PDA

Xem đầy đủ chức năng : mình mãi bên bạn



minh tam
06-12-2005, 12:57 AM
mình xin gưi tặng các bạn cua mình bài thơ này


Ban thân hỡi bạn ở nơi nào
Nơi xa ấy bạn có nhớ tôi không
Tôi thì mãi ko bao giờ quên bạn
Vì bạn là người bạn của tôi

Bạn thân hời có nghe chăng lời tôi nói
Phương xa ấy bạn hãy cố lên nha
và nhất là sức khoẻ phải biêt dữ
Đừng vì tiền mà coi thường sưc khỏe
Đừng vì tình ma quỵ lụy van xin
Còn mình thì chúc bạn mãi thành công
Dù cho mưa dông hay bão tố
Thì hãy nhớ tôi luôn bên bạn
Dù cho biển cạn hay đa mòn
Nhưng tình bạn của chúng ta vẫn sáng ngời

:blinking:

yuui_shinzo
08-12-2005, 02:19 AM
Tình bạn này thật đẹp bít bao
Ước chi Yuui cũng được 1 phần

nhoc_cung
08-12-2005, 08:52 PM
Bạn thân hỡi tôi vẫn luôn bên bạn
Không sánh đôi vẫn dõi bước theo cùng
Tôi với bạn tuy hai mà một
Một tâm hồn và hai trái tim yêu

trungtv
09-12-2005, 07:00 AM
bạn bè hỡi hãy yên tâm đi nhé
dù đường đời 2 ngả rẻ 2 nơi
tôi với bạn vẫn thầm bên nhau mãi
dù xa cách nhưng vẫn hướng về nhau

hỏi thế gian tình nào bằng tình bạn
nó cao cả sáng lạng giữa vũng đen !

hongsamac
09-12-2005, 07:44 AM
phố phường này in dấu kỷ niệm
thủa học trò 3 đứa lang thang:
lúc tan trường léo nhéo rủ ăn
ăn chè, ăn ốc, ăn cháo cay?
những trò quỷ thầy cô cũng cười
cuộc chanh luận ko ai làm chủ...
giờ xa rồi mình tôi ở lại
chút buồn vui biết gửi cho ai?
chỉ cầu nguyện bạn tôi thành đạt
phút gặp nhau ,không gian đến gần

minh tam
12-12-2005, 06:06 AM
Xa nhau ko biet khi nào
Ngặp nhau không biết đến khi nào bạn ơi
tuy giờ mỗi đứa mỗi nơi
nhưng hình bạn vẫn sáng ngời trong tôi

hanquoc00
12-12-2005, 06:37 AM
Bạn thân hỡi tôi vẫn luôn bên bạn
Không sánh đôi vẫn dõi bước theo cùng
Tôi với bạn tuy hai mà một
Một tâm hồn và hai trái tim yêu


Trên đường đời có tôi và bạn
Thật mỉm cười vì có bạn ở bên tôi
Nhưng trái tim không thể yêu hai người
Một tâm hồn và dĩnh diễn một trái tim

minh tam
18-12-2005, 02:53 AM
tôi va bạn la bạn thân tri kỷ
nhưng không ngờ lại bị chia ly
vi ban dã ra đi vĩnh viễn
mình âm thầm khóc tiễm bạn ra đi