Icrysoul
23-04-2006, 12:11 AM
rất có thễ người tôi thương yêu nhất .
đến một ngày ....không còn nhớ đến tôi .
tôi lặng lẽ giấu chôn niềm tổn thất .
như manh chiếc đinh chúa đóng trên người .
sẽ đau đớn nghe tim trào lệ đõ.
sẽ rỗ rành giọt máu thắm đừng phai .
đến bên người tôi chẵng hề chắch hận .
để chia xa chẵng ai nợ nần ai .
bao tình ái đã trao và nhận .
ba mười ngày trăng tròn chỉ một đêm .
đâu nỡ trách lòng ai khuyết cạn .
đâu dám đòi ..tình mãi mãi rằm đâu .
tôi trở về với đấng linh thiêng .
hiến đời mình cho muôn vàn đau khổ .
để lại đây tình yêu nam nữ .
kễ tử giờ tôi sống độc thân .
đến một ngày ....không còn nhớ đến tôi .
tôi lặng lẽ giấu chôn niềm tổn thất .
như manh chiếc đinh chúa đóng trên người .
sẽ đau đớn nghe tim trào lệ đõ.
sẽ rỗ rành giọt máu thắm đừng phai .
đến bên người tôi chẵng hề chắch hận .
để chia xa chẵng ai nợ nần ai .
bao tình ái đã trao và nhận .
ba mười ngày trăng tròn chỉ một đêm .
đâu nỡ trách lòng ai khuyết cạn .
đâu dám đòi ..tình mãi mãi rằm đâu .
tôi trở về với đấng linh thiêng .
hiến đời mình cho muôn vàn đau khổ .
để lại đây tình yêu nam nữ .
kễ tử giờ tôi sống độc thân .