PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu Anh Chết



vivo_000
03-04-2005, 12:43 AM
NẾU ANH CHẾT



Nếu anh chết ai là ngừơi thương anh nhất
Bên quan tài ai thắp nén nhang thơm
Vành khăn trắng ai cài lên mái tóc
Giọt lệ sầu ai khóc tiễn đưa anh...........

cobenghichngom_1
03-04-2005, 10:44 PM
mấy người lo xa quá vậy lo xa quá ốm nhom đó nha
nếu mai này ai chết
em xin nguyện yêu thương
gửi về nơi lòng đất
để sưởi ấm hồn ai

đừng làm ma về nhát là đc rồi ,tôi sọ ma lém hiiiiiiiiii

MuaPhuongVi_2005
04-04-2005, 05:07 AM
Mai anh chết , em làm heo quay cúng.
Cúng 3 ngày, em khóc chỉ vài giây.
Một phút sau ,em tươi tỉnh mặt mày.
Soi gương lại, còn cua trai nữa chứ.:)

Mai anh chết, nhớ đừng làm ma dữ.
Tu cho nhiều để tích phước dzìa sau.
Trên dương trần em có wậy cỡ nào.
Nên ở dưới , đừng có lên phá đám.

Mai anh chết, em mộng dzàng lót thảm.
rước " chai" dzìa em ôm ấp cho dzui :)
Cho bỏ công "hoa Phượng Vĩ chôn vùi "
Mai anh chết.... sao chờ hoài lâu thế :)

MuaPhuongVi_2005
04-04-2005, 10:55 AM
Để MPV hoá trang thình người ta của thạch anh tim nghen.

Sao em yêu lại ác tâm như thế.
Hết chuyện đòi... lại muốn..... giết tim anh.
Vừa nghe xong...đêm ngủ hết ngon lành.
Gặp ác mộng.. mà em là vai chính :)
Mong em iu hãy hồi tâm lay tỉnh.
đừng Học đòi như Đắc Kỷ- Trụ Vương.
Anh ra đi em có nước ra đường.
Hồn vất vưỡng như bóng ma đêm tối.
Ngày kg anh... em sẽ thèm trăm mối :)
tỉnh nghen mình.. đừng tức tối hơn ghen.
Chỉ tốn công..con mắt sẽ đổ ghèn.
Mà anh vẫn mê tèn tèn dzí gái :)

Phá TAT tí :)

BeMi
04-04-2005, 11:45 PM
hay qué ! góp miếng nà !
Nếu anh chết thì dời anh như hết
Chết di roài là hết phải nhìn anh
Em ở dây suốt ngày chỉ mong anh
Anh chết di chết cho em khuất mắt
Sáng say chiều xỉn suốt tối ngày
Em làm mọi hay di làm cầy
Vẫn mong 1 ngày anh xuống dất
em sẽ cất di những gì còn lại
Và cuộc dời sẽ tươi sáng ngày mai......

Lạy anh.... anh chít lèm oan dừng dzìa tìm em
dể em còn dám mòm mèm kua zaiii :D

thach_anh_tim
05-04-2005, 01:47 AM
Để MPV hoá trang thình người ta của thạch anh tim nghen.

Sao em yêu lại ác tâm như thế.
Hết chuyện đòi... lại muốn..... giết tim anh.
Vừa nghe xong...đêm ngủ hết ngon lành.
Gặp ác mộng.. mà em là vai chính :)
Mong em iu hãy hồi tâm lay tỉnh.
đừng Học đòi như Đắc Kỷ- Trụ Vương.
Anh ra đi em có nước ra đường.
Hồn vất vưỡng như bóng ma đêm tối.
Ngày kg anh... em sẽ thèm trăm mối :)
tỉnh nghen mình.. đừng tức tối hơn ghen.
Chỉ tốn công..con mắt sẽ đổ ghèn.
Mà anh vẫn mê tèn tèn dzí gái :)

Phá TAT tí :)
trùi ụi
tại sao lại phá tui như dzậy cơ chứ

ai bảo anh phản bội làm chi
nên hôm nay anh gặp em anh chết
em sẽ đánh cho anh tan xác
hết đường về với cô người yêu mới

Chanh Chua
05-04-2005, 03:23 AM
choài ui.là choài.mí ko đi ga một chút xíu moà...........iu quái xút hiện quá chời..........
néu mai em chết anh cúng con dzịt quay
anh cúng dzịt quay ,cúng hết bảy ngày
để mùng em chết ,mừng đời em hết
anh đi tìm ngừi iu mơí thay em.................cho em dưói sưối dành đưọc iên lòng..............

thach_anh_tim
05-04-2005, 06:55 AM
nếu ngày mai là tận thế
anh xin là người chết đầu tiên
chờ em trc' cổng thiên đường
hôn em lần cuối trc' khi vào địa ngục

Chanh Chua
05-04-2005, 11:19 PM
nếu ngày mai là ngày tận thế
anh xin nhường em chết trước anh
ở dưới đó em có gặp Diêm Vương
nói hộ dùm anh những lời tốt lành......

thach_anh_tim
06-04-2005, 01:45 AM
nếu ngày mai là ngày tận thế
anh xin nhường em chết trước anh
ở dưới đó em có gặp Diêm Vương
nói hộ dùm anh những lời tốt lành......
tại sao tôi phải chết trước anh
anh là nam nên phải chết trước chứ
tại sao không biết nhừng con gái
tốt nhất là nên sửa đổi đi

vivo_000
06-04-2005, 06:41 AM
Lòng anh cô đơn băng giá
Đời anh vui khi có em..............???

Đời sẽ là giấc mơ không bao giờ mang tên em!!!

vivo_000
06-04-2005, 07:58 AM
Tôi chết rồi em sẽ theo thằng khác
Trong quan tài vẫn thấp thỏm lo âu
Lo một ngày em nhảy lầu tự vẫn
Anh đi rồi ai sẽ nằm bên em.........

boy_90_09
02-05-2005, 10:57 PM
nếu anh chết ai sẽ là người chôn cất mộ
cỗ quan tài ai khóc tiễn đưa anh?

venhvenhcongtu
02-05-2005, 11:07 PM
Tôi lạnh
Tôi buồn và tôi ....... lạnh
Tôi thù
Tôi nhuốm đậm hằn thù
Nhìn mây nhìn gió của mùa thu
Tôi vẫn lạnh như lòng đông giá
Tôi khô
...cứng
lòng tôi như hoá đá
Tôi trông chờ cho trái đất nổ tung
Mọi sinh linh bị hất bổng vào ko trung
Và khi đó...... tôi hân hoan
Tôi đã chết
Mọi mong ước tương lai tôi cũng hết
Và cả em, em cũng chết như ai
Sẽ chẳng còn tôi ôi làn nước miệt mài
Trôi trôi mãi bào tim em sỏi đá
Trong tâm khảm tôi mong làm con ká
Hay đơn thuần 1 con ếch lưỡng cư
Sống tự do ......, ko phải mãi khư khư
Ôm tình nhỏ với cô nàng sỏi đá
Tôi là làn nước
Tôi là tạo hoá
Tôi dần mòn có thể nuốt chửng em
Sẽ có 1 ngày em biến mất cho mà xem
Và khi đó chuyện tình tôi chấm dứt
Nhưng tôi ko thể, ko bao giờ cắt đứt
Bóng hình em trong suy tưởng của tôi
Thế cho nên làn nước lững lờ trôi
Ko chảy mạnh sợ bào mòn kí ức
Tôi sẽ mãi mang em trong tiềm thức
Sẽ dối lòng em hòn đá - 1 xu
Sẽ hân hoan tận hưởng chút mùa thu
Trước khi nước đóng bang khi đông tới
Và xuân đến, tôi bừng cuộc sống mới
Để 1 năm tôi phải chảy trên em ..........
Tôi mong chờ vũ trụ nổ cái Bang (Big Bang)
Tôi sẽ chết như em và ...... ng khác

vivo_000
06-05-2005, 07:47 PM
nếu một ngày anh chết
những cành lá úa theo
những ánh mắt tiếc thương
giọt nước mắt ai rơi
để anh được yêu em

thach_anh_tim
07-05-2005, 09:08 AM
Chết Là Hết Những Gì Đau Khổ
Hết Yêu Em Hết Oán Hận Trong lòng
Để Nghĩa Trang Có Thêm Người Nhập Cuộc
Để Giang Hồ Bớt Một Kẻ Lang Thang

thotinh_online
07-05-2005, 05:08 PM
Thế là hết em ơi rồi cũng chết
Chét đi rồi em có nhận được chi

tieubao
07-05-2005, 06:12 PM
Chết là hết đời ta lê lết
Nhưng không chết thì đời cũng bết
Lại bị coi là thằng sợ chết
Đã vậy thì ..đến Tết hẵng chết!

Hết!

thotinh_online
07-05-2005, 06:22 PM
ui da
Chết là hết đời còn đâu mà lê lết
Có lê lết thì đời cũng đã hết

tieubao
07-05-2005, 06:29 PM
Ừ nhỉ
Mà thôi tính làm gì chuyện chết
Dù sao cũng còn sống đến Tết

thotinh_online
07-05-2005, 08:14 PM
nhưng sau cái tết liệu có hết
Cái đời mà anh bị lê lết

cobenghichngom_1
08-05-2005, 03:44 AM
nếu mai kia anh chết
em mua bò bít tếch
về cúng anh khi tết

vivo_000
11-05-2005, 03:55 AM
nếu em bỏ anh anh sẽ đập em chết
đập từ chết đến bẹp như con rết

venhvenhcongtu
11-05-2005, 04:34 AM
"Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cô nào yêu tôi"
Câu nói đó trở thành bất hủ
Anh mong muốn đến(nỗi) từng đêm mất ngủ
Mất ngủ vì tìm...tìm mãi một người yêu
Yêu anh đi em hỡi hãy yêu anh
Nếu anh chết...anh vẫn chờ em đó
Chớ chạy chốn tình yêu anh em ạ...
(Vì)anh chết rồi đêm tối biến thành ma...
Thân anh chết nhưng hồn anh ko chết

tieubao
11-05-2005, 06:43 PM
Kể cả khi chưa chêt
Em cũng như rắn rết
Con gái là vậy mà
Từ khi mới sinh ra
Đã dữ như chằn lửa
Lại còn rất thích lừa
Những chàng ngốc ngây thơ
Nhưng chỉ có trong mơ
Mới lừa được tui đấy
Tin không? Mấy girl quậy!

okanobee
11-05-2005, 08:10 PM
Nếu anh chết ..... có lẽ nào anh hỡi
Di chúc kia chưa nhắn nhủ đôi lời
Mà đằng nèo em cũng người thừa kế
Dzì người thân duy nhất - dzợ anh ơiiiiiiiiiiiiiiii kkkkkkkkkkkkk

Chanh Chua
11-05-2005, 11:17 PM
nếu ngày mai em chết
Em sẽ như rắn rết
Vì khi em đã chết
Em ở dưới đất bết
Giống hết loài rắn rết
............................
nhóc sống cũng như chết
mà nhóc chết...đời nhóc hết
nhóc mà còn nói phết
sis uýnh cho nhóc lết.........akakakak

thotinh_online
12-05-2005, 03:51 PM
bà chị mà nói phét
Làm mấy nhóc rất ghét
Đánh cho một cái tét
Đời bà hết nói phét

tieubao
12-05-2005, 06:33 PM
Nói phét cũng là một nghệ thuât
Sao ông lại cấm đoán người ta
Người ta la gái, lại kêu ca
Thì ông mặt mũi còn ra cái gì?

thotinh_online
12-05-2005, 06:36 PM
nói f ét cái bánh tét
Ăn vào mà như nhét
Noius thì to như thét
Nên anh nèo cũng ghét

tieubao
12-05-2005, 06:40 PM
Chắc gì chị ta đã bị ghét
Ông anh mà chê chị nói phét
Mấy tên thích chị ta mà biết
Đến lúc đó chắc đời anh tét

Mgaci
12-05-2005, 06:51 PM
Uông bí - Quảng Ninh địa linh nhân kiệt
Thơtinh_online thật thiệt lắm thay
Chi bằng gọi cả hội ra đây
Thằng em lắm tài của tui giải quyết tất!

Tiểu bảo cố lên...zô....zô.....zô......thắng anh thưởng chầu bia.........(=^_^=)

tieubao
12-05-2005, 06:56 PM
Haha
Ông anh nói thiệt chí lí
Nhưng mà thôi, đừng bắt bí
Kẻo người ta chạy thì lại phí
Cơ hội cho em trổ tài tí
hí hí

thotinh_online
12-05-2005, 07:02 PM
Quảng Ninh là đất kì la
Đàn ông xỏ lá đàn bà tham ăn

tieubao
12-05-2005, 07:10 PM
Ê
Sao lại đả kích quê tui
Như thế là không được rùi
Tài đã không có thì thui
Thôi thì anh cho chú rút lui
Kẻo đến lúc anh đả bại chú
Lại khiến cho Hiền phải ngậm ngùi

thotinh_online
12-05-2005, 07:12 PM
ái dà cứ đả cho vui
Ông đả quê tui tui đả ông

Opa
12-05-2005, 07:17 PM
thui thui tui xin hai ông
đả qua đả lại có được gì ko

tieubao
12-05-2005, 07:20 PM
Tui đâu có đả quê ông
Thôi thì đả ông, thế là xong
Nhưng mà làm thế thì dễ quá
Mà làm như thế, khó cho ông

Mgaci
12-05-2005, 07:22 PM
Có tài cứ đấu trực diện
Cớ chi đá đểu quê nhau
Thơ tình không đủ nhiệt sao?
Vậy mau về nhà núp váy mẹ.

thotinh_online
12-05-2005, 07:59 PM
úi dà thội nhé bỏ qua
Nói đi nói lại cả nhà mất duyên

tieubao
12-05-2005, 08:07 PM
Tốt thôi bỏ qua chuyện cũ
Kẻo cả nhà lại chuốc oán thù nhau

tieubao
12-05-2005, 08:13 PM
La thì chắc chắn không la
Chuyện đâu có đó, đời mà, sợ chi

vivo_000
13-05-2005, 09:33 PM
có đấu đá nhau mơì biết nhau
sứt đầu mẻ trán vẫn là bạn
rủ nhau ra quán ta zoooo tiếp
nam nhi tuị mình...ko say ko ve.....ok

vivo_000
13-05-2005, 09:43 PM
ko cũ lắm đâu ông bạn hiền
nếu ko ai đọc sao ông bạn laị đoc làm chi
ông bạn thành Ma khi naò vậy
hehehe

thotinh_online
13-05-2005, 09:45 PM
úi da viết đó mà khong đọc
Thì sao biết được ma mới đọc
mà đừng có đi nói dóc
Oánh một phát đứt đuôi con nòng nọc

vivo_000
13-05-2005, 09:51 PM
nòng nọc đứt đuôi mới trưởng thành
noí dóc củng là 1 điều tốt
có văn có vẻ noì dóc ngươì mới tin
ông còn kém lắm...về bú tí đi

thotinh_online
13-05-2005, 10:06 PM
úi giời chuyện nhỏ chứ sợ gì
Thoi ta chuyển chủ đề cũ
đi

haglipgood
13-05-2005, 10:08 PM
em xin hứa nếu anh mà chết
em sãn sàng quên hết tình anh
buồn bã ư? em xin hứa chân thành
anh mà chết em quen ngay thằng khác

thotinh_online
13-05-2005, 10:10 PM
Lính mới vô đã làm cao
Không biết thơ văn có dạt dào
Thôi được ta cùng thi tài nhé



Em mà hứa khi anh đã chết
Thì em ơi em không còn dấu vế
Cả một kẻ mà em sắp kết
Chết

vivo_000
13-05-2005, 10:19 PM
em quen thằng khác em biết điều gì chưa
anh đi rồi nhưng bạn anh vẫn sống
anh di chùc baỏ nó phaỉ trông em
thằng khác tơí nó sẽ về với anh

tieubao
15-05-2005, 09:56 PM
Nếu anh chết..., em mà yêu người khác
Anh không sao, vì cũng đã chết rồi
Nhưng cẩn thận, bạn anh nó chẳng thôi
Thì "người khác" lại phải theo anh đấy

vivo_000
17-05-2005, 04:18 AM
nói thế thôi, anh chết rồi anh chẳng làm gì đâu
em theo ai tốt với em thì theo
đừng bận tâm đến anh làm gì em nhé
hãy thật lòng đừng giả dối em nghe !!!

thocon_sanny
18-05-2005, 03:25 AM
Ngày anh đi bao người đưa tiễn
Lúc anh về năm ,sáu người khiêng
Trên quan tài khắc 8 chữ thiêng liêng
"Tổ quốc đã bớt đi thằng ăn hại "

liemtd
18-05-2005, 03:38 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về bắt vịt làm sạch lông
Dù to dù bé anh cũng giết
Làm bát tiết canh trả thù lòng

Hôm qua đến lớp buồn không nói
Trời giăng tơ cây cỏ nghỉ làm thơ
Tôi đi đếm bước lòng tôi hỏi
Chẳng lẽ người ta quá ơ thờ
Tôi mơ một ngày làm cỏ lạ
Đứng mãi trong chiều chờ sương sa
Tôi mơ thu về tàn nắng hạ
Lá đổ sân trường khi gió qua..................

giotnuocmat_anhroi
15-06-2005, 05:52 PM
Nếu anh chết ai là ngừơi thương anh nhất
Bên quan tài ai thắp nén nhang thơm
Vành khăn trắng ai cài lên mái tóc
Giọt lệ sầu ai khóc tiễn đưa anh...........


hehe anh chết rồi thì em biết làm sao thôi thì hic . Đêm đêm đốt nén hương trầm
Khói lên nghi ngút âm thầm nhớ thương

thotinh_online
16-06-2005, 05:09 PM
Nếu ngày mai anh chết
Vợ anh vui như tết
Mọi người sẽ về hết
Vui trong đám tang anh

gaubongtii
16-06-2005, 07:25 PM
Nếu anh chết em làm gì hở em?
Tim có chết vì mất người tình
Lòng có khổ vì trái tim cay đắng
Mắt có khóc vì sầu thảm đôi mi
Hay em chỉ đau buồn trong chốc lát
Rồi chạy theo ngọn gió của tình yêu?

Anh không hiểu muôn vạn lần không hiểu........................................

thotinh_online
16-06-2005, 07:47 PM
Nếu ngày mai đời ta mà hết
Thi còn đâu những ngày bê bết
Của những ngày bên chai rượu tết
Ui trời ơi ffowif ta sắp chết

gaubongtii
16-06-2005, 07:56 PM
Khốn thay cái lão thơ tình
Đến ngày sắp chết vẫn còn mê chơi

Khôn hồn thì bỏ đi anh
Kẻo mà cô "chảnh" bỏ anh bây chừ
khụ.... khụ......

articuno
16-06-2005, 09:31 PM
Chảnh bỏ thì đã có em
Em đây sẵn sàng đón tiếp các anh
Chỉ cần tiền tháng tiền lương
Anh đưa em hít là em vui rồi

saudoi
17-06-2005, 08:06 PM
thơ tình thiệt quá đào hoa
bỏ ngay chị chảnh gặp ngay em mời
nhưng mà này nhé anh ơi
coi chừng là chốn...đèo ngang vắng người

vivo_000
29-01-2006, 07:48 AM
Lại một năm nữa trôi qua
Tuyệt vọng không biết chúa ở nơi nao
Đào mồ chôn một mối tình
Thiên thu hận trời sao nỡ bất công