PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ !!



Pages : 1 2 [3] 4 5 6

~*ẢO ẢNH*~
10-01-2011, 05:22 AM
Mộng xinh tan biến thật mau
Ô kìa cánh hạc âu sầu bay qua
Tình đầu thôi thế đã xa
Trôi theo ký ức phong ba cuộc đời

Pu_gong_ying
10-01-2011, 06:56 AM
Cuộc đời ngắn ngủi lắm bể dâu.
Giai nhân xa vắng chẳng thấy nhau.
Tình đi tình đến như con nắng.
Người trắng, lòng đen ai biết đâu.

hư vô
10-01-2011, 07:59 AM
Biết đâu thật giả ai hay
người sao lật mặt như tay hỡi người
chia tay người vẫn vui tươi
bước theo người khác sao cười nhạo tôi

Pu_gong_ying
10-01-2011, 09:37 AM
Nhạo tôi em có thấy vui không?
Bao nhiêu thương mến chết trong lòng.
Qua cầu rút ván xin em chớ.
Hãy nhớ còn tôi mãi ngóng trông...

LuuDuLuong
10-01-2011, 01:48 PM
Trông ngóng làm chi cánh chim trời?
Ân tình nhân thế mãi đầy - vơi
Người ôm sầu hận về trong gió
Đáy huyệt chôn sâu mảnh tình đời!

hư vô
10-01-2011, 08:05 PM
Tình đời một chữ đau thương
hỏi chăng nhân thế có vương chút gì
chữ tình hỏi có ai bi
mà sao sớm tối vẫn đi một mình

~*ẢO ẢNH*~
10-01-2011, 11:12 PM
Một mình lặng lẽ đơn côi
Con đường xa vắng hỡi ôi lạnh lùng
Vì đâu nên nỗi nhớ nhung
Vì đâu ta phải đau cùng thế gian

MeLjn_Khjn
11-01-2011, 01:08 AM
Thế gian giờ cũng đảo điên
ta say trời đất ngả nghiêng quay vòng
Ai cười ai có biết không?...

~*ẢO ẢNH*~
11-01-2011, 06:18 AM
Không nắng không mưa phố buồn hiu hắt
Bên sân trường vắng bóng thu xưa
Chỉ còn đây một niềm tuyệt vọng
Nhớ nhung này chất chưa nắng mưa.

DiệpPhong
11-01-2011, 09:01 AM
Mưa cứ rơi bên ngoài song cửa sổ
Đôi vài giọt lặng lẽ bước vào đây
Từng giọt mưa như hoà vào nỗi nhớ
Để đêm buồn thao thức có mình ai

.:oo0wjndy0oo:.
11-01-2011, 09:18 AM
ai ơi nhớ lấy đừng quên
tình ta son sắt vững bền khó phai
những lúc trằn trọc đêm dài
bất chợt nhớ đến chuyện hai đứa mình

hư vô
11-01-2011, 09:18 AM
Mình ai lẻ bước bơ phờ
chìm trong đêm tối cơn mơ u sầu
bình minh thắp sáng nơi đâu
về đây xoá hết lo âu mộng buồn

.:oo0wjndy0oo:.
11-01-2011, 09:24 AM
buồn ơi buồn hỡi buồn ời
sao mi cứ bám muôn người buồn ơi
niềm vui đang đến dạng ngời
mau mau biến mất tiếng cười vút lên

Pu_gong_ying
11-01-2011, 09:48 AM
Vút lên đi nụ cười của gió. Buồn làm chi bởi sống là cho. Ngày ngày thịt với cá kho. Đêm đêm lại ngáy o o vô sầu. Râu tôm nấu với ruột bầu. Thằng chan thằng húp cũng ngầu như ai...

m0nk3y.devil
11-01-2011, 10:36 AM
ai sẽ ở bên tôi
mỗi khi tôi thấy buồn
ai sẽ dến bên tôi
khi tôi đang bật khóc
và ai sẽ đỡ tôi
khi con tim gục ngã

MeLjn_Khjn
12-01-2011, 12:25 AM
Ngã chỏng vó lăn quay ra đất
Ngước nhìn trời cao ngất tầng mây
Đời đâu chỉ mãi đắp xây
Cho đi, nhận lại mới hay muôn màu.

Pu_gong_ying
12-01-2011, 01:23 AM
Màu đời có điếc mới nghe. Có đui mới thấy éo le vô cùng. Nhân gian chả mấy anh hùng. Phong ba bão táp mịt mùng trời mây.

hư vô
12-01-2011, 01:41 AM
Mây mù phủ kín thế gian
thằng ngay sao ít kẻ gian quá nhiều
hiền tài chẳng thấy bao nhiêu
phường quân trộm cướp gian điêu quá trời

Pu_gong_ying
12-01-2011, 02:42 AM
Gian điêu quá trời ôi thế gian. Đầu trâu mặt ngựa thấy tràn lan. Tao nhân mặc khách sao không thấy. Để lũ tụi bây quá to gan?

Pu_gong_ying
12-01-2011, 10:31 AM
Gan này dù nát như tương. Dù đen như mực cũng thường hay yêu. Khi yêu nắng sớm mưa chiều. Dù trăm lần khổ cũng liều yêu em.

Pu_gong_ying
12-01-2011, 10:41 AM
Em hỏi ta: có gì là mãi mãi?
Ta trả lời chỉ có tấm tình chân.
Em thở dài: tình yêu thường ngang trái.
Gió vẫn xô mây trên đỉnh phù vân.
Em hỏi ta:có gì là thật?
Ta bảo rằng chỉ có tấm tình chân.
Em ngẩng lên ánh chiều thu tàn tạ:
Chân thật ư? Hãy còn lắm phân vân.
Rải bước chân trên con đường đầy lá.
Một tiếng chuông đưa vạt nắng đi xa.
Đứng cạnh nhau nhưng hai hồn hai ngả.
Lạc vào nơi đường phố chật người qua.
Mải lang thang bây giờ em mới hỏi:
Liệu tình yêu có phải một trò chơi?
"không phải đâu, yêu là điều vĩnh cửu."
Em ngoảnh đi nhẹ vén giọt buồn rơi.
Nhưng em! Thôi, xin em đừng hỏi nữa.
Ta yêu em chỉ bởi tấm tình chân.
Lỡ 1 mai tấm chân tình vụn vỡ.
Nguyện vỡ tan vào lòng, 1 cố nhân...

MeLjn_Khjn
13-01-2011, 12:44 AM
Gan này dù nát như tương. Dù đen như mực cũng thường hay yêu. Khi yêu nắng sớm mưa chiều. Dù trăm lần khổ cũng liều yêu em.

Liều yêu em hết mấy phen
Bỏ nhà đi bụi: chân quen mất rồi!
Đi và về, chỉ thế thôi
Ngỡ như ta đã mắt môi quen mùi

hư vô
13-01-2011, 01:13 AM
Mùi hương thoang thoảng vọng nơi đâu
có phải mùa xuân đã trở về
mưa xuân phủ xuống đường xưa ướt
ướt cả bờ vai mái tóc thề

pu_gong . Nếu bạn dùng đt nokia thì bạn ấn phím cách sau số 0 sẽ là xuống dòng . Lần 1 là phím cách . Lần 2 là số 0 lần 3 là xuống dòng . Có biểu tượng hiện lên như phím enter như của máy tính á . Dừng ở đó là xuống dòng . Khỏi phjền mod

MeLjn_Khjn
13-01-2011, 01:27 AM
Tóc thề....sao mà dài đến thế
Để ta mãi mê nhìn ngắm
....đắm chìm
Tóc thề...
Lặng im quay gót...
Lạnh lùng đánh rớt một ánh nhìn rất ngọt
...giữa cái ráng chiều vàng vọt
Ta trót nhìn...
Lặng thinh...

Break
13-01-2011, 01:41 AM
Lặng thinh nhìn mãi cửa sổ chat
Lặng thinh em nói tiếng chia tay
Chợt bình an, chợt là sóng gió
Lặng thinh khoé mắt sao ướt cay...?!!

MeLjn_Khjn
13-01-2011, 01:52 AM
Ướt cay khoé mắt em khóc rồi
Hay là mưa đấy hỡi em ôi?
Lưu luyến làm chi tình hờ hững
Đêm về chỉ thấy lạnh lùng thôi!

kid.vulan
13-01-2011, 02:25 AM
Thôi đã hết cánh hoa rơi xuống
Gió thổi cánh hoa rơi !
Hay cánh hoa mong muốn gió thổi

MeLjn_Khjn
13-01-2011, 02:38 AM
Gió thổi vào tôi chút lạnh lùng
Cợt đùa cho tóc khẽ rối bung
Xộc vào tim nhỏ toan bới móc
Vung vãi mất rồi!Ôi nhớ nhung!

Pu_gong_ying
13-01-2011, 02:53 AM
Nhớ nhung cái thuở xưa ta bé.
Cũng yêu cũng giận, rất là ghê.
Yêu nhau ăn bánh phủ phê.
Giận nhau 1 tí, hê hê cười liền.

tearofwind
13-01-2011, 03:28 AM
Cười liền rồi lại thêm yêu
Muôn ngàn cánh hạc chiều chiều tung bay
Bay vào giấc ngủ ngày thơ
Mong ta bé mãi ngây thơ cười đùa

.:oo0wjndy0oo:.
13-01-2011, 04:02 AM
cười đùa dưới ánh bình minh
kỉ niệm còn mãi tình mình nhạt phai
giờ đây nước mắt tuôn dài
lặng yên nhớ lại sớm mai hôm nào

Vallice_Valentime
13-01-2011, 06:26 AM
Hôm nào ta vẫn đùa vui
Mà giờ đây đã hai nơi mỗi người.
Đường đời một ngả đi về
Hỏi người ta có nhớ gì đường không?

tearofwind
13-01-2011, 06:30 AM
Hôm nào người lại trở về
Cho vơi nỗi nhớ , trở về ngày xưa
Hừng đông ánh sáng lạ thay
Đêm đen lui mất giá băng chẳng còn

tearofwind
13-01-2011, 06:31 AM
ax ax đang suy nghĩ thì bạn Valentine viết roài, thôi nghĩ bài khác :D

tearofwind
13-01-2011, 06:36 AM
Không tình không bạn chẳng người yêu
Xứ người xa lạ , ngàn đắng cay
Đến một hôm trái gió trở trời
Ta nằm ta đếm, bốn bức tường........

hư vô
13-01-2011, 07:25 AM
Bức tường ngăn cách đôi ta
sao dày sao rộng sao mà quá cao
vượt tường thật quá gian lao
dù cho gắng sức tại sao hỡi tường

Break
13-01-2011, 07:37 AM
Tường ngăn tình anh, ngăn mãi tình em
Làm lòng nhớ thương, làm tâm bất lực
Định mệnh cắt ngang sợi dây tình cảm
Để đêm về sầu thương tương tư nhớ...

tearofwind
13-01-2011, 07:45 AM
Nhớ về quê cũ ai ơi
Nhớ về kỷ niệm đã phai nhạt màu
Nhớ về những lúc đêm thâu
Ái ân mật ngọt còn đâu bên mình

DiệpPhong
13-01-2011, 08:05 AM
Mình tôi bước trong chiều buồn hoang dại
Nắng nhạt nhoà hiu hút cuối chân mây
Gió thổi qua đây nào hay biết
Tôi cũng như mây có 1 mình

langquen0000
13-01-2011, 08:24 AM
1 mình lang thang với phố buồn
tìm lại gì đó chút hư vô
tìm lại phút cuối đứng gần nhau
cùng lời chia tay đau xé lòng.

DiệpPhong
13-01-2011, 08:30 AM
Lòng tôi tê tái chợt hiểu rằng
Em của ai kia nào phải tôi
Đau đớn bước, cầu mong hạnh phúc...
Đến với em và cả ai kia

langquen0000
13-01-2011, 09:01 AM
ai kia sao lại bước ra đi
bước đi lại chẳng lời từ biệt
để trái tim hồn nhiên khép kín
nhặt lá vàng đếm ngày chia ly

tearofwind
13-01-2011, 09:05 AM
Chia ly rồi lại sum vầy
Thời gian nghiệt ngã có chờ đợi ai
Đợi ngày về tới quê xưa
Cảnh xưa còn đó, người xưa nơi nào

DiệpPhong
13-01-2011, 09:09 AM
Ngày chia ly mưa phùn rơi nhè nhẹ
Từng giọt buồn lặng lẽ ướt mi ai
Tay muốn ôm em nhưng lòng không thể
Chỉ đứng nhìn để em bước ra đi

Pu_gong_ying
13-01-2011, 09:18 AM
Ra đi chưa chắc đã là buồn.
Nặng lòng một khối, lệ sầu tuôn.
Mong bình yên đến luôn luôn.
Ta ngồi ta ngẫm đến muôn sự đời.

langquen0000
13-01-2011, 09:24 AM
em bước ra đi quên tất cả
quên mất nơi đây anh đợi chờ
chờ đợi hình bóng em quay về
nhưng tất cả chỉ là hư vô

langquen0000
13-01-2011, 09:29 AM
sr nha em click cham hon roi

Pu_gong_ying
13-01-2011, 11:22 AM
Sự đời ngang trái ai hay?
Đang mưa lại hửng, đang ngày chuyển đêm.
Đớn đau sao cứ dày thêm?
Mong chi mấy chữ ấm êm cuộc đời..
Dear langquen0000: biết là phạm quy rồi thì tự xử đi sao còn để đó bạn?

tearofwind
13-01-2011, 01:08 PM
@ all: phạm quy hết roài, bắt đầu lại đi...............

DiệpPhong
13-01-2011, 08:25 PM
Thế thì bắt đầu tiếp từ bài này nhá
bài này viết tặng DK trong truyện twin - này nhóc đứng lại của nhóc cherrycold
Thương cho 1 trái tim cô độc
Đã bao lần tan nát vì ai
Định mệnh mỉa mai đã cướp đi tất cả
Hạnh phúc mong manh của 1 thời mãi nhớ
Một tấm chân tình bỡ ngỡ vừa mới qua
Thôi thì vậy cuộc đời là vậy
Thì Danh ơi hãy vẫn tin tiến lên phía trước
Cố đem tình buồn gấp vào ngăn kéo
Cố tìm cho đời một nhip tim vui
Và mong nơi phương trời nào đó
Có một người sẽ mãi là riêng anh

tearofwind
13-01-2011, 11:10 PM
Riêng anh , anh đứng anh trông
Trông về quê cũ người mong có còn
Có còn nhớ lấy tình xưa
Hay người nỡ bỏ câu thề thủy chung

.:oo0wjndy0oo:.
14-01-2011, 07:19 AM
câu thề thủy chung người còn nhớ
người từng nói sẽ chẳng cách xa
vậy mà giờ người đã đi qua
chỉ còn ta nhạt nhòa nước mắt

langquen0000
14-01-2011, 08:03 AM
nước mắt của anh giữ trong lòng
cố gượng cười để em hạnh phúc
cố nhịn lòng nhìn em đi xa
để giờ đây lệ buồn theo anh

hôm qua em mệt quá nên đi về mất tiu rôi cáo lỗi nha

tearofwind
14-01-2011, 08:09 AM
Nước mắt vô tình, tâm đau nhói
Cửa lòng khép kín bởi tại ai
Ôm mộng ảo nhạt nhoà đêm trắng
Dẫu rằng khói sương cũng chờ mong

Pu_gong_ying
14-01-2011, 08:19 AM
Chờ mong cái nỗi chi chi?
Tình đi tình đến có gì lạ đâu.
Tình ta dù có đậm sâu.
Xa nhau cho biết, ở lâu lại nhàm.

langquen0000
14-01-2011, 08:43 AM
nhàm chán là bệnh của lười
ko vận động dẫn đến nhàm chán
để rồi biến thành cục mỡ nặng
rồi ngồi khóc cũng đã quá muôn.

Hjjjjjhjjjj:D

Vallice_Valentime
14-01-2011, 08:46 AM
Đã quá muộn rồi còn chi nữa
Tình mình xưa đó hoá tang hoang
Người đi xa mãi, tình dang dở
Còn một mình ta ngắm bóng người

langquen0000
14-01-2011, 09:00 AM
người đã đi rồi đi xa mãi
để lại lệ buồn cho riêng anh
để lại một kí ức cay đắng
cho lòng anh biết đâu là yêu

Ozhi
14-01-2011, 09:07 AM
Cho lòng anh biết đâu là yêu,
Biết nhung biết, biết nhớ, biết mong nhiều.
Biết thế giới này đang rộng mở,
Anh dang tay đón, bóng em yêu.

langquen0000
14-01-2011, 09:14 AM
yêu làm chi cho đời thêm khổ
dấu biết thế nhưng vẫn cứ yêu
dấu cũng có một chút giận hờn
vậy mới biết tình yêu ra sao

Ozhi
14-01-2011, 09:23 AM
Tình yêu ra sao hở người?
Có phải thấp thỏm, khóc, cười, chơi vơi?
Có phải những lúc đêm khơi,
Lòng chợt ấm, tim lả lơi, không thế?


@Mình đố nhau 1 tẹo bạn ấy nhỉ? :5:

tearofwind
14-01-2011, 09:37 AM
Thế người có hay chăng tình yêu đó
Lúc mặn nồng khi thì giá băng
Rồi lại giận hờn lại đớn đau
Để cuối cùng biệt ly đôi ngã

langquen0000
14-01-2011, 09:39 AM
thế tình yêu cho ta được gì?
cho ta biết đâu là thương yêu
cho ta biết đâu là đau đớn
như thế gọi là tình yêu à?

hjjj

langquen0000
14-01-2011, 09:43 AM
hixxx lại chậm lề mề quá :F

típ nè

lúc em ngã thì có tôi nâng
bây giờ tôi ngã em lại cười
xé trái tim tôi thành từng mảnh
làm tôi đau nhói cả trái tim

Ozhi
14-01-2011, 09:46 AM
Bóng nàng ngã chiều sang
Làm hồn ta hoang mang, chạy đâu mất
Làm tim ta, rụng rơi đi một nửa
Làm lòng ta phút chốc bỗng thở than

.Ngọc Xinh.
14-01-2011, 09:55 AM
Ánh mắt chàng tựa đêm đen sâu thẳm
Kéo ta vào không lối nào thoát ra
Chông chênh trong bóng tối lạnh lùng
Chẳng biết khi nào mới có thể thoát ra

Pu_gong_ying
14-01-2011, 11:07 AM
Thoát ra làm gì hỡi cố nhân?
Cớ sao không để ta được gần?
Cứ mải rong chơi cùng tuyết nguyệt.
Một mai héo úa chớ hoài xuân...
Dear all: ace cố gắng làm thơ có chọn lọc 1 tí. Đừng chạy đua nhau mà sản sinh ra những vần thơ lãng nhách như thế.

Pu_gong_ying
14-01-2011, 11:26 AM
Xuân đến xuân đi, lẽ thường đời.
Xuân cười xuân cợt, mải rong chơi.
Mai sau mỗi đứa một nơi,
Anh đây em đó, cả trời chia ly.

Pu_gong_ying
14-01-2011, 11:31 AM
Chia ly cho biết tình dang dở.
Đò kia chẳng chở mấy vần thơ.
Gặp nhau cười nói vu vơ.
Bao nhiêu thương mến bây giờ ly tan.

Pu_gong_ying
14-01-2011, 11:38 AM
Tan nguyện ước, đành ôm mộng ảnh.
Tình một mảnh, quá vãng ngày xanh.
Rồi mai góc phố vắng tanh,
Buồn đau tê tái, không thành cơn mơ...

Pu_gong_ying
14-01-2011, 11:42 AM
Mơ về em, ngày xưa yêu dấu.
Bao nguyện ước, hẹn sẽ về đâu?
Ngồi ngơ ngẩn giữa đêm thâu.
Chờ em chẳng biết bao lâu em về...

Pu_gong_ying
14-01-2011, 11:47 AM
Về đi cơn gió của anh.
Em đi đâu mãi nỡ đành quên mau.
Ngày xưa nồng ấm có nhau.
Ngày xưa đã ngắm muôn màu sao đêm.
Bóng em thấp thoáng bên thềm.
Em đi gửi lại môi mềm cho anh.

LuuDuLuong
14-01-2011, 01:50 PM
Cho anh một chữ ân tình
Lỡ ngày mai đó chúng mình xa nhau
Một ngày thì có là bao
Mà sao nỗi nhớ cồn cào em ơi!
:rain:

Ozhi
14-01-2011, 09:19 PM
Em ơi nắng đổ bên lề,
Em đi "giăng lưới"*, nhớ về nghen em.
Đừng để trời ướt lem nhem,
Nắng không đổ nắng, kèm nhèm, mắt môi.


*giăng lưới: ở đây hiểu như những cuộc tình đi dạo bên ngoài, không phải đi lưới cá đâu hen! :">

langquen0000
14-01-2011, 11:54 PM
môi anh lạnh giá vì em
mắt anh lệ ướt vì lời chia tay
hỏi vì sao em làm vậy?
chỉ vì hai chữ em nghèo anh ơi !

tearofwind
15-01-2011, 12:19 AM
Anh ơi có nhớ câu thề
Thề non hẹn biển sao giờ xa em
Anh đi em biết làm sao
Ngày dài tháng rộng có còn như xưa

Pu_gong_ying
15-01-2011, 12:35 AM
Xưa ơi xưa hỡi xưa ời
Sao không trở lại như thời bên nhau.
Trách người thay đổi quá mau.
Ra đi câm nín, theo giàu theo sang.
Tình kia lỡ chuyến đò ngang.
Tại anh là giáo viên làng phải không?
Em đi theo lũ lông bông.
Nơi đây xa vắng, anh trồng cây si.
Trách than làm cái chi chi.
Em đi đi mãi, chán thì sang đây.

hư vô
15-01-2011, 01:35 AM
Đây nơi anh vẫn mong chờ
mà sao em nỡ thờ ơ hỡi người

gặp nhau sao chẳng mỉm cười
tại sao không thể hỡi người biết chăng

DiệpPhong
15-01-2011, 05:29 AM
Biết chăng một điều hay
Lại thêm điều rắc rối
Nếu thêm một lời hứa
Lại thêm phần ngi ngờ
Có thêm người thứ ba
Thật là điều rắc rối
Chỉ có một chữ tình
Ôi đau đầu quá đi !!
P/s :Ngẫu hứng thôi :D

langquen0000
15-01-2011, 05:54 AM
đi đâu mà nhanh thế em
chầm chậm lại đi cho anh theo với
theo về nhà em cho biết
để ngày mai anh sang trao cau trầu
trước là kính cha kính me
cho phép anh được rước em dìa nè

hư vô
15-01-2011, 07:18 AM
Nè em cô gái xinh xinh
đi đâu sao cứ một mình lang thang
chờ ta đi với hỡi nàng
làm chi mà phải vội vàng bước đi

.:oo0wjndy0oo:.
15-01-2011, 07:23 AM
bước đi chạy trốn cuộc tình
buồn đau ta phải tự mình bước đi
tình mình giờ có còn gì
có chăng còn lại những ngày thương đau

Pu_gong_ying
15-01-2011, 09:45 AM
Đau thương quá vãng một cuộc tình.
Ngày mai gặp lại, hãy lặng thinh.
Em theo cơn gió trôi xa mãi.
Còn lại trong anh, một bóng hình...

~*ẢO ẢNH*~
15-01-2011, 10:10 AM
Bóng hình xưa cũ nơi đâu
Sương mờ mơ ảo âu sầu lung linh
Bao giờ cho đến bình minh
Để cho nắng mới tươi xinh tràn về

Pu_gong_ying
15-01-2011, 10:34 AM
Về làm gì em nhỉ?
Khi mình đã biệt ly.
Giờ anh sẽ phải đi
Tìm về miền cát trắng.
Một miền xa không nắng
Đêm về chẳng thấy trăng.
Nhớ những buổi tung tăng,
Tàn phai ôi dĩ vãng.
Một mình anh phiêu lãng,
Tình cũ vẫn nặng mang.
Nào ngờ gió thổi sang.
Tan hoang tình mộng mị.

~*ẢO ẢNH*~
15-01-2011, 10:46 AM
Mộng mị làm chi chuyện vẩn vơ
Cô đơn lối cũ bụi lu mờ
Không còn suy tưởng không còn nghĩ
Chỉ thấy bâng khuâng một dải hình

Pu_gong_ying
15-01-2011, 11:01 AM
Hình bóng ấy trong tôi còn đọng lại.
Những buổi chiều mềm mại gió thu đưa.
Rồi một hôm trời cay đắng chuyển mưa.
Bọt trắng xóa chưa tan thành mộng ảnh.
Tình vội vàng phôi pha làm trăm mảnh,
Cho đêm về nức nở những tàn canh.

~*ẢO ẢNH*~
15-01-2011, 11:10 AM
Canh tàn đêm vắng mưa thu
Lá rơi xào xạc bên khu vườn nhà
Đêm về nghe gió đi qua
Tiếng mưa rơi nhỏ nghe xa xôi buồn

Pu_gong_ying
15-01-2011, 11:17 AM
Buồn đau nhân thế lắm dối gian.
Đêm đêm nổi hứng viết lan man.
Tự nhiên gặp bạn thơ thêm hứng.
Hãy đứng cho ta kể oán than...

~*ẢO ẢNH*~
15-01-2011, 11:22 AM
Than thân trách phận làm chi
Đổi thay duyên số còn gì nữa đâu
Tình yêu nước chảy qua cầu
Con thuyền chấp chới nơi đâu là bờ

Pu_gong_ying
15-01-2011, 11:40 AM
Bờ ơi gió gọi bờ đây.
Alô đi chứ, sao rầy không nghe.
Có nghe thì nói hehe
Tôi đang bảo cậu, có nghe không nào?

tearofwind
16-01-2011, 12:44 AM
Nào nào gió hãy từ từ
Còn cha còn mẹ chứ phải bờ đâu
Mong rằng gió sớm tới mau
Trầu cau đem trước bờ liền theo sau

amymimi
16-01-2011, 01:02 AM
Sau những lần gặp nhau
Gió yêu bờ thắm thiết
Nhưng tình ta chưa chín
Khoan hãy vội bờ ơi

tearofwind
16-01-2011, 01:13 AM
Ơi nàng ơi có biết chăng
Con tim xao xuyến từ lâu
Từ khi ánh mắt trao nhau
Nguyện rằng kiếp này chẳng xa

immomvadocthodi
16-01-2011, 01:23 AM
Xa thì chẳng kể là xa,
Gần thì phải để bao xa cho gần?
Nàng thì cữ mãi ngại ngần,
Vậy nên anh biết phải mần ra sao?

:-<

amymimi
16-01-2011, 01:51 AM
Sao chàng ngần ngại làm chi
Em đây cũng muốn gần chàng đó nha
Chàng ngại, làm em cũng ngại,
Con trai là phải gan cùng nghe chưa!

=))=))

DiệpPhong
16-01-2011, 02:05 AM
Chưa chi em đã làm tàng
Cho anh đây sợ anh càng tránh xa
Con gái thì phải dịu hiền
Con trai mới thích mới ghiền chứ em :D

amymimi
16-01-2011, 02:16 AM
Em vẫn biết ngại ngùng e ấp
Vẫn biết buồn mắt lệ rưng rưng
Em con gái, nét dịu dàng truyền thống,
Nhưng cũng yêu cháy lửa hết mình

=))=))

satnhanvu
16-01-2011, 02:22 AM
Mình đây chẳng muốn yêu ai
Gặp em e thẹn anh đây lao vào
Gần em chẳng biết làm sao
Hai tay nâng đỡ đưa em vào phòng

amymimi
16-01-2011, 02:37 AM
Phòng anh trống, em chẳng buồn muốn bước,
Tim anh rỗng một tâm tình xấu xa
Tình em đây, anh xem như hoa nguyệt
Đành thôi, em nguyện bước một mình

DiệpPhong
16-01-2011, 02:44 AM
Một mình em , cuộc đời đầy gian khó
Có anh cùng , mọi gian khó sẽ qua

Ozhi
16-01-2011, 03:53 AM
Mọi gian khó sẽ qua,
Đời sẽ lại tấp nập.
Lại vài cơn xuôi ngược.
Thêm chòng chành, nông sâu.


......

~*ẢO ẢNH.*~
16-01-2011, 08:21 AM
Sâu thẳm trong lòng anh
bóng dáng em hiện hành
làm sau anh có thể
xóa hình bóng mỏng manh

Ozhi
16-01-2011, 09:22 AM
Manh áo chiếc em quàng trong đông lạnh
Để nhớ anh, khoảng xa cách phương trời,
Đông bên đó đã về rồi anh nhỉ?
Một chút thôi, mong đông ấm bên anh.

~*ẢO ẢNH.*~
16-01-2011, 09:57 AM
Bên anh em có vui không
mà sao em cứ mải trông bóng hình
để rồi chia cắt cuộc tình
để rồi anh mất an bình trong tim

lòng anh tựa cánh chim bay
đi tìm bãi đỗ một ngày gần xa
để rồi ta vẫn là ta
để rồi ngày đó chỉ là hư vô

Ozhi
16-01-2011, 10:23 AM
Hư vô kia tựa như miền ảo ảnh (:sr:)
Vốn mong manh, nhưng lại rất tỏ tường
Chẳng biết người có tỏ luôn tình thương?
Trong một thoáng, trong miền xa thăm thẳm


(Càng ngày càng không biết mình viết cái gì :sr:)

~*ẢO ẢNH.*~
16-01-2011, 10:31 AM
Thăm thẳm trong tim một bóng hình
ngàn năm chẳng đổi mối tình xi
người đi để lại mình tôi bước
lặng lẽ quay đầu chẳng nói chi

Ozhi
16-01-2011, 10:37 AM
Lặng lẽ quay đầu chẳng nói chi.
Có tiếc thương cũng chia li mất rồi
Thôi đành dời bước lặng thầm
Ân tình xưa đã âm thầm, chia xa

~*ẢO ẢNH.*~
16-01-2011, 10:47 AM
Chia xa ôi thật đau buồn
mà sao người nỡ buông lời chia tay
u sầu người hỡi có hay
để ta chìm đắm cơn say bụi trần

bạn bimbim lắm thơ lắm . Biết bạn mà

Pu_gong_ying
16-01-2011, 11:08 AM
Bụi trần đeo bám, giũ chẳng bay.
3 đời 4 kiếp chẳng đổi thay.
Giai nhân tài tử nay vắng bóng.
Này lũ tiện nhân, chớ ton tay!
TB: anh em thi nhân đi đâu hết zồi để mấy đứa ba bớp kia làm thơ nhảm nhí thô thiển vậy. Vấy uế vườn thơ thanh khiết.

G_Dragon_KenJi
16-01-2011, 11:46 AM
Mình là cọp nhưng đầy dũng khí
Chút thẹn thùng ngơ ngẩn cùng mây (nói về pecop tí nhe..hi)
Rồng đây xin muốn tỏ bày
Làm wen zới cọp cho mình biết yêu..hihi!

G_Dragon_KenJi
16-01-2011, 11:55 AM
Mình là cọp nhưng đầy dũng khí
Muốn ng đời khắc mộ ''Phương Linh''
Rồng đây sinh 1 chút tình
Làm wen zới cọp cho đời thêm vui..

Pu_gong_ying
16-01-2011, 12:01 PM
Vui chi vui lắm rứa cọp hè?
Ai mà chẳng biết cậu cu te.
Làm quen đã có bến xe.
Đây không phải chỗ vè vè ong kêu.

G_Dragon_KenJi
16-01-2011, 12:09 PM
đối típ bài của Pu_gong_ying nhé :
Tay ng nắm chặt lấy tay ta,
Phút này gặp gỡ ngỡ chia xa.
Ta về chốn cũ tình vương vấn,
Ng đi ngàn dặm đến phương xa...

Pu_gong_ying
16-01-2011, 12:19 PM
Xa nhau mới biết tình nồng.
Thêm yêu cháy bỏng, thêm hồng con tim.
Trời khuya cảnh sắc lặng im,
Anh ôm đau đớn đi tìm cơn mơ.

G_Dragon_KenJi
16-01-2011, 12:21 PM
2 nhà thi sĩ...giữa đêm khuya
post bài đối đáp lúc trăng lên
1 ng ngẫu hứng ''thảo'' vài chữ
ng kia vắt óc nghĩ ko ra..hihi
SAO RỒI CÓ ĐỐI LẠI DC KO Pu_gong_ying ?

Pu_gong_ying
16-01-2011, 12:25 PM
Đối lại nhớ đối cho hay, đừng đối tầm bậy nghen

Pu_gong_ying
16-01-2011, 12:30 PM
Cái bài 2 nhà thi sĩ kia mà cũng gọi là thơ à? Ông có biết thơ là gì không đấy, viết luận văn à?

G_Dragon_KenJi
16-01-2011, 12:33 PM
đối típ bài thơ của Pu_gong_ying nhé :
Mơ ng giữa chốn giai nhân,
Tìm đâu em hỡi thù hần võ lâm.
Đường đời bớt chút thăng trầm,
Tương tư kiếm khách đi tim nhân duyên...

Pu_gong_ying
16-01-2011, 12:34 PM
Cậu nhỏ nhà ta cứ nằm mơ.
Lơ ngơ vài chữ lại tưởng thơ.
Sau này con lớn rồi con biết.
Thơ không dành cho a ma tơ.

amymimi
16-01-2011, 07:21 PM
Tơ tưởng hoài, ơi bạn gì ơi
Làm thơ là để thoả thuê đời
Sao bạn lại khoái chê ỏng ẹo
Có suy nghĩ không khi mở lời?

pecop_bun_nho_anh
16-01-2011, 07:33 PM
mở lời nói tiếng yêu anh
mà sao miệng cứ cứng đơ vậy trời
còn anh thì cứ hỏi hoài
làm em suýt nữa vỡ tim mất rồi

amymimi
16-01-2011, 07:38 PM
Rồi đây, em sẽ mơ
Về ngôi nhà bé nhỏ
Nơi tiếng cười rộn rã
Và tình yêu lên ngôi.

tearofwind
16-01-2011, 09:11 PM
Ngôi nhà bé xinh xinh
Bầy trẻ thơ quấn quýt
Chúng gọi mẹ gọi cha
Ôi sao mà vui quá

pecop_bun_nho_anh
16-01-2011, 09:24 PM
ôi sao mà vui quá
ôi sao mà yêu quá
những tháng năm học trò
những tháng năm mộng mơ
những tháng năm đợi chờ
tôi đây còn nhớ mãi

Vallice_Valentime
16-01-2011, 09:35 PM
Tôi đây còn nhớ mãi
Những kỉ niệm tuổi thơ
Đôi mắt nâu ngơ ngác
Nụ cười duyên hiền hòa

tearofwind
16-01-2011, 09:52 PM
Nụ cười duyên hiền hòa
Khiến tim ai ngẩn ngơ
Chút tình gửi vào thơ
Nhớ mãi thuở ban đầu

Uyển
16-01-2011, 10:13 PM
Thuở ban đầu rất lắm vấn vương,
Mộc thuở khóc than, mặt đối tường
Ôm tình âu sầu, đêm gối chiếc,
Một thoáng sầu thương, lắm nhớ thương.

tearofwind
16-01-2011, 10:22 PM
Thương em vốn đã từ lâu
Lăn tăn chẳng nói rầu rầu trong tâm
Chỉ sợ vướng phải lỗi lầm
Em ù đi mất âm thầm ngẩn ngơ

Uyển
16-01-2011, 10:26 PM
Ngẩn ngơ lòng dạ bồi hồi,
Đêm về suy nghĩ nên hồi âm chăng?
Nơi ấy anh có biết rằng,
Lăn tăn, ngớ ngẩn, ôm chăn, ngóng trời.

Pu_gong_ying
16-01-2011, 11:31 PM
Trời chiều ngơ ngẩn buông mây.
Xuân niên thi sĩ ôm rầy tương tư.
Nhân tình đen đỏ thực hư.
Như đôi chim én du cư bên trời.
Dear anymimi: đấu khẩu 1 tí thôi bạn à, không phải chê tất cả đâu.

DiệpPhong
17-01-2011, 12:20 AM
Trời chiều u ám mây lặng lẽ
Từng cánh chim buồn lẻ tẻ bay
Lòng ai ngơ ngẩn vì ai đó
Người có biết không có một người...

Pu_gong_ying
17-01-2011, 12:33 AM
Người bỏ ra đi đau ngàn đớn.
Thi nhân ở lại nhớ vạn thương.
Người đi xa xứ muôn phương,
Ôm bao đau đớn đêm trường tương tư.

MeLjn_Khjn
17-01-2011, 12:48 AM
Tương tư chi rứa bạn mình hè
Ủ ê, ốt dột kể bạn nghe
Hôm qua lỡ bước qua bãi lội
Té ngay, nằm sấp thở ngang phè
(Vậy mà còn khoe!) :so_funny:

G_Dragon_KenJi
17-01-2011, 01:18 AM
làm ơn xoá jùm bài thơ con cóc trên jùm kái!! dở wá !!!

amymimi
17-01-2011, 01:28 AM
Phè phè anh đứng giữa đường
Hỏi cô hàng nước có lòng mến thương
Cô hàng ngúng nguẩy lắc đầu
Anh chàng thất thểu tiếc tình bâng khuâng.

Muốn chơi chữ "phè" có "phè"! Mà đề nghị làm thơ nghiêm túc giùm đi [-( đành là mỗi ng 1 kiủ thơ, nhưng làm thế thì thôi thà đừng làm!

G_Dragon_KenJi
17-01-2011, 01:48 AM
Bâng khuâng giữa một màn mưa u tối
Ta ngồi buồn,đếm từng phút từng giây
Tí tách rơi theo nhip đập con tim
Đến bao giờ ta mới hết iu e....

amymimi
17-01-2011, 01:58 AM
Yêu em, lời hứa ấy trọn đời
Bây giờ anh đã quên rồi sao?
Tim nát yêu anh nay vụn vỡ
Chắp vá niềm đau, em rã rời

G_Dragon_KenJi
17-01-2011, 02:02 AM
''Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài''(*)
anh lái đò say tình cô gái
Buồn vu vơ khi ng khách sang sông
Sông dài trời rộng mênh mông
Thuyền quê còn đó ngóng trông 1 người..
*xin trích câu mở đề thơ trong bài Tràng Giang của Huy Cận.

tearofwind
17-01-2011, 02:05 AM
Rã rời thân xác ai hay
Tôi nay sao lại đoạ đày khổ đau
Chút tình như vạt nắng chiều
Biết rằng tắt sớm sao lại yêu nhiều

G_Dragon_KenJi
17-01-2011, 02:11 AM
xin dc sửa lại như zay nhé bạn tearofwind:
CHút tình như vạt nắng chiều
Biết rằng tắt sớm sao nhiều tương tư

amymimi
17-01-2011, 02:15 AM
Nhiều khi yêu em ngại,
Tình mình chẳng về đâu
Nơi nào chốn bể dâu
Cho tình yêu còn mãi?

tearofwind
17-01-2011, 02:15 AM
hj hj, vì đây là tình yêu đã qua đi như vạt nắng chiều nên ko dùng tương tư đươc. Mình cũng thấy ngộp khúc đó mà ko biết làm sao :D

tearofwind
17-01-2011, 02:18 AM
Còn mãi với thời gian
Hay là qua giấy vàng
Chiều chiều lật từng trang
Tủm tỉm nhớ thời gian

amymimi
17-01-2011, 02:26 AM
Tủm tỉm nhớ thời gian
Thuở học trò thơ dại
Vầng thơ tình lai láng
Cho anh và cho em

amymimi
17-01-2011, 02:26 AM
Tủm tỉm nhớ thời gian
Thuở học trò thơ dại
Vầng thơ tình lai láng
Cho anh và cho em

tearofwind
17-01-2011, 02:55 AM
Cho anh và cho em
Chút ngọt đắng đầu môi
Cung tình yêu đem lại
Âm hưởng quyện cả đôi

amymimi
17-01-2011, 03:24 AM
Đôi chim nhỏ nép dựa vào nhau
Môi hôn em tìm trong ấm áp
Cơn mơ ơi, xin anh ở lại
Ôi em đang khóc trong lạc loài.


=)) dở thiệt :-ss

Pu_gong_ying
17-01-2011, 03:43 AM
Lạc loài, vô thức, một tiếng tiêu.
Tiếng tiêu thu nhớ dáng yêu kiều.
Khoảnh khắc ra đi không từ biệt.
Cô đơn tịch diệt tiếng liêu xiêu.
Dear chicks: chê thơ của meljn khjn thì nhìn lại thơ của các bạn đi. Câu từ rời rạc, chẳng vần, kém điệu, ý nghĩa lờ mờ. Còn non lắm các bạn à. Người ta viết bao nhiêu bài hay, giờ cụt hứng nên viết 1 bài dở. Còn thơ của các bạn thì bài nào cũng như bài nào.

tearofwind
17-01-2011, 03:57 AM
Liêu xiêu, hiu quạnh giữa đồng
Thảo nguyên lộng gió bóng hồng nơi nao
Ta chàng thì sĩ nghèo nàn
Cũng mong một buổi muôn ngàn mỹ nhân

______________________________________________

Tặng các bạn bài thơ này:

Lời thơ tiếng nói cõi lòng
Mộng làm thi sĩ giữ lòng thanh cao
Õng ê chê kiểu đàn bà
Thôi thì gác bút đuổi gà cho xong

.:oo0wjndy0oo:.
17-01-2011, 04:06 AM
xong được sao ơi hỡi người
lời thơ dang dở biết làm sao đây
bên này kẻ ngóng người trông
bên kia vẫn đợi vẫn mong thơ người

Pu_gong_ying
17-01-2011, 05:09 AM
Người đi kẻ ở thôi hai ngả.
Ve kêu ra rả, bụi buồn xa.
Nắng chói mây đen thêm vài bận.
Trách tình lận đận, hận tình ca.

tearofwind
17-01-2011, 05:28 AM
ax ax bài thơ mình đối thì ko đối, lấy bài thơ tặng mọi người đối chi vậy trời

~*ẢO ẢNH*~
17-01-2011, 06:03 AM
Tình ca êm ái khúc nhạc vui
Chìm đắm men say uống bùi ngùi
Cố quên hình cũ tình vương mãi
Một chút hư không nỗi hận sầu

langquen0000
17-01-2011, 07:22 AM
sầu nào là sầu mãi không vơi?
tình nào mà chẳng phải chia ly?
hận nào làm ta phải ngang trái?
tất cả là chữ tình phải không?

~*ẢO ẢNH*~
17-01-2011, 07:30 AM
Không còn mùa thu lá vẫn rơi
Con đường mơ bóng dáng chơi vơi
Biết mình thương nhớ nhưng đành chịu
Để nỗi cô đơn trắng lỗi về

langquen0000
17-01-2011, 07:48 AM
lối về lạc lỗng buồn liêu xiêu
lạc đi mất tình đầu của tôi
lạc đi cả tâm hồn nhiên cảm
để lại một nỗi sầu ngàn thu

G_Dragon_KenJi
17-01-2011, 08:22 AM
Thu về chút lá vàng rơi
Ng về chút lại gợi tình năm xưa
Lưa thưa vài giọt mưa chiều
Cho tình vương vấn,cho KIỀU làm thơ...

~*ẢO ẢNH.*~
17-01-2011, 09:28 AM
Thơ tôi viết gửi trao người
đợi chờ ai đó nụ cười trên môi
mà người chắc đã quên tôi
chàng trai ngày đó vẫn ngồi viết thơ

kid.vulan
17-01-2011, 09:30 AM
Hixx hixx
Em đừng khóc !
Hãy nín đi để anh được thấy đôi mắt tu hoa!
Để ánh mặt trời lịm tắt
Đề hàng cây gió nhẹ đung đưa

Thang nao de tu hixx kho vo co mom

Uyển
17-01-2011, 09:33 AM
Chàng trai ngày đó vẫn ngồi viết thơ
Bút lơ thơ, tình vẫn còn khờ
Năm dài, tháng rộng, chàng chờ mãi
Một nhan tri kỷ, sao cứ mơ?

m0nk3y.devil
17-01-2011, 09:40 AM
sao cứ mơ một giấc mơ kô có thực
giấc mơ về một hình bóng đã xa xôi
người đi mãi để mình tôi mãi đơn côi
còn lại được gì tận sâu trong tiềm thức


P/S: uyển: sai quy luật oy bạn oy, từ hoặc 1 số từ mở đầu bài thơ của bạn phải là từ, 1 số từ kết thúc của bài trước muk.

~*ẢO ẢNH.*~
17-01-2011, 09:50 AM
Thức thao thao thức đêm dài
người ơi có biết tim này trao em
mà sao em cứ mải đem
tình anh trao đó như xem trò hề

bạn ozi lắm nick vãi linh hồn .

Chơi từ hề đi cho khó anh em

Uyển
17-01-2011, 10:02 AM
@baby: chả phải 1 câu là một số từ đó sao? :5: Và cái bạn trên bài mình sai luật chứ không phải mình! :sr:

@Ảo: lắm chuyện :andon:

---

Hề gì một chút khó khăn
Vác cơm, vác chiếu, vác trăng, qua nhà.
Cúi đầu xin má xin ba.
Cho con được phép, một phà, rước em
Kiệu, chõng, còn có cửa rèm
Xin ba xin má, hãy xem, thật tường


---Rước dâu :sr:

~*ẢO ẢNH*~
17-01-2011, 10:13 AM
Tường cao cao quá em à
Anh sang bên ấy mẹ cha không mời
Thôi thì anh cứ sang chơi
Anh trèo qua mái tới nơi bờ rào

~*ẢO ẢNH.*~
17-01-2011, 10:14 AM
Bờ rào ngăn cách lối xưa
tại sao lại nỡ mang mưa vào lòng
để tôi ngày tháng nhớ mong
bóng hình luẩn quẩn chạy quanh bờ rào

Uyển
17-01-2011, 10:27 AM
Chạy quanh bờ rào, một hàng mi
Thấp thoáng ánh mắt nhỏ li ti
Tay cũng bé xíu, chân bé tí
Ngại ngần bé cưng, ngại làm chi?


---

@hê hê

~*ẢO ẢNH.*~
17-01-2011, 10:38 AM
Ngại làm chi thủa xưa ngày bé
vẫn nô đùa vẫn cứ vui tươi
mà giờ đây mặt nàng e thẹn
thoán ửng hồng đôi má nhỏ xinh

Uyển
17-01-2011, 10:47 AM
Má nhỏ xinh (có) làm tim ai rung động?
Mặt cũng xinh (có) làm ai ngại ngần?
Mắt đối mắt, mặt cũng đối mặt
Em mong chờ, một tiếng nói "yêu em"?!?!


---

:sr:

m0nk3y.devil
17-01-2011, 10:58 AM
yêu em anh mang đến niềm vui lạ
cho em cảm thấy cuộc đời nở hoa
cửa tình yêu mở ra phiá trước mặt
mong cho anh mãi mãi yêu riêng em

~*ẢO ẢNH.*~
17-01-2011, 11:00 AM
em ơi anh muốn nói ra
chỉ là câu nói sao mà khó ghê
ngồi buồn dạo bước lê thê
vì yêu anh quyết anh thề nói ra
nói ra cho đủ ngàn lời
chữ " yêu " anh gửi đến nơi cạnh nàng

m0nk3y.devil
17-01-2011, 11:08 AM
nơi cạnh nàng anh ơi có biết
cây Si nhiều sao kể xiết đây
si anh trồng xanh cây tốt lá
còn cây khác cũng tốt lá xanh cây

~*ẢO ẢNH.*~
17-01-2011, 11:16 AM
Cây xanh anh mặc cây xanh
anh là thợ mộc nên anh cưa liền
nhổ cây đốt phá liên miên
nên em chớ ngại , đó là nghề anh

m0nk3y.devil
17-01-2011, 11:20 AM
anh là ai tại sao em phải nhớ
nhớ anh rồi em thức trọn cả đêm
yêu anh ah? em cũng kô biết nữa
chỉ biết rằng em chẳng thể nào quên

Pu_gong_ying
17-01-2011, 08:00 PM
Chẳng thể nào quên một bóng hình.
Ngày mai gặp lại chớ lặng thinh.
Cất bước ra đi còn ngoảnh lại.
Chôn giấu trong tim một mối tình.

DiệpPhong
17-01-2011, 08:14 PM
Một mối tình thầm lặng
Ta giữ mãi trong tim
Như cơn gió nhè nhẹ
Chỉ vô tình thổi qua

pecop_bun_nho_anh
17-01-2011, 08:22 PM
chỉ vô tình thổi qua
làm cho ta chợt nhớ
tình ta như con gió
cũng vô tình bay đi

DiệpPhong
17-01-2011, 08:32 PM
Bay đi rồi lại đến
Ôi cơn gió bất ngờ
Làm lòng ta xao xuyến
Mãi mãi chẳng nào quên

pecop_bun_nho_anh
17-01-2011, 08:39 PM
quên sao được ngày đôi ta chung bước
đi cùng nau dưới những cơm mưa
cơn mưa lạnh nhưng lòng em thấy ấm
còn bây giờ lòng em lạnh hơn băng

DiệpPhong
17-01-2011, 09:25 PM
Băng giá tim em anh sẽ cố
Hơi ấm lòng anh em chịu chăng
Muôn hoa đua nở nắng mai đến
Tình anh lòng em sắc xuân sang

pecop_bun_nho_anh
17-01-2011, 09:31 PM
xuân sang mai nở đào thắm sắc
hy vọng vào hơi ấm của anh
tim em sẽ không còn băng giá
và em sẽ iu anh nhìu hơn
nhưng anh ơi xin anh hãy nhớ
đừng làm tim em đau lần nữa
vì em sợ mình sẽ không đủ sức
để có thể iu một người thứ ba

Ozhi
17-01-2011, 10:30 PM
Người thứ ba, nắm tay người thứ nhất
Người thứ nhất quay nhìn kẻ thứ hai.
Thở ngậm ngùi, mắt môi chợt tiếc nuối
Người thứ hai, vụt thành kẻ thứ ba.


:)

~*ẢO ẢNH*~
17-01-2011, 10:33 PM
Thứ ba ngày lễ hẹn hò
Em tôi đến muộn cho tôi đợi chờ
Lặng thầm ngồi nghĩ vẩn vơ
Hết trông hết ngóng bơ vơ con đường

MeLjn_Khjn
18-01-2011, 12:10 AM
Con đường lắm lối để đi
Phải đâu một ngã (mà) sân si nhau hoài
Nếu như chướng mắt, đanh tai
Vờ như chẳng thấy mặc ai đi cùng!

To Dragon: Thơ Ljn trước giờ vẫn thế đấy bạn mình...Còn có dỡ hay không thì tùy kẻ cảm nhận...

Pu_gong_ying
18-01-2011, 12:29 AM
Cùng ta hát kiếp phong trần.
Thơ ca phải tỏ, phải vần mới hay.
Làm thơ ý tứ lung lay
Thi phong không có còn hay gừ đời.
Tặng dragon và anymimi

MeLjn_Khjn
18-01-2011, 12:43 AM
Đời ôi một mớ bòng bong
Nghe ai cất tiếng mà lòng thảo thơm
Nhưng nghe ra lại phải gườm
Miệng đời thâm thúy, lom khom một lòng.....

Ps Pu: sao tự nhiên thấy tui tủi...

langquen0000
18-01-2011, 12:46 AM
một lòng chung thủy sắc son
nguyện bên nhau mãi không xa rời nhau
bây giờ nhìn lên trời cao
còn đâu lời nói mãi không xa rời

G_Dragon_KenJi
18-01-2011, 01:24 AM
Rời xa cành,lá vàng về cội
Rời xa đời...mất mẹ...ở đơn côi
Đơn côi lúc mưa buồn trên phố
Bỗng ấm lòng...bóng mẹ..ở quanh tôi..
To pecop_bun_nho_anh : lâu lâu mới thấy pé_cọp lên đáp vài dòng thơ...lam bạn tri kỉ nhé

DiệpPhong
18-01-2011, 04:10 AM
Tôi yêu em một tình yêu lặng lẽ
Chỉ dám nhìn ko dám mở lời yêu
Phải chăng tôi là kẻ hèn nhát
Để một người khẽ bước qua đời tôi
P/s : G_Dragon_KenJi định làm bạn tri kỉ với xã hai tui ah` ông kia:loccoc:

~*ẢO ẢNH*~
18-01-2011, 05:55 AM
Đời tôi tựa cánh chim bay
Cứ đi đi mãi không hay nơi nào
Dù cho bão tố ra sao
Vẫn mang yêu đến vẫn trao nụ cười

Pu_gong_ying
18-01-2011, 06:54 AM
Cười một mình với nắng.
Khóc lặng lẽ cùng trăng.
Bốn mặt nỗi sầu giăng.
Tám phương đau đớn bủa.
Đời đời anh nguyền rủa
Mớ vật chất chanh chua
Em đã bị nó mua
Mà em nào có biết..

.:oo0wjndy0oo:.
18-01-2011, 08:35 AM
có biết chăng anh ơi
tình mình chỉ thế thôi
khi người nhẹ quay bước
mà chẳng nói điều chi
để lệ rơi ướt mi
lòng em buồn tê tái
tình mình thật khờ dại
chia hai rồi sao anh???????

Pu_gong_ying
18-01-2011, 10:00 AM
Anh vẫn biết mình sai.
Cho tình này khờ dại.
Những buồn đau còn lại.
Đều làm hại đôi ta.
Chi bằng mình chia xa
Cho tình yêu đẹp mãi.
Xin em đừng ở lại
Khi tình đã phôi pha.

Pu_gong_ying
18-01-2011, 10:22 AM
Phôi pha dĩ vãng tôi với nàng.
Lòng này sợ sệt nỗi hoang mang.
Sợ khi bình minh em không đến.
Trên con đò nhỏ mình tôi sang.

Pu_gong_ying
18-01-2011, 10:29 AM
Sang sông chưa hẳn phải lụy đò.
Trời sinh lưng thẳng chớ co ro.
Vẫn biết trần gian trăm sự láo.
Nhưng lòng xông xáo chẳng đắn đo.
Một kiếm một đao ta sẽ chém.
Mấy thằng tham nhũng hãy đợi xem.
Không đò thì ta bơi việt dã.
Còn hơn nhục nhã, sống lem nhem.

Pu_gong_ying
18-01-2011, 10:36 AM
Lem nhem tình yêu anh với em.
Chôn trong hộp kín, mở ra xem.
Hình như có mùi con tim thối,
Lâu ngày phân hủy ối zồi ôi.

LuuDuLuong
18-01-2011, 12:40 PM
Ôi thương sao nửa mảnh trăng gầy
Một mình lẻ bóng có ai hay
Đêm sầu khóc hận trên cao đó
Nhỏ xuống trần gian ánh bạc này!

avien
18-01-2011, 11:07 PM
nhỏ xuống trần gian ánh bạc này
đêm sầu khóc hận chút tình cay
mảnh trăng đơn lẻ sầu sâu hết
buồn thương tình vỡ dã bao ngày

avien
18-01-2011, 11:09 PM
mình mới lên diễn đàn lần đầu rất vui được làm wen cac bạn

avien
18-01-2011, 11:15 PM
buồn thương tình vỡ đã bao ngày
hận tình ta gửi chén rượu cay
rượu sầu chan chứa tình đâu nhạt
hận cũ bao đêm vẫn đong đầy

avien
18-01-2011, 11:19 PM
hận cũ bao đêm vẫn đong đầy
chiều buồn ta lạc bươc nơi đây
mong tìm kỉ niệm ngày xưa ấy
một mảnh tình buồn nhuộm gió mây
thơ bạn luuduluong rât hạy mình thjich được đối thơ với bạn

avien
18-01-2011, 11:24 PM
ngày trước trên diên đàn có bạn hantinh, khungbotinhyeu, xuanhoa, nguyenanhluong.... mở ra nục làm thơ đương luật mình thấy rât hay tiếc là bây giờ không có ai tiếp tục

avien
18-01-2011, 11:32 PM
một mảnh tình buồn nhuộm gió mây
cô độc mình ta đã bao ngày
nỗi sầu đêm vắng nào ai biết
lệ tình mặn đắng chén tình cay

DiệpPhong
18-01-2011, 11:42 PM
Đong đầy tình xưa mây giăng lối
Bao lời ước hẹn gió thổi bay
Còn đây trong ta sầu với nhớ
Một chén rượi nồng có mình ta
P/s : post chậm chân rồi :(

G_Dragon_KenJi
19-01-2011, 12:14 AM
Cay đắng tình đầu, e buồn rơi lệ
Trớ trêu đời, e lạc cõi đê mê
Mình đơn côi khi mưa chiều trên phố
Hoàng hôn buồn lan trên cốc cà phê.......
To DiepPhong :làm ban tri kỉ về thơ thui ông ah..làm ji ghê zậy...đâu phải bạn đời đâu.....
avien ơi làm thơ thì làm 1 bài thui..Ông làm nhìu như Pu zậy hết đất mọi ng rùi....

Pu_gong_ying
19-01-2011, 12:33 AM
Cà phê giọt đắng vị đê mê.
Nhâm nhi ta nếm vị ê chề.
Giọt sầu giọt lệ chan vị mặn.
Một đời ngụp lặn kiếp đa thê.

MeLjn_Khjn
19-01-2011, 12:40 AM
Một đời ngụp lặn kiếp đa thê
Làm thêm, bưng bít mệt trăm bề
Ấy thế mà sao minh mẫn lạ
Nhớ mặt từng người thế mới ghê!

avien
19-01-2011, 02:29 AM
nhớ mặt từng người thế mới ghê
nhớ cả bao phen lỗi hẹn thề
một đời bao nỗi sầu nhân thế
lạc lối duyên tình vẫn mải mê

avien
19-01-2011, 03:28 AM
Cay đắng tình đầu, e buồn rơi lệ
Trớ trêu đời, e lạc cõi đê mê
Mình đơn côi khi mưa chiều trên phố
Hoàng hôn buồn lan trên cốc cà phê.......
To DiepPhong :làm ban tri kỉ về thơ thui ông ah..làm ji ghê zậy...đâu phải bạn đời đâu.....
avien ơi làm thơ thì làm 1 bài thui..Ông làm nhìu như Pu zậy hết đất mọi ng rùi....

vườn thơ rộng lắm bạn ơi
càng đông ta lại càng vui thêm mà
thơ làm vui bạn vui ta
cùng nhau thơ phú cả nhà cùng vui

~*ẢO ẢNH*~
19-01-2011, 04:06 AM
Cùng vui ta chúc nhau thêm
Mỗi người một chén ấm êm một đời
Dù cho có cạn có vơi
Chốn đây vẫn mãi là nơi sum vầy

avien
19-01-2011, 06:18 AM
xum vầy ta gặp chốn đây
vần thơ điệu nhạc nơi này càng vui
bao nhiêu sầu muộn cuộc đời
ta cùng chia sẻ cùng vơi nỗi sầu

langquen0000
19-01-2011, 07:37 AM
sầu nào rồi cũng sẽ qua
chỉ có lời thơ ca là tất cả
thơ ca thơ hát thơ vui
thơ làm quên đi sầu muộn cuộc đời
làm cho lòng người thanh thản
làm cho vui vẻ cả forum

hư vô
19-01-2011, 07:56 AM
4rum vui vẻ thanh bình
nào ta đối đáp cho mình gần nhau
để ngày tháng cũ qua mau
bình minh rực sáng sắc màu bình an

m0nk3y.devil
19-01-2011, 08:42 AM
an lành mỗi sớm mai ai nhé
khi thức dậy là chuỗi niềm vui
mình cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
như những ngày ta còn thơ bé

hư vô
19-01-2011, 09:18 AM
Bé thơ ta chạy tung tăng
cùng vui ca hát dưới trăng ngày rằm
trung thu nay lại ghé thăm
mà người đã lớn chẳng còn như xưa

Pu_gong_ying
19-01-2011, 09:59 AM
Xưa kia ai giữ miếng tình hồng.
Cho giờ trệu trạo miếng hư không.
Nắng tắt buồn vương chân kẻ khổ
Nghe lòng tủi hổ ngóng thêm trông.

m0nk3y.devil
19-01-2011, 10:04 AM
trông lên tận chín tầng mây
trời ơi có thấu con đây dưới trần
con còn nhìu nỗi phân vân
trời cao có bjt phân trần giùm con
1 người lòng dạ sắt son
mà sao nên nỗi chẳng còn t/y
nhờ Người gửi ng con yêu
tram ngàn nỗi nhớ tình yêu con dành

Pu_gong_ying
19-01-2011, 10:16 AM
Dành ra một phút để mong.
Dành thêm một tiếng để lòng tương tư.
Qua bao nhiêu tháng chần chừ,
Hôm nay tôi quyết không từ gian nan.
Có đau cũng đếch thở than.
Bao nhiểu khổ cực thân tàn thây ma.
Dù tôi có chết gốc đa.
Thì tôi cũng quyết, xin thà yêu em.
Còn hơn đứng trố mắt xem
Thằng con ông Lý đưa em về nhà.
Yêu em yêu đến khi già.
Dù em không lấy, nhưng mà...yêu em.

m0nk3y.devil
19-01-2011, 10:30 AM
em muốn là cơn gió nhẹ
đến bên a như những ngày nắng lên
mang đến anh những giây phút êm đềm
bên anh mãi cả khi chiều tắt nắng

Pu_gong_ying
19-01-2011, 10:45 AM
Nắng cũng tắt, lòng ta không trẻ mãi.
Đến một ngày tình hóa cõi thiên thai,
Thì xin em không được nói với ai.
Rằng ta đã vay hồn em tính lãi.

hư vô
19-01-2011, 09:49 PM
Lãi lời chi khi tình yêu nhỏ bé
được bao nhiêu khi bán rẻ tâm hồn
anh có vui khi tình yêu có giá
anh có buồn khi ta đã mất nhau

avien
20-01-2011, 02:23 AM
mất nhau em có buồn không
tình yêu tan vỡ cõi lòng hư vô
còn ai ai đợi ai chờ
tình yêu đem bán người mua đâu còn

avien
20-01-2011, 03:45 AM
còn đâu 7 bước thành thơ
hôm nay ý nhạc nguồn cạn rồi
đôi chân bước đến mỏi rồi
tìm hoài không thấy một lời thơ buông

avien
20-01-2011, 03:48 AM
buông hờ một tiếng thở dài
duyên tàn tình vỡ cho ai buồn lòng
tình đời lắm kẻ bướm ong
nợ duyên duyên nợ diệp phong lạ gì

avien
20-01-2011, 03:53 AM
lạ gì tình nghĩa diệp phong
mơn man gió nhẹ lấy lòng lá xanh
bao giờ lá úa mong manh
gió xô lá rụng tan tành tình duyên

hiii trêu bạn diepphong chút nếu bạn có giân thì vô đối tiếp nhé

.:oo0wjndy0oo:.
20-01-2011, 04:54 AM
tình duyên ngang trái cuộc đời
buồn vui dòng lệ tuôn rơi cõi lòng
vậy mà ta vẫn ước mong
tìm người trong mộng trong lòng ta yêu

Ozhi
20-01-2011, 05:56 AM
Yêu nhau chi cho tim vô tình,
Cho ngày hoá đá, đêm lặng thinh
Yêu nhau chi cho tóc bạc mau
Cho tay mất ấm, cho môi mất màu

Tuyệt
20-01-2011, 06:12 AM
Màu nào cho chữ tình yêu
màu nào cho chữ cô liêu một mình
màu nào của chút an bình
để anh phác hoạ chuyện tình chúng ta

Pu_gong_ying
20-01-2011, 06:40 AM
Ta đây vốn dĩ không mê gái.
Một đời một vợ sống công khai.
Chẳng phải giống mấy cậu zai
Đa thê lắm thiếp mặt mài ra son.
Dear aviên: chữ ký sai chính tả kìa cụ..

~*ẢO ẢNH*~
20-01-2011, 06:57 AM
Son môi tô thắm nụ cười
Dáng em xinh xắn đôi mươi tuổi đời
Làm tôi thật khó thể rời
Ngày ngày ngơ ngẩn gọi mời con tim

Tuyệt
20-01-2011, 08:52 AM
Con tim thơ thẩn vì nàng
tâm hồn ngây dại chẳng màng việc chi
vì sao nàng vội bước đi
chẳng cho tôi có chút gì hỏi thăm

~*ẢO ẢNH*~
20-01-2011, 10:15 AM
Hỏi thăm tin tức người xưa
Thôn cô xóm vắng lưa thưa mái nhà
Tình đầu thôi đã trôi qua
Biết bao nhung nhớ phôi pha hết rồi

pecop_bun_nho_anh
20-01-2011, 08:06 PM
hết rồi tình ta còn chi nữa
nếu còn thì cũng chỉ là đau
còn lại những mảnh tình vụn nát
ghép suốt đời cũng chẳng được đâu

_thachthao_
21-01-2011, 01:23 AM
đâu rồi những ngày xa xưa ấy
mùa đông giá rét vẫn còn đây
chỉ tình mình là vụt bay mất
trái tim ta lạc lõng giữa đời

MeLjn_Khjn
21-01-2011, 01:28 AM
Đời ta qua mất tuổi mộng mơ
Nhìn sâu vào mắt chỉ hững hờ
Trơ trơ như đất thơ bay mất
Mặc trời đất....trơ trơ

.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 05:26 AM
trơ trụi lẻ loi giữa cuộc đời
được mất hơn thua cứ đầy vơi
một lòng quyết tâm ta bước tới
tương lai hạnh phúc đang gọi mời

MeLjn_Khjn
21-01-2011, 07:01 AM
Gọi mời xuân đến làm chi
Để cho hoa cỏ thầm thì suốt đêm
Tiết xuân ấm áp bên thềm
Dang tay đón lọn gió mềm vu vơ....

.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 07:41 AM
vu vơ trước gió ngóng chờ
bóng hình xưa cũ bây giờ nơi đâu
một mình ngồi dưới đêm thâu
thì thầm mong ước người ơi quay về

m0nk3y.devil
21-01-2011, 09:27 AM
quay về với kỉ niệm xưa
còn đâu giây phút dưới mưa nô đùa
cùng lên đồi hái me chua
cùng xuống dưới suối ta xua cá vàng
giờ đây lệ ướt thành hàng
người ơi có thấu cho nàng nơi nao

.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 09:33 AM
nơi nao người có nhớ
kỉ niệm của hôm nào
mình cùng nhau chung lối
và cùng nhau ước ao

m0nk3y.devil
21-01-2011, 09:43 AM
ước ao! tôi ước một điều
một điều nho nhỏ một điều thôi
ở phương nào đó dù xa xôi
xin nhớ về tôi một mối tình

.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 09:47 AM
mối tình ấy trong tim vẫn nhớ
nhưng không thể tiếp bước người ơi
đành chôn giấu cùng những rối bời
để trái tim bình yên trở lại

m0nk3y.devil
21-01-2011, 09:59 AM
lại thêm 1 ngày xa nhau
từng giờ từng phút qua mau nặng nề
bao giờ in bóng người về
cho ai bớt nhớ bớt chờ bớt mong

.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 10:13 AM
mong ước ấy chỉ là ước mong
những ngày qua vẫn hoài trông ngóng
một bóng hình xa không trở lại
một bóng hình giờ đã bên ai

~*ẢO ẢNH*~
21-01-2011, 10:15 AM
Mong chờ từng phút từng giây
Bao nhiêu nỗi nhớ đong đầy con tim
Bầu trời rong ruổi cánh chim
Cứ bay bay mãi im lìm xa xăm

đối bài của gió :
Ai về có nhớ thương ta
Ta về ta nhớ mặn mà tình thân
Ngồi buồn ôn cố tri tân
Bao nhiêu ký ức gần xa xa gần

.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 10:24 AM
gần nhau chẳng dám nói ra
xa nhau mới nhớ tình ta hôm nào
bao niềm nhớ bao ước ao
nhờ thơ ta gửi phương xa cho người

~*ẢO ẢNH*~
21-01-2011, 10:29 AM
Người ta đâu hiểu lòng tôi
Lúc vui lúc chán hỡi ôi lạnh lùng
Vì đâu nên nỗi thẹn thùng
Để cho tình cảm lung túng ngừoi à

.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 10:34 AM
ngừoi à người có nhớ không
sân trường ghế đá phượng hồng ngày xưa
người có nhớ những cơn mưa
đưa ta đến với những mùa yêu thương

m0nk3y.devil
21-01-2011, 10:36 AM
mùa yêu thương ấy qua rồi
cho người cất bước bỏ tôi một mình
hết yêu người cứ lặng thinh
lạnh lùng cất bước bỏ tình như thơ

~*ẢO ẢNH*~
21-01-2011, 10:37 AM
Yêu thương trao hết tình đầu
Bao nhiêu lo lắng âu sầu vỡ tan
Nhiều lần có những mê man
Đời ta chẳng hiểu gian nan chán chừong

đối bài khỉ :
Thơ buồn man mác cô đơn
Đời ta vất vả giản đơn lạ thường
Muôn đời nhớ tới quê hương
Vì đâu ta phải đôi đừong cách xa