PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một số bài thơ mới sáng tác



halfblood_prince88
23-01-2006, 04:45 AM
***Chưa nghĩ ra đề***

Ánh mặt trời khó xua tan nỗi nhớ
Bóng hoàng hôn che sao lấp nỗi sầu
Em xa mãi trong vòng tay kẻ khác
Để tôi buồn lặng lẽ dưới cơn mưa

Cơn mưa ấy đến khi nào mới dứt
Nỗi buộn kia sao ở mãi trong lòng
Bên hiên vắng tôi thì thầm khẽ gọi
Gọi tên em cho bớt nỗi u sầu


***Chưa nghĩ ra đề***

Mùa xuân đến muôn hoa đua khoe sắc
Chim tung cao đôi cánh giữa trời xanh
Nhưng đâu đó trên một căn gác lạnh
Bóng người say bên chén rượu cay nồng

Rượu kia hỡi sao làm người tỉnh mộng
Giấc mơ kia sao nỡ vỡ tan tành
Bao hạnh phúc theo mưa xuân bay mãi
Để người buồn nâng chén rượu càng say

***Chưa nghĩ ra đề***

Nếu em là đóa bông hồng bé nhỏ
Tôi sẽ là gai phủ khắp thân em
Em là chim với đôi cánh yếu mềm
Tôi làm gió dưa em bay cao mãi
Trong cuộc sống lắm khi em sợ hãi
Có tôi đây lòng dũng cảm vô bờ
Nhưng đời em chẳng thiếu những mong chờ
Tôi sẽ nói thời gian qua nhanh nhé
Và xin hãy trao cho tôi chiếc vé
Để lên tàu đi đến trái tim em

Thơ độc quyền cấm sao chép

điệp_viên_0_0_thấy
23-01-2006, 08:43 AM
nếu thơ quả thật you làm
thì you rất có tâm hồn tử thi

hạ vàng (*-")
23-01-2006, 11:32 PM
sao người buồn mắt lệ hay mưa rơi
trong gió lặng một mình về trên phố
bóng nhỏ bé lẻ loi hiu quạnh
ở nơi dâu sóng gió vẫn kêu gào