MỘt BuỔi ChiỀu
MỪng MỪng TỦi TỦi MỞ Ra Xem
Trong ThƯ Em ViẾt ĐÔi Ba ChỮ
Anh Ơi NgÀy Mai Em LẤy ChỒng

tieuthukhocnhe
27-03-2006, 08:04 AM
nhận được thư em anh có buồn
hình như em thấy lệ đang tuôn
xa rồi người ơi đừng có nhớ
tình yêu dang dở chẳng bán buôn

Funny_guy188
27-03-2006, 08:17 AM
Thư em mới viết ôi sao ngắn !
Để anh này phải đọc xong nhăn ...
Mặt mày ủ rũ ôi thư ít
Lâu rùi mới nhận mà sao ngăn (ngắn) !!!

shrek010sky
27-03-2006, 02:28 PM
Tuổi 18 lớn chưa anh nhĩ?
Có quyền yêu và mơ mộng không anh?
Có quyền than khóc khi giấc mộng không thành
Và đau khổ khi cuộc đời bất hạnh.

Anh bảo rằng 18 tuổi em ơi
Còn bé lắm , dành thời gian để học
Quyền mộng mơ, đưa em lớn từng ngày
Nhưng em ơi khổ đau đừng vội vã !!!

emyeuvinh
28-03-2006, 12:55 AM
keke
mấy ông bà nì viết hay quá ha
ai có thì bổ xung them ha

love_angel_tk
28-03-2006, 07:51 AM
hay quá là hay,hihi.......

shrek010sky
28-03-2006, 08:08 AM
Tưởng hay thì bé làm thơ
Ngở đâu bé lại hững hờ thế thôi

hot_dos
29-03-2006, 01:50 AM
em nói chia tay một buổi chiều
anh buồn...về luyện võ thật "siêu"
mai mốt đón đường em đi học
cho em lãnh giáo thử...vài chiêu

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
29-03-2006, 08:00 AM
nhan duoc thu em anh dang ngoi ia
boi hoi xuc dong ,cuc cut gay lam doi:huglove:

shrek010sky
29-03-2006, 12:55 PM
Mãi mãi tình yêu của đôi ta
Anh gói tình anh tựa như quà
Tặng em yêu dấu qua bưu điện
Lớn quá,họ không nhận em à!

thotinh_online
29-03-2006, 07:40 PM
nhận được thư em anh có buồn
hình như em thấy lệ đang tuôn
xa rồi người ơi đừng có nhớ
tình yêu dang dở chẳng bán buôn

Nhận được lá thư em "Khóc Nhè"
Lòng anh cay đắng, mắt đỏ hoe
Người ơi sao nỡ lòng phụ bạc
Để anh mất đi người chở che...

shinohitora
29-03-2006, 08:39 PM
Neu biet ngay mai em lay chong
em dung tuong bo the la xong
anh ve mai lai con dao cu
de den nha em kem bo long
chuan bi dai bac va sung ong
ban sap nha em de tra thu

Trang Sassy
30-03-2006, 01:58 AM
Tiễn anh lên bến ô tô
em về em khoc........ tồ tồ cả đêm

tieuthukhocnhe
01-04-2006, 11:41 PM
Nhận được lá thư em "Khóc Nhè"
Lòng anh cay đắng, mắt đỏ hoe
Người ơi sao nỡ lòng phụ bạc
Để anh mất đi người chở che...



nhận được tin anh em quá mừng
hình như tim nhỏ nhảy tưng tưng
lâu nay thơ tình đi đâu thế
để mặc vườn thơ khóc rưng rưng

tadenday
02-04-2006, 12:08 AM
các bác sáng tác rõ là hay
thử hỏi trên đời có mấy tay