Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ !!
DiệpPhong
21-11-2010, 11:39 PM
Luật : bài thơ sau phải bắt đầu = 1 từ, cụm từ, hay cả câu cuối của bài thơ trước
Hình như thời gian trước đã có 1 pic như thế này, mình thấy hay nên tiếp tục. Pa kon ủng hộ. Mình bắt đầu trước nha :
Là vàng úa rụng rơi đầy đường
Lòng ta xào xạc buồn không nói
Gió thổi vô tình ai có biết
Hiu quạnh tình đơn đứng ngậm ngùi :(
hư vô
22-11-2010, 12:29 AM
Ngậm ngùi ngóng trông em cất bước
có biết không tôi vẫn yêu nhiều
vẫn hàng đêm tôi nằm thao thức
giữ hình em trong trái tim tôi
_thachthao_
22-11-2010, 03:20 AM
trái tim tôi trao người 1 nửa
còn 1 nửa vu vơ đợi chờ
nhưng dòng đời không như mong đợi
vết thương lòng nén chặt trong tim
DiệpPhong
22-11-2010, 05:14 AM
Trong tim tôi lệ sầu cứ rơi mãi
Kể từ ngày em cất bước ra đi
Giờ mình tôi căn phòng hiu hắt
Uống rượi nồng hi vọng nỗi sầu qua !!
.:oo0wjndy0oo:.
22-11-2010, 05:16 AM
đã qua rồi tình đầu khờ dại
khi bạn đi không quay trở lại
để mình tôi hối hận vì sai
và buồn bã suốt những đêm dàii
p/s: sửa lại roài đó
DiệpPhong
22-11-2010, 05:30 AM
Phạm luật rồi gió ơi , bắt đầu = từ cuối của bài trên mà :)
p/s sửa cái gì đâu , bài trên câu cuối là "Uống rượi nồng hi vọng nỗi sầu qua" mà
ñkøxñgöx
22-11-2010, 06:23 AM
Hoan hô các cụ trồng cây,
10 cây chết 9,1 cây gật gù.
chúng mày có mắt như mù,
10 cây chết hết,gật gù ở đâu???
Liều mạng post bài mới,m.n đối nha ^^
Bi thông minh
22-11-2010, 06:45 AM
Mọi ng` sai hết luật rồi kìa :(
DiệpPhong
22-11-2010, 06:47 AM
Bực mình quá ah` bắt đầu lại từ bài này :
Trong tim tôi lệ sầu cứ rơi mãi
Kể từ ngày em cất bước ra đi
Giờ mình tôi căn phòng hiu hắt
Uống rượi nồng hi vọng nỗi sầu qua !!
DiệpPhong
22-11-2010, 07:14 AM
Đối liên tục nhau đó , bài đối của bài trước là bài mở đầu của bài sau :(
hư vô
22-11-2010, 07:21 AM
Qua đi rồi ngày tháng vui tươi
để lại đây những ngày thương nhớ
để tim ai đêm ngày thổn thức
ngóng trông em ngày em quay về
~*ẢO ẢNH*~
22-11-2010, 08:27 AM
Quay về những tháng mộng mơ
Con đường xa khuất lơ thơ cây già
Tình buồn cứ thế đi qua
Người ta nay đã cách xa tôi rồi
hư vô
22-11-2010, 08:51 AM
xa tôi rồi người đã đi xa
để lại đây mình tôi cô quạnh
để bờ mi ai ướt dưới mưa
khi ngắm nhìn , em bước ra đi
~*ẢO ẢNH*~
22-11-2010, 08:58 AM
Ra đi lòng vẫn nhớ thương
Làm sao quên được con đường năm nao
Ngồi buồn ngóng gió lao xao
Mưa rơi nỗi nhớ trôi vào con tim
hư vô
22-11-2010, 09:09 AM
Con tim buồn vì em quay bước
vẫn âm thầm lưu giữ hình em
dù bản thân tôi đây đã cố
cố quên đi bóng dáng em tôi
Người Điên Yêu Thơ
22-11-2010, 09:14 AM
Em tôi nay đã đi rồi
Còn tôi ở lại, mồ côi cuộc tình
Đưa tay chạm đóa hoa xinh
Tỉnh ra mới biết là mình đang mơ
~*ẢO ẢNH*~
22-11-2010, 09:18 AM
Tôi lang thang trong chiều xa vắng
Bên xóm nghèo lác đác lá rơi
Cuộc đời cứ ngỡ trò chơi
Buồn thay cái cảnh nửa vơi nửa đầy
đối bài trên
Mơ về những ngày thơ ấu
Trên con đường lá rụng mưa bay
Ta vẫn chờ vẫn mơ xóm cũ
Bao năm rồi vẫn mãi không phai
hư vô
22-11-2010, 10:13 AM
Mãi không phai hình em thủa ấy
thủa đôi ta vui vẻ nô đùa
cùng với nhau tay trong tay bước
để giờ đây em bước theo người
DiệpPhong
22-11-2010, 06:28 PM
Em bước theo người về nơi xứ lạ
Chỉ còn tôi lặng lẽ với mình tôi
Trong căn phòng xưa hiu quạnh
Từng nhịp buồn nghe rét trái tim đau
~*ẢO ẢNH*~
22-11-2010, 07:24 PM
Đau thương là bệnh của tình
Làm sao tránh được khi mình cách xa
Ngày buồn rồi cũng sẽ qua
Tình dù đẹp mấy cũng là hư vô
pecop_bun_nho_anh
22-11-2010, 07:25 PM
vô tình anh đi qua
vô tình em nhìn thấy
cái lần vô tình ấy
vô tình em iu anh
~*ẢO ẢNH*~
22-11-2010, 07:39 PM
Yêu anh em hãy chứng minh
Để cho anh thấy đôi mình còn thương
Lâu nay lòng cứ vấn vương
Nhiều khi tự hỏi e thường nhớ ai
pecop_bun_nho_anh
22-11-2010, 07:41 PM
nhớ ai là chuyện của em
anh không cần hỏi không cần wan tâm
không cần anh nhớ tới ai
chỉ cần anh nhớ chị hai được rồi
DiệpPhong
22-11-2010, 07:42 PM
Rồi một ngày lá sẽ lìa cành
Như sông kia cũng trôi ra biển cả
Thì bao ghen ghét hận thù là cái chi
Mọi công danh phú quí sẽ là gì
Khi một ngày ta trở về với cát bụi
~*ẢO ẢNH*~
22-11-2010, 07:48 PM
Bụi buồn theo gió đi chơi
Đi về phố cũ qua nơi cánh đồng
Đến bên bờ biển mênh mông
Cát ta lại được sóng hồng đuổi theo
pecop_bun_nho_anh
22-11-2010, 07:49 PM
đuổi theo bao mộng đẹp phù du
thì đến khi chết cũng chỉ là khói xương
dù giàu sang hay đầy quyền quý
nếu chết rồi chỉ còn lại một nắm tro tàn
và ngôi mộ đề tên hai chử "Phương Linh"
~*ẢO ẢNH*~
22-11-2010, 08:05 PM
Phương Linh em gái của ta
Tính tình hòa nhã thật thà đáng yêu
Nhưng sao anh thấy có điều
Em hay sầu muộn hay chiều cô đơn
pecop_bun_nho_anh
22-11-2010, 08:18 PM
em hay sầu muộn hay chiều cô đơn
vì em chỉ coá một mình
chẳng ai thân thích chẳng người hỏi thăm
vả lại thân em là cọp
chẳng ai mà dám kết thân với mình
.:oo0wjndy0oo:.
22-11-2010, 08:19 PM
cô đơn mới hiểu cuộc đời
hơn thua được mất cõi lòng nát tan
nhưng rồi cố nhủ vượt ngàn
vượt qua giống tố vinh quang đón chờ
pecop_bun_nho_anh
22-11-2010, 08:21 PM
chị hai ơi hình như chị đối sai òy
.:oo0wjndy0oo:.
22-11-2010, 08:25 PM
oài
chị đối bài của ảo
nhưng bị em nhanh tay hơn nên mới thía
DiệpPhong
22-11-2010, 08:26 PM
Mình tôi lang thang trên con phố vắng
Như cánh chim bay lạc cuối ngày
Bơ vơ lặng lẽ không nơi đến
Chỉ biết đi mãi 1 mình tôi
.:oo0wjndy0oo:.
22-11-2010, 08:27 PM
em hay sầu muộn hay chiều cô đơn
vì em chỉ coá một mình
chẳng ai thân thích chẳng người hỏi thăm
vả lại thân em là cọp
chẳng ai mà dám kết thân với mình
mình lặng bước trên con đường ấy
lá vàng rụng xuống phố thân quen
đã bao mùa qua, cây rụng lá
mà lòng em vẫn nhớ đến người
pecop_bun_nho_anh
22-11-2010, 08:28 PM
mình tôi chỉ có một mình
ngó qua ngó lại thấy mìn cô đơn
cô đơn vì bởi thất tình
mới chia tay hắn tức thỳ chứ đâu
DiệpPhong
22-11-2010, 08:31 PM
:D chậm tay hơn người khác là không tình nha , lại bài của cọp nào
pecop_bun_nho_anh
22-11-2010, 08:31 PM
thương nhau vì bởi coá duyên
iu nhau thỳ mới nên đuyên vok chok
vok phải phải sống thuận hoà
không thỳ con cháu khổ đâu dài dài
p/s ; em đối bài của hưvô đấy
.:oo0wjndy0oo:.
22-11-2010, 08:34 PM
dài ngày dài tháng dài năm
từng ngày đằng đẵng tôi mong nhớ người
biết là khờ dại mà thôi
mà sao lòng vẫn không thôi đợi chờ
.:oo0wjndy0oo:.
22-11-2010, 08:35 PM
thui cứ để đó đi
đối tiếp nào
pecop_bun_nho_anh
22-11-2010, 08:57 PM
đợi chờ người mãi mà không thấy
em đã đứng đây mấy mùa hoa
mà người đâu hỡi vẫn bịt tâm
người nỡ vô tình để em khổ
.:oo0wjndy0oo:.
22-11-2010, 09:00 PM
em khổ nhiều rồi anh ơi có biết
khi anh bên người khác chẳng phải em
lòng đau nhói khi tình em tan vỡ
cũng tại em phá nát cuộc tình mình
pecop_bun_nho_anh
22-11-2010, 09:07 PM
tình mình đã chết quên đi anh
đừng cô níu kéo làm chi nữa
nếu anh không mún em ghét anh
thỳ hãy quên đi nhé người ơi
.:oo0wjndy0oo:.
22-11-2010, 09:12 PM
người ơi sao ta không là bạn nhỉ
như ngày xưa mình mới quen nhau
tình hết rồi , mình làm bạn người nhé
để em không đau mỗi lúc gặp người
DiệpPhong
22-11-2010, 09:12 PM
Người ơi có ngang qua trường cũ
Hái giùm tôi 1 nhánh phượng hồng
Tha thiết nhớ suốt đời tôi tìm kiếm
1 chút hương hoa của tuổi học trò
.:oo0wjndy0oo:.
22-11-2010, 09:15 PM
tuổi học trò giờ đây xa mãi
màu áo trắng gửi lại trường xưa
bạn bè cũ giờ đây trăm ngả
chỉ còn thầy mái tóc bạc phơ
a─Kang
23-11-2010, 12:00 AM
tóc bạc phơ chẳng qua do tuổi tác
tuổi càng cao tóc cũng bạc đi nhiều
tóc bạc rồi ta lại đi nhuộm tóc
nhuộm tóc rồi tóc cũng lại bạc phơ
:lol: :lol:
.:oo0wjndy0oo:.
23-11-2010, 03:37 AM
lại bạc phơ thui thì đừng nhuộm nữa
cứ để màu của năm tháng, thời gian
của cuộc đời đầy sương và đầy gió
bao chông gai, thử thách đến thành công
~*ẢO ẢNH*~
23-11-2010, 03:53 AM
Công anh đắp đập be bờ
Để cho người khác phất cờ tiến quân
Công anh chờ đợi bao lần
Để cho người khác ăn dần đến mai/
.:oo0wjndy0oo:.
23-11-2010, 03:56 AM
ngày mai em sẽ bước đi
một mình lặng lẽ không còn hình anh
bao năm khờ dại nhớ mong
giờ em đã biết quên anh thật rồi
~*ẢO ẢNH*~
23-11-2010, 04:47 AM
Rồi đây ta sẽ chia tay
Mong em hãy nhớ những ngày yêu thương
Dù rằng lòng hết tơ vương
Nhưng anh vẫn dõi con đường em đi
.:oo0wjndy0oo:.
23-11-2010, 04:51 AM
con đường em đi chông gai quá
buồn vui xen lẫn cả khổ đau
vẫn mỉm cười em vẫn bước tiếp
quên cuộc tình dang dở ngày xưa
~*ẢO ẢNH*~
23-11-2010, 04:55 AM
Ngày xưa em thích diêu bông
Tôi đi tìm mãi qua sông qua đèo
Vượt qua bão tố gieo neo
Đến khi tìm thấy e theo ai rồi
DiệpPhong
23-11-2010, 05:36 AM
Rồi một ngày anh sẽ quên em
Khi thời gian đã xóa đí tất cả
Để tim anh thôi đừng rỉ máu
Để bình yên lòng anh trở lại
.:oo0wjndy0oo:.
23-11-2010, 06:59 AM
trở lại ngỳa xưa ngày dấu yêu
sân trường ghế đã với hàng cây
bạn cùng tôi chơi trò đuổi bắt
cứ vui đùa chẳng phải nghĩ suy
hư vô
23-11-2010, 07:15 AM
Ngĩ suy làm chi đời thêm khổ
cứ vô tư thoải mái yêu đời
cứ hồn nhiên thủa xưa như thế
mặc giờ đây em đã nơi đâu
a─Kang
23-11-2010, 07:45 AM
em nơi đâu, em mãi nơi đâu
mình anh cô đơn năm tháng dãi dầu
chờ đợi em anh héo mòn thể xác
mong sao em hiểu tấm lòng của anh
.:oo0wjndy0oo:.
23-11-2010, 07:49 AM
anh, lần đầu em gọi là anh đó
và tiếng " anh" ấy sẽ lại chôn sâu
ngỳa mai em bước đi trên đường mới
quên anh, quên cả kỉ niệm hôm nào
~*ẢO ẢNH*~
23-11-2010, 07:53 AM
Hôm nào còn đứng đợi ai
Hôm nay đã vắng ban mai không còn
Bây giờ ta đã héo hon
Vì đâu nên nỗi thân con thế này
.:oo0wjndy0oo:.
23-11-2010, 08:00 AM
này tán lá này hàng cây
này ngày xưa ấy bây giờ còn đâu
chỉ còn những phút buồn rầu
giật mình tự nhủ còn đâu hôm nào
~*ẢO ẢNH*~
23-11-2010, 08:10 AM
Nào đâu những tháng ngày vui
Nào đâu những buổi bùi ngùi chia tay
Đời người có lúc không may
Sa cơ lỡ bước ai hay bây giờ
.:oo0wjndy0oo:.
23-11-2010, 08:14 AM
giờ đây cuộc sống trăm đường
buồn vui ai hiểu ai thương bao giờ
nhiều đêm ta lại nằm mơ
giật mình tỉnh giấc bơ vơ một mình
hư vô
23-11-2010, 08:17 AM
Một mình tôi giờ đây cất bước
bước về đâu khi có một mình
bước về đâu đêm đông giá buốt
bước về đâu phải bước về đâu
.:oo0wjndy0oo:.
23-11-2010, 08:19 AM
đâu nhưng ngày mưa rơi tầm tã
đâu những ngày nắng chói sân trường
đâu những ngày có anh bên cạnh
nay xa rồi còn mỗi mình em
hư vô
23-11-2010, 08:32 AM
Mình em bước mình em quay bước
để lại ai một thoáng bơ vơ
sao em không chờ ai chung bước
để tim ai vơi bớt lạnh lùng
.:oo0wjndy0oo:.
23-11-2010, 08:37 AM
lạnh lùng em vốn lạnh lùng
ngày xưa đã thế giờ còn lạnh hơn
lạnh để hết thấy cô đơn
lạnh để che giấu phút em yếu lòng
~*ẢO ẢNH*~
23-11-2010, 08:45 AM
Yếu lòng nên mất người yêu
Tại sao không giữ cái chiều hôm nao
Bây giờ tình có dạt dào
Thì thôi cũng đã đi vào cõi xưa
.:oo0wjndy0oo:.
23-11-2010, 08:53 AM
xưa là dĩ vãng người ơi
còn đâu chi nữa những chiều cùng nhau
sân trường ghế đã hàng cau
giờ là kỉ niệm nhói đau trong lòng
~*ẢO ẢNH*~
23-11-2010, 09:06 AM
Lòng này đã trót trao ai
Thôi thì cứ mãi đợi hoài tháng năm
Ngày buồn trôi mãi xa xăm
Vì đâu ta phải bâng khuâng thế này
DiệpPhong
23-11-2010, 09:45 PM
Này đây 1 chiếc là me
Đung đưa trước gió ở ngoài cửa kia
Nào đâu cơn gió bất ngờ
Thổi bay chiếc lá rơi vào lòng ta
~*ẢO ẢNH*~
23-11-2010, 11:41 PM
Ta ngồi ta đếm lá rơi
Bao nhiêu trút xuống tả tơi cõi lòng
Tình đời thôi thế cũng xong
Còn đâu mà nhớ mà mong mà chờ
a─Kang
23-11-2010, 11:49 PM
chờ em anh vẫn chờ em
bao nhiêu ước muốn trôi theo tháng ngày
tuyệt vong xen lẫn đắng cay
mong sao em hiểu... mà quay về nhà
Vjệt Nam
24-11-2010, 04:05 AM
Nhà tranh mái lá đơn xơ
Tâm hồn thi sĩ mộng mơ nhớ nàng
Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngàng
Nàng đâu chẳng thấy tim vàng nhói đau
DiệpPhong
24-11-2010, 04:18 AM
Đau buồn chẳng để làm chi
Sao không cứ bước cứ đi thật nhiều
Đi rồi sẽ thấy nhiều điều
Thế gian vẫn đẹp khi ta thiếu nàng
Vjệt Nam
24-11-2010, 04:37 AM
Nàng đi không chút vấn vương
Thì thôi ta cũng chẳng thương nhớ nàng
Bây giờ tình đã lỡ làng
Rượu say ta uống tiễn nàng ra đi
DiệpPhong
24-11-2010, 07:03 PM
Nàng ra đi đầu không ngoảnh lại
Có biết chăng lệ ta nhòa đôi mắt
Không rơi từng giọt mà chảy ngược vào tim
a─Kang
24-11-2010, 11:40 PM
tim đau thắt khi em cất bước đi
ôm nỗi sầu ngàn năm thương nhớ
một khoảng lặng trong cõi lòng sâu thẳm
người ơi sao không thấy quay về
luckymiu
25-11-2010, 12:16 AM
quay về chi khi đã cất bước dài
để lệ hoen trên những đôi bờ mi
người ở lại ôm sầu ngàn năm nhớ
còn ta?
ôm mộng cõi miên man
chicken_king
25-11-2010, 12:33 AM
ôm mộng cõi miên man
đêm đêm
sau giấc mộng lệ tràn
ôi ! tiếc thương khi mối tình xa vắng
hư vô
25-11-2010, 12:35 AM
Xa Vắng em ơi người hay biết
mộng ước về em nay chẳng còn
đường em em bước đường tôi bước
để lại sau lưng một mối tình
chicken_king
25-11-2010, 12:43 AM
tình còn đó chẳng bị gió cuốn đi
tình là chi chẳng mòn khi nước chảy
lửa cuộn trào làm tình thêm bỏng cháy
để đông về băng giá vẫn nồng say
@ hư vô: chú ý luật thơ tí đi ban.chất lượng hơn số lượng mừ.hjhj
chang_tho
25-11-2010, 01:17 AM
Nồng say chỉ đến trong chốc lát,
Như tình mình chỉ đến trong phút giậy
Em xa rồi bỏ anh với nổi nhớ
Suốt cuộc đời chàng_thơ mãi chờ em
pecop_bun_nho_anh
25-11-2010, 01:42 AM
em đã đi rồi sao hỡi người
em coá bít em là người tàn nhẫn
mang cho tôi hạnh phúc tràn trề
rồi đẩy tôi xuống vực sâu thế giới
phươc_thieugia
25-11-2010, 02:31 AM
thế giớ dẫu kóa rộng
bầu trời dẫu xanh xao
tim anh-em mãi thế
tình iu vẫn dâng kao
Yo_Pro_297
25-11-2010, 04:56 AM
Cao lắm hỡi bầu trời,
Cao lắm hỡi ước mơ,
Có bao giờ giỡn chơi?
Để lòng vẫn đợi chờ.
~*ẢO ẢNH*~
25-11-2010, 05:32 AM
Đợi chờ một chút mưa
Cho trời thêm sức sống
Đợi chờ một con sông
Cho con thuyền xuôi mái
Đợi chờ bông cỏ dại
Cho bé thơ hát ca
Đợi chờ một bông hoa
Cho đời thêm hương sắc.
DiệpPhong
25-11-2010, 06:15 AM
Đợi chờ một bông hoa
Cho đời thêm hương sắc
Đời chờ 1 ánh mắt
Cho lòng ai thanh thản
Đợi chờ 1 di vãng
Cho hạnh phúc tràn đầy
Đợi chờ có 1 ngày
Cho đời thêm vững bước
Đợi chờ có 1 ngày
Cho đời thêm vững bước
Đợi chờ 1 hạnh phúc
Cho hồn tôi bay cao
Đợi chờ 1 con đường
Cho chân tôi bước tiếp
Đợi chờ 1 chút nắng
Hong khô giọt nc mắt
~*ẢO ẢNH*~
25-11-2010, 09:00 AM
Nước mắt ngày xưa em đã quên
Hoa xoan rơi rớt nắng bên thềm
Chiều tàn ảm đạm trôi vô nghĩa
Chỉ thấy quạnh hiu gió không tên
DiệpPhong
02-12-2010, 06:05 AM
Tên em tôi gọi thầm trong vô thức
Dẫu chỉ là kí ức mong manh
Nhưng sao tôi vẫn hoài vẫn nhớ
Nhớ 1 người tôi mãi không quên
sn0w_white
02-12-2010, 08:32 AM
mãi không quên ôi ngày xưa ấy
mối tình cũ giờ lại quay về
nhưng tất cả chỉ là giả dối
anh và em, cuộc tình mong manh
kelly_kelly_ngoc
02-12-2010, 09:17 AM
ừ thì tình lắm mong manh
anh làm rơi vỡ, cuộc tình... chia đôi
nào hay lặng lẽ em ngồi
nhặt từng mảnh vỡ đem về giấu đi...
pecop_bun_nho_anh
02-12-2010, 07:05 PM
giấu đi nỗi bùn nỗi nhớ nhung
nhớ đến anh người iu xưa của cọp
nhớ đến ngày đôi ta cùng chung bước
để bây giờ anh cất bước ra đi
~*ẢO ẢNH*~
02-12-2010, 07:20 PM
Ra đi trong chiều xa vắng
Cơn mưa buồn chẳng kịp chia tay
Tình đầu thôi thế cũng hay
Ra đi là hết không hay biết gì
DiệpPhong
03-12-2010, 02:35 AM
Không hay biết gì hay em cố ý
Hững hờ tình anh kẻ dại khờ
Mãi dõi theo phương trời xa lạ
Có biết chăng nơi đây anh... rất buồn
anh... rất buồn,thế còn em
Sao anh ko hiểu lòng em
Nước mắt chảy,lòng thì đau
Người dại khờ là anh hay em?
DiệpPhong
03-12-2010, 08:00 AM
Là anh hay là em
Liệu có còn quan trọng
Khi tim ta khác lối
Khi lòng ta 2 ngã
Hai ngã giữa con đường
Tại sao không chung đôi
Để bây giờ hối hận
Để bây giờ buồn hiu
DiệpPhong
03-12-2010, 08:42 AM
Hiu quạnh tình đơn đứng 1 mình
Bơ vơ lặng lẽ nhìn 1 ai
Tay cặp tay kề bên người đó
Chợt nghe lòng buồn ghê
hoahongxanh762
03-12-2010, 08:57 AM
Lòng buồn ghê khi bước chân vương vấn
vẫn biết bóng ai chờ cuối con đường
nhưng đường đời yêu đâu là hp
hp là khi thanh thản trong lòng........
sn0w_white
03-12-2010, 09:48 AM
trong lòng vẫn nghĩ về nhau
mà sao không thể nói ra hỡi người
để giờ giọt lệ tuôn rơi
ngậm ngùi cay đắng để người bước đi
hư vô
03-12-2010, 10:02 AM
Bước đi đâu khi lòng cay đắng
từng bước chân nge nặng cõi lòng
và con đường chúng ta chung bước
giờ lẻ loi mình tôi bước về
_thachthao_
03-12-2010, 11:21 AM
về nơi sân trường xưa ấy
bóng hình ai vương nỗi nhớ trong tôi
nhưng giờ người đã xa xôi
mình tôi trường cũ bồi hồi nhớ mong
bom bom
03-12-2010, 11:27 AM
mong cho ngày hôm đó
cho gió thổi về đây
để tôi được giải bầy
mối tình truyền kiếp ấy.
_thachthao_
03-12-2010, 12:26 PM
ấy nhớ không mùa đông giá rét
ra biển khơi mải miết nô đùa
vậy mà giờ ấy xa xa mãi
người bạn hiền thuở nhỏ còn đâu
DiệpPhong
03-12-2010, 09:37 PM
Còn đâu những ân tình thuở đó
Giờ chỉ còn là cát bụi hư vô
Tình với nghĩa như sông sâu biển cả
Cũng sẽ mòn theo năm tháng thời gian
sn0w_white
04-12-2010, 01:32 AM
thời gian và khoảng cách
cứ làm ta xa nhau
để lòng thấy thương đau
vì mất người mãi mãi
Vjệt Nam
04-12-2010, 02:36 AM
Mãi hoài chờ người tháng năm
Mà sao người vẫn xa xăm nơi nào
Bụi trần lấm phủ má đào
Xuân xanh phai sắc vì chờ người dưng
kelly_kelly_ngoc
04-12-2010, 03:31 AM
chờ ai cũng thế mà thôi
hay là em hãy chờ tôi cho rồi
sn0w_white
04-12-2010, 04:36 AM
rồi ngày mới nắng sang
cùng niềm vui nho nhỏ
có ai kia bên cạnh
lòng chợt thấy xôn xao
Dạ Phong
04-12-2010, 04:46 AM
Xôn xao nhành phượng đầu hè
Có hay mùa nắng sắp tàn hay chưa?
=]]
DiệpPhong
04-12-2010, 04:55 AM
Nắng sắp tàn hay chưa?
Có biết chăng tim ta đang dần băng giá
Vì lòng ai nỡ trót hững hờ
Dạ Phong
04-12-2010, 05:01 AM
Hững hờ, em vội bước qua
Còn tôi mãi cứ ngô nghê đợi chờ
=]]
DiệpPhong
04-12-2010, 05:05 AM
Đợi chờ 1 người mãi vô tâm
Không hay không biết tôi đây vẫn chờ
Mà đang hạnh phúc trong vòng tay ai
Dạ Phong
04-12-2010, 05:13 AM
Tay ai dệt nên từng sợi nắng,
Gài vào mái tóc, đan vào đôi vai.
Em bước trên phố vắng,
Trưa nắng nhớ chiều mưa.
Nhặt hạt nắng lưa thưa,
Ép vào trang vở mới...
DiệpPhong
04-12-2010, 05:20 AM
Trang vở mới ai gục đầu say ngủ
Chợt vô tình lay động trái tim tôi
Đâu đó qua đây cơn gió nhỏ
Rủ hồn tôi bỏ lớp , lang thang @@
Dạ Phong
04-12-2010, 05:30 AM
Lang thang chiều thu tím hoàng hôn,
Lặng ngắm hoa rơi nặng nỗi buồn.
Nhuộm ánh tà dương lên mái tóc,
Thơ thẩn cuộc đời giữa hư không.
DiệpPhong
04-12-2010, 05:36 AM
Thơ thẩn cuộc đời giữa hư không
Lẻ bước bơ vơ không nơi đến
Âm thầm lặng lẽ trong đêm thâu
Hỏi đâu ai đó có hiểu được
Yêu một người mãi chẳng yêu ta
Dạ Phong
04-12-2010, 05:40 AM
Ta về mình có nhớ ta,
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.
Mình về ta chẳng cho về,
Ta nắm áo lại ta đề câu thơ.
=]]
DiệpPhong
04-12-2010, 05:44 AM
Thơ chi mang nặng nỗi u sầu
Thương thương nhớ nhớ thêm đau đầu
Ai biểu đề chi mấy câu đó
Mất công đem về tốn Ômo :D
~*ẢO ẢNH*~
04-12-2010, 05:48 AM
Ta đi trong nắng bình minh
Mặt trời soi sáng lung linh gió cười
Vui sao cuộc sống đôi mươi
Con đường tươi sáng ngưòi người hát ca
ps : post hơi chậm . đừng xoá nha
Ca một bài ca không tên
Dạo trên con đường đầy nắng
Cười một chút cho lòng thanh thản
Biết khi nào hạnh phúc tràn đầy
sn0w_white
04-12-2010, 07:34 AM
biết khi nào hạnh phúc tràn đầy
ngày mai ngày nữa sẽ sao đây
lòng moang về cuộc tình chớm nở
niềm tin nho nhỏ quá mong manh
Dạ Phong
04-12-2010, 09:15 PM
Mong manh tình khẽ mơ màng,
Mộng tan mới biết là lời khói sương.
DiệpPhong
05-12-2010, 04:18 AM
Biết là lời khói sương
Nhưng sao vẫn mãi vấn vương
Thà rằng cứ hạnh phúc gian dối
Còn hơn sự đau thương chân thành
~*ẢO ẢNH*~
05-12-2010, 04:27 AM
Chân thành mà gặp dối gian
Thì thôi bạn hỡi nát tan còn gì
Bây giờ chẳng muốn điều chi
Chỉ mong cơn gió mang đi muộn phiền
99%complete
05-12-2010, 04:47 AM
Muộn phiền vẽ đôi dòng thủ thỉ,
Cô đơn tô mấy nét nhớ thương.
Là mưa xuống hay là tim ta vỡ,
Nước mắt rơi chỉ thêm những vô tình.
tiếu_gia
05-12-2010, 06:49 AM
Trở lại vườn thơ lòng nhung nhớ
Người xưa có nhớ có đợi chờ
Một kẻ ngu ngơ và khờ dại
Bây chừ trở lại tìm dáng ai
Bây chừ trở lại tìm dáng ai
Tự hỏi mình người còn nhớ
Nhớ con đường ta cùng bước
Nhớ ánh mắt ta từng trao
sn0w_white
05-12-2010, 07:38 AM
trao đi một nụ cười
mong bạn hiền hạnh phúc
phương xa tôi thầm nhủ
bạn hạnh phúc , tôi vui
a─Kang
06-12-2010, 01:08 AM
Tôi vui nhưng em đâu hề biết
Tôi khóc nhưng em nào có hay
Hận người sao phụ lòng thề ước
Còn lại trong anh những ký ức đau buồn
tiếu_gia
06-12-2010, 08:50 AM
Đau buồn rồi cũng hoá hư vô
Mối tình câm lặng chẳng trao ai
Bây chừ trở lại lòng điên dại
Thấy người thương nhớ ở bên ai
*# sóng biển *#
07-12-2010, 05:10 AM
bên ai kia người đang sánh bước
đi qua tôi như kẻ vô tình
lòng đau nhói cất bước lặng thinh
bước qua người trái tim nhỏ lệ
chang_tho
07-12-2010, 12:26 PM
Nhỏ lệ cho tình đầu xót xa,
Một chút hương hoa ta gửi lại cho người.
Người hãy giữ như tình ta còn mãi,
Dẫu mai này em sải bước bên ai.
.:oo0wjndy0oo:.
07-12-2010, 12:44 PM
bên ai kia , những tháng ngày quá khứ
giờ mình tôi cô độc bước lẻ loi
niềm tin mỏng manh hi vọng vụt tắt
mình ta cất bước lặng lẽ âm thầm
a─Kang
08-12-2010, 01:09 AM
Âm thầm tôi đứng nhìn em bước
Một người đi một ngươi đau
Nỗi đau này tháng ngày nào sẽ ngớt
Cuộc tình phôi phai ôi nước mắt tràn trề
.:oo0wjndy0oo:.
08-12-2010, 02:56 AM
nước mắt tràn trề thêm yếu đuối
thôi đành nén lại giấu thương đau
mình gắng sức bước về phía trước
tìm niềm vui, hạnh phúc mong manh
a─Kang
09-12-2010, 12:46 AM
Hạnh phúc mong manh, hạnh phúc cuối
Hạnh phúc ngập tràn, hạnh phúc qua
Hạnh phúc thoáng qua, hanh phúc tới
Hanh phúc vĩnh hằng, hạnh phúc đi
DiệpPhong
09-12-2010, 07:21 AM
Đi đi, đến đến, đến rồi đi
Chợt đi rồi đến trong hờ hững
Hững hờ tôi đây kẻ dại khờ
Khờ dại vô tình đã yêu ai
sn0w_white
09-12-2010, 07:58 AM
yêu ai cho lòng thanh thản
yêu người tôi toàn nhận lấy đắng cay
để rồi trong phút chia tay
đôi dòng lệ ướt mỉm cười bước đi
voanhvudangphong
09-12-2010, 08:16 AM
1 mình 1 bóng giửa đêm thâu
gì ai ai tạo 1 chữ sầu
trăng tình nửa mãnh treo đầu ngõ
nữa mãnh rong chơi tận nơi đâu
~*ẢO ẢNH*~
10-12-2010, 05:50 AM
Nơi đâu con sáo qua sông
Con thuyền xuôi mái mênh mông sóng tình
Người buồn trông ngóng bình minh
Để cho nắng mới lung linh tràn về
sn0w_white
10-12-2010, 05:59 AM
về thăm lại nơi ngày xưa ấy
bến nước gốc đa vẫn còn đây
nhưng bóng hình của đôi trẻ nhỏ
đã ra đi nay ở phương nào
bom bom
10-12-2010, 11:25 AM
nào anh có biết tình em đó
ngày đứng trông anh mỗi buổi chiều
ánh mắt vô tình anh đi khuất
còn lại mình em nỗi vô hình
~*ẢO ẢNH*~
10-12-2010, 08:41 PM
Hình em tôi giữ trong tim
Một mai xa cách tôi tìm chốn xưa
Chiều hè phố nhỏ cơn mưa
Để tôi đứng đó tôi đưa em về
kelly_kelly_ngoc
10-12-2010, 09:56 PM
về đâu dẫu có chung đường
trái tim xẻ nữa, yêu thương phai màu
thôi thì góp những thương đau
đừng làm tan nát lòng nhau làm gì...
~*ẢO ẢNH*~
10-12-2010, 10:13 PM
Làm gì để nhớ để thương
Để cho cơn gió mang hương cho đời
Dù rằng dẫu có chơi vơi
Để cho tình cũ nơi nơi tìm về
DiệpPhong
10-12-2010, 10:24 PM
Tìm về mái trường thân yêu
Buâng khuâng nỗi nhớ vỡ òa trong tim
Cảnh xưa vật cũ im lìm
Có còn nhớ đến 1 người như ta
.nhoh2t.
10-12-2010, 11:23 PM
ta vẫn vậy dù người phụ bạc
vẫn ngẩng đầu và vẫn vui tươi
mặc cho người nói ta ghen ghét
vẫn là ta mãi mãi là ta
bom bom
11-12-2010, 10:47 AM
mãi là ta,ta vẫn mãi là ta
bởi cuốc sống chỉ ta là vĩnh cửu
bên cạnh ta người chỉ là ảo ảnh
bởi bên ta người gian dối nhiều lần
kid.vulan
11-12-2010, 09:01 PM
Lần nào em cũng ghé qua
Lần nào tôi cũng tôi ra tôi chào
Lần nào em cũng tự vào
Lần nào tôi cũng hét gào ca lên!
Haaaaaaa!
DiệpPhong
12-12-2010, 01:58 AM
Ca lên đi cho đời thêm vui vẻ
Cứ buồn hoài thì sẽ đi về đâu
Thôi thì quá khứ hãy xem là dĩ vãng
Mà vươn vai đứng dậy như Akira Phan
P/s : ai phía sau thì đừng có chém tôi nha :D
kelly_kelly_ngoc
12-12-2010, 02:08 AM
phan chiếc guốc vào người phụ bạc
tát bạt tai cho thất vía kinh hồn
cho chừa nhé tội lừa tình, giả dối
dẫu đau lòng nhưng tôi phải là tôi
haha ông truy phong làm tui thành vũ phụ !!!
~*ẢO ẢNH*~
12-12-2010, 06:45 AM
Là tôi nên mới khổ đời
Tình xưa tan vỡ ông trời chẳng thương
Đành rằng lòng vẫn tơ vương
Nhưng tình theo gió theo hương đi rồi
kelly_kelly_ngoc
12-12-2010, 06:57 AM
đi rồi người đã đi rồi
cớ sao anh vẫn cứ ngồi chờ mong?
đành rằng dẫu có đau lòng
xin anh vứt bỏ, ghé nhìn thương em....
~*ẢO ẢNH*~
12-12-2010, 07:00 AM
Thương em anh cố đổi thay
Ngờ đâu em đã trong tay ai rồi
Thôi thì ta sẽ chia phôi
Anh đây không muốn cứ ngồi mà than
kelly_kelly_ngoc
12-12-2010, 07:08 AM
than trời than đất than mây
sao anh không nghĩ người ta họ hàng
chưa gì mà cứ la làng
hay là anh thích một mình lang thang??
kelly_kelly_ngoc
12-12-2010, 07:10 AM
trời ơi lộn tùm phèo rùi !!! hjx hjx >_<
DiệpPhong
12-12-2010, 07:12 AM
Ae hội mình làm chủ box này rồi :D
~*ẢO ẢNH*~
12-12-2010, 07:14 AM
Lang thang đi khắp thế gian
Trải bao mưa nắng mênh mang tình đời
Thôi thì mỗi đứa một nơi
Để khi nhớ đến chơi vơi một mình
DiệpPhong
12-12-2010, 07:16 AM
Một mình chỉ có một mình tôi
Có ai thương tình cho thêm một mình
Sau này tôi sẽ nhớ ơn
Trả 1 mình vốn thêm lãi 1 mình :D
kelly_kelly_ngoc
12-12-2010, 07:17 AM
1 mình, mình nữa... hai mình
anh nưôi có nổi không ( mà) đòi mình 3???
DiệpPhong
12-12-2010, 07:21 AM
3 mình thì lại đông vui
Thêm bát thêm đũa chứ nhiều gì cơm :D
~*ẢO ẢNH*~
12-12-2010, 07:22 AM
Mình ba thì cũng chẳng sao
Vì là cuộc sống lao đao tội tình
Anh về anh cố mưu sinh
Để cho em thấy đôi mình hợp nhau
kelly_kelly_ngoc
12-12-2010, 07:23 AM
cơm thì chẳng tốn bao nhiu
chỉ là vi cá bào ngư hơi nhiều
anh ơi đừng có mà liều
mốt anh ( nuôi ) không nổi tội tình vợ con
pecop_bun_nho_anh
12-12-2010, 08:27 PM
con gà nó ở trong chuồng
đợi má em bắt má mần nấu chua
rôti rồi lạ hấp hành
món nào cũng thích, món nào cũng ngon
kelly_kelly_ngoc
13-12-2010, 03:28 AM
ngon ngon đích thị maggi
hạt nêm thơm phức đậm đà thịt thăn
haha !! tự nhiên nổi hứng mần thơ quảng cáo !!! :laugh1::laugh1::laugh1::laugh1:
H_love_L_2010
13-12-2010, 03:32 AM
Thịt thăn hầm với hầm xương ống
maggi ba ngọt món nào cũng thơm
~*ẢO ẢNH*~
13-12-2010, 05:11 AM
mấy bài trên khó quá . tớ chuyển bài khác nhé
Đi về những chiều hoa nắng
Trên con đừong lá rụng buồn hiu
Xóm thôn xưa hiu hắt tiêu điều
Ta buồn ta nhớ những chiều vàng xưa
hoa bang lang
13-12-2010, 05:27 AM
mấy bài trên khó quá . tớ chuyển bài khác nhé
Đi về những chiều hoa nắng
Trên con đừong lá rụng buồn hiu
Xóm thôn xưa hiu hắt tiêu điều
Ta buồn ta nhớ những chiều vàng xưa
xưa xưa so với thơm thơm?
chữ nào vần điệu ngọt ngào đây ta??
mời anh mời chị mời em
cùng vào đối đáp cho xôm cửa nhà ( hoa hoc trò)
~*ẢO ẢNH*~
13-12-2010, 05:30 AM
Nhà tôi nhỏ nhỏ ngõ quạnh hiu
Chiều đến ven sông gió đổi chiều
Cảnh buồn tan nát trong tiềm thức
Chỉ thấy cô liêu chốn bụi trần
H_love_L_2010
13-12-2010, 07:50 PM
trần thế bi ai sầu cũng có
làm người nhưng sống như thú hoang
phản bạn, bội tình, lừa thế gian
giờ đây chỉ còn vào cõi chết
sn0w_white
13-12-2010, 10:44 PM
chết 1 lần con tim khờ dại
vết thương lòng mãi mãi không phai
lòng hoài nghi khi tình chớm nở
luôn dụt dè bởi sợ lại đau
kelly_kelly_ngoc
13-12-2010, 10:56 PM
đau vì tình đã chia ly
buồn vì người đã ra đi lạnh lùng
ôi tình sao quá mông lung
ước gì đừng có nhớ nhung người hoài
bên ấy em cười
14-12-2010, 12:58 AM
lảo đảo lòng quanh lối gió đi
ngậm ngùi ngồm ngộp lúc phân ly
cả trời thương nhớ giờ đâu mất!!?
thẳm mộng môi em một chữ " vì" !!!
chang_tho
14-12-2010, 09:52 AM
Nhớ nhung người hoài, người có nhớ,
Có kẻ dại khờ, đợi chờ em.
Dù đời đơn lẻ anh cũng sẽ,
Sẽ nguyện một lòng nhớ thương em.
kid.vulan
14-12-2010, 10:19 AM
Em yêu ơi xin em đừng khóc nữa
Chỉ vì tôi sắp mãi mãi đi xa
Nước mắt em xin chút nhạt nhòa
Đề tình mình mau dướm vị phôi pha.
kelly_kelly_ngoc
15-12-2010, 04:17 AM
pha một chút dỗi hờn vô cớ
thêm tí sầu cho tình chút vu vơ
và cả những nhớ nhung thờ thẩn
để thêm màu cho sợi nối tình yêu
tiếu_gia
15-12-2010, 04:33 AM
Yêu rất nhiều mà người không hiểu
Để trái tim đau đớn những chiều
Đợi chờ ai tình mãi cô liêu
Người không hiểu hay tình mãi phiêu diêu
sn0w_white
15-12-2010, 04:45 AM
phiêu diêu trong bóng chiều đầy gió
mình lặng bước nơi cuối con đường
chờ người đến mà sao chẳng thấy
đành một mình cất bước ra đi
tunghoanh91
15-12-2010, 05:50 AM
Đi đâu cho thỏa lòng nhung nhớ
Cắt đứt nổi buồn thả gió bay
Lên tuốt trời xanh rồi biến mất
Ung dung sầu lại nối qua ngay...
DiệpPhong
15-12-2010, 06:03 AM
Ung dung sầu lại nối qua ngày
Tôi cũng như ai , bồi hồi trăn trở
Khép nửa tâm hồn , đập nửa trái tim
"Ở ngoài kia đời vẫn háo hức trôi "
Tôi thả hồn mình để gió cuốn đi
~*ẢO ẢNH*~
15-12-2010, 06:48 AM
Đi về những sớm tinh sương
Cây buồn hiu hắt con đừong mưa bay
Bao giờ mới biết mới hay
Tình kia vỗ cánh tôi nay tội tình
_thachthao_
15-12-2010, 07:01 AM
tình mình mãi mãi đi xa
giờ đây xót lại nhạt nhoà vấn vương
nhiều lúc chợt nhớ chợt thương
và chợt đau nhói tương tư bóng hình
kid.vulan
15-12-2010, 08:41 AM
Hình như cây muốn nói
Rằng: Em quá đẹp
Hình như hoa muốn tỏ
Rằng em quá vu vơ
tiếu_gia
15-12-2010, 09:23 AM
Vu vơ một mối tình thơ
Đêm về chợt nhớ chợt mơ bóng hình
Sao người chẳng nhớ đến mình
Sao người chẳng biết chân tình của tôi
sn0w_white
15-12-2010, 09:35 AM
tôi lại bước đi về nơi xa ấy
xa kỉ niệm xa bóng hình anh
xa mối tình cái thời ngốc xít
xa con đường hoa sữa ngày xưa
~*ẢO ẢNH*~
15-12-2010, 08:13 PM
Ngày xưa em nói thương ta
Bây giờ em đã đi xa phương trời
Tình đầu đành có thế thôi
Tôi nay đành chịu đơn côi một mình
DiệpPhong
16-12-2010, 12:33 AM
Một mình lê bước giữa đêm dài
Sương khuya lạnh lẽo chợt lòng ai
Một chút gió nương theo tà áo đó
Một bàn tay khẽ muốn... chạm một bàn tay !!
_thachthao_
16-12-2010, 03:33 AM
bàn tay tôi lạnh buốt rồi
vì người nay đã đâu còn ở bên
một mình lặng bước đơn côi
giữa trời giá rét bồi hồi nhớ thương
tiếu_gia
16-12-2010, 05:50 AM
Nhớ thương thương nhớ một người
Mà người đâu biết vẫn cười vu vơ
Để tôi ôm mối tình khờ
Lặng thinh nỗi nhớ người mơ không chờ
~*ẢO ẢNH*~
16-12-2010, 06:42 AM
Chờ người mà chẳng thấy đâu
Nhìn lên ngó xuống âu sầu xót xa
Bây giờ tình đã phôi pha
Tôi nay lặng lẽ đi qua con đường
kelly_kelly_ngoc
16-12-2010, 10:00 PM
con đường vẫn lá me bay
mưa ngâu vẫn lạnh, đường về vẫn xa
mà sao em chẳng hát ca?
mà sao em lại xa tôi thế này????....
hư vô
16-12-2010, 11:21 PM
Này em cô gái anh thương
làm sao anh phải vấn vương mong chờ
gặp em một phút trong mơ
mà anh đây cứ ngẩn ngơ tâm hồn
P.chi
17-12-2010, 02:58 AM
Hồn thơ thẩn, thẩn thơ, thơ thẩn,
Bước dạo vòng chẳng thấy bóng thân quen.
Lòng e thẹn, chân hài đôi gót ngọc,
Mấp mấy cười, nho nhỏ hát thơ ngây.
hư vô
17-12-2010, 03:16 AM
Mấp mấy cười nho nhỏ hát ngây thơ
để lòng anh xuyến sao tới lạ lùng
hồn ngơ ngẩn ngước nhìn theo bóng dáng
miệng chợt cười theo tiếng hát em tôi
P.chi
17-12-2010, 03:21 AM
Tôi.... mắc cở, nhìn anh rồi không nói...
Ơ ! anh này ! biết chắc đã quen đâu.
Sao... cứ bước lặng lờ theo chân mãi.
... Thế... bây giờ... ! anh thơ thẩn... nhắn chi đây.
hư vô
17-12-2010, 03:39 AM
Nhắn chi đây khi hồn tôi đã lỡ
bước theo sau bóng dáng em tôi
rồi bất chợt gò má ai ửng đỏ
khi ánh mắt hai đứa mình gặp nhau
~*ẢO ẢNH*~
17-12-2010, 03:44 AM
Gặp nhau sao chẳng nói gì
Để cho cơn gió lướt qua mi buồn
Đành rằng anh vẫn tới luôn
Nhưng em không nói anh đau anh buồn
P.chi
17-12-2010, 04:26 AM
Để cho cơn gió lướt qua mi buồn...
....
Anh thi sĩ cả đời vui lãng mạng
Tình khúc quanh, khúc nhặc, bắt hai tay.
Trăng mơ mộng, hồn đầy vương vấn mãi.
Tỉnh ! tỉnh chưa? người bạn của tui à !
~*ẢO ẢNH*~
17-12-2010, 05:09 AM
Tôi buồn tôi muốn làm thơ
Để cho cảm xúc cơn mơ không về
Đành rằng nửa tỉnh nửa mê
Nhưng mà vơi bớt tái tê tình đời
hư vô
17-12-2010, 05:20 AM
Tình đời vốn đã trái ngang
người ơi sao cứ mãi mang ưu sầu
nụ cười sao chẳng thấy đâu
mà người sao mãi đâm đầu vào yêu
DiệpPhong
17-12-2010, 05:29 AM
Vào yêu mới biết ưu sầu
Mới biết thế nào gọi là.. tình yêu
Yêu rồi chả thấy ra sao
Chỉ thấy đau khổ đớn đau thì nhiều
~*ẢO ẢNH*~
17-12-2010, 07:07 AM
Nhiều khi anh tự hỏi mình
Bao giờ em biết chân tình của anh
Tình mình sao cứ loanh quanh
Nếu em không chịu anh đành buông tay
sn0w_white
17-12-2010, 07:11 AM
buông tay ma` long` minh` dau nhoi'
chỉ vì tự ái mà mình chia xa
để rồi những lúc bước qua
nhìn nhau hờ hững quay di không chào
~*ẢO ẢNH*~
18-12-2010, 05:37 AM
Chào nhau lòng dạ héo hon
Ngừời ta nay đã không còn của tôi
Tình đầu cứ ngỡ trò chơi
Bây giờ tan nát nơi nơi chán chường .
chicken_king
18-12-2010, 05:53 AM
chán chường thay khi cuộc đời gò bó
thật bé nhỏ trong biển khổ lầm than
tự biết thân nên chẳng chút phàn nàn
cứ bước đi mong ngày mai sáng lạn
boy_khonghoitiec_kim
18-12-2010, 06:48 AM
trò này vui nè!!! cho Kim tham gia với!
" Sáng lạn hay không ở mỗi người
Tương lai nắm chặt ở trong tay
Chớ nên ỷ lại mà lười,
Ngày ngồi mơ tưởng đêm cười mình ên "
.:oo0wjndy0oo:.
18-12-2010, 07:09 AM
mình em ngồi đó ngẩn ngơ
nhìn ra trông thấy người qua lối này
bất chợt thấy nhớ vu vơ
về ngày xưa ấy mình còn bên nhau
~*ẢO ẢNH*~
18-12-2010, 07:33 AM
Bên nhau mà thấy quá xa
Vì người hờ hững tôi đà đau thương
Đành rằng tôi vấn tôi vương
Nhưng người thì cứ coi thường chuyện yêu
.:oo0wjndy0oo:.
18-12-2010, 07:42 AM
chuyện yêu đâu có coi thường
là duyên chưa tới nên mình chưa yêu
một mình lặng bước sớm chiều
mong ngày nào đó sẽ yêu được người
~*ẢO ẢNH*~
18-12-2010, 07:49 AM
Người rằng ngừoi sẽ yêu tôi
Nhưng rồi người bỏ cuộc chơi theo chồng
Nhiều lần tôi cứ bâng khuâng
Suy đi ngẫm lại lâng lâng cõi lòng
.:oo0wjndy0oo:.
18-12-2010, 09:20 AM
cõi lòng xưa đã nát tan
vì người cất bước sao đành trách tôi
có trách thì trách người kìa
vì người tôi phải sang ngang theo chồng
chicken_king
18-12-2010, 09:29 AM
chồng em có cũng như không
ăn chơi, phè phỡn, lông bông suốt ngày
nhìn ông được cái mặt mày
ngoài ra lười nhác cả ngày lẫn đêm ^^
(bài này làm cho vui thui nhe ^^)
~*ẢO ẢNH*~
18-12-2010, 07:03 PM
Đêm đông lạnh lẽo gió vi vu
Cánh lá lơ thơ chốn bụi mù
Mưa buồn ảm đạm rơi tan nát
Chẳng thấy nơi đâu ngọn lửa hồng
Tuyệt
18-12-2010, 08:39 PM
Lửa hồng đã nhuốm nơi đâu
mà sao chàng nỡ âu sầu đau thương
vì sao chàng cứ vấn vương
bỏ đi một chút chữ thương chữ sầu
DiệpPhong
18-12-2010, 10:36 PM
Sầu làm gì cho đời thêm khổ
Cứ vô tư cho thỏa tháng ngày
Và vi vu theo trăm ngàn gió
Sẽ vô tình lướt chảy như sông
Tuyệt
18-12-2010, 11:37 PM
Sông sâu biển rộng nào ai biết
lòng người gian trá có ai hay
miệng nói yêu tôi sao lỡ phụ
chân bước theo người nói chia tay
~*ẢO ẢNH*~
19-12-2010, 03:56 AM
Chìa tay xin một chút hương
Để tan trong gió vô thường vi vu
Ngoài kia sương gió bụi mù
Người đi không mỏi cho dù mưa bay
Tuyệt
19-12-2010, 04:25 AM
Mưa bay thổi ướt cõi lòng
hay là nước mắt ngóng mong người về
chữ tình như một cơn mê
mà sao nhân thế vẫn thề vẫn yêu
DiệpPhong
19-12-2010, 06:18 AM
Yêu một người mãi luôn hờ hững
Để đêm về trăn trở buâng khuâng
Quyết nói luôn nhưng lòng e sợ
Cứ thế này lại khó thở làm sao
p/s : thơ chuối quá đi :(
.:oo0wjndy0oo:.
19-12-2010, 07:37 AM
làm sao để quên đây người hỡi
kỉ niệm cũ cứ ùa về trong mưa
mối tình ấy trong tim vẫn nhớ
muốn quên sao khó quá người ơi
~*ẢO ẢNH*~
19-12-2010, 09:59 AM
Người về trong đêm vắng
Nghe gió lạnh từng cơn
Ôi tình như mây khói
Chẳng để ta nhớ mong
.:oo0wjndy0oo:.
19-12-2010, 10:25 AM
mong làm gì nhớ làm chi
tình còn đâu nữa mà người chờ mong
hai người hai lối song song
nhìn nhau mà thấy trong lòng xót xa
DiệpPhong
19-12-2010, 08:53 PM
Xót xa chi khi tình tan vỡ
Cũng chỉ vì hai chữ kim tiền
Thì thôi em nhé anh ra đi trong lặng lẽ
Để em về hạnh phúc với người ta
P/s : nhiễm Mạnh Quỳnh , Ngọc Sơn nặng rồi :(
.:oo0wjndy0oo:.
19-12-2010, 10:01 PM
người ta sớm nắng chiều mưa
còn người lặng lẽ hừng hờ quan tâm
thui thì e quyết single
không ai phải nghĩ phải suy mệt lòng
p/s: phong: mạnh quỳnh , ngọc sơn là ai vậy
DiệpPhong
19-12-2010, 10:26 PM
Lòng người sao mãi hững hờ
Để cho ta phải bơ vơ suốt ngày
Đành rằng không là của nhau
Nhưng tim vẫn nhói nhưng lòng vẫn đau
.:oo0wjndy0oo:.
19-12-2010, 10:32 PM
đau rồi ta sẽ lại quên
sẽ vui duyên mới mà quên tình này
nơi xa vẫn ước thầm mong
chúc người nơi ấy hạnh phúc bên người
DiệpPhong
19-12-2010, 11:13 PM
Bên người em vui cười hạnh phúc
Có biết chăng nơi đây anh rất buồn
Gió cứ cuốn như trước đây vẫn thế
Sóng vẫn vỗ dẫu trăm ngàn đổi thay !!
tiếu_gia
20-12-2010, 12:32 AM
Đổi thay thay đổi ở đời
Nào ai biết được lòng người nông sâu
Bây giờ qua cuộc bể dâu
Ngẫm nhìn nhân thế buồn rầu lắm thay
.:oo0wjndy0oo:.
20-12-2010, 12:41 AM
thay lòng người lại bước đi
bên ai kia khác không còn là tôi
nhưng đời vẫn thế vậy thôi
không người tôi sẽ không đau trong lòng
~*ẢO ẢNH*~
20-12-2010, 01:28 AM
Lòng trống rỗng khi đời đen tối
Mất tình mất bạn mất xa xôi
Ai mà không hiểu tình oan trái
Thôi đành câm lặng trốn đi thôi
ps: phong cũng nghe mấy ca sỹ đó hả . giống tớ này . tớ thích Quang Lê
.:oo0wjndy0oo:.
20-12-2010, 06:27 AM
thôi đành chôn vùi vào quên lãng
những kỉ niệm cùng những chiều mưa
quên đi hết nhẹ lòng bước tiếp
về nơi cuối đường tìm niềm vui
DiệpPhong
20-12-2010, 06:46 AM
Thôi hi vọng , bỏ nhung nhớ , chém u sầu
Đập tan ảo mộng , phá nát hão huyền
Giật lấy tinh thần , cướp lại bình yên
P/s : chậm chân rồi :(
.:oo0wjndy0oo:.
20-12-2010, 06:50 AM
bình yên nhất trong vòng tay mẹ
mạnh mẽ nhất trong vòng tay cha
thân thiết hơn trong vòng tay bạn
và hạnh phúc trong vòng tay anh
DiệpPhong
20-12-2010, 06:55 AM
Anh ra đi cho kỉ niệm lụi tàn
Cho tình cũ ngàn năm bia đá
Nói với em 1 lời ta từ giã
Quay mặt rồi mãi mãi xa nhau
P/s : ảo cũng thích nhạc xưa ah` , mà ngọc sơn , mạnh quỳnh hát hay hơn Quang Lê nhiều nhiều :D
~*ẢO ẢNH*~
20-12-2010, 07:21 AM
Xa nhau lòng vẫn nhớ nhau
Bao nhiêu ký ức ghi màu thời gian
Cuộc đời dẫu có gian nan
Đôi ta vẫn mãi chứa chan tình đầu
ps : uhm 2 ca sỹ đó cũng hay . phong hâm .hehe
DiệpPhong
20-12-2010, 07:47 AM
Tình đầu luôn là tình dang dở
Nó chỉ là bỡ ngỡ của 1 thời ngây thơ
Nhưng sao ta vẫn hoài vẫn nhớ
Dẫu đó là kí ức chẳng vui tươi
P/s : tớ là tớ ko có hâm , bác sĩ khen tớ bị điên đó :sr:
DiệpPhong
20-12-2010, 07:47 AM
Tình đầu luôn là tình dang dở
Nó chỉ là bỡ ngỡ của 1 thời ngây thơ
Nhưng sao ta vẫn hoài vẫn nhớ
Dẫu đó là kí ức chẳng vui tươi
P/s : tớ là tớ ko có hâm , bác sĩ khen tớ bị điên đó :sr:
pecop_bun_nho_anh
20-12-2010, 08:36 PM
vui tươi khi bình minh ló dạnh
âu sầu lúc hoàng hôn vừa lên
ngồi một mình nhớ lại chuyện ngày xưa
bây giời đây vui buồn lẫn lộn
~*ẢO ẢNH*~
20-12-2010, 10:00 PM
lấy từ buồn nhé . lẫn lộn hơi khó
Buồn vui là chuyện của tình
Đau thương là bời chúng mình xa nhau
Bao giờ anh cũng đến sau
Để rồi xa mãi mang màu bi thương
.:oo0wjndy0oo:.
20-12-2010, 11:01 PM
thương ai kia bỏ cuộc tình
để cho dang dở đôi mình cách xa
giờ đây cất bước ngang qua
gặp nhau ánh mắt muôn vàn đau thương
~*ẢO ẢNH*~
20-12-2010, 11:35 PM
Thương thầm trộm nhớ bao ngày
Hôm nay anh mới tỏ bày cùng em
Nào ngờ em chẳng thèm xem
Bao nhiêu cảm xúc em đem cho người
.:oo0wjndy0oo:.
21-12-2010, 05:27 AM
người đi nào nhớ đến mình
người đi cứ mãi lặng thinh mình người
giờ về mới chịu dãi bày
làm sao chấp nhận được đây hả người
~*ẢO ẢNH*~
21-12-2010, 05:32 AM
Người ơi xin hãy hiểu tôi
Cuộc đời đau đớn nhưng rồi sẽ qua
Bây giờ tôi đã hiểu ra
Cho nên đành phải rời xa người rồi
.:oo0wjndy0oo:.
21-12-2010, 05:36 AM
rồi 1 ngỳa kí ức xưa quay lại
rồi một ngày tim lại nhói đau
kỉ niệm ấy sao người gợi nhớ
để tôi đau tôi phải hận người
~*ẢO ẢNH*~
21-12-2010, 05:46 AM
Hận người hờ hững hay quên
Bao nhiêu ký ức tơ duyên ngày nào
Ngừoi buồn tôi cũng vui sao ?
Tình mình như lá trôi vào hư không
DiệpPhong
21-12-2010, 06:29 AM
Không hiểu sao tôi mãi chẳng quên được
Một nụ cười xinh như hoa nắng
Một ánh nhìn tựa sắc hồng phai
Đã làm cho tim đao đứng
Để cho lòng tôi mãi vấn vương
~*ẢO ẢNH*~
21-12-2010, 06:38 AM
Vấn vương rồi lại nhớ nhung
Ngồi buồn rồi lại lung tung thẫn thờ
Tình đầu cứ ngỡ là mơ
Lúc vui lúc nhớ lúc chờ lúc mong
DiệpPhong
21-12-2010, 06:48 AM
Mong rằng ta sẽ song đôi
Để cho cơn gió từ nay thôi buồn
Và trong muôn đám tàn tro ấy
Một nụ mầm nẩy nở đơn hoa
~*ẢO ẢNH*~
21-12-2010, 06:58 AM
Hoa tàn lá úa cây khô
Đường quê xa vằng nhấp nhô bụi mờ
Bên cầu nước chảy lơ thơ
Mình ta ngồi đó như chờ đợi ai
DiệpPhong
21-12-2010, 07:15 AM
Ai đây 1 kẻ si tình
Đẩy lòng mình vào vòng xoáy lặng im
Mãi dõi theo một bóng hình xa lạ
Rồi ngậm ngùi lặng lẽ quay lưng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.