PDA

Xem đầy đủ chức năng : he he he



trangvan_000
28-11-2005, 02:15 AM
Hoạ hổ hoạ bì , nan hoạ cốt
Tri nhân tri diện , bất tri tâm
Tình ngàn năm là tình cháy bỏng
Sao bây giờ anh lại lẵng quên
Anh quên rồi nhưng tôi nhớ mãi
Phút ban đầu khi mới quen anh
Anh nói ràng ! Anh yêu tha thiết
Sao bây giờ đổi trắng thay đen
Tôi không cần tình yêu giả dối
Mà chỉ cần anh đừng đổi thay.

trangvan_000
30-11-2005, 06:04 PM
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
vô duyên đối diện bất tương phùng

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 03:35 AM
ngộ ngộ chi âm ngân thi sĩ
chi chi cố hữu bất tương phùng
tại tại ân trung cùng nghĩa tận

trangvan_000
09-12-2005, 11:39 PM
Làm thân trai tráng trong trời đất
Hồn như bể rộng, trí như mây
Thề rằng nếu một khi nằm xuống
Là chỉ nằm vì... đĩa khoai tây!

dieptieuho_anhyeuem
10-12-2005, 01:47 AM
trăm năm trong cõi người ta
hỡi ôi thân ấy biết là mày thân
ngẫm xem qua kiếp phong trần
...........................................
tiểu thư cũng lắm những tiểu thư
người như thế ấy cũng là tiểu thư
ôm giấc mộng một đời làm bá chủ
ngỏanh đầu nhfin không một bóng nhân thân
trái tim đã chưa từng nghe khuất phục
bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân

Lần sau nhớ type dấu nhé bạn

trangvan_000
10-12-2005, 02:43 AM
Một anh làm chẳng nên chi
Hai anh ngồi lại tức thì lai rai
Ba anh không dám nói sai
Nhậu cho đến sáng ngày mai ngủ bù
Bốn anh.. thôi bữa này tu
Không ăn không nhậu từ từ mình "binh"

Năm anh nổi nhạc linh đình
Ðua nhau ca hát nhạc tình cải lương
Sáu anh lúc ấy mới phiền
Uống bia, hút thuốc như nghiền xì ke
Bảy anh kết lũ kết bè
Tán dóc nói bậy ai nghe hết hồn
Tám anh đừng tưởng là khôn
anh nào anha nấy ... đem chôn là vừa

sinhdanau
10-12-2005, 08:02 PM
thi thi đối đối ta không biết
chỉ biết ái URL=http://imageshack.us]http://img361.imageshack.us/img361/3341/flagddt4vz.gif[/URL]thơ vì dòng vần

<marquee direction=down>[IMG]http://www.geocities.jp/vietpoto01/photo/1210.gif[IMG]</marquee>
đối thơ tui nè
người ta vá áo bằng kim
tui đây bít vá con tim bằng gì
người ta hàn sắt bằng chì
tui đây bít lấy thư gì hàn tim

Cô bé yêu đời
14-12-2005, 04:55 AM
Làm trai phải đáng nên trai
Khom lưng cúi xuống nhặt hai ngàn đồng

trangvan_000
14-12-2005, 05:21 AM
ha ha

lam trai cho đáng nên trai
vợ gọi thì dạ bẩm bà con đây he he

trungtv
14-12-2005, 08:33 PM
phong vân hội tụ phong vân tán
thiên địa vô tình hợp rồi tan !

trangvan_000
16-12-2005, 02:00 AM
nước chanh chua bỏ đường cho ngọt
tình mình chua biết bỏ gì đây

hanquoc00
16-12-2005, 07:40 PM
Lấ phất phong trần thân dạo bước
Năm tháng dong dài chẳng thấy ai
Hôm nay đi đến chốn nơi này
Vô tình thấy được những người "hay"
====>> Trangvan000 bạn lam thơ hay lắm Q rất mong được làm quen với bạn

bebeo_nhoanh
19-12-2005, 02:07 AM
anh đi trên phố ngàn năm

tìm ai nhể giúp cái dằm em ra

nhể xong càng xót càng xa

tìm ai là cớ để mà đi thôi

nếu không anh lại phải ngồi

trong em như giữa quả đồi hoang vu

anh đi mang tiếng lãng du

thực ra là vượt ngục tù em sâu

anh không chối bỏ em đâu

chỉ không giống những lần đầu yêu em

viết không phải để em xem

cũng không để thoả khát thèm yêu thương

viết như đi mãi phố phường

hôn lên dấu những con đường em đi

em đi đâu để làm gì

vẫn yên lành nhé kẻo mi anh buồn

trangvan_000
23-12-2005, 02:23 AM
Hãy lắng xuống tim đau đừng ảo não,
Sau mây kia ánh nắng vẫn huy hoàng,
Số mệnh người cũng giốngcả muôn ngàn,
Tránh sao khỏi cuộc đời mưa gió phủ,
Trong những ngày ảm đạm thê lương.

trangvan_000
28-12-2005, 02:56 AM
Yêu em ... anh chưa từng nói
Nhớ em ... anh có nhận đâu
Rồi khi ... em bên người khác
Nhìn anh .. ngớ ngẫn em thuơng !!

lâu ngày hông gawpj mọi người nhớ quá

trangvan_000
23-01-2006, 10:24 PM
Hôm nay định đến nhà em
Nhưng mà chợt nhớ rằng quên mang tiền
Tôi bèn lui gót lại liền
Vì tôi biết rõ em hiền lắm cơ
Em chỉ có một ước mơ
là được thỏa mãn cơn mơ ăn hàng
Nên tôi phải bước vội vàng
Vào nhà lấy bóp cho nàng thỏa thê
Đâu ngờ nàng đã trổ nghề
Là tiền trong bóp chẳng về với tôi
Đầu tiên nàng quất mâm xôi
Kế tiếp nàng đánh tới nồi bún riêu
Rau câu nàng chẳng ăn nhiều
Chỉ năm bảy hủ cho diều bụng em
Tiếp theo nàng dẫn ăn kem
Tới ly thứ sáu còn đem về nhà
Nhưng mà em cũng thật thà
Sau cùng nàng xực hết ba ly chè
Về nhà tôi vẫn còn nghe
Vì sao chiếc bóp đã nhẹ đi nhiều
Cũng tại vì anh muốn liều
Thử xem tài nghệ ăn nhiều của em
Còn đâu chiếc bóp anh đem về nhà
Cám ơn anh thiêt nhiều nha
mai mốt em sẽ qua nhà của anh
Để tỏ đôi chút lòng thành
Vì anh chủ động làm lành với em

hạ vàng (*-")
23-01-2006, 11:29 PM
mắt lệ rơi môi vẫn cười
vì em anh sẵn chi mười lần hơn

trangvan_000
03-04-2006, 04:44 AM
Hôm nay định đến nhà em
Nhưng mà chợt nhớ rằng quên mang tiền
Tôi bèn lui gót lại liền
Vì tôi biết rõ em hiền lắm cơ
Em chỉ có một ước mơ
là được thỏa mãn cơn mơ ăn hàng
Nên tôi phải bước vội vàng
Vào nhà lấy bóp cho nàng thỏa thê
Đâu ngờ nàng đã trổ nghề
Là tiền trong bóp chẳng về với tôi
Đầu tiên nàng quất mâm xôi
Kế tiếp nàng đánh tới nồi bún riêu
Rau câu nàng chẳng ăn nhiều
Chỉ năm bảy hủ cho diều bụng em
Tiếp theo nàng dẫn ăn kem
Tới ly thứ sáu còn đem về nhà
Nhưng mà em cũng thật thà
Sau cùng nàng xực hết ba ly chè
Về nhà tôi vẫn còn nghe
Vì sao chiếc bóp đã nhẹ đi nhiều
Cũng tại vì anh muốn liều
Thử xem tài nghệ ăn nhiều của em
Còn đâu chiếc bóp anh đem về nhà
Cám ơn anh thiêt nhiều nha
mai mốt em sẽ qua nhà của anh
Để tỏ đôi chút lòng thành
Vì anh chủ động làm lành với em

trangvan_000
06-04-2006, 10:17 PM
Chọn mãi mới được một ngày
Gặp em quyết để giãi bày yêu thương
Hai đứa ngồi trên bờ mương
(Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !! )
Cứ thế mà buôn dưa lê
Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
Anh liền nói chuyện lòng vòng
Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
Em rút tay lại còn lành nghề hơn
Mất đà anh lộn xuống mương
Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
Vừa về anh vừa lầu bầu:
"Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi !!!"

Thất

Vì thất ước nên chúng mình thất vọng
Anh thất thời em thất nghiệp thở than
Bills tùm lum thất hứa trả muộn màng
Sợ thất thần, thất thân lo thất thế

Em thất lời cự anh kêu: thất lễ !
Lúc thất thường anh dở thất cước ra
Quá thất kinh em thất thủ khóc oà
Bèn nghĩ quẩn anh thất phu, thất đức

Dùng thất quyền em quánh anh thất sắc
Anh chửi nhoi "thất nhân cách, thất ngôn ..!"
Kế từ đây liệt em vào thất sủng
Hù doạ em muốn thất phách thất hồn

Ta thất cách nên thất điên bát đảo
Chuyện thất hoà nào phải thất học đâu
Lỗi cả hai thất tín từ buổi đầu
Nên thất lộc làm ăn luôn thất bại

Ai thất trận, thất tài không lo, ngại
Thất ý rồi thì lời lãi thất thu
Đành chia tay thất thểu ngõ ao tù
Mình thất chí, thất tình từ dạo đó ...

forever0244
07-04-2006, 02:37 AM
lam trai cho dang nem trai
lang ben cung phai ma giang mai cung tung