shrek010sky
25-03-2006, 06:51 PM
Có phải em_một giấc mơ xa xôi
Bay đến đời tôi gieo bồi hồi thương mến
Rồi vụt đi nhanh như khi vừa đến
Để lại tôi hoang vắng mỗi đêm về
Yêu làm chi để đau đớn ủ ê
Để cay đắng tìm phê nơi men rượu
Yêu làm chi để tiêu điều thân xác
Để mỗi chiều buồn gác nhỏ ngắm mưa rơi
Người ra đi lời vẫn vọng đâu đây
Lời người hứa đắp xây đời hạnh phúc
Ôi lời nói vui đùa trong phút chốc
Bỗng hóa thành gai nhọn cứa xuyên tim
Người vô tình sao tôi chẳng thể quên
Chẳng thể xóa một dáng hình thương mến
Người đi mãi đời tôi thành bến đợi
Mãi đợi chờ một bóng dáng đã trôi xa
Có phải chăng tình yêu là đắm say
Để cay đắng tái tê trong niềm nhớ
Có phải chăng dù tình yêu vụn vỡ
Vẫn mãi lần tìm từng mảnh vụn để nâng niu.
....
Có phải em - một giấc mơ xa xôi
Vì trong mơ anh thấy mình trong đấy!
0(@_@)0 (~..~)
Một chút buồn, chút nhớ gửi gió mây
Mang tới phương xa .... xa xôi ấy.
Bay đến đời tôi gieo bồi hồi thương mến
Rồi vụt đi nhanh như khi vừa đến
Để lại tôi hoang vắng mỗi đêm về
Yêu làm chi để đau đớn ủ ê
Để cay đắng tìm phê nơi men rượu
Yêu làm chi để tiêu điều thân xác
Để mỗi chiều buồn gác nhỏ ngắm mưa rơi
Người ra đi lời vẫn vọng đâu đây
Lời người hứa đắp xây đời hạnh phúc
Ôi lời nói vui đùa trong phút chốc
Bỗng hóa thành gai nhọn cứa xuyên tim
Người vô tình sao tôi chẳng thể quên
Chẳng thể xóa một dáng hình thương mến
Người đi mãi đời tôi thành bến đợi
Mãi đợi chờ một bóng dáng đã trôi xa
Có phải chăng tình yêu là đắm say
Để cay đắng tái tê trong niềm nhớ
Có phải chăng dù tình yêu vụn vỡ
Vẫn mãi lần tìm từng mảnh vụn để nâng niu.
....
Có phải em - một giấc mơ xa xôi
Vì trong mơ anh thấy mình trong đấy!
0(@_@)0 (~..~)
Một chút buồn, chút nhớ gửi gió mây
Mang tới phương xa .... xa xôi ấy.