Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ !!
le.thai.son.cvp
11-02-2011, 10:35 AM
Ta là duy nhất, là ta.
Ta chỉ có một, thật là vinh quang.
Mẹ cha chăm bẵm cưu mang.
Cố công học tập, trả ơn mẹ thầy.
m0nk3y.devil
11-02-2011, 11:38 AM
thầy là người dìu dắt
đưa con đến miền xa
thầy như một bài ca
luôn rạo rực nhịp sống
giữa bộn bề cuộc sống
luôn có thầy kề bên
chẳng khi nào con quên
người thầy- một người cha
ngươi vui ve
12-02-2011, 01:09 AM
Người cha, người mẹ trên đời
Công ơn to lớn cao ngời Thái Sơn
Một lòng con sẽ biết ơn
Cơm cha, áo mẹ sao khờn lòng con
CHÚ THÍCH:
Khờn:là quên, là phai nhoà....
Hjhjhjh.mượn câu ca dao tục ngữ lam cải cách lại ,có gì bỏ qua nha hjhjhj
le.thai.son.cvp
12-02-2011, 02:46 AM
Con yêu cha mẹ một đời.
Nguyện luôn tôn trọn không ngơi phút nào.
Công cha mẹ như non cao.
Giao hạt hi vọng gieo vào lòng con.
ngươi vui ve
12-02-2011, 07:23 AM
Con gà kêu chíp chíp
Thiệp hồng đã trao tay
Ngày mai em theo chồng
Lòng anh rầu muốn chết
Hết hết rùi hjhjhjhjhjh
le.thai.son.cvp
12-02-2011, 07:34 AM
chết rồi bài tập chưa xong
cả ngày chơi suốt giờ cong đuôi làm
chỉ tại cái tính chơi ham
bây giờ hối hận phải làm bài thôi :p
m0nk3y.devil
12-02-2011, 10:11 AM
làm bài thôi mai đi học rồi
bao trò vui hãy bỏ quên thôi
tập trung vào ta cùng giải quyết
kô ham chơi gắng trí làm bài
năm mới đến bài vở đủ dài
cả năm học thành công vui sao
ty_muoi
12-02-2011, 07:07 PM
Vui sao thằng nhóc cầm tay mẹ
Nhí nhảnh cô em nhoẻn miệng cười.
Đời buồn cứ việc buồn đi nhỉ
Liên đới gì ta, chớ thở dài.
le.thai.son.cvp
12-02-2011, 07:40 PM
thở dài giấu nỗi buồn đi
cười tươi để giấu hàng mi lệ sầu
này em, em của anh đâu?
anh thì vẫn đợi, em lâu chưa về.
the_wind
13-02-2011, 09:07 AM
về đâu đứa em tôi bé bỏng
bước chân em nặng nề trong lòng
bởi vì em cần người dẫn dắt
nhưng thật buồn_ước muốn viển vông
le.thai.son.cvp
13-02-2011, 09:24 AM
Viển vông thay ước muốn của anh.
Thôi em nhé, anh đành từ bỏ.
Chuyện tình ta thôi như làn gió.
Gió đi rồi, chỉ còn có cô đơn.
DiệpPhong
13-02-2011, 09:28 AM
Cô đơn ư ! ta cũng như gió
Cũng một mình cũng chẳng có ai
le.thai.son.cvp
13-02-2011, 09:32 AM
Ai về ai có nhớ ai?
Anh ngồi lặng nhớ mày ngai năm xưa.
Em còn nhớ giấc mơ trưa?
Thuyền anh xuôi mái, anh đưa em về.
.:oo0wjndy0oo:.
13-02-2011, 09:40 AM
em về giá rét mùa đông
một cơn gió lạnh mà lòng tái tê
hững hờ nhìn bóng anh về
cùng ai kia khác mà lòng nhói đau
the_wind
13-02-2011, 09:50 AM
đau thương vết cắt mối tình đầu
anh bỏ đi để em ôm nỗi nhớ
anh xa rồi, em một mình khóc
anh ơi anh có biết hay chăng
le.thai.son.cvp
13-02-2011, 10:34 AM
Hay chăng em phụ tình anh.
Hay chăng hạnh phúc mong manh nhạt nhòa.
Hay chăng chuyện cũng đã qua.
Hay chăng qúa khứ khóc òa trong anh.
pecop_bun_nho_anh
13-02-2011, 09:02 PM
anh là ai thiên thần hay ác quỷ
anh làm gì mà trái tim em đau
anh đến anh đi như cơn gió nhẹ
anh lấy trái tim em tự lúc nào
~*ẢO ẢNH*~
13-02-2011, 09:23 PM
Nào đâu một chút tình xưa
Để ta nhung nhớ cơn mưa hôm nào
Người ta giờ đã bay cao
Mình tôi ngồi đó hư hao ngày buồn
pecop_bun_nho_anh
13-02-2011, 09:35 PM
buồn làm gì khi tình yêu đã mất
buồn là chi khi người đã bước đi
hãy cố cười cười cho người ta thấy
không có anh em vẫn sẽ vui tươi
le.thai.son.cvp
13-02-2011, 10:55 PM
Vui tươi trong sáng học trò
Tình yêu tình báo nhỏ to thầm thì
Đời người sau có mới khi.
Thăng trầm thi vị được như học trò
~*ẢO ẢNH*~
13-02-2011, 11:15 PM
Học trò yêu dấu mộng mơ
Vui buồn gắn bó những giờ bên nhau
Thời gian sao đến thật mau
Để ta nhung nhớ khắc sâu ân tình
ngươi vui ve
13-02-2011, 11:29 PM
Tình yêu là thứ chi chi
Tình yêu là thứ mê ly lòng người
Có yêu mới có nụ cười
Có yêu mới biết dạ người ra sao
le.thai.son.cvp
13-02-2011, 11:45 PM
Sao trời lấp lánh lung linh.
Chiếu soi rực sáng chuyện tình đôi ta.
Mùa yêu nhạc khúc tình ca.
Valentine là lá la vui mừng.
ngươi vui ve
14-02-2011, 12:19 AM
Mừng làm chi khi mình không có bạn
Để cùng vui trong lễ valentine
Mọi người ai cũng đều có cặp
Sao mập mờ chỉ có mình tôi:bicycle:
DiệpPhong
14-02-2011, 12:23 AM
Tôi đưa em về trong chiều mưa ấy
Muốn nắm tay người nhưng mãi...rồi thôi
Ngồi cách nhau là hai đầu chiếc cặp
Nhưng lòng xao động mãi không nguôi
~*ẢO ẢNH*~
14-02-2011, 05:29 AM
Không nguôi một nỗi niềm đau
Vì đâu nên nỗi âu sầu đơn côi
Tình buồn vị ngọt đôi môi
Giờ đây xa cách hỡi ôi muộn phiền
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 05:48 AM
Muộn phiền rồi, tôi mệt mỏi.
Bạn cho rằng bạn giỏi hơn tôi.
Bạn bè mà thế thì thôi.
Từ nay ngược lối ta làm người dưng.
~*ẢO ẢNH*~
14-02-2011, 05:59 AM
Người dưng hờ hững qua đường
Nhìn nhau không nói tình thương đâu rồi
Hôm nào còn ghé đây chơi
Giờ đây hai lối thì thôi dòng đời
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 06:02 AM
Dòng đời đẩy bạn xa tôi.
Bạn vô tình lắm, ai ngồi nhớ ai?
Chuyện ta vui ngắn buồn dài.
Thôi quên đi để ngày mai nhớ về.
~*ẢO ẢNH*~
14-02-2011, 06:09 AM
Về đâu ta biết về đâu
Trên con đường vắng mưa ngâu lạnh buồn
Dòng đời cứ thế trôi luôn
Biết đâu là bến tình buồn dở dang
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 06:27 AM
Dở dang tình bạn chúng ta.
Do đâu mà bạn ngã vào đổi thay?
Ừ thì tôi nói bạn hay.
Tôi từng qúy bạn, nhưng nay hết rồi.
~*ẢO ẢNH*~
14-02-2011, 06:29 AM
Hết rồi một thoáng mộng mơ
Bên trường tan lớp ta chờ đợi nhau
Tặng em một chút hoa cau
Giờ đây xa mãi mất nhau thật rồi
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 06:37 AM
Rồi thì bạn có người yêu.
Tình bạn xưa cũ là điều dở hơi.
Tôi nói cho bạn trên đời.
Tình bạn cao qúy, tuyệt vời hơn yêu.
m0nk3y.devil
14-02-2011, 08:44 AM
yêu người bạn lãng quên tôi
rơi vào tình ái xa xôi nơi nào
người yêu bạn chọn đẹp sao
đẹp hơn tình bạn qua bao tháng ngày?
.:oo0wjndy0oo:.
14-02-2011, 08:46 AM
tháng ngày ao ước ước ao
giờ đây vỡ mộng rơi vào hư vô
cuộc đời sóng lớn vẫn xô
sông kia đưa đẩy bao giờ bình yên
~*ẢO ẢNH*~
14-02-2011, 08:50 AM
Bình yên một chốn đi về
Để cho câu hát lời thê năm xưa
Ngoài trời bến vắng đổ mưa
Người ta đứng đó một trưa u sầu
.:oo0wjndy0oo:.
14-02-2011, 08:52 AM
u sầu đứng ngóng chờ mong
một niềm tin nhỏ nát rồi con đâu
cuộc đời là một bể sầu
một niềm vô vọng giấu sâu cõi lòng
~*ẢO ẢNH*~
14-02-2011, 08:56 AM
Cõi lòng một sớm giá băng
Để ai đứng ngóng hỏi chăng tình nào
Vì đâu nên nỗi lao đao
Để ta buồn bã hư hao cuộc tình
m0nk3y.devil
14-02-2011, 08:59 AM
tình ta tình đẹp nhuw mơ
bao người mong ước mong chờ đôi ta
mong tình ta sớm nở hoa
tươi như xuân mới muôn hoa đua cùng
~*ẢO ẢNH*~
14-02-2011, 09:13 AM
Đua cùng mây gió trăng sao
Để ta vui hát ước ao cuộc đời
Mùa xuân ong buớm gọi mời
Con đường ta bước chơi vơi nắng vàng
m0nk3y.devil
14-02-2011, 09:21 AM
nắng vàng trên những hàng cau
vườn cây xanh mướt nhuốm màu bình minh
xa xa ánh sáng lung linh
rót trên mặt biển rung rinh sóng bạc
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 09:26 AM
Bạc màu rồi nắng thủy tinh.
Ngày em như bóng như hình của anh.
Thế rồi tình vỡ tanh bành.
Không có thuốc chữa, không lành được em.
m0nk3y.devil
14-02-2011, 09:35 AM
em như tia nắng ban mai
mang theo nhựa sống hình hài thời gian
mai sau dẫu có gian nan
không xa em mãi anh mang câu thề
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 09:56 AM
Thề nguyền hẹn ước cỏ may.
Chiều xuân năm ấy nơi này nhớ không?
Kiều diễm em nhẹ bước hồng.
Như tiên lạc cảnh bồng lai chưa về?
m0nk3y.devil
14-02-2011, 10:08 AM
về đây thăm lại chốn xưa
cảnh vật còn đó người xưa đâu rồi
lúc xa người hứa đợi tôi
khi tôi về đến thì người nơi nao
~*ẢO ẢNH*~
14-02-2011, 10:09 AM
Về đâu người hỡi về đâu
Cây khô lá úa âu sầu vỡ tan
Lòng buồn nguời có hỏi han ?
Mình tôi buồn bã gian nan với đời
bài của khỉ :
Nơi nao tìm thấy tình xưa
Hay là nhung nhớ cơn mưa năm nào
Tuy rằng tình đã bay cao
Nhưng lòng thương nhớ hỏi sao bây giờ
m0nk3y.devil
14-02-2011, 10:21 AM
bây giờ anh nói yêu em nhiều
thì thôi anh hỡi muộn rồi anh
con tim em quá đỗi mong manh
không chịu dc hết những đổi thay
khi xưa yêu anh yêu đắm say
anh nào có thấu con tim này
mà nay khi em đã hết yêu
anh quay lại nói yêu em nhiều
làm sao em bjt làm sao đây
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 10:25 AM
Sao đây năm tháng qua mau.
3 năm sắp hết cùng lau lệ nhòa.
Tuổi học trò sắp đi qua.
Sống sao cho tốt để mà nhớ nhau.
~*ẢO ẢNH*~
14-02-2011, 10:27 AM
Nhớ nhau để mãi có nhau
Đôi ta chung lối hát câu duyên tình
Hoàng hôn rồi đến bình minh
Tình yêu chắp cánh đôi mình bên nhau
m0nk3y.devil
14-02-2011, 10:30 AM
bên nhau ca vang khúc ca
khúc ca đoàn kết khúc ca thân tình
mong sao cho các bạn mình
thì gì cũng đỗ vạn tình như mơ
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 10:38 AM
Mơ về một thưở xa xưa
Ngày anh xe đạp anh đưa em về.
Bây giờ giàu có đề huề.
Em quên người cũ ngày xưa quê mình.
m0nk3y.devil
14-02-2011, 10:45 AM
quê mình đất đai đang đổi mới
dân mình đời sống đã tăng cao
nhìn quê hương rộn ràng biết bao
sống no đủ người dân tự hào
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 10:49 AM
Tự hào hai tiếng Việt Nam.
Nhân dân dũng cảm, chăm làm đi lên.
Dân ta quyết nuôi chí bền.
Tăng gia sản xuất dựng nền giàu sang.
m0nk3y.devil
14-02-2011, 10:55 AM
giàu sang làm người ta mờ mắt
giàu sang khiến người ta phụ tình
người bỏ tôi chay theo phú quý
để tôi lại trong nước mắt con tim
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 11:16 AM
Tim tím đồi sim trong gió thoảng.
Vàng vọt vườn cúc chớm thu sang.
Anh chèo thuyền rẽ khúc mênh mang.
Mặt nước kia lổ loang màu thương nhớ.
m0nk3y.devil
14-02-2011, 11:25 AM
nhớ ai đó tim lặng yên không nói
nhưng vô tình để lý trí nhói đau
kí ức xưa ta hãy còn bên nhau
mà giờ này con tim chia đôi ngả
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 11:36 AM
Đôi ngả đường anh buông tay em.
Mặt trời kia đỏ lem màu li biệt.
Con sóng kia xô bờ chưa kịp biếc.
Như tình chúng ta chưa kịp biết thăng hoa.
m0nk3y.devil
14-02-2011, 11:46 AM
hoa chưa nở nhưng tình ta đã tàn
cánh hoa rụng cho một mối tình tan
vậy mới biết đời đâu chỉ nắng vàng
mà còn nhuốm cả màu hương li biệt
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 11:58 AM
Li biệt màu đau khổ
Như một cánh hoa khô.
Đợi chờ ngày rụng xuống.
Và tan tác chim muông.
m0nk3y.devil
14-02-2011, 12:34 PM
chim muông khắp chốn cùng rộn ràng
vui tươi háo hức đón xuân sang
muôn hoa cây lá thay màu mới
màu của xuân tươi thắm nhựa hồng
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 12:42 PM
Hồng nhan bạc mệnh ai ơi.
Hồng nhan chi để đất trời thêm ghen?
Phải chăng thà cứ đớn hèn.
Thoát khỏi tạo hóa một phen đọa đày.
Mottamhon_1505
14-02-2011, 09:44 PM
Đọa đày một kiếp hồng nhan
người đời ai khóc cho tôi bây giờ?
Bởi lẽ hồng nhan là bạc mệnh
cuộc đời này có cần hồng nhan?
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 10:46 PM
Hồng nhan một lối đi về
Hồng nhan có nhớ lời thề năm xưa.
Hồng nhan còn nhớ bóng mưa
Hồng nhan còn nhớ khúc trưa năm nào?
.:oo0wjndy0oo:.
15-02-2011, 01:43 AM
năm nào đứng đó đợi chờ
mưa rơi ướt áo thờ ơ mỉm cười
năm nay còn gió bồi hồi
chờ mưa không đến ngậm ngùi xót xa
p/s: dạo này đối thơ có nhìu mem mới quá, làm quen nhá
...Meme...
15-02-2011, 04:50 AM
Xót xa cho cõi người ta.
Hồng nhan bạc thế dẫu là hư không.
Trốn sao khỏi kiếp nhan hồng.
Người thương quạnh quẽ hoài công đoái chờ.
le.thai.son.cvp
15-02-2011, 05:48 AM
Chờ người chẳng thấy người đâu?
Chờ từ ban sáng chờ lâu chờ hoài.
Chờ người dưng chỉ vậy thôi.
Có chờ thêm nữa phí công hoài tình.
Em lính mới ạ. Xin đc làm quen.
.:oo0wjndy0oo:.
15-02-2011, 08:25 AM
tình yêu tình bạn tình người
tình ơi tình hỡi sao buồn thế kia
cuộc đời sóng gió bủa vây
tình ơi bền vững theo màu thời gian
le.thai.son.cvp
15-02-2011, 08:41 AM
Thời gian này, anh rất nhớ em.
Như ngày trước, chúng ta là một.
Nhưng mai mốt anh sẽ không nhớ nữa.
Vì Em có quyền, em lựa đường đi.
...Meme...
15-02-2011, 03:16 PM
Đi đâu để tìm chút nồng.
Đi đâu để nhớ, để ngông hở người.
Đi đâu để trả nụ cười.
Đi đâu để xóa bóng người ngày xưa.
pecop_bun_nho_anh
15-02-2011, 07:39 PM
ngày xưa đó mình đã ước ao
rằng mình sẽ mãi không chia rời
nhưng giờ đây chỉ còn lại em
với một trái tim băng giá
.:oo0wjndy0oo:.
15-02-2011, 11:13 PM
băng giá lạnh trái tim nhỏ bé
đến bao giờ tìm được niềm vui
giữ cuộc đời sóng gió chập chùng
mạnh lên nhé , bước lên phía trước
zhaoyun15391
16-02-2011, 02:59 AM
Phía trước con đường anh vẫn đợi
Áo dài, hoa phượng của ngày xưa
Thế nhưng hình bóng người xưa ấy
Còn đâu nơi phía cuối con đường
.:oo0wjndy0oo:.
16-02-2011, 10:07 AM
phía cuối con đường em đợi anh
chờ mong người đến dệt tình này
cho dù sóng gió em vẫn đợi
ngày mai sánh bước chung con đường
le.thai.son.cvp
16-02-2011, 10:50 AM
Con đường hoa tím ngày xưa
Đôi ta dạo bước, anh đưa em về.
Thạch thảo trải tím về đê.
Rải miền thương nhớ tìm về em tôi.
.:oo0wjndy0oo:.
17-02-2011, 04:06 AM
tôi lại bước về miền xa ấy
nơi biển khơi sóng gió tràn đầy
nơi tình yêu bắt đầu chớm nở
nơi cuộc đời gian khổ bấp bênh
le.thai.son.cvp
17-02-2011, 05:25 AM
Bấp bênh hoa chảy về nguồn
Sông trôi lay lắt, cánh chuồn lả lơi,
Đất này còn nhớ ai ơi?
Thân này kỉ niệm ngát trời nhớ thương.
.:oo0wjndy0oo:.
17-02-2011, 09:49 AM
thương thương nhớ nhớ lâu rồi
nhưng lòng e ngại bồi hồi chôn sâu
để rồi những lúc u sầu
trách mình không nói nhớ người nơi đâu
le.thai.son.cvp
17-02-2011, 11:23 AM
Đâu rồi em của ngày xưa?
Đâu rồi em của tối trưa mỉm cười?
Đâu rồi em của đôi mươi?
Đâu rồi em của đất trời mùa xuân?
MeLjn_Khjn
18-02-2011, 01:05 AM
Mùa xuân nghe đã nhẹ trôi
Gọi mùa chi để mắt môi bẽ bàng
Bẽ bàng một mảnh tình loang
Càng nghe mê đắm, tình càng xa xôi
.:oo0wjndy0oo:.
18-02-2011, 01:31 AM
xa xôi cách trở lứa đôi
đêm nằm thì nhớ ngày thì trông mong
tình yêu dệt ước trong lòng
tháng ngày chờ đợi mong gần bên nhau
le.thai.son.cvp
18-02-2011, 03:40 AM
Bên nhau mãi nhé em yêu.
Bên nhau khi sáng, khi chiều, khi đêm.
Gần trong tâm thức dịu êm.
Gần trong giọng nói môi mềm kiều thơm.
hoa bang lang
18-02-2011, 06:06 AM
thơm hương hoa sữa đâu đây
giật mình chợt nhớ ấy tình còn vương
dặn lòng chớ nhớ đừng thương
mà sao tim vẫn còn vương bóng người
the_wind
18-02-2011, 07:44 AM
bóng người còn mãi nơi nao
để tôi mãi nhớ, mãi xao xuyến lòng
tình rằng cũng một bóng hồng
mà sao tôi lại say nồng tình em
le.thai.son.cvp
18-02-2011, 07:47 AM
Tình em cạn nước mất rồi.
Tình anh ăm ắp nhưng thôi được gì?
Hận tình vẽ mấy câu thi.
Tình tang tang tính tình nì dối gian.
.:oo0wjndy0oo:.
18-02-2011, 07:54 AM
dối gian 2 chữ ở đời
làm lòng đau nhói nơi nơi muộn phiền
ước gì hạnh phúc triền miên
cho tình thêm thắm cho đời thêm vui
m0nk3y.devil
18-02-2011, 08:57 AM
vui sao khi nắng mai về
sức sống lan tỏa thôn quê đẹp giàu
yêu quê cho mãi mai sau
đi đâu vẫn nhớ nơi quên hương mình
maylangdu
18-02-2011, 10:32 AM
mình ơi ta nói câu này
dù xa mấy nữa cũng ngày đoàn viên
quên đi người nhé ưu phiền
để tình nhân thế nối liền niềm tin
le.thai.son.cvp
18-02-2011, 11:27 AM
Niềm tin anh đặt vào tim.
Niềm tin em đặt, anh tìm không ra?
Tình ta không có duyên ha?
Người dưng ngược lối, thế là chia tay.
maylangdu
18-02-2011, 11:33 AM
chia tay người nói chi người
bao nhiêu cay đắng quên cười em mang
còn đâu tình ấy lỡ làng
nên quên hay nhớ hỡi chàng.. nói đi
le.thai.son.cvp
18-02-2011, 11:56 AM
Nói đi, người hãy nói đi?
Nói lời xa cách chia li dặm trường.
Mình anh độc bước con đường.
Không cần em nữa, anh quên em rồi.
maylangdu
18-02-2011, 10:35 PM
rồi thì anh đã quên em
thôi thì luyến tiếc ấm êm chi nào
quay đi giấu lệ nghẹn ngào
đường xưa thôi nhé vẫy chào người dưng
.:oo0wjndy0oo:.
18-02-2011, 11:08 PM
người dưng chung bước con đường
sao lòng đau nhói vấn vương cuộc tình
đằng rằng giờ đã vô hình
nhưng còn kí ức đôi mình ngày xưa
maylangdu
19-02-2011, 12:29 AM
ngày xưa kí ức đôi mình
vô tình xui khiến vô tình mình xa
còn gì người hỡi xót xa
cành hoa ngày ấy... phôi pha mất rồi
.:oo0wjndy0oo:.
19-02-2011, 04:02 AM
rồi đây tôi lại bước đi
rồi đây lại nhớ chuyện mình ngày xưa
và rồi lại nhớ cơn mưa
ngày mình gặp gỡ giữa mùa giá băng
MeLjn_Khjn
19-02-2011, 04:29 AM
Băng giá ngoài kia phải chăng quá lạnh lùng
Để vòng tay ấp ôm phải chun người vì lạnh
Một hạt nắng vỗ về, bờ vai sóng sánh
Cũng đủ làm cho ánh mắt thoáng vu vơ
.:oo0wjndy0oo:.
19-02-2011, 04:32 AM
vu vơ trong gió thì thầm
niềm vui nhè nhẹ nâng nâng cõi lòng
vu vơ 1 chút ước mong
người ơi hãy nhớ tháng năm đợi chờ
the_wind
19-02-2011, 11:36 AM
chờ hoài, chờ mãi,chờ vô vọng
tình cũ, tình tan, tình cũng xong
trái tim buốt nhói tình đã mất
nhốt chặt tình yêu ở trong lòng
maylangdu
19-02-2011, 09:09 PM
lòng em gởi gió vu vơ
bao nhiêu nỗi nhớ câu thơ họa vần
tình ơi nếu có đôi lần
về ngang nơi ấy dừng chân nói dùm
.:oo0wjndy0oo:.
20-02-2011, 12:49 AM
nói dùm lòng em được không nắng
cho đôi mình ngày ấm áp lòng
nói dùm em được không hỡi mây
cho đôi mình những ngày êm ấm
nói dùm em ơi hạt mưa nhé
cho đôi mình bên nhau chuyện trò
nói dùm em hỡi ánh sao đêm
cho đôi mình bên nhau nguyện ước
le.thai.son.cvp
20-02-2011, 08:40 AM
Ước gì em ấy yêu tôi.
Ước gì không phải bồi hồi nhớ mong.
Ước gì duyên hết là xong.
Ước gì tình mất mà lòng không đau.
m0nk3y.devil
20-02-2011, 10:44 AM
không đau lòng khi anh cất bước
bởi em biết anh đã mãi xa
duyên tình ta đến đây xóa nhòa
bao kí ước cùng mộng đẹp bay xa
le.thai.son.cvp
20-02-2011, 11:33 PM
Bay xa nhé, giấc mơ thời nhỏ.
Thửơ theo bạn cắt cỏ chăn trâu.
Thửơ trốn ngủ ra sông câu cá
Thửơ la cà, quên lời dặn mẹ cha.
maylangdu
21-02-2011, 12:03 AM
không đau đâu phải là yêu
càng đau ta đã dành nhiều cho anh
sao người lạ nỡ đoạn đành
quay đi day dứt ngày lành bên nhau
Pu_gong_ying
21-02-2011, 11:43 AM
Bên nhau một phút thêm đau đớn.
Tình này đã dứt chẳng cần hơn.
Thôi thì em hãy lơn tơn
Anh ôm cay đắng thêm hờn thêm căm.
le.thai.son.cvp
21-02-2011, 11:37 PM
Căm thay một lũ khinh người
Khinh khỉnh đi nhé, người cười hôm sau.
Rồi chúng mày sẽ phải đau.
Rồi chúng mày sẽ phải lau lệ nhòa.
*xin lỗi ạ, nghe ghê qá*
.:oo0wjndy0oo:.
22-02-2011, 07:53 AM
lệ nhoà cất bước quay đi
lòng ta đau nhói những gì hôm nay
ngày sau liệu có thế này
ngày sau liệu có niềm vui đợi chờ
chicken_king
22-02-2011, 09:23 AM
đợi chờ là hạnh phúc
chẳng có đúng vậy đâu
đợi đến nghìn năm sau
liệu có còn hạnh phúc
.:oo0wjndy0oo:.
22-02-2011, 09:33 AM
hạnh phúc xa vời quá người ơi
khi cuộc đời vẫn nhiều ngang trái
khi tình yêu vẫn khờ vẫn dại
khi trái tim băng giá chưa tan
le.thai.son.cvp
22-02-2011, 10:31 AM
Tan rồi bông tuyết mùa đông.
Sang rồi kìa bóng xuân hồng thướt tha.
Đất trời hát khúc hoan ca.
Xuân về Tết tới muôn nhà đoàn viên.
m0nk3y.devil
22-02-2011, 03:31 PM
đoàn viên gia đình sum vầy
cháu con đầy đủ xuân này cùng vui
ông bà tóc đã bạc rồi
nhưng xuân chưa cạnh gia đình chưa tan
mây mơ êm
22-02-2011, 03:41 PM
Chưa tan băng đá trong lòng ,
Chị đây chưa muốn lấy chồng em ơi !
Bao giờ lòng không tuyết rơi ,
Bấy giờ chị mới sang mời em qua.
pecop_bun_nho_anh
22-02-2011, 08:35 PM
qua rồi hết rồi tình ta chẳng còn nữa
lỗi đó chẳng phải ở hai ta
mà tại ông trời bắt như thế
thôi thỳ chấp nhận đi anh ơi
le.thai.son.cvp
22-02-2011, 10:45 PM
Anh ơi em sẽ mãi chờ
Em như đom đóm vật vờ trong đêm.
Anh ơi kí ức dịu êm.
Sao anh lỡ vứt ngoài thềm đêm thâu.
.:oo0wjndy0oo:.
22-02-2011, 11:28 PM
đêm thâu ngồi nhớ đến người
kỉ niệm xưa ấy chợt ùa về đây
nhớ sao những tháng những ngày
cùng nhau ca hát nô đùa bên nhau
MeLjn_Khjn
23-02-2011, 12:19 AM
Bên nhau cho trọn ngày vui
Dẫu đời đau khổ chôn vùi ánh dương
Khắc sâu một khắc can trường
Dẫu mai xa cách yêu thương vẫn còn
jinwon
23-02-2011, 04:11 AM
vẫn còn chi hỡi vẫn còn
còn đâu ngày đấy bên nhau ngọt bùi
ngọt bùi rồi lại đắng cay
biết khi nào đấy đắng cay ngọt bùi
giotleamtham
23-02-2011, 05:29 AM
Ngọt bùi có thể sẽ chia
Đắng cay sao lại xa lìa hỡi anh
Buồn cho mộng ước không thành
Khi người bạc bẽo nỡ đành bước đi
le.thai.son.cvp
23-02-2011, 06:19 AM
Đi đi nhé, người tình xưa cũ.
Sự vô tình, che phủ em tôi.
Em đi rồi, không mong nhớ nữa.
Có được chi, vô ích mà thôi.
jinwon
23-02-2011, 10:58 AM
thôi thì thôi thôi thế thì thôi
anh đã đi bỏ lại em cuối trời
lòng vẫn vậy mà người không còn nữa
hận chút tình cho nỗi nhớ nguôi ngoai
le.thai.son.cvp
23-02-2011, 10:46 PM
Nguôi ngoai nỗi nhớ năm xưa
Triền đê năm ấy đò đưa chuyện mình.
Bây giờ xa cách cuộc tình
Bao giờ cho tới chuyện mình ngày xưa?
soi_nha
24-02-2011, 12:22 AM
Tôi đã sống như bao người từng nghĩ
Vật chất nhiều bao phú quý vinh hoa
Tình yêu đến với tôi là biển cả
Nhưng nhìn lại đó là giấc mơ thôi.
gió đơn côi
24-02-2011, 12:38 AM
Thôi từ đây tôi ko buồn ko khóc
không 1 mỉnh lệ ước khoé mi đâu
tiếc thương chi khi tình đầu tan vỡ
mộng vỡ tình tan mình ta cô độc
Hy Anh
24-02-2011, 01:58 AM
Mộng vỡ tình tan mình ai cô độc
Khuya về gió lạnh lẽo đêm thâu
Cho mắt ướt mi này cay thêm sầu
Bưồn trăm hưóng tụ lại một ngả
Hoang_Huy_Quan
24-02-2011, 03:50 AM
Một ngả tình sầu buồn hiu hắt
cô đơn lẻ bóng chỉ mình ta
người ở nơi đâu đâu có biết
ta vẫn nơi đây vẫn đợi chờ
maylangdu
24-02-2011, 04:02 AM
đợi chờ người trong vàng vọt
cà phê chiều còn nhỏ giọt mênh mang
có bao giờ anh chợt về ngang
ghé quán nhỏ để lang thang kỉ niệm
kid.vulan
24-02-2011, 05:33 AM
Kỉ niệm mình giờ như đã hết
Nắng bắt đầu nhạt mất
Mưa tắt từ rất lâu
Gió sầu không buồn thổi
Em lê chân, chân trên con đường mỏi mòn.
le.thai.son.cvp
24-02-2011, 07:18 AM
Mỏi mòn chờ một bước chân.
Lối mòn một thửa, thẫn thờ trong tim.
Mải miết mải miết kiếm tìm.
Chân xưa, đáy bể mò kim hỡi người!
jinwon
24-02-2011, 08:54 AM
Hỡi người xa đó có còn
Nhớ cô gái nhỏ hãy còn ngây thơ
Bâng khuâng viết mấy dòng thơ
Người xa nơi đó có còn nhớ không?
.:oo0wjndy0oo:.
24-02-2011, 08:55 AM
nhớ không anh tháng ngày mơ mộng
sân trường ấy đuổi bắt nô đùa
nhớ không anh những lúc chợt mưa
mình cùng nhau đùa vui nghịch ngợm
chicken_king
24-02-2011, 09:15 AM
mình cùng nhau đùa vui nghịch ngợm
bắt chuồn chuồn cắn rốn nhớ k em ^^
em đau em nước mắt tèm nhèm
a biết lỗi đền que kem chẳng chịu :(
jinwon
24-02-2011, 10:29 AM
chẳng chịu đâu bởi chuồn chuồn cắn rốn
đau thì khóc để anh mãi ở bên
chịu nín rồi anh không cho kem nữa
đau lắm rồi nước mắt vẫn tèm nhem
chicken_king
24-02-2011, 10:38 AM
tèm nhem xấu lắm cô bé ơi
nếu muốn anh vui bé hãy cười
có biết trong mơ anh vẫn đợi
được ngắm sắc hồng em cười tươi
jinwon
24-02-2011, 10:59 AM
cười tươi liệu kem có mãi không
tươi cười anh thấy vui trong lòng
thế thì em sẽ tươi cười mãi
nhưng mà anh có nói thiệt hông
chicken_king
24-02-2011, 01:10 PM
Thiệt hông hả? Thiệt đó cô bé ạ
Bé toàn làm a ngại. Bé thiệt là....
Tò mò hả ? Nhưng a chẳng nói ra
Đợi lúc nào bé già anh sẽ nói :D
mây mơ êm
24-02-2011, 02:52 PM
Anh sẽ nói lúc bé về già hở?
Nghĩ kỹ chưa? kẻo lại bị muộn màng.
Rồi trách đời sao gặp phải trái ngang
Muốn ... "tỉnh tò"... ,giận mình sau không nói !:)
bên ấy em cười
24-02-2011, 08:01 PM
Giận mình sao không nói
Để chiếc lá vàng rơi
Ngoài hiên mưa bóng bơi
Trong lòng giăng bão tố
Nói không sao mình giận
Người con gái vô tình
Để nỗi nhớ lặng thinh
Dâng tràn lên khoé mắt
pecop_bun_nho_anh
24-02-2011, 09:14 PM
khoé mắt cay tại sao thế nhỉ
chẳng lẽ là mình lại khóc sao
" này nhóc ơi đừng có khóc nữa
anh sẽ bùn lắm nhóc biết không "
những lời đó sao giừo không còn nừa
ừm...mình quên anh đã ra đi
thôi thì mình sẽ cứ việc khóc
khóc không chừng sẽ quên được anh
le.thai.son.cvp
24-02-2011, 11:12 PM
Anh là lá, anh là hoa
Em là ngọn gió thổi qua dịu dàng.
Em thời lạc bước sang ngang.
Anh thời đưa đầy, lan man tình buồn.
jinwon
25-02-2011, 01:04 AM
tình buồn khi bước sang ngang
em đi anh lại trái ngang cuộc tình
cơ mà gió thổi lặng thinh
sao anh không biết cuộc tình trái ngang
chicken_king
25-02-2011, 01:17 AM
Ngang qua nhà cô nhóc buồn bé nhỏ
Gió hỏi bé sao chẳng tin vào mình
Hay vui lên hãy đừng cứ lặng thinh
Cố gắng lên dù cuộc tình ngang trái
@ mây mơ êm :
Tình cũng chỉ là tình cô bé ạ
Tình cũng phải chịu bao nỗi buồn qua
Vì chưa rõ a phải đợi "tình già"
Tình trong tay nắm lẫy ngay bé ạ
jinwon
25-02-2011, 01:22 AM
ngang trái đó nhưng bé vẫn vui cười
cười để người ra đi trong nhẹ nhõm
cười để gió biết mình luôn vui sướng
gió qua nhà bé chẳng thấy buồn đâu
Hoang_Huy_Quan
26-02-2011, 09:43 PM
Chẳng thấy buồn đâu khi người quay gót
Vì trái tim đã chết lặng từ lâu
Từ khi em xem tôi như tên ngốc
Để cho em đùa giỡn bao ngày
.:oo0wjndy0oo:.
26-02-2011, 11:16 PM
ngày qua ngày vẫn nhớ và vẫn mong
vẫn chờ đợi trong mỏi mòn vô vọng
biết là ngốc nhưng không thể quay bước
vẫn đợi chờ ngóng trông bóng hình người
Han_Dong_Sub
26-02-2011, 11:34 PM
người đi người ở ta đâu biết trước
chỉ có trái tim vẫn mòn mỏi mong chờ
.:oo0wjndy0oo:.
26-02-2011, 11:42 PM
chờ người chờ tháng chờ năm
bao ngày vẫn đợi vẫn mong người về
người đi nơi đó biết chăng
hay là quên mất tình mình ngày xưa
tiếu_gia
27-02-2011, 12:48 AM
Ngày xưa câu hứa chung đôi
Bây chừ câu hứa cùng tôi thẫn thờ
Lời thơ câu chữ ngẩn ngơ
Cũng vì hai chữ đợi chờ mà thôi
Bao giờ ta lại chung đôi
Bao giờ câu hứa trọn tôi với người
jinwon
27-02-2011, 03:26 AM
người đi liệu có nhớ người
người đi còn nhớ câu nguyền thủy chung
biết rằng tình vẫn còn dài
nhưng không giữ nổi trái tim con người
Hy Anh
27-02-2011, 07:37 AM
trái tim con người là thủy tinh
dễ vỡ hay không là ở mình
...
Hoang_Huy_Quan
27-02-2011, 08:32 AM
Mình ta hiu quạnh ở nơi đây
Vẫn mải ngóng trông một bóng hình
Tiếng cười giọng nói nay xa vắng
Nhưng còn vọng mãi ở tim ta
_thachthao_
27-02-2011, 09:52 AM
ta lại bước về nơi kỉ niệm
tìm kí ức của thuở hôm nào
tìm kí ức ngày thơ bé ấy
tìm kí ức yêu dấu ngày xưa
jinwon
27-02-2011, 09:54 AM
Ta vẫn ở đây người ở đâu
Mà nghe trống vắng ở trong lòng
Hoa rơi, mưa đổ người còn nhớ
Con đường hoa sứ ta sánh đôi
jinwon
27-02-2011, 09:56 AM
Xưa thiệt xưa cái mùa hoa sữa đó
Nhớ mùa hoa ta sánh bước trên đường
Rung đôi vai nhẹ nàng hoa rớt
Rung cả tấm lòng em với anh
.:oo0wjndy0oo:.
27-02-2011, 09:58 AM
anh ơi bây giờ ta gặp lại
chung con đường nhưng ngược lối đi
lòng đau nhói gọi trong kí ức
tên của người em đã từng yêu
jinwon
27-02-2011, 10:05 AM
Yêu là chi em vẫn luôn hỏi đó
Yêu là chi mà đau đớn vậy anh
yêu làm gì khi hai ngả lối đi
Em bước lại còn anh đi ngược lối
.:oo0wjndy0oo:.
27-02-2011, 10:07 AM
lối cũ ngày xưa mình gặp lại
nhưng bên người đã có ai rồi
chỉ mình tôi lặng lẽ bước đi
phía sau người mà lòng đau nhói
lối cũ ấy giờ đây gặp lại
mắt nhìn nhau mà sao hững hờ
lòng đau nhói trái tim bơ vơ
đành quay bước khóc trong thầm lặng
DanhVong
28-02-2011, 03:23 AM
Sầu qua Sâu lại rồi Sầu đến
Rượu kia đâu phải thuốc giải Sầu
Thà rằng biết trước là như thế
Ngày đầu chớ để em ra đi.
DanhVong
28-02-2011, 03:30 AM
Lặng thầm anh khóc lệ sầu rơi
Chót cạn li này đặng li tiếp
Nghĩa lí gì khi đời thiếu vắn em
Thưởng rựu ngâm thơ đời vẫn đẹp
jinwon
28-02-2011, 03:38 AM
đẹp đến đâu khi chìm trong men rượu
say lại tỉnh tỉnh rồi lại say
biết rằng say rồi người sẽ đến
gặp rồi bao chén rượu sầu cay
YeuDonDoi
28-02-2011, 06:29 AM
Say để thấy tình không cay
Say để cố quên người đổi thay
Vờ Say cứ ngỡ là không hay
Vờ say làm kẻ không hay biết người
dvcuong.hbths
28-02-2011, 07:59 AM
nỗi sầu qua sao ta còn hy vọng
hy vọng ngày em về lại căn phòng
căn phòng kia mùa đông sao không lạnh
đó là ngày hoàng hôn đón em về!
dvcuong.hbths
28-02-2011, 08:12 AM
người biết không lòng ta luôn thầm nhớ!
nhớ đến người mỗi khi uống rượu say
trong tim anh 1 người và chỉ một
chính là người là công chúa đời anh
anh là ai là hoàng tử hay là
là con đường mỗi khi em sải bước
là chiết nệm mỗi khi em ngã trượt
là hàng cây che mát lối em qua!
qua bao ngày xa em lòng anh nghỉ
nghỉ đến việc em bỏ anh theo ai
trời ơi! sao đời toàn ngang trái
chẳng lẻ vì anh đã làm gì sai!
( xin mấy bạn tiếp tục)!
Hoang_Huy_Quan
28-02-2011, 11:20 PM
Sai thật sao khi anh trở về đây
Những tưởng tình ta mãi đong đầy
Nào ngờ em xa anh theo người ấy
Để cho anh lạc lỏng nơi này
jinwon
01-03-2011, 01:03 AM
Này người ơi em đã bước đi rồi
Bước ra đi để mong anh hạnh phúc
Nâng chén cay sầu lệ khoé mi
Đong cho đầy nỗi nhớ cạn sầu ly
Trong cơn say cầu mong anh hạnh phúc
DanhVong
01-03-2011, 05:13 AM
Hạnh phúc gì khi đã mất em
Đời không em tựa thuyền không bến
Bặp bềnh sống biển biết về đâu
Nhưng vẫn ngượng người mặc đời trôi
Mặc cho thế gian ai đã cười
Ta dại khờ chi đã yêu em
Rượu bầu đã cạn nhưng ko cạn
Mối tình nồng thắm ngày ấy em trao
Hoang_Huy_Quan
01-03-2011, 10:29 AM
Ngày ấy em trao mối tình đầu
Ngọt ngào trong sáng tựa trăng sao
Mà nay em đã không còn nữa
Để trái tim ta cũng không còn
skillyou239
02-03-2011, 05:39 AM
Không còn em đời ta thật vô nghĩa
Cuộc đời này ta sống chỉ vì em
Khi xưa kia em đã hứa nhũng gì?
Nay em để tôi chờ trong vô vọng!!
Hoang_Huy_Quan
02-03-2011, 09:35 AM
Vô vọng sao? Chờ em là vô vọng!
Chờ một ngày em nhìn lại phía sau
Sẽ thấy rằng anh chính là người đó
Người cho em hạnh phúc suốt cuộc đời
jinwon
04-03-2011, 02:32 AM
Cuộc đời này em đã lỡ bước đi
Bước ra khỏi cuộc đời người trai đó
Biết rằng sẽ đau khi vẫn nhớ
Nhưng anh à xin đừng mãi sầu đau
Mà hãy coi đó là một cơn sầu
Cơn sầu qua niềm vui lại cập bến
Nụ cười ấy em vẫn luôn tha thiết
Sẽ mãi còn đậu mãi trên môi anh
skillyou239
04-03-2011, 06:38 AM
Môi anh giờ còn biết cười nữa sao?
Khi tình yêu trong anh đã vụt mất
Em ra đi lòng anh buồn chất ngất
Chỉ biết ngồi nơi chốn cũ chờ em!!!!
Han_Dong_Sub
04-03-2011, 07:09 AM
Chờ em chờ em- đợi chờ trong vô vọng
Cuộc đời này ta biết sống vì đâu?
Em đi xa cho lòng ta mãi nhớ
Nhớ nụ cười rạng rỡ tuổi đôi mươi
m0nk3y.devil
04-03-2011, 08:33 AM
tuổi đôi mươi em vừa bước tới
ngát hương đời đậm sắc nước vui tươi
20 tuổi em là người lớn
biếi nghĩ suy biết ghét biết thương
Hoang_Huy_Quan
04-03-2011, 10:59 AM
Thương yêu thôi đã muộn màng
Nay ta gặp lại muôn vàn đớn đau
Gặp nhau lúc sắp xa nhau
Chia ly một kiếp người rồi ai ơi!
Han_Dong_Sub
04-03-2011, 11:04 AM
Ai ơi lệ rơi khi cất bước
Bước bên người sao lệ vẫn tuôn rơi
LuuDuLuong
04-03-2011, 02:50 PM
Rơi về đâu những giọt sầu không thấu?
Một nửa tình rót cạn với men cay
Trong đôi mắt xanh xanh ngày xưa ấy
Thoáng chút sầu rơi mãi đến hôm nay...
the_wind
04-03-2011, 08:02 PM
nay đây mai đó đâu bờ bến
để trái tim em được bình yên
để mắt môi em thôi sầu thảm
chôn dấu tình yêu trong màn đêm
jinwon
05-03-2011, 02:11 AM
Đếm về hoa quỳnh thơm cửa sổ
Nhớ đến người kia mắt lệ trào
Cô đơn ngắm nhìn trăng soi tỏ
Hoa nhớ người xưa biết thế nào
LuuDuLuong
05-03-2011, 01:35 PM
Thế nào hai chữ đớn đau?
Tình duyên nhân thế biết sao cho vừa?
Em về có nhớ người xưa
Bao nhiêu yêu dấu cũng chưa vừa lòng!
jinwon
05-03-2011, 06:34 PM
Lòng một dạ sắt son chưa tỏ
Bóng người xưa vẫn mãi nơi đây
Người đi lòng ở tĩnh son sắt
Hoa lá ngẩn ngơ mong ngóng người
skillyou239
06-03-2011, 02:57 AM
Nguời đi ta ở vui chi?
Còn ta nước mắt hoen mi nhớ người
maylangdu
06-03-2011, 03:44 AM
nhớ người giây phút này thôi
ngày may thuyền mới rước tôi theo chồng
lục bình lờ lững trên sông
chỉ còn giây lát nhớ mong một người
maylangdu
06-03-2011, 03:44 AM
nhớ người giây phút này thôi
ngày may thuyền mới rước tôi theo chồng
lục bình lờ lững trên sông
chỉ còn giây lát nhớ mong một người
maylangdu
06-03-2011, 03:44 AM
nhớ người giây phút này thôi
ngày may thuyền mới rước tôi theo chồng
lục bình lờ lững trên sông
chỉ còn giây lát nhớ mong một người
jinwon
06-03-2011, 04:20 AM
Một người đi còn lại một người
Nhớ mong chỉ thế đợi chờ thôi
Chờ mong gió nói một lời
Anh đi hướng khác, em rời hướng ngang
le.thai.son.cvp
06-03-2011, 12:33 PM
Ngang trái thay, ngọn gió kia.
Sao qua lỡ thổi, gió lìa cành cây.
Duyên tình chấm dứt từ đây.
Cây nay héo úa hao gầy nhớ nhung.
jinwon
07-03-2011, 12:58 PM
Nhớ nhung đâu chỉ một người
Nhớ nhung nhớ cả một thời học sinh
Nhớ thuở áo trắng xinh xinh
Nhớ đôi bím tóc bờ vai hôm nào
the_wind
07-03-2011, 08:29 PM
hôm nào còn nhớ hôm nao
nhớ bao lời ước nhớ bao lời thề
nhớ bao chuyện cũ ê chề
nhớ bao sầu đã làm tê tái lòng
jinwon
08-03-2011, 02:25 AM
Lòng người đâu có vội quên
Nhớ bao hẹn người mình trao hôm nào
Lá cây, ghế đá, sân trường
Còn nguyên như thế đâu nào đổi thay
DanhVong
08-03-2011, 03:07 AM
Cái cảnh hôm nao vẫn còn đó
Nhưng đâu còn_mình tôi trở lại
Ngẩn mặt nhìn lên vòm trời sao
Hai hàng nước mắt sửng sờ trông
Trông về mái trường ghế đá xưa
Lá xanh còn đó đâu đã tàn
Vậy mà tan nát một mối tình
để lại trong ai? Vạn kiếp sầu không phai.
jinwon
08-03-2011, 03:26 AM
Trường xưa còn đó, nhành cây đó
Vẫn ven nguyên như thuở ban đầu
Nhưng sao ngườii hỡi tình đã mất
Ngước mắt nhìn trông thoáng nụ cười
Nụ cười buồn còn đọng trên môi
Giọt tình buồn còn rơi nơi khoé mắt
Nói chi hỡi người tình giờ đã hết
Câu nói hôm nào giờ vẫn mãi vẹn nguyên?
DINE_HVT
08-03-2011, 03:43 AM
Vẹn nguyên cũng một chữ tình....
Chỉ người thay đổi, giàu trọng, nghèo khinh....
Thế gian lắm kẻ vô tình
Tiền tài đong đếm đo tình bằng "cân"
~*ẢO ẢNH*~
08-03-2011, 04:19 AM
Cân tiền cân bạc cân vôi
làm sao cân được tình đời đổi thay
Qua rồi mới biết mới hay
Tình tan mỗng vỡ gió bay đi rồi
DINE_HVT
08-03-2011, 04:26 AM
Đi rồi, còn trở lại nữa hay thôi???
Khi lòng người thay đổi, như gió trời
Nay xuôi về Nam, mai ngược lên Bắc
Lòng người, khó đoán lắm bạn ơi...
DanhVong
08-03-2011, 05:34 AM
Đi rồi, còn trở lại nữa hay thôi???
Khi lòng người thay đổi, như gió trời
Nay xuôi về Nam, mai ngược lên Bắc
Lòng người, khó đoán lắm bạn ơi...
Đừng tin những gì là chót lưỡi
Những kẽ ba hoa mấy thật lòng
Một may ra đi, hẹn trở về
Vậy mà!! Thấy đâu mấy mùa thu?
Buồn trông tôi gửi lời lên Bắc
Người có hay tôi vẫn yêu người
Vẫn đợi vẫn chờ ngày hẹn ước
Mông một ngày kẽ Bắc vào Nam.
kaly_love
08-03-2011, 07:23 AM
Đi rồi, còn trở lại nữa hay thôi???
Khi lòng người thay đổi, như gió trời
Nay xuôi về Nam, mai ngược lên Bắc
Lòng người, khó đoán lắm bạn ơi...
Đừng tin những gì là chót lưỡi
Những kẽ ba hoa mấy thật lòng
Một may ra đi, hẹn trở về
Vậy mà!! Thấy đâu mấy mùa thu?
Buồn trông tôi gửi lời lên Bắc
Người có hay tôi vẫn yêu người
Vẫn đợi vẫn chờ ngày hẹn ước
Mông một ngày kẽ Bắc vào Nam.
Sai chính tả trầm trong.
Nam nhi chí lớn hơn trời
Vì dân vì nước muôn đời ghi danh
Ngày nào còn chiến còn tranh
Hùng anh đất Việt tử sanh một lòng
jinwon
08-03-2011, 08:07 AM
Lòng một dạ tình còn son sắt
Dạ mới mình vẫn trọn một vầng trăng
Trăng thu trăng sáng giữa trời
Chờ người trai đó chí trai hơn trời
ng0ctan
08-03-2011, 08:47 AM
Trời kia có nhìn thấy cuộc đời
Anh hùng lại quàng phải gai
Tiểu nhân lại cười khẽ vào ai
Trời kia có thấu hiểu tất cả
jinwon
08-03-2011, 09:02 AM
Cả cuộc đời dành trọn mọi tình yêu
Tình quê hương, tình gia đình, bè bạn,...
Tình duyên người với người bao mộng ước
Chút duyên tình em cũng trọn niềm đau
~*ẢO ẢNH*~
08-03-2011, 09:26 AM
Niềm đau chôn giấu từ lâu
Ta mang tình cũ âu sầu thương đau
Tình đời cứ thế trôi mau
Đôi ta lặng lẽ xa nhau thôi mà
jinwon
08-03-2011, 11:29 AM
Xa nhau thì mới thương đau
Không xa thì cũng nỗi đau âu sầu
ng0ctan
08-03-2011, 07:56 PM
Âu sầu giữ lại riêng anh
Niềm an ủi chỉ có là em
Xa nhau ai bảo anh đau
Vì anh biết em thật vui
the_wind
08-03-2011, 08:47 PM
vui cười có hẳn là vui
phải chăng cố gắng đẩy lui nỗi buồn
dối người cũng dối mình luôn
không vui mà lại thêm buồn khổ đau
DanhVong
09-03-2011, 12:58 AM
mặc !! không vui anh cũng cố vui
Biết dối mình nhưng biết làm sau
Đây đâu phải lần đầu muối sát con tim
Ngày tân hôn ai nở mặt sầu.
jinwon
09-03-2011, 01:16 AM
Mặt sầu mà dạ chẳng sầu
Dạ còn nhung nhớ nỗi sầu thấm chi
Biết rằng em đã vu quy
Mà sao anh lại tái tê lòng mình
DINE_HVT
09-03-2011, 07:39 AM
Mặt sầu mà dạ chẳng sầu
Dạ còn nhung nhớ nỗi sầu thấm chi
Biết rằng em đã vu quy
Mà sao anh lại tái tê lòng mình
Tiếng cười rộn rã, tiếng pháo rộn ràng
Em sang ngang, xinh tươi trong ngày cưới
Anh mỉm cười, nghe lòng mình đau nhói
Và chúc em: ở bên người, em sẽ vui.....
Hoang_Huy_Quan
09-03-2011, 09:54 AM
Em sẽ vui khi bên người ấy
Để riêng anh mang nỗi cô đơn
Dù trái tim anh đây tan nát
Vẫn mong em hạnh phúc muôn đời!
ji sun
10-03-2011, 03:32 AM
là con gái em đa sầu đa cảm
đẻ nổi lòng giờ đây tan nát mãi con tim
anh ở nơi nao giờ có hiểu
trái tim em đau khổ lắm rồi
jinwon
10-03-2011, 08:34 AM
Trái tim cứ reo lên từng nhịp
Khi nghe được nhịp đập trái tim anh
Nhưng anh ơi giờ em đã lỡ nhịp
Để cùng anh sánh bước trên đường đời
hoahongxanh762
10-03-2011, 09:19 AM
Nếu đã lỡ thì anh cũng ra đi
Khi còn chút thậm thì rằng tốt đẹp
Cánh cổng khép với bao miền kí ức
Bước đi rồi thì hạnh phúc nhé em...
ng0ctan
10-03-2011, 09:37 AM
Một bước đi một lần đau
Khi chấm dứt mãi về sau
Buồn rầu ai ôm sầu vắng
Em hãy đi mau bước đi
DanhVong
10-03-2011, 08:52 PM
Đuổi người quay ngót ai đuổi người về
Không về được bên ấy hãy về bên anh
Anh sẽ yêu em hơn hẳn thằng nào
Đôi ta hạnh phúc cho lòng nó đau
ng0ctan
10-03-2011, 09:48 PM
Người có về đâu đã quay gót
Bên ấy thế nào em có đau xót
Đứa nào nói yêu có thật không
Hay chỉ là miệng đời cho em
jinwon
11-03-2011, 12:30 AM
Ai đau giờ có ích gì
Em đi bước đó anh giờ muốn chi
Anh à đau nỗi chia ly
Anh đi lấy vợ, em đi lấy chồng
MeLjn_Khjn
11-03-2011, 12:44 AM
Chồng em lạc lối em kêu
Chồng người lạc lối em khều làm chi
Rành rành ra đó lối đi
Mà sao chệnh choạng, lầm lì đi hoang.....
DanhVong
11-03-2011, 12:49 AM
Khi yêu tôi chẳng cần khoa học
Đường có thẳng tôi chẳng thèm đi
Đi đến đâu đường đến đó(toàn Đ)
Có thế mới gọi là yêu!
jinwon
11-03-2011, 01:42 AM
Đi đến đâu khi không cùng mục đích
Yêu làm chi khi hai ngả khác nhau
Hai con đường mãi mãi chẳng gặp nhau
Phải chi là hai người dưng ngược lối
~*ẢO ẢNH*~
11-03-2011, 01:45 AM
Lối về hoa tím đầy sân
Pháo kia đã nổ xa gần đưa dâu
Thôi đành tan vỡ tình sâu
Hôm nay xa cách âu sầu mình tôi
jinwon
11-03-2011, 02:30 AM
Tôi về xa cách tình tôi
Cô dâu bước lối hoa rơi tím lòng
Nhớ câu hẹn ước bên sông
Ai còn nhớ đó, cô không nhớ mình
Bởi người kia đã phụ tình
Bước qua sông trước, cô mình đau sao?
ng0ctan
11-03-2011, 11:04 AM
Ngày nhận tấm thiệp hồng ôi thôi
Tên em khắc cùng tên ai rồi
Rộn ràng pháo vang bước bên ai
Xe hoa chờ em về cùng bên ai
jinwon
11-03-2011, 11:27 AM
Em bước đi bên hơi rượu cay nồng
Mà lòng sao lại vẫn mãi nhớ nhung
Nhớ người sánh bước bên ai đó
Nhớ lúc thẩn thơ anh với nàng
Nhớ lúc khi anh hơi rượu mơ màng
Anh hay nói: "anh yêu em nhiều lắm....."
chicken_king
12-03-2011, 02:39 AM
Lắm khi bên rượu tình lãng mạn
Có lúc men nhiều tình vỡ tan
....nhỉ :D
ng0ctan
12-03-2011, 03:07 AM
Và từ đây em về bên người
Em tươi cười đắng nghẹn lòng anh
Đừng làm nước mắt anh rơi rơi
Ngày đó em hứa giờ buông lơi
MeLjn_Khjn
12-03-2011, 04:15 AM
buông lơi lời nói gió bay
mặc mày cứ thổi, cứ lay chùng chình
ta nào có sợ ai khinh
miệng đời nhem nhuốc vô tình gió bay!
.:oo0wjndy0oo:.
12-03-2011, 04:26 AM
bay về miền kí ức
tìm lại mình hôm nào
và rồi chợt khát khao
quay về ngày thơ bé
ng0ctan
12-03-2011, 05:34 AM
Nhớ không em lời hứa ngày xưa
Chỉ có anh và em dưới mưa
Em ra đi nghẹn ngào lời hứa
Nỡ quên sao hỡi em bạc tình
tiếu_gia
12-03-2011, 06:50 AM
Ngày về sông trắng gió đưa
Hàng dương lũ lượt đón đưa ngày nào
Mà người cất bước đành sao
Để người ở lại pháo hoa qua đò
ng0ctan
12-03-2011, 08:34 AM
Ánh trăng đã phai một màn đêm
Con tàu cập bến nhỏ vắng em
Ra khơi ngày tháng xa em
Trở về lòng em còn như trước
chicken_king
12-03-2011, 09:26 AM
Trước kia khi mới bắt đầu
Tình yêu hứa trọn trao nhau suốt đời
Mà nay người vội buông lơi
Để tình khô héo bên đời khổ đau
jinwon
12-03-2011, 09:31 AM
Đau bởi người xưa đi ngược lối
Nên có người mới mãi khổ đau
Lời buông tiếng gọi con tim đập
Tình chưa khô héo đến muôn đời
chicken_king
12-03-2011, 09:40 AM
Đời xanh đâu chỉ mỗi tình yêu
Sao nỡ để thân mãi tiêu điều
Nhiều trí thông minh nhièu sức mạnh
Xây đắp cho đời cũng là yêu
jinwon
12-03-2011, 11:40 AM
Yêu người, yêu mẹ, yêu cha
Yêu mãi cả nhà , mãi được vui
Thân yêu yêu suốt mọi chiều
Em đâu có chỉ mỗi mình tình yêu
m0nk3y.devil
12-03-2011, 12:18 PM
yêu làm chi cho con tim đau nhói
để tâm hồn vương vấn mãi bóng ai
không yêu ng con tim thu nhỏ lại
trong tâm hồn chỉ chút nắng chút thơ
DanhVong
12-03-2011, 09:28 PM
trong tâm hồn chỉ chút nắng chút thơ
Chẳng biết chao ai khi không yêu người
Ước gì có một người để tôi yêu
Chút nắng chút thơ trao hết cho người
jinwon
12-03-2011, 09:37 PM
Chút nắng chút thơ trao hết cho người
Mang tấm lòng đi trao trọn cuộc vui
Tiệc tàn, đèn tắt, hoa ngập lối
Sóng bước trên đường hai chúng ta
DanhVong
12-03-2011, 11:07 PM
Chút nắng chút thơ trao hết cho người
Mang tấm lòng đi trao trọn cuộc vui
Tiệc tàn, đèn tắt, hoa ngập lối
Sóng bước trên đường hai chúng ta
Bước ban đầu em chẳng nói chi
Đưa tay anh nắm nhẹ nhàng thôi
Rồi từ từ tựa đầu trên vai
Lòn tay qua eo anh đứng lại
Hàm răng nào ngổn nghiển nhai !
Hai ta đối diện Tim đối Tim
Đứng cả trời đêm đều đơn giản
Muốn được bên nhau trông ánh mai
jinwon
12-03-2011, 11:49 PM
Người đã đi rồi lại còn mơ
Mơ sao thành thật em không chịu
Bởi anh đi mãi em buồn tủi
Biết đến bao giờ thoả ước mong
Kin Ngố
13-03-2011, 02:17 AM
Biết đến bao giờ thoả ước mong
Anh bước bên em , bước thật gần
Đôi tay siết nhẹ , ôm hờ hững
Anh khẽ nói là , nói là yêu
nhoknghich
13-03-2011, 03:14 AM
Anh khẽ nói là, nói là yêu
Em vẫn mãi vô tình không đáp lại
Nhưng em ơi, đây lời thơ ngây dại
Anh trao em, và mãi mãi là em.
DanhVong
13-03-2011, 08:56 AM
Anh trao em, và mãi mãi là em.
Không riêng ai khác_chung thủy ghê
Còn chơ gì mà không gật đầu
Chờ đến khi nào mất anh sau?
jinwon
13-03-2011, 09:21 AM
Chờ đến khi nào mất anh sao?
Sao anh hỏi vậy, người quen hỡi
Tiếng yêu anh nói còn chưa gật đầu
Mà anh đã dồn dập phía sau
Hai từ chung thủy anh nào có hay?
DanhVong
13-03-2011, 09:53 AM
Đã đến độ này vẫn chưa có vợ
Không phải chờ em anh chờ ai?
Không phải chung thủy gợi là gì?
Lẽ nào lại nói anh là thằng khờ!
jinwon
13-03-2011, 10:34 AM
Khờ yêu, khờ mến, khờ đáng nhớ
Vợ anh đâu có phải là em
Anh mơ giấc mơ cao sang quá
Em nào có dám bước cùng anh
ng0ctan
13-03-2011, 08:41 PM
Em nào có dám hay em quên
Anh cần chi chữ lợi danh nào
Vợ anh thì vợ nào có hay
Bao năm giờ vẫn yêu mỗi em
DanhVong
13-03-2011, 10:01 PM
Khờ yêu, khờ mến, khờ đáng nhớ
Vợ anh đâu có phải là em
Anh mơ giấc mơ cao sang quá
Em nào có dám bước cùng anh
Vậy không còn gì không rõ nữa
Tôi là thằng khờ, khờ thật khờ
Mơ ước bên người chỉ có thể
Đành lòng chọt dạ nói cao sang
DanhVong
13-03-2011, 10:05 PM
Em nào có dám hay em quên
Anh cần chi chữ lợi danh nào
Vợ anh thì vợ nào có hay
Bao năm giờ vẫn yêu mỗi em
ĐÃ có vợ rồi sau đà điếm
Đồ giông tình dám nói yêu thương
Vợ anh có ngày sẽ biết được
Tạc A Xit chết mẹ con kia
ng0ctan
13-03-2011, 10:14 PM
Thân con gái em tìm trai danh vọng
Tìm tương lai để gửi tấm liễu gầy
Nhưng nào đâu danh vọng mê bạo lực
Chỉ thích vợ cầm nước tạt người ta
jinwon
15-03-2011, 05:11 AM
ĐÃ có vợ rồi sau đà điếm
Đồ giông tình dám nói yêu thương
Vợ anh có ngày sẽ biết được
Tạc A Xit chết mẹ con kia
Em không ngờ người lại mê bạo lực
Đã bước đi sao còn ngóng trông hoài
Vợ anh không khéo mong ngóng mãi
Còn bóng liễu tơ ngóng trông dài...
(Anh à! Đâu cần đến mức đó )
titeo123
15-03-2011, 08:26 PM
Sống với người mang bản tính hung bạo
Như với Lang, Sói dã thú trong rừng
Nhưng ngoài mặt lại ta đây đạo mạo
Kẻ gian hùng thật giỏi đạo ngụy trang
ng0ctan
15-03-2011, 09:52 PM
Người lúc yêu chót lưỡi mật ngọt quá
Ở chung mái nhà mới biết người thật
Người mê bạo lực lại khoái đàn đúm
Kiếp em vơ trúng phải chàng ác ma
DanhVong
15-03-2011, 10:13 PM
Thân con gái em tìm trai danh vọng
Tìm tương lai để gửi tấm liễu gầy
Nhưng nào đâu danh vọng mê bạo lực
Chỉ thích vợ cầm nước tạt người ta
Ê có nhằm không ậy chơi tôi xối xả luôn!! Tôi nói bạn có vợ rồi còn đi cua gay coi chừng vợ bạn biết được tạc axit con kia. tôi có lòng ngăn bạn khuyên bạn chung tình mà.
"Thuốc đắng giả tật, lời thật mít lòng"
Không buôn lời anh nào quay lối
Thân tôi chẳng phải xoá chợ đầu đường
Một lần khuyên nhủ trọn kiếp đời khinh.
DanhVong
15-03-2011, 10:22 PM
Em không ngờ người lại mê bạo lực
Đã bước đi sao còn ngóng trông hoài
Vợ anh không khéo mong ngóng mãi
Còn bóng liễu tơ ngóng trông dài...
(Anh à! Đâu cần đến mức đó )
Thiện hạ nói anh không phiền lòng
Sau đành lòng dẫm nát tim anh
Em có nghe chăng gió lao xao trên cành lá?
Kẽ gian hồ biết đâu là xúc cảm
Thân thư sinh rằng có học thức
Anh đâu giám se duyên hay lần
Có vợ rồi còn lễu ngóng trông
Không bao giờ, anh thề, xin hãy tin anh.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.