PDA

Xem đầy đủ chức năng : vào giải đáp đi bà con ơi



rong xanh 676
12-09-2005, 06:31 AM
chuyện xưa tôi đã được nghe
kể về chú bé ngồi hè trông cha
một đêm trăng sáng chú la
đố anh đó chị chú nhà gặp ai ?
biết rằng vào sớm ban mai
người kia để lại chút tài trong đêm
nhớ la người đó đi êm
thức cùng chú bé bên thềm thường xuyên
.......

mèo_yêu
12-09-2005, 07:28 AM
Chuyện xưa tôi đã nghe qua
Chuyện là : chú bé nhớ cha xa nhà
Đêm nọ trăng sáng tỏ ra
Bóng dáng mẹ già ngỡ là người cha
Tội cho cậu be' ngày qua
Và cả mẹ già , ngóng ba nó hoài
Thế mà kết thúc thật là......
Nào ai có muốn sảy ra bao giờ

rong xanh 676
13-09-2005, 05:51 AM
mèo yêu

chó mèo là vậy đó anh
chó yêu vì muồn mèo làm mồi ngon
mèo thì giã bộ lon ton
tìm cơ hội thoát biết còn gì hơn

bebi

nào dâu chú có gạp ma
thoáng qua thấy chị tưởng là ba yêu
nào ngờ thấy một quái yêu
ôm vào chị gái chú liều la to

(*)

nụ hôn xưa ...

tuy em là gái có chồng
nhưng em đang sống phải trông vào người
khi em nở nụ môi cười
bà con nhìn thấy em tươi nên nhìn
em đang tự nổ như mìn
chứ chồng giàu có ăn xin cũng bằng
giàu tiền nhưng lại lằng nhằng
có bằng đơn giãn trẻ măng sắc tài

rong xanh 676
26-03-2006, 12:15 AM
tình yêu như chỉ giấc mơ
tinh yêu chỉ đến tình cờ rồi đi
tình yêu như một đề thi
muôn người giải đáp chỉ vì cái con

rong xanh 676
08-04-2007, 04:52 AM
anh đây họ gọi rồng xanh
con gì đã rõ đã rành hỏi chi
mồm to mới đến đây thi
chứ không anh đến làm gì hả em