PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ !!



Pages : 1 2 3 4 5 [6]

DanhVong
15-03-2011, 10:25 PM
Sống với người mang bản tính hung bạo
Như với Lang, Sói dã thú trong rừng
Nhưng ngoài mặt lại ta đây đạo mạo
Kẻ gian hùng thật giỏi đạo ngụy trang


Nghe văn người cứ ngở là tráng sĩ
Lời lẽ anh dũng tựa gươm đao
Không ngờ thiên hạ vẫn còn ẩn sĩ
Không uổng công tôi buôn lời để được hiểu nhân gian.

hoahongxanh762
15-03-2011, 10:45 PM
Anh hùng đời này dao kiếm há xong?
Trong sử sách người còn in dấu tích
Đã hùng dũng chút văn vẫn trích
Chút cứng mềm phải hoán đổi xích nhau...

DanhVong
16-03-2011, 07:40 AM
Triết lí đường đời vô vạn biến
Âm dương, tương hổ ai mà quên
Có cứng không mềm tựa vũ phu
có mềm không cứng như đàn bà

the_wind
16-03-2011, 09:58 AM
từ một pic đối thơ ngon lành giờ hóa tạp nham hết...có ai đọc lại luật không vậy? tùm lum hết rùi

làm sao cho được hỡi người ơi
còn đâu mà nói vậy đành thôi
ta tìm chốn khác để mà trú
để mà lặng yên ngẫm chuyện đời

DanhVong
16-03-2011, 07:56 PM
Người không trách nhiệm chẳng ai phiền
Tối ngày chốn chạy không đối mặt
Tìm nơi khát chắc gì hơn nơi đây
Lạnh nhạt vô tinh. Thôi đi đi !!
(xong film cái này không phải tự đi mà bị xua đuổi đó)

Kin Ngố
29-03-2011, 04:34 AM
Ai bảo anh cứ ngu ngơ khờ dại
Đợi một ng nay đã hoá ko quen
Chờ bàn tay đã buông lơi hờ hững
Yêu một ng đã lặng lẽ quay lưng

DanhVong
29-03-2011, 04:44 AM
Vậy à!! Tôi là kẽ ngu ngơ khờ dại
Mặc cho ai vật đổi sao dời
Mặc cho ai không chọn chử nhân tình
Thằng khờ!! Nguyện mãi yêu em!!

Kin Ngố
29-03-2011, 04:53 AM
Là anh ngốc ! Chỉ trách đc anh thôi
Mà biết đc mai gió thổi về đâu
Lời anh nói có bao phần là thực
Nói " mãi " rồi biết giữ đc bao lâu

HTMD
30-03-2011, 12:15 AM
bao lâu thì hay bấy lâu
đời anh sống gió buồn rầu quanh năm
nay đây mai đó xa xăm
tuy xa nhưng mãi lặng thầm yêu em

MeLjn_Khjn
31-03-2011, 03:28 AM
Người không trách nhiệm chẳng ai phiền
Tối ngày chốn chạy không đối mặt
Tìm nơi khát chắc gì hơn nơi đây
Lạnh nhạt vô tinh. Thôi đi đi !!
(xong film cái này không phải tự đi mà bị xua đuổi đó)


Ắc thiệt là bất bình quá!

"Sốc" óc anh này quả có thừa
Càng nhìn, càng "sốc", càng khó ưa!
Vườn thơ đâu phải riêng ai đó
Mà đuổi người đi , vội cắn bừa.....

lukhachmuathu
31-03-2011, 10:45 PM
Đến cả thơ tự do cũng còn có Luật riêng của nó, ai chơi thơ mà không theo vần điệu, niêm luật thì tốt nhất là đừng tự nhận mình là người chơi thơ và cũng đừng có những lời lẽ hơi quá khích như thế. Mọi người đến đây để vui chơi, nhưng nếu ai cũng theo ý mình thì cái niêm luật được tiền nhân đặt ra đó đặt ra cho ai đây.

Đóng topic tại đây để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Văn xuôi xuống dòng là văn xuống dòng, không thể đánh đồng là thơ.

Meljn: Em mở pic khác cho mọi người cùng chơi nhé.