PDA

Xem đầy đủ chức năng : valentine cho người cô đơn



girl quay
10-02-2006, 02:52 AM
tặng các sis và bro trong 4rum *hht* đang còn cô đơn , chúc các sis và bro có một valentine bất ngờ nhưng không kém phần ngọt ngào nhé
VALETINE cho người cô đơn
phố lên đèn, đêm valentine buồn quá
phố đông vui , sao đơn độc một mình
bên ánh mắt , nụ cười ai trao đó
tiếng rì rầm , tâm sự buổi yêu nhau
cô bạn thân chiều nay còn than thở
đêm nay rồi, ngồi tựa bờ vai ai
cậu bạn thân hôm qua còn lo lắng
đêm nay rồi tay nắm lấy tay ai
gió qua nhẹ , sóng mũi cay là lạ
đêm nay buồn hơn hẳn mọi đêm qua
mua đóa hồng tự tặng mình an ủi
ngắm trời đêm năm nay lại một mình
cho sương xuống thấm dần trong da thịt
để cô đơn ướt chảy khoé mi gầy
cho 1 mình buồn thiu trong đêm lạnh
cho nhiều người đang trong nỗi cô đơn
1 trái tim , 1 tình yêu sương sớm
đến bất ngờ gõ cửa buổi hôm mai
để có thêm valentine thật đẹp
tuy muộn màng, nhưng dịu ngọt biết bao
cho những ai đêm valentine buồn bã
1 nụ cười , đón món quà sớm mai./:blinking:

các sis và bro ủng hộ cho thơ của bé nha

khuctinhsy
13-02-2006, 06:21 PM
trời đã sáng ngày valentine đã đến
khắp con đường tràn ngập tiếng thương yêu

Đêm qua thức suốt chơi game
chờ mong trời sáng đón ngày valentine
cuối cùng trời cũng sáng rồi
giật mình anh biết mình còn cô đơn

cám ơn girl đã tặng cho anh và những người cũng đang cô đơn như anh bài thơ này!

na na dang yeu
16-02-2006, 05:17 AM
buồn thay hai chũ tình yeu^
nhu bóng hoàng hôn lúc xế chiều
yêu nhau say dám rồi tan võ
biết vậy thôi thà uh' thèm yêu

em là của anh _okie
17-02-2006, 10:32 PM
hỏi người đời hai chữ tình yêu
nó có là chi mà mỗi chiều
có người lãng tử ngồi thơ thẩn
nhìn bóng hoàng hôn nhớ người yêu

~ vô danh ~
17-02-2006, 10:35 PM
đời có chữ yêu ko định nghĩa
thì làm ơn đừng có hỏi lèm chi
chữ yêu đó chỉ có yêu mới hiểu
còn không thì đừng thắc mắc chi

khuctinhsy
19-02-2006, 12:26 AM
chưa yêu thì thấy cô đơn
yêu rồi mới thấy mình càng cô đơn

Nguyễn Thế Lợi
19-02-2006, 12:50 AM
Chào mọi người thử đọc cái này xem có hay kô
Nếu một ngày nào đó kô có em
Thì coi như dãy Himallaya sẽ sụp đổ
Sóng biển Thái Bình dương sẽ ngàn năm thôi kô vỗ
Và núi lửa sẽ ngùn ngụt phun trào
Nếu một ngày nào đó kô có em
Tượng nữ thần tự do sẽ tự dưng biến mất
Kim tự Tháp bay sang nước nhật
Tháp Epphen nằm gục giữa thành Roma
Nếu một ngày nào đó kô có em
Thế giới sẽ có thêm một đại dương mới
Một đại dương chỉ toàn là nước mắt
Chảy từ trong sâu thẳm trái tim anh.
Gửi bài này cho : Nguyễn Thu Thủy
Người gửi : Nguyễn Thế Lợi