PDA

Xem đầy đủ chức năng : ........Níu bít ngày mai em lấy chồng....



boy_handsome
15-05-2006, 05:56 PM
.............Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Anh về tát cạn lấy dòng sông
Để cho đò cưới không qua được
Đừng có mà mơ chuyện động phòng...........

ka kaaaaaaaa:cungly:

Buồn ! (*:_:*)
15-05-2006, 06:04 PM
Lần đầu tiên đc mở hàng nề :D

nếu biết mai này em lấy vợ
anh về luyện tập võ hồngkông
khi gặp chồng em anh chỉ muốn
đập xong xin nó 1 bộ lòng
:D:D:D:D

boy_handsome
15-05-2006, 06:15 PM
hi hi , bọn mìn đụng hàng nhau roài......

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 06:53 PM
Nếu thế thì em cũng chẳng cần
Sông thời tát cạn ... tìm bến khác
Ngày cưới vu quy vẫn ... thật tươi
Em chào người cũ .... lên thuyền nhé

boy_handsome
15-05-2006, 06:57 PM
nếu em đã quyết tâm định cạn tình với anh thì anh chẳng cần....
.......Cuộc sống bất công nuôi ta lớn
Lòng người phụ bạc dạy ta khôn..............tặng em câu này trước lúc động phòng nghen, ặc ặc........sao online roài mà ko vào nt trả lời hả ......

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 07:38 PM
Tình ngàn năm trôi vào dĩ vãng
Yêu nhau nhiều mà lại chia xa
Biết rằng xa nhau là buồn nhớ
Nhưng em đành ... cất bước quay đi

Sầu thiên thu ngàn đời vẫn nhớ
Kiếp hồng nhan bạc nửa trăng tròn
Tình duyên mặn mà trôi đi hết
Để em buồn đón nhận ... tình phai

Thienmy
15-05-2006, 07:46 PM
Tui vào nè nhưng phải từ từ chứ

Nếu lỡ một mai em lấy chồng
Anh về xây đập chặn dòng sông!
Nhưng anh đâu biết nơi bến khác
Đã dựng cầu treo chẳng cần thuyền!

boy_handsome
15-05-2006, 07:53 PM
Nếu lỡ ngày mai em theo bến khác
Một mình anh vẫn đứng đó đợi chông
Tình duyên mặn mà xưa trôi đi mất
Phải chăng em quên mất dòng sông xưa?

Thienmy
15-05-2006, 08:12 PM
Anh đứng làm chi hỡi người xưa
Tình duyên không đặng đành dang dở
Thuyền ai tách bến không về nữa
Anh hãy quay về tìm bến mơ (khác)

boy_handsome
15-05-2006, 08:27 PM
Về lại chốn cũ một mình tôi
Lặng lẽ âm thầm như kẻ hành khất
Bến xưa vẫn còn nhưng thuyền đi mất
Dòng nước lững lờ chẳng buồn trôi

Thienmy
15-05-2006, 08:33 PM
Dòng sông trôi như thời gian chẳng đợi
Anh quay về bến nước dạ ngổn ngang
Bóng em xa con thuyền không đợi nữa
Chúc mong anh tìm bến đỗ bình an!

bebuon_157
15-05-2006, 08:44 PM
Chốn cũ xưa kia là kỉ niệm
Lặng lẽ làm gì để phải cô đơn.......
Dòng nước không trôi còn lơ lững
Thuyền đi rồi bến đợi làm chi..........

boy_handsome
15-05-2006, 08:48 PM
Anh mất em như thuyền ko bến đỗ
Lòng ngậm ngùi trách hờn oán giận
Phải chăng chuyện tình không duyên số
Hay tại em chê kiếp nghèo không cân( xúng)

Thienmy
15-05-2006, 08:53 PM
Anh chớ nghĩ suy chuyện giàu nghèo
Tình duyên không trọn lẽ vì đâu
Đã bước chân đi không trở lại
Nhân tình thế thái chẳng hợp duyên!

bebuon_157
15-05-2006, 08:54 PM
Hờn giận làm chi người xưa hỡi..
Trách làm gì khi tình lỡ chia ly...
Chắc tại có duyên nhưng không phận ......
Đừng nghĩ sai em tội lắm anh ( chê kiếp nghèo )

Thienmy
15-05-2006, 09:00 PM
Chốn cũ xưa kia là kỉ niệm
Lặng lẽ làm gì để phải cô đơn.......
Dòng nước không trôi còn lơ lững
Thuyền đi rồi bến đợi làm chi..........


Bến đợi trông mong thuyền khác đậu
Tình duyên không thể ép buộc đâu
...........................................


Hờn giận làm chi người xưa hỡi..
Trách làm gì khi tình lỡ chia ly...
Chắc tại có duyên nhưng không phận ......
Đừng nghĩ sai em tội lắm anh ( chê kiếp nghèo )


Kiếp nghèo không phải lỗi do ai
Chớ đổ cho nhau phận chẳng thành
..............................................

bebuon_157
15-05-2006, 09:02 PM
Chồng cố lên nhé vợ kô giúp được đâu ........vi vợ lúc này cùng quan điẻm với thieenmy thôi......................hiiiiiiiiiiiii

boy_handsome
15-05-2006, 09:09 PM
Anh biết anh nghèo do số phận
Cuộc đời thấp kém lắm chê bai
Nhiều kẻ dèm pha không thương tiếc
Có chăng là tại do số nghèo

cảm ơn TM đã trả lời rất nhiều ở diễn đàn của tui........nhưng tui ko chịu thua cô đâu, hãy đợi đấy

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 09:11 PM
Chồng cố lên nhé vợ kô giúp được đâu ........vi vợ lúc này cùng quan điẻm với thieenmy thôi......................hiiiiiiiiiiiii

Trên đời lắm nỗi đa đoan
Người đời lắm lúc tình buồn giống nhau
Có chi chỉ rặm thêm sầu
Bạn cùng cảnh ngộ gặp nhau sin chào

Viết thơ là đối tình duyên
Bạn gì ơi hỡi .... có gì giúp đâu
Tình là gió hay mưa dài giông bão
Cũng bởi rằng tình đẹp có lúc phai

Thienmy
15-05-2006, 09:11 PM
Anh biết anh nghèo do số phận
Cuộc đời thấp kém lắm chê bai
Nhiều kẻ dèm pha không thương tiếc
Có chăng là tại do số nghèo


Số nghèo không phải lỗi đâu anh
Tương lai nằm chính bản thân mình
Chỉ cần gắng sức không nhụt chí
Anh sẽ thành danh toại với đời

Ok tui sẽ chờ pác làm được gì nhá

boy_handsome
15-05-2006, 09:37 PM
Anh vẫn biết gắng sức không nhụt trí
Và cố nữa để rồi vẫn thất bại
Em ra đi để lại nỗi cô đơn
Chia tay rồi biết ngày mai ra sao ?

Thienmy
15-05-2006, 09:50 PM
Chúng ta chia tay thì sao chứ
Hữu duyên vô phận chẳng nên tình
Mai này gặp lại không thù hận
Chẳng thể nên duyên cũng nghĩa tình

boy_handsome
15-05-2006, 10:02 PM
Tôi và em đi 2 con đường khác nhau
Không có biết còn chung 1 trí hướng?
Tôi vẫn bước và ko quên hy vọng
Lòng bồi hồi chờ tương lai tươi sáng!

Thienmy
15-05-2006, 10:17 PM
Là bạn vẫn cùng chung trí hướng
Chúng ta vẫn bước tới tương lai
Lỡ mai gặp lại chung một điểm
Pháo đỏ hồng tươi đón bước về

hihi

boy_handsome
15-05-2006, 10:21 PM
hic hic, như chế là vẫn về với nhau, còn j` nói nữa, hi hiiiiiiiii
tb: cảm ơn bà con cô pac' đã xem diễn đàn của tui, trân trọng thông báo, câu chuyện đến đây kết thúc, hẹn gặp lại sau, thanks

bebuon_157
15-05-2006, 10:25 PM
Thế là kết thúc rùi à , tiếc thât............

Thienmy
15-05-2006, 10:26 PM
Pác hết ý thơ nên vậy sao?
Thôi đành pác nhé hẹn lần sau
Lần này pác chịu thua đi vậy
Tui sẽ bỏ qua chỉ một lần

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 10:29 PM
Thế là kết thúc rùi à , tiếc thât............

Kết thúc rùi tình buồn trăm nối
Bạn ơi đừng nhìn lại ... chi thêm
Khi tình yêu chỉ là dối trá
Kết thúc rồi thế là tình ... chua

Kết thúc là chuyện người ta
Tôi người ngoài cuộc ... gọi là góp thơ

boy_handsome
15-05-2006, 10:41 PM
Thời gian nhanh dần qua mau
Vẫn còn đó vần thơ chưa nói hết
Đành hẹn lần sau tái ngộ
Tôi sẽ ko thua dù chỉ một lần

Thienmy
15-05-2006, 10:44 PM
Được rùi tui sẽ đợi lần sau
Mong Ông đúng hẹn chẳng sai lời
Ngày mai không thấy Ông đừng trách
Thơ chẳng đối Ông nữa mà xem!!!

miaka
16-05-2006, 05:00 AM
nếu bít ngày mai em lấy chồng
anh về thắt cổ thế là xong
mười tám năm sau anh khôn lớn (có nghĩa là anh đàu thai kíp khác í mà )
sẽ cưới con em để trả thù (ặc ặc)
oài, tự nhiên bịa ra dược câu thơ thía nhỉ , ko hay các bác thông kẻm nhứa

Thienmy
16-05-2006, 05:11 AM
Con em nó sau này
Chắc hơn hẳn mẹ cha
Nó cho anh chết tiếp
Kiếp sau gặp cháu em

koconnuakeolac
16-05-2006, 05:20 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về hỏi bố: có tức không?(tất nhiên là bố anh)
Bố bảo lo gì con ngốc lắm
Bố cưa mẹ nó. Thù trả xong

boy_handsome
16-05-2006, 05:45 AM
cảm ơn các bạn, các bạn cứ tiếp tục post bài lên nghen, nhớ ủng hộ mìn với

Tôi vẫn bước trên con đường xa thẳm
Nơi phố dài trước còn anh và em
Mỗi bước chân lòng thêm trĩu nặng
Em xa rồi chỉ còn mình anh thôi...

boy_handsome
17-05-2006, 03:06 AM
tôi xin lỗi cô TM, vì hôm nay tôi đã sai hẹn, níu cô ko chê, thì bi jo` chúng ta tiếp tục bằng bài thơ hôm que của tui, nào bít đầu chứ....

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 12:10 AM
TM giờ bận việc riêng
Hẹn bạn 3h chiều nếu bạn muốn làm thơ với TM thì 3h chiều nhé

Thienmy
18-05-2006, 02:33 AM
Giờ hẹn đã đến bước quay về
Thiên My nhẹ gót vào trang thơ
Bài thơ hôm trước còn dang dở
Xin hẹn hôm nay xếp tiếp vần

boy_handsome
18-05-2006, 05:33 AM
Bài thơ còn đó nhưng người đi mất
Vần thơ dang dở vẫn chờ em đến
Một mình tôi giữa biển thơ vô tận
Tôi ko viết hay tại vì em ko đến

heo con ũn ĩn
18-05-2006, 06:13 AM
Thiên My nhẹ nhàng trong trang vở
Để lại vần thơ chút muộn màng
handsome thơ thẩn mong chờ mãi
rồi bị kick dăng ra ngoài đường ^.^

:lelele:


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về hỏi bố: có tức không?(tất nhiên là bố anh)
Bố bảo lo gì con ngốc lắm
Bố cưa mẹ nó. Thù trả xong

Nếu bít ngày mai em lấy chồng
Cầm dao mổ bụng thế là xong
Ruột gan phèo phổi cho em hết
Để ngày vu quy nấu cháo lòng:tongue4:

nangchanhche
18-05-2006, 07:10 AM
Vu quy ai lại đi ăn cháo
Phải là các món ngon thịnh soạn
Lẩu , xịt Heo :D ,....cộng với các món rau
Mà chảnh đây chỉ thích món.....heo quay :hihi: hehehe

witchcraft
18-05-2006, 07:31 AM
Trăm đô há phải trăm ngàn
Đêm nào đêm nấy cứ sài sang
Mua xe di động cứ liên miên
Chở ấy yêu lướt màn đêm............
1 2 3 em mới nói mới bảo rằng
Em là gái đã có..........

dieu_y
18-05-2006, 08:25 PM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về bắ vịt vặt hết lông
soạn sữa bàn thồ đem lên cúng
cầu cho em mau sốm chết chồng

long_co_nương
18-05-2006, 08:40 PM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng.
Em đừng tưởng hết, thế là xong!
Anh về mua lại K 59
Mai đón xe hoa tặng kẹo đồng!
hheeh = hehhehhehe = NCCN******hehhehehhe

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về cắt........... bỏ trôi sông
Một đàn cá diếc ngoi lên rỉa
Hỏi rằng em có tiếc hay ko

nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh đi học võ lý tiểu long
học thêm vài cú liên hoàn cước
để đá chồng em lúc động phòng

Thienmy
18-05-2006, 08:55 PM
Bài thơ còn đó nhưng người đi mất
Vần thơ dang dở vẫn chờ em đến
Một mình tôi giữa biển thơ vô tận
Tôi ko viết hay tại vì em ko đến

Xin lỗi bởi chăng đã muộn giờ
Việc nhà việc nước chẳng như mơ
Thiên My chẳng xẻ làm đôi được
Chẳng thể lo toan vẹn đôi đường

boy_handsome
19-05-2006, 03:54 AM
Tôi vẫn đợi, và sẽ còn đợi
Đợi em đến bên tôi như ngày xưa ấy
Dẫu biết rằng em chẳng thể đến
Nhưng nụ cười của em là hy vọng cho tôi

Thienmy
19-05-2006, 04:11 AM
Ngày xưa nào có đến bên Ông
Ông có mơ không chuyện tơ hồng?
"Dung Nham" chưa thấy sao cứ ngỡ
Với nụ cười duyên mắt đưa tình!

hic hic, đừng mơ giữa ban ngày thế nữa nghen!

boy_handsome
19-05-2006, 04:15 AM
Sao em lại nỡ phụ tình ra đi
Em ra đi nhưng cũng xin em đừng nói thế
Anh còn hy vọng và còn chờ đợi
Tình yêu anh còn nồng nàn dành cho em

Thienmy
19-05-2006, 04:18 AM
Nói ra ông phải nghĩ tới lời
Bà con họ bít nói ăn chơi
Tình tui nào đã trao ông tới
Thì sao lại nói phụ tình Ông?

boy_handsome
19-05-2006, 04:28 AM
Phải chăng em quên chiều mưa hôm ấy
Cùng nắm tay nhau cùng nhau hy vọng
Anh sẽ là người đàn ông của đời em
Và dang rộng vòng tay đón em vào lòng

Thienmy
19-05-2006, 04:32 AM
Ông đã nhầm tui với ai chăng
Người đứng cùng ông dưới mưa chiều
Đâu phải Thiên My - người đối nghịch
Hãy nhìn cho rõ kẻo mắt hoa

Nói thế thui chứ tui cũng bít ông nhầm tui với một kế toán khác, hôm nay dừng lại tại đây, hẹn ngày mai tái ngộ! Hy vọng mai tui sẽ đối theo ý của ông còn hôm nay ... hì hì ...

long_co_nương
19-05-2006, 04:38 AM
thế nhưng đời đâu phải cứ bình yên
gặp sóng gió liệu anh yêu tôi nữa
hay là anh sẽ như một tàn lửa
yêu xong rồi sẽ hóa thành hư vô

boy_handsome
19-05-2006, 03:25 PM
Dẫu em nghi ngờ : Ngôi sao là ánh lửa !
Mặt trời di chuyển chỗ !
Chân lý là dối lừa !
Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu anh em nhé !

heo con ũn ĩn
19-05-2006, 06:26 PM
Tình yêu, có phải là chè Mỹ?
Ăn mãi mà ta chẳng muốn về ^.^

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 06:42 PM
Tình yêu đâu phải chè sen
Là cơm mộng mị mọi người thích dzô
Tình yêu là những lúc dzồ
Vui buồn lẫn lộn ... hồ đồ lúc yêu

boy_handsome
19-05-2006, 06:45 PM
đúng chủ đề đi, chủ đề mìn là t hất tình mà, nhầm sang đồ ăn roài, hic hicccc

dù sao cũng cảm ơn meoluoichotinhyeu , bài thơ của bạn hay lắm......

long_co_nương
19-05-2006, 06:52 PM
ăn ra quán chè mà ăn đi

boy_handsome
19-05-2006, 06:54 PM
ờ ờ,c ảm ơn longconuong đã tham gia, longconuong nói đúng đóa, bà con nhớ đúng chủ đề nghen.........

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 07:01 PM
Tình yêu như thế đoá ai
Yêu nhau như thế .. để rùi xa nhau
Chiều buồn nặng vương bờ mai nhỏ
Bóng ai kìa thấp thoáng buồn trông

Nhớ người sao nhớ ko nguôi
Yêu người thật đó mà người đâu hay
Thế thôi thôi thế ... cũng đành
Ta tuỳ duyên phận chúng mình xa nhau

boy_handsome
19-05-2006, 07:07 PM
Anh vẫn biết xa nhau là cách
Chỉ biết lấy vần thơ kia làm bạn
Mình anh buồn cô đơn chiếc bóng
Cuộc đời vô nghĩa em đâu hay........

Thienmy
19-05-2006, 07:16 PM
Ai mới xa cuộc tình
Đều tìm đến chuyện ăn
Cô đơn đều vô nghĩa
Tăng cân cấp số nhân

Mới đầu bắt đầu khởi động!

boy_handsome
19-05-2006, 07:20 PM
này này cái cô TM kia, tui vừa mới bẩu ko được nhầm chủ đề, nếu thua thì phải xin chứ, ko được bí như chế, hỉu chưa ? nào, bắt đầu đi, cho cô đi trước

Thienmy
19-05-2006, 07:26 PM
Mới bước vô trang tình duyên lỡ
Lướt qua mấy mục nhắc chuyện ăn
Ừ nhỉ ta đây là con gái
Dừng chân ghé lại nếm thử xem

Cũng bít boy hand... đang liếc nhìn
Thì thui quay gót bước đi qua
Đối thơ tình cảm thì mấy lúc!
Ta sẽ quay về nếm thử sau!???

boy_handsome
19-05-2006, 07:28 PM
ặc ặc, vậy cô định đến bao giờ đây ?nhanh

Thienmy
19-05-2006, 07:35 PM
Xe tui vừa mới bị hỏng phanh
Chưa có cái thay chẳng dám liều
Từ từ tui tiến nào ai cấm
Pác thấy lâu la cứ vượt lên!

Xe pac còi to thì cứ vượt, có ai thắc mắc gì đâu?

boy_handsome
19-05-2006, 07:36 PM
Chẳng lẽ tui cứ đợi đèn đỏ
Để chờ cô đến bên hay seo
Nào mìn cùng đua tranh
Tương Lai là Đích đang ở Trước

Thienmy
19-05-2006, 08:00 PM
Cũng biết Tương lai là phía trước
Nào ai dám nói ở đằng sau!
Có điều chưa chắc cùng điểm đến
Tương lai của pác cũng như tui!

boy_handsome
19-05-2006, 08:10 PM
Nơi ấy em ơi có còn nhớ
Giây phút êm đềm mình bên nhau
Em hãy trở về bên anh nhé
Trái tim anh nguyện trao hết đến em

Thienmy
19-05-2006, 08:16 PM
Ai bít tình anh có thật lòng
Để em trao gửi trái tim yêu
Tình duyên em đã một lần lỡ
Em ngại tình sau bước sai lầm!

boy_handsome
19-05-2006, 08:20 PM
Nếu có thể cho anh trở lại
Chiếc lá ép trong Nhật Ký úa màu
Tình em đến sưởi ấm đêm lạnh giá
Con tim khô héo như gặp mưa nắng hạ

Thienmy
19-05-2006, 08:24 PM
Một lần vấp ngã thành e ngại
Em chẳng còn tin chuyện chung tình
Biết sống hoài nghi là đau khổ
Chẳng biết làm sao để thoát ra

boy_handsome
19-05-2006, 08:27 PM
Dẫu em có nghi ngờ : Ngôi sao là ánh lửa !
Mặt Trời di chuyển chỗ !
Chân lý là dối lừa !
Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu anh em nhé !
Tình yêu này mãi trao về em ......

Thienmy
19-05-2006, 08:35 PM
Có thể tình anh trao thật lòng
Cho em ngọn lửa trái tim yêu
Trong em là cả mùa đông giá
Nếu đến với em anh khổ đau?

boy_handsome
19-05-2006, 08:41 PM
Nếu có thể mưa ơi đừng rơi nữa
Những giọt mưa buồn thấm ướt con tim
Nếu có thể em về với anh
Mình cùng nhau đừng xa cách nữa

Thienmy
19-05-2006, 08:46 PM
Có thể hay không? chẳng phải bàn
Chuyện này không thể nói một câu!
Tình duyên dang dở trong tim ấy
Đâu thể dễ quên chuyện lỡ lầm!

boy_handsome
19-05-2006, 08:50 PM
Nếu có thể hiểu nhau hơn nữa
Chẳng có câu vô tình này của em
Nếu có thể chờ nhau mặc mưa gió
Chẳng thể nhạt nhòa chuyện tình xưa

Thienmy
19-05-2006, 08:54 PM
Tình xưa không nói vì em biết
Đã dở dang rồi chẳng sửa sai
Tình nay còn ngại không muốn bước
Em chẳng thấy yêu sao đón tình?

manhmo
19-05-2006, 08:54 PM
Cho tui góp đôi lởi nha :
Nếu bít ngày mai em lấy chồng
Đừng tưởng như thế đã là xong
Email cứ gởi, điện thoại cứ reo
Rùi sẽ có ngày em bỏ chồng ( tất nhiên là phải theo anh rùi )
haha...ha

boy_handsome
19-05-2006, 08:56 PM
cái này ông cóp của người khác, nhầm sân chơi, đây là thơ đối đáp, nhầm phòng roài

bebuon_157
19-05-2006, 09:18 PM
Nếu có thể hiểu nhau hơn nữa
Chẳng có câu vô tình này của em
Nếu có thể chờ nhau mặc mưa gió
Chẳng thể nhạt nhòa chuyện tình xưa

Chuyện tình xưa chắc đâu phai nhạt
Câu vô tình chắc hẳn không hay
Em yêu anh vẫn mãi trong lòng
Nói chia tay chỉ mong anh tìm bờ hạnh phúc

Thienmy
19-05-2006, 09:21 PM
Cho tui góp đôi lởi nha :
Nếu bít ngày mai em lấy chồng
Đừng tưởng như thế đã là xong
Email cứ gởi, điện thoại cứ reo
Rùi sẽ có ngày em bỏ chồng ( tất nhiên là phải theo anh rùi )
haha...ha



Anh ơi chớ tưởng thế là hay
Khủng bố nhà em sẽ có ngày
Chồng em bắt được cho một trận
Mất răng ăn cháo - cưa nổi ai?

bebuon_157
19-05-2006, 09:25 PM
Nếu có thể mưa ơi đừng rơi nữa
Những giọt mưa buồn thấm ướt con tim
Nếu có thể em về với anh
Mình cùng nhau đừng xa cách nữa

Chỉ nếu thôi anh ơi đừng mong có thể
Vế nếu.... thì khó hiểu lắm anh ơi
Xa cách rồi mong chi quay trở lại
Trở lại rồi hạnh phúc có hay không?

Không hiểu vì sao tôi lại yêu em?
Dẫu tôi biết em chẳng còn yêu tôi
Con tim giờ này đang chông ngóng
Từng ngày từng phút vẫn đợi mong

kẻ lập dị 2006
19-05-2006, 09:30 PM
[/COLOR]
Anh ơi chớ tưởng thế là hay
Khủng bố nhà em sẽ có ngày
Chồng em bắt được cho một trận
Mất răng ăn cháo - cưa nổi ai?
hay hay ko anh chẳng biết
chỉ biết khủng bố chồng em thui
chồng em anh đây chẳng sợ
chỉ sợ em o góa mà thôi

boy_handsome
19-05-2006, 09:42 PM
Không hiểu vì sao tôi lại yêu em ?
Dẫu tôi biết em chẳng còn yêu !
Con tim giờ này đang chông ngóng ...
Từng ngày từng phút vẫn đợi mong !

bebuon_157
19-05-2006, 09:47 PM
Anh đợi mong chi một tình yêu hư ảo
Để sau này mộng mị với thời gian
Tình yêu em đây còn trao anh mãi
Nhưng mãi nguyện chỉ để trong tim

Thienmy
19-05-2006, 09:52 PM
Tình cảm của anh phiêu lưu thế
Trao lại cho ai chẳng hiểu gì
Tình yêu có trao và có nhận
Một chiều đau khổ lắm anh ơi!


[/COLOR]
hay hay ko anh chẳng biết
chỉ biết khủng bố chồng em thui
chồng em anh đây chẳng sợ
chỉ sợ em o góa mà thôi



Đã vậy anh ơi hãy nhớ này
Tình em đã chọn bước sang sông
Chẳng lỡ không may mà ở góa
Em thà ở vậy chẳng chọn anh!

boy_handsome
19-05-2006, 09:53 PM
Tình tôi thắm thiết nồng nàn
Khi yêu em yêu trọn trái tim mình
Yêu rồi mới thấy khó nguôi
Yêu rồi mới biết tình đầu khó quên

Thienmy
19-05-2006, 09:57 PM
Ừ nhỉ tình đầu đã trải qua
Vẫn in đâu đó tận trong lòng
Dẫu biết chẳng còn thay đổi nữa
Mà sao tim vẫn nhớ hình ai?

bebuon_157
19-05-2006, 10:02 PM
Tình đầu anh đã trải qua rùi
Em đây chỉ là tình thứ thui
Chết rùi hay em đây nhầm lẫn
Biết làm gì ?...anh ơi em làm gì đây ......
Ngại qua' mình đang nói chuyện người ta nhớ mối tình đầu..............ac.....ac...

boy_handsome
19-05-2006, 10:02 PM
Tôi yêu là không bao giờ tôi bỏ
Tôi cất trong lòng, tôi giữ trong tim
Tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm êm đềm
Và những gì chúng ta đã có.....

bebuon_157
19-05-2006, 10:10 PM
Ai yêu rồi bỏ được sao anh
Kỉ niệm trong tim còn lưu luyến mãi
Tình yêu là vậy mấy ai hiểu được
Bởi chính mình chẳng hiểu nổi anh ơi!...

Thienmy
19-05-2006, 10:15 PM
Những gì đã có là hoài niệm
Dang dở tình xưa biết làm sao?
Giờ đây xác định là bước tiếp
Có lẽ tương lai có người chờ !!!!????

boy_handsome
19-05-2006, 10:21 PM
Nơi đây mình anh với nỗi sầu
Giờ này em đang nơi đâu ?
Im lặng và đừng nói em yêu nhé
Nơi đây anh vẫn đợi cứ chờ

cảm ơn các bạn rất nhiều, mình topic phần 2, mong các bạn ủng hộ nhiều

Thienmy
19-05-2006, 10:25 PM
Thì em luôn biết anh vẫn sầu
Chỉ cảm thông thôi bít làm sao?
Nếu anh gạt bỏ tình bước tiếp
Có lẽ đường đời sẽ gặp nhau!


Ai yêu rồi bỏ được sao anh
Kỉ niệm trong tim còn lưu luyến mãi
Tình yêu là vậy mấy ai hiểu được
Bởi chính mình chẳng hiểu nổi anh ơi!...


Không bỏ làm sao hả bé buồn?
Tình đi không lại níu được chăng?
Tình xưa có đẹp là kỉ niệm
Hãy để người đi chớ vẫn vương!

bebuon_157
20-05-2006, 07:35 AM
Không bỏ làm sao hả bé buồn?
Tình đi không lại níu được chăng?
Tình xưa có đẹp là kỉ niệm
Hãy để người đi chớ vẫn vương![/QUOTE]
Biết rằng bỏ được nhưng quên thì sao?
Bởi tình xưa chẳng níu nhưng chẳng thể phai
Bởi tình đầu ai tránh được chữ khó phai
Bởi còn yêu thì lòng lưu luyến mãi

nhoanhnhieu_mylove
24-05-2006, 01:18 AM
topic này kết thúc rùi à...........?

Thienmy
25-05-2006, 12:47 AM
Ừ, bạn sang phần II đi nhé, mình đợi bạn bên đó

xacura
26-05-2006, 01:33 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng.
thồi thì.....của nợ cũng sang sông
bao năm sống kiếp làm nô lệ
nay ở một mình sướng cái thân..