PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình thầm



ghet_hoa_hong
07-07-2006, 08:19 AM
Làm sao nói anh thầm yêu tha thiết
Hỡi em, người con gái đẹp diễm kiều
Tóc buông dài, môi thắm, áo phiêu phiêu
Anh đã muốn chép bài thơ tình sữ

Hồn nhiên quá, cô em người tiên nữ
Vô tình thay, con gái của mùa xuân
Chẵng biết rằng anh, lãng tữ yêu thầm
Đan nhung nhớ trong những lần tan học

Làm sao nói khi lòng anh lo lắng
Áo học trò rồi ngoãnh mặt bĩu môi ?!?
Hoa tim anh chưa nở đã rụng rơi
Nên ngần ngại đành ôm tình câm lặng

Tình anh đó trãi dài đường phố thị
Những làm thinh khi dỏi bước chân em
Bao nhớ thương và một ít hờn ghen
Vạn say đắm chỉ ngôn từ bằng mắt