PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ !!



Pages : 1 [2] 3 4 5 6

~*ẢO ẢNH*~
21-12-2010, 07:20 AM
Quay lưng để kiếm tương lai
Con đường ta bước trải dài xa xôi
Dòng đời cứ thế nổi trôi
Ta như con sóng bồi hồi sớm mai

DiệpPhong
21-12-2010, 07:26 AM
Sớm mai tỉnh dậy mở toanh cánh cửa sổ
Để nắng xuân tràn vào khắp muôn nơi
Để cho tim ta tràn đầy nhựa sống
Sau một đêm dài mộng mị tối tăm

.:oo0wjndy0oo:.
21-12-2010, 07:27 AM
tôi tăm ngày ấy đã qua
giờ ta tiếp bước đón chờ nắng mai
niềm vui hạnh phúc dài dài
cùng nhau bước đến tương lai gọi mời

MeLjn_Khjn
21-12-2010, 10:22 PM
Gọi mời chi nữa đời ơi!
Ta giờ tan nát, tả tơi mất rồi
Mảnh tình bạc phếch như vôi
Tim ta tung toé, mắt môi nhạt nhòa...
^,,^ ......Her...lâu rôi Ljn không tham gia Box...

.:oo0wjndy0oo:.
22-12-2010, 05:14 AM
nhạt nhoà nước mắt chia tay
người về bên ấy cùng ai vui rồi
một mình lẻ bóng nơi đây
giáng sinh lặng lẽ chơi vơi nỗi buồn

~*ẢO ẢNH*~
22-12-2010, 05:29 AM
Nỗi buồn tan nát con tim
Ngồi đây lặng lẽ đi tìm lối xưa
Em về em đã biết chưa ?
Mình ta lặng lẽ cơn mưa u buồn
Lin : chào . lâu mới thấy e zai .

.:oo0wjndy0oo:.
22-12-2010, 05:32 AM
buồn làm chi khi tình tan vỡ
khi hai ta hai ngả hai đường
hãy cười lên cho đời hết chán
mở rộng tay đón hạnh phúc về

~*ẢO ẢNH*~
22-12-2010, 05:49 AM
Hạnh phúc về theo gió mát
Trên con đường nắng trải đầy hoa
Ngày ngày chim hót reo ca
Để ta vui bước đường xa đường tình

.:oo0wjndy0oo:.
22-12-2010, 06:00 AM
đường tình sao lắm gian truân
yêu rồi lại ghét ghét rồi lại yêu
để rồi những lúc chiều chiều
ta ngồi nhìn lại chuyện tình ngày xưa

~*ẢO ẢNH*~
22-12-2010, 06:25 AM
Ngày xưa em thích hoa sim
Tôi đi tôi hái tôi tìm nhành hoa
Bây giờ ký ức đã qua
Em yêu nay đã cách xa tôi rồi

Tuyệt
22-12-2010, 06:46 AM
Rồi em cũng bước ra đi
để tôi với lại hàng mi lệ sầu
lòng buồn cất bước về đâu
để cho buồn đỡ khắc sâu tâm hồn

chicken_king
22-12-2010, 08:47 AM
hồn ai mong nhớ hình ai
hình ai lẻ bóng nhạt phai giữa đời
chút tôi cũng phận con người
tình sầu đau khổ suốt đời đeo mang

(trò chuyện giới thiệu chút đi mọi người , e vừa gia nhập rất muốn làm quen nè ^^))

.:oo0wjndy0oo:.
22-12-2010, 08:58 AM
mang về nơi xa ấy
1 chút tình đôi ta
mang về những miền xa
1 vài kỉ niệm cũ

chicken_king
22-12-2010, 09:33 AM
1 vài kỉ niệm cũ
lâu rồi e đã quên
1 ánh mắt nhung mềm
suốt đời a vẫn nhớ
(win giới thiệu chút đi :()

.:oo0wjndy0oo:.
22-12-2010, 09:40 AM
vẫn nhớ anh nhớ ngày xưa ấy
sân trường rộn rã tiếng cười vui
băng lăng tím người trao vụng dại
mối tình đầu nhớ mãi hok quên
p/s: mình tên gió , tuổi thì kém có chút xíu nữa là 20

chicken_king
22-12-2010, 09:47 AM
quên sao được ngày tháng mình đã trao
quên làm sao đôi môi nào run rẩy
ôi nhớ sao nụ hôn đầu lúc ấy
môi kề môi lúc ấy nhớ làm sao
@win : mình tên gà tuổi chắc bằng ấy ^^ !thế w ở đâu

.:oo0wjndy0oo:.
22-12-2010, 09:51 AM
làm sao để nụ cười còn mãi
nước mắt không rơi không khổ đau
hạn phúc còn mãi đến mai sau
người ơi ! làm sao đây người hỡi
p/s: gió ở nơi có nheièu biển , hj, theo như gió xem hồ sơ thì gà kém gió khoảng 1 tổi rượi hjhjjhj

chicken_king
22-12-2010, 09:56 AM
hỡi e ơi xin e đừng ngần ngại
hãy cười lên giữ cho nắng đừng phai
nước mắt rơi đâu phải vì tê tái
lúc e vui giọt lễ vẫn lăn dài
@w : quê tớ ở gần biển. chắc mình có điểm chung đấy nhỉ ^^

~*ẢO ẢNH*~
22-12-2010, 10:13 AM
Dài nỗi đơn côi ngày xa vắng
Ôi con thuyền sóng bạc chốn lênh đênh
Tình yêu qua thác qua ghềnh
Biết bao giờ mới thấy bờ thương nhớ

chicken_king
22-12-2010, 10:27 AM
bờ thương nhớ ở đó chẳng đâu xa
bên cạnh ta chỉ cần ta cố gắng
tình yêu đâu phải con sông vắng lặng
liệu chỉ mơ có được hạnh phúc chăng?
@ảo : giới thiệu đi a. a e mình làm quen chút :D

~*ẢO ẢNH*~
22-12-2010, 11:00 AM
Hạnh phúc chăng khi tình tan nát
Trên con đừong hoa lá xác xơ
Cảnh buồn cứ ngỡ như mơ
thôi thì đành chịu không chờ đợi thêm

.:oo0wjndy0oo:.
22-12-2010, 11:02 AM
thêm 1 niềm tin thêm đợi chờ
chờ người lại đến mang niềm vui
chờ người lại đến xây tình mới
hạnh phúc chan hoà những sớm mai

chicken_king
22-12-2010, 11:43 AM
sớm mai thức dậy thấy em cười
lung linh a ngỡ cánh hoa tươi
gió nghịch đâu qua đang chờ đợi
đợi a bước tới nói yêu người

~*ẢO ẢNH*~
22-12-2010, 07:25 PM
Yêu người người có biết không
Tôi nay chờ đợi mênh mông biển tỉnh
Một duyên hai nợ ba sinh
Cầu cho duyên số cho mình bên nhau
gà : tớ sinh năm 88 . đang học ở hà nội. còn bạn ?

Tuyệt
22-12-2010, 10:40 PM
Bên nhau tình thắm thêm tình
nụ cười tươi tắn cho mình cho ta
một mai người có chia xa
người ơi người nhớ duyên ta duyên người

~*ẢO ẢNH*~
22-12-2010, 10:45 PM
Người về có nhớ ta không
Ta về ta nhớ mênh mông biển tình
Ôi đời đau khổ lưu linh
Ta đi người đến ân tình chưa vơi

Tuyệt
23-12-2010, 12:06 AM
Vơi sao được những ân tình
tháng ngày vui vẻ chúng mình có nhau
nào cùng chia sẻ niền đau
chung vui hạnh phúc ngày sau sum vầy

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 12:17 AM
Tình chưa vơi tình nhớ hoài muôn thuở
Kẻ sang sông kẻ vẫn mãi chờ trông
Bao giờ sức yếu lưng còng
Răng long, đầu bạc dặn lòng hết yêu!

Ui trời bác này làm Ljn quê quá chừng
Để Ljn đối lại cho đúng luật!

Sum vầy:ta mãi chờ mong
Đời trêu: xa mặt cách lòng là đây?
Phải chăng người đã đổi thay
Để ta cạn chén nồng cay một mình!

ẢO ẢNH: Hjc lại thêm ai nữa đây .....Ljn không nhớ nỗi ai là ai đâu!

Tuyệt
23-12-2010, 12:57 AM
Mình ta với những u sầu
bóng hình ai đó khắc sâu trong lòng
ngày ngày với những nhớ mong
người ơi có biết trong lòng tôi đau

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 01:18 AM
Lòng tôi đau tựa kim gài
Vì sao thơ thẫn ngắm ai mỗi chiều
Dẫu "ai" kia có người yêu
Tôi vẫn ngơ ngẫn mỗi chều ngó mong

kelly_kelly_ngoc
23-12-2010, 01:40 AM
mong gì nữa hả em trai?
người ta vốn đã có ai kia rồi
thôi thì đừng có mà ngồi
mộng mơ thôi cũng đã rồi, bỏ đi....

Tuyệt
23-12-2010, 01:41 AM
Bỏ đi bớt những u sầu
để cho hạnh phúc khắc sâu tim mình
mong sao một chút an bình
nơi con tim nhỏ cho tình thắm tươi

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 01:48 AM
Thắm tươi hoa lá một màu
Trời dang rộng nắng, hải âu tung hoành
Trời xanh xanh, đất xanh xanh
Quảng đâu ngày tháng tình anh vẫn hồng

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 01:55 AM
tình anh vẫn hồng tình em phai
tình ta đã khác sau ngày dài
dù buồn dù mong nhưng không thể
nối lại cuộc tình đã chia hai
p/s: làm quen bạn ljn nha , ấn tượng cái avatar từ lâu rồi , giờ mới lại thấy xuất hiện

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 02:02 AM
Tình đã chia hai thật rồi sao
Anh vẫn mơ thấy ta trong tay nhau cùng về
Nhưng khi tỉnh giấc u mê
Thân anh co quắp tái tê lạnh lùng

P/S:Rất sẵn lòng ^,,^

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 02:06 AM
lạnh lùng tôi cất bước đi
giữa miền sóng gió nổi trôi cuộc đời
tại ai tôi phải muôn nơi
để quên ngày tháng khi mình bên nhau

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 02:19 AM
Khi mình bên nhau em biết chăng
Trái tim tôi đâu thấy giá băng
Em như cơn gió thu rất lặng
Cũng làm hồ tôi sóng lăn tăn

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 02:25 AM
lăn tăn sóng biển cuốn trôi
về nơi xa ấy bơ vơ cát chờ
một mai sóng biển vào bờ
vui cùng cơn gió bỏ lơ cát vàng

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 02:35 AM
Cát vàng tít tắp thênh thang
Gót chân khoả lấp, sóng giang nhận chìm
Phía rất xa giữa trời đêm
Thuyền không thấy bến mãi tìm xa xăm

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 02:51 AM
xa xăm ta vẫn ngóng chờ
về miền xa ấy tuổi thơ hôm nào
thả diều đùa nghịch hái hoa
một thời thơ ấu đã qua lâu rồi

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 03:01 AM
Lâu rồi ta chẳng về thăm
Miền quê nghèo thuở ta nằm trong nôi
Nhớ sao lời hát à ơi
Ấm nồng đêm tối trở trời bão dông
Bắt chước bạn Wjn...chuyển tông

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 03:08 AM
trời bão giông ấy ta nhớ mãi
mái tranh nghèo giữa chốn đồng quê
mẹ vắng nhà 2 chị em nằm ngủ
cơn gió lớn cuốn bay mái nhà
p/s: cái từ này bí quá , làm liều

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 03:14 AM
Bay nhà rồi!
Mái nhà tranh bé ngóp ngoi
Giữa dòng lũ thét, cuốn trôi đất trời
Kiếp người nhỏ bé chơi vơi
Lũ quăng tung toé, biển khơi trắng tràn

Tuyệt
23-12-2010, 03:21 AM
tràn lan nhà đất liêu xiêu
mà sao ta vẫn thấy yêu nơi này
cùng nhau góp sức chung tay
để cho ta có tháng ngày vui tươi
sến quá

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 03:26 AM
tháng ngày vui tươi còn xa quá
hiện tại cuộc sống nhiều bon chen
lòng tự nhủ phải vươn lên gắng sức
kiếm niềm vui hạnh phúc trong đời

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 03:27 AM
Vui tươi ta đã bước qua
Còn chăng ở lại toàn là đau thương
Nực nồng gió dắt dìu hương
Sượng sùng ngày tháng tai ương dặt dìu

Lại bị quê!

Niềm vui hạnh phúc trong đời
Là ở đâu thế bạn ơi chỉ mình
Mây mù, sương khói lặng thinh
Mịt mù, mộng mị ân tình dối gian

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 03:46 AM
gian nan ta cố vượt qua
hạnh phúc phía trước nhạt nhoà xa xăm
vì thế gắng sức gắng lòng
đừng để tuột mất rồi lòng xót xa

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 03:52 AM
Xót xa mãi bám theo ta
Tội tình chi phải làm ra thế này
Tình yêu chỉ đến thoáng giây
Ướt môi, lưu luyến tháng ngày cách xa

.:oo0wjndy0oo:.
23-12-2010, 04:02 AM
xa nhau rồi lại nhớ nhau
xa nhau mới biết nỗi đau mất người
tình là thế đấy người ơi
bao nhiêu cay đắng ngọt bùi hoà tan

MeLjn_Khjn
23-12-2010, 04:13 AM
Nhọc nhằn một chuyến đò giang
Vội vàng cô lái bõ làng đi đâu
Lạnh lùng cỡi lớp áo nâu
Khoác vào bộ váy cô dâu vẹn tình!

Thôi Hôm nay Ljn gặp Chị Wjn làm thơ đã quá....hẹn hôm khác giờ Ljn phải về

chicken_king
23-12-2010, 04:43 AM
Tình còn đó chẳng bị gió cuốn đi
Tình là chi chẳng mòn khi nước chảy
lửa đốt thiêu làm tình thêm bỏng cháy
để đông về băng giá vẫn nồng say
cho gà tham gia với. vừa đi học về ^^

Tuyệt
23-12-2010, 05:51 AM
Say nồng giấc ngủ bình an
người ơi có biết ta đang mong chờ
mà sao người cứ làm ngơ
làm cho hồn đó thẩn thơ vì người

~*ẢO ẢNH*~
23-12-2010, 05:55 AM
Nồng say men rượu hôm nào
Ta ngồi ta uống bay cao cùng trời
Hết tiền hết bạn hết chơi vơi
Ta đi đi mãi nơi nơi sầu đời

chicken_king
23-12-2010, 06:20 AM
đời người dài ngắn mấy phân
bao nhiêu cho trọn tuổi xuân hỡi người
nồng say men rượu sầu đời,
mỹ nhân ham hố đời người mấy phân?
@ao: gà sn 92, xưng là đệ ^^! cũng đang học ở hn nè

~*ẢO ẢNH*~
23-12-2010, 06:47 AM
Mấy năm tình vỡ héo hon
Hỏi người xưa cũ có còn nhớ không
Đời người trôi dạt mênh mông
Hỏi sao biết được sông sâu lòng người

gà : là b hay g. học trường j thé . hi

DiệpPhong
23-12-2010, 10:52 PM
Người ra đi trong chiều mưa ấy
Để giọt sầu rơi lại nơi đây
Gió vô tình thổi qua đây mãi
Để tim người lại rét từng cơn
P/s :Box thơ giờ tập nập nhỉ , toàn hội H2t ko ah

.:oo0wjndy0oo:.
24-12-2010, 01:24 AM
cơn mưa nhỏ về trên phố cũ
chợt làm ta xao xuyến bồi hồi
nhớ lại mùa noel năm ấy
mình cùng nhau rộn rã tiếng cười

Tuyệt
24-12-2010, 01:57 AM
Cười cho đời thấy vui lên
cười cho cuộc sống ấm êm an bình
cười cho một chút duyên tình
cười cho ngày mới chúng mình có nhau

.:oo0wjndy0oo:.
24-12-2010, 03:16 AM
có nhau rồi ta lại mất nhau
làm tim đau nhói đến mai sau
lòng tự nhủ tim đừng nhỏ lệ
mà sao tim cứ nhói nỗi đau

~*ẢO ẢNH*~
24-12-2010, 05:16 AM
Đau thương rồi sẽ qua mau
Con người vững bước cùng nhau lên đường
Cho dù bão táp phong sương
Chỉ cần vững chí coi thường khó khăn

Tuyệt
24-12-2010, 05:56 AM
Khó khăn rồi sẽ qua mau
dù cho gian khó khổ đau thế nào
dù cho bạn ở nơi nao
hãy luôn hy vọng tin vào ngày mai

DiệpPhong
24-12-2010, 07:22 AM
Ngày mai trên đường đời tấp nập
Có khi nào em lỡ nhớ đến ta
Một kẻ xa xưa em từng biết
Vô tình em đã.... làm tan nát tim ta

.:oo0wjndy0oo:.
24-12-2010, 07:26 AM
ta lại bước đi về nơi ấy
tìm về kí ức về tuổi thơ
tìm về kỉ niệm thời thơ dại
hai chúng mình đùa nghịch sân trường

DiệpPhong
24-12-2010, 07:32 AM
Sân trường kia hàng cây đang rỉ máu
Thương cho người đã trót lỡ tương tư
Đã yêu người sao không nỡ nói ra
Để gió buồn cứ thổi vu vơ

MeLjn_Khjn
24-12-2010, 08:53 AM
Vu vơ tên khắc lên cây
Mùa chia tay đến, nơi đây tần ngần
Còn gì chăng hỡi nàng xuân
Vội đi chi để xa gần luyến lưu..

.:oo0wjndy0oo:.
24-12-2010, 09:06 AM
lưu lại nơi đây 1 chút tình
sau này gặp lại chắc lênh đênh
bạn ơi hãy nhớ cũng tôi nhé
kỉ niệm buồn vuicủa chúng mình
p/s: ko phải thơ của gió nhưng tháy đối bài này vào đây hợp nên mạn phép cả nàh nha

MeLjn_Khjn
24-12-2010, 09:15 AM
Chúng minh vui trọn hôm nay
Mai đây xa cách, đắp xây cuộc đời
Nhớ nhau mãi nhé! Bạn ơi
Dù cho góc biển chân trời chia xa

.:oo0wjndy0oo:.
24-12-2010, 09:22 AM
xa nhau mới biết nhớ nhau
mới biết trân trọng tháng ngày bên nhau
sân trường ghế đá hàng cau
bạn ơi nhớ nhé cái thời học sinh

DiệpPhong
24-12-2010, 09:55 AM
Thời học sinh cũng lắm tâm tư
Giọt mực nhòa hòa vào nỗi nhớ
Để đêm về lặng lẽ cô đơn
1 bức thư tình trong trang vở
Giữa giờ chơi mang đến.. lại mang về :(

.:oo0wjndy0oo:.
24-12-2010, 10:13 AM
về đâu đây hỡi cơn mưa nhỏ
về đâu đây hỡi gió vô tình
bao ngày qua lặng thầm không nói
để giờ đây mưa xa gió thật rồi

Tuyệt
24-12-2010, 08:20 PM
Rồi mưa cũng sẽ về mau
gió ơi xin hãy cho nhau nụ cười
để cho ta thấy yêu đời
để cho cuộc sống rạng ngời sắc xuân

~*ẢO ẢNH*~
25-12-2010, 10:13 PM
Xuân tàn em có biết không ?
Hoa buồn lá rủ mênh mông sầu buồn
Ngoài trời nghe tiếng mưa tuôn
Giật mình mới biết tình buồn đã xa

Tuyệt
26-12-2010, 05:43 AM
Xa nhau mới thấy thật buồn
gần nhau sao cứ luôn luôn lạnh lùng
xa nhau ta muốn phát khùng
gần nhau sao lại chẳng cùng sánh vai

DiệpPhong
26-12-2010, 07:16 AM
Vai tôi chưa 1 lần ai tựa
Để bụi trần phủ với cô liêu
Để đêm về bồi hồi thức giấc
Thế gian buồn chỉ có 1 mình tôi

~*ẢO ẢNH*~
26-12-2010, 07:51 AM
Mình tôi ngồi ngó thu sang
Hương tàn gió lượn mơn man cõi lòng
Tình đời thôi thế cũng xong
Có vui có mất có mong có chờ

.:oo0wjndy0oo:.
26-12-2010, 08:17 AM
chờ 1 người em đứng nơi cuối đừơng
chờ 1 người mà sao mãi không đến
gió đông về từng cơn rét lạnh căm
em đứng đó chờ người người biết chăng

~*ẢO ẢNH*~
26-12-2010, 08:24 AM
hờ hờ . 2 câu đàu hay đấy
Biết chăng trong chiều mưa ấy
Em ngước nhìn rồi nói chia tay
Hồn tôi chết lặng từ phút ấy
Bóng dáng chiều thơ thẩn vút qua

DiệpPhong
26-12-2010, 08:34 AM
Vút qua bóng dáng chiều thơ
Vô tình đả động cõi lòng thi nhân :D

Tuyệt
26-12-2010, 08:42 AM
Thi nhân một thủa mộng mơ
rồi qua một thủa ngây thơ sớm chiều
thế mà người đã biết điêu
người mang ta tới tình yêu ngạt người
s/p . Dạ , em hơi say , nếu sai sót thông cảm cho em

DiệpPhong
26-12-2010, 09:00 AM
Gạt người hay đã lừa ta
Để cho nay phải bơ vơ 1 mình
Tình mình giờ đã lìa xa
Chỉ còn trong ta một nỗi hờn căm

Tuyệt
26-12-2010, 08:18 PM
Hờn căm mà để làm chi
hờn căm mà để làm gì người ơi
cười lên cho bớt lệ rơi
cười lên để thấy cuộc đời nở hoa

~*ẢO ẢNH*~
27-12-2010, 06:40 AM
Hoa tàn thu muộn chốn hoang sơ
Cảnh cũ buồn hiu lệ ngẩn ngơ
Người về quên lãng trong chiều vắng
Lác đác con đò bến xác xơ

.:oo0wjndy0oo:.
27-12-2010, 06:47 AM
lác đác con đò bến xác xơ
dòng sông vắng lặng đang đợi chờ
chờ đò đem người quay trở lại
mà sao đợi mãi không bóng người

Tuyệt
27-12-2010, 07:01 AM
Người quay đi rồi , bóng hình đâu
để lại nơi đây một chữ sầu
chờ đợi một người sao chẳng thấy
đêm nằm thao thức lệ hằn sâu

.:oo0wjndy0oo:.
27-12-2010, 07:04 AM
sâu thẳm tâm hồn vẫn nhớ người
nhưng vì cái "tôi " chả nói ra
để một mai khi người cất bước
lòng chết lặng đã biết sai lầm

~*ẢO ẢNH*~
27-12-2010, 07:20 AM
Sai lầm nối tiếp sai lầm
Tình ta cứ mãi âm thầm vỡ tan
Vì đâu nên nỗi gian nan
Vì em hay tại vì duyên an bài

Tuyệt
27-12-2010, 07:45 AM
An bài số phận thế thôi
dù cho cố gắng để rồi như không
dù cho có nhớ có trông
tình ta vẫn thế mênh mông mịt mù

DiệpPhong
27-12-2010, 07:49 AM
Mịt mù đêm đông không nơi đến
Bóng tối lan dần chắn đường về
Đâu đó quanh đây hương hoa sữa
Ướt gió khuya lạnh thật nồng nàn

.:oo0wjndy0oo:.
27-12-2010, 09:45 PM
nồng nàn hoa sữa sân trường ấy
1 nhành hoa nhỏ người tặng tôi
nhưng người có biết tôi ghét nó
lòng buồn thầm lặng không nói ra

MeLjn_Khjn
28-12-2010, 01:44 AM
Nói ra lòng vẫn ngượng ngùng
Tỏ lòng, duyên vẫn sượng sùng ấp e
Nấp vào sau tấm rèm the
Mẹ cha trò chuyện, lòng nghe mừng thầm

DiệpPhong
28-12-2010, 02:16 AM
Lòng buồn thầm lặng không nói ra
Để cho hoa kia cứ úa tàn
Để cho cơn gió thôi ngừng thổi
Để mối tình đầu nỡ vội tan
p/s : làm hồi sáng giờ mới kịp đăng :(

MeLjn_Khjn
28-12-2010, 02:46 AM
Vội tan một buổi gặp nhau
Vui chưa thõa chí vội câu giã từ
Trò đời lắm mối suy tư
Tay còn níu kéo ngất ngư nặng lòng

.:oo0wjndy0oo:.
28-12-2010, 04:18 AM
lòng ta vẫn hướng về người
sự đời thay đổi người đành đổi thay
một mình cất bước quay đi
mà sao vương vấn mối tình khó quên

MeLjn_Khjn
28-12-2010, 04:23 AM
Khó quên cũng gắng mà quên
Tình xưa nghĩa củ mông mênh nhạt mờ
Tâm hồn côi cút bơ vơ
Lăn theo con dốc đợi chờ xa xăm

.:oo0wjndy0oo:.
28-12-2010, 04:30 AM
xa xăm kí ức hôm nào
mình chung lối nhỏ đùa vui mỉm cười
vậy mà giờ đã đi rồi
người về phương ấy tôi đi phương này

MeLjn_Khjn
28-12-2010, 04:33 AM
Phương này ngả nón mà trông
Nơi xa phương ấy biết không đợi chờ
Lâu rồi không thấy lá thơ (thư)
Phải chăng phương ấy ngó lơ phương này!

Gỡi lại chị Wjn này!

.:oo0wjndy0oo:.
28-12-2010, 04:38 AM
phương này chả đợi nữa đâu
vì biết phương ấy sẽ hok quay về
lòng buồn lặng lẽ bước đi
tìm về hạnh phúc ở nơi cuối đường

DiệpPhong
28-12-2010, 04:43 AM
Cuối đường ta vẫn cứ đi
Dẫu cho hi vọng chỉ còn mong manh
Vui lên nào ta cùng chung bước
Vạn khó khăn có bạn ắt sẽ qua

.:oo0wjndy0oo:.
28-12-2010, 04:45 AM
qua thôi những tháng nagỳ mơ mộng
mình cùng chung bước một con đường
giờ đây mình hai ngả hai phương
vội bước đi thầm mong hạnh phúc

DiệpPhong
28-12-2010, 04:48 AM
Hạnh phúc đơn sơ nhưng khó kiếm
Chân tình vụn vỡ mãi không quên
Dẫu thời gian có xóa nhòa tất cả
Tôi cũng xin mãi nhớ về em

MeLjn_Khjn
28-12-2010, 04:48 AM
Em về chợt thấy "bóng ma"
Theo tà áo trắng vòng qua ngõ làng
Cẩn thận nè! Chớ ngược ngang
Rằng ta đánh võ tang hoang cho chừa!

DiệpPhong
28-12-2010, 04:49 AM
P/s : chậm những 2 bài rồi Lin :(

MeLjn_Khjn
28-12-2010, 04:54 AM
P/s : chậm những 2 bài rồi Lin :(

Uỳ...thì Ljn sửa lại rồi đấy thôi...
....Ljn hơi chậm....xjn anh DiepTruyPhong chỉ giáo!

:icon_cung:

.:oo0wjndy0oo:.
28-12-2010, 04:55 AM
ljn
đói tiếp từ bài nào đây
dan chơi là ảo
ko phải phong

MeLjn_Khjn
28-12-2010, 04:57 AM
ljn
đói tiếp từ bài nào đây
dan chơi là ảo
ko phải phong

Nhặng xị con đôm đốm rồi Ljn xin lỗi chị Wjn + anh Phong....Ljn sửa lại ngay sau đó rồi đấy!

Tiếp theo của Ljn đó chị Wjn
Cho chừa ...

_thachthao_
28-12-2010, 05:12 AM
chừa người ra tôi sẽ lại yêu
một ai kia khác chẳng phải người
bởi người làm tim tôi rỉ máu
đến bây giờ vẫn nhói tim đau

MeLjn_Khjn
28-12-2010, 05:23 AM
Bây giờ vẫn nhói tim đau
Dù rằng ta đã xa nhau mấy mùa
Tình ta vàng úa te tua
Rách bươm mưa gió chát chua lạnh lùng

.:oo0wjndy0oo:.
28-12-2010, 08:03 AM
lạnh lùng - bạn bảo tôi như thế
nhưng sao lạnh bằng bạn , bạn ơi
bạn hững hờ làm tim tôi chết lặng
niềm tin xưa vụt tắt thật rồi

kelly_kelly_ngoc
28-12-2010, 11:41 PM
thật rồi mình đã xa nhau
cuộc tình tan biến, hanh hao, nhạt nhòa

tiếu_gia
28-12-2010, 11:43 PM
Rồi đây anh lại cô đơn
Vì người nay đã dỗi hờn bỏ anh
Chẳng còn một mối tình xanh
Chẳng còn lời hứa bên anh muôn đời

tiếu_gia
28-12-2010, 11:47 PM
Nhạt nhòa hình bóng của ai
Nhạt nhòa hình bóng tàn phai mối tình
Kiếp này ta mãi một mình
Kiếp này ta mãi một mình đợi ai

MeLjn_Khjn
29-12-2010, 12:43 AM
Đợi ai đi mãi chưa về
Đợi ai xưa đã hẹn thề chung đôi
Cho dù phai dấu mắt môi
Cho dù ngày tháng xuân trôi vô tình...

thanhphuc
29-12-2010, 02:13 AM
Vì ai lệ quyện với vần thơ
Giấy trắng mực loan tỏ dạ chờ
Ý xạ tâm tình sầu lấp ló
Cửa hờ trăng lén ngó bao giờ
Hương quỳnh thoang thoảng gieo sầu nhớ
Gió đẩy mây đưa ánh nguyệt mờ
Ý lạc mất vần đâu lối thoát ?
Cũng đành nghiêng bút gác vần thơ

.:oo0wjndy0oo:.
29-12-2010, 04:25 AM
Đợi ai đi mãi chưa về
Đợi ai xưa đã hẹn thề chung đôi
Cho dù phai dấu mắt môi
Cho dù ngày tháng xuân trôi vô tình...

vô tình người đã bước đi
xa rời lối cũ hai ta hôm nào
đường xưa vắng lặng biết bao
hai ta hai lối con đường quạnh hiu

DiệpPhong
29-12-2010, 06:51 AM
Hiu quạnh đường xưa mình tôi bước
Bóng chiều rợp xuống ngả muôn nơi
Trên kia mây trắng lơ lửng bước
Hợp tan thường tình sao phải đau?

.:oo0wjndy0oo:.
29-12-2010, 07:04 AM
đau vì một phút hững hờ
để người vụt mất bơ vơ một mình
và rồi dưới ánh bình minh
tìm hoài bóng dáng người mình tương tư

tiếu_gia
29-12-2010, 08:02 AM
Tương tư ôm mãi bóng hình
Mà người xưa đã vô tình quên ta
Để lòng ta mãi khổ đau
Nhớ người ôm mãi mối sầu riêng mang

.:oo0wjndy0oo:.
29-12-2010, 08:04 AM
mang theo 1 chút tình
về phía ánh bình minh
hỏi người liệu còn nhớ
chuyện tình mình hôm nao

DiệpPhong
29-12-2010, 08:11 AM
Hôm nao em vẫn còn đây
Cho anh sánh bước cho ta chung đường
Mà nay em nỡ lìa xa
Cho tim anh nhói cho lòng anh đau

tiếu_gia
29-12-2010, 08:12 AM
Hôm nao còn nhớ ko người
Mà giờ mi ướt gượng cười đớn đau
Vì ai ta lỡ ôm sầu
Vì ai ta lỡ đớn đau hỡi người

.:oo0wjndy0oo:.
29-12-2010, 08:17 AM
người phương ấy có hiểu lòng tôi
đã lâu rồi trái tim băng giá
không để tâm bất cứ chuyện gì
để trái tim bình yên bước tiếp

tiếu_gia
29-12-2010, 08:23 AM
Bước tiếp để được cái gì
Người đi một nửa phân li theo người
Nửa kia đứng ngẩn mỉm cười
Lòng đau như cắt mà người chẳng hay

.:oo0wjndy0oo:.
29-12-2010, 08:27 AM
hay chăng là một chữ tình
mà sao lại khiến nhiều người khổ đau
hạnh phúc sẽ đến về sau
nhưng sao ta thấy niềm đau quá trời

tiếu_gia
29-12-2010, 08:36 AM
Quá trời phải chắc là ta
Thế nên ổng mới rên la hận mình
Rủa ta ôm mối chân tình
Làm cho ta mãi một mình đơn côi

.:oo0wjndy0oo:.
29-12-2010, 08:41 AM
đơn côi rồi hết đơn côi
khi tình tìm đến mỉm cười bước đi
niềm tin ta phải kiên trì
cuộc đời là thế nhiều khi bất thường

kelly_kelly_ngoc
30-12-2010, 12:33 AM
thường ngày bé vẫn qua đây
má hồng, môi chúm, nụ cười thơ ngây
hồn ta chết lặng từng ngày
bé ơi có biết lòng này trót thương???

hư vô
30-12-2010, 01:25 AM
Trót thương ai đó thật rồi
ngày đêm thao thức than ôi lạ lùng
người sao cứ muốn phát khùng
thầm mong ngày đó ta cùng sánh vai

kelly_kelly_ngoc
30-12-2010, 01:42 AM
sánh vai cùng với anh nha
anh mua cho bé bánh quà bé ăn
mua cho cái áo, tấm khăn
mua cho bé cả mặt trăng trên trời...

MeLjn_Khjn
30-12-2010, 04:35 AM
Trên trời có đám mây xanh
Mây là em đó khiến anh thẫn thờ
Còn anh là gió vẫn vơ
Thề nguyền suốt kiếp lượn lờ quanh mây!

.:oo0wjndy0oo:.
30-12-2010, 04:48 AM
mây ơi sao cứ trôi đi mãi
để lại đây mình em ngẩn ngơ
ngài chờ tháng đợi đêm trông ngóng
một mai mây đến cùng đùa vui

DiệpPhong
30-12-2010, 04:58 AM
Vui sao 1 nỗi tơ lòng
Tình duyên chưa dứt nỗi buồn chưa nguôi

MeLjn_Khjn
30-12-2010, 05:40 AM
Nguôi ngoai rồi chút nhớ thương
Còn chăng là sợi tơ vương nhẹ nhàng
Tim ta giờ đã ngủ ngoan
Lạnh lùng yên giấc tình xoàng phôi phai

lukhachmuathu
30-12-2010, 05:48 AM
Phai chưa một mảnh tình hồng?
Để mai thức giấc, chất chồng nỗi đau
Biết đời còn lắm hư hao?
Xin bình yên lặng mang vào hồn ai
...

kelly_kelly_ngoc
30-12-2010, 06:00 AM
ai làm nỗi nhớ đong đầy
ai làm tôi cứ thẩn thờ mỗi đêm
chờ mong giấc ngủ êm đềm
vỗ về xoa dịu cõi lòng tương tư

.:oo0wjndy0oo:.
30-12-2010, 06:04 AM
tương tư đau lắm người ơi
chợt thương chợt nhớ chợt đau trong lòng
nhiều lúc chợt thấy nhớ mong
lòng không thể nói nên đành tương tư

MeLjn_Khjn
30-12-2010, 06:08 AM
tương tư đau lắm người ơi
chợt thương chợt nhớ chợt đau trong lòng
nhiều lúc chợt thấy nhớ mong
lòng không thể nói nên đành tương tư

Tương tư ta mãi mơ màng
Đêm nằm vỗ giấc vội vàng gặp em
Tội tình chi hỡi tóc mềm
Cuốn tim tôi mãi để thêm ngậm ngùi

Ps: Ljn trễ tay quá srry

.:oo0wjndy0oo:.
30-12-2010, 06:37 AM
ngậm ngùi em cất bước đi
về nơi phương ấy rời xa người rồi
tình ta cũng chỉ thế thôi
mong người xoá hết tình mình hôm nao

lukhachmuathu
30-12-2010, 06:39 AM
Hôm nao em về với người
Để tôi mắc tội với đời em ơi
Thuyền về xa tít ngàn khơi
Cát vàng tôi đứng, chơi vơi một mình
...

.:oo0wjndy0oo:.
30-12-2010, 06:46 AM
một mình ra đứng vào trông
nhìn người nơi đó mà lòng xốn xang
nhưng rồi lại thấy bàng hoàng
người bên ai đó chẳng còn là tôi

MeLjn_Khjn
30-12-2010, 06:48 AM
Tôi ngỡ ngàng đứng lặng thinh
Mặt cho sóng vỗ chùng chình dưới chân
Em đi mang trọn mùa xuân
Riêng tôi chỉ biết tần ngần đứng trông

.:oo0wjndy0oo:.
30-12-2010, 07:07 AM
trông ngóng bóng hình đi không trở lại
phải chăng là tôi đã quá dại khờ
một mai kia nắng mai bừng tỉnh giấc
chợt ngỡ ngàng vì người đã rời xa

kelly_kelly_ngoc
30-12-2010, 07:21 AM
rời xa anh để thấy mình đủ lớn
đủ vững vàng và đủ hiên ngang
và thấy mình hãy còn ương ngạnh
chứ chẳng yếu mềm, ủy mị lúc bên anh

.:oo0wjndy0oo:.
30-12-2010, 07:30 AM
bên anh lòng em vui biết mấy
dù là cô bé dại khờ thui
xa anh rồi thấy mình bỡ ngỡ
trước cuộc đời sóng gió bon chen

MeLjn_Khjn
30-12-2010, 07:46 AM
Bon chen vào khóm hoa tươi
Chu môi, chỏng mỏ cười cười làm duyên
Đàn ong đâu đấy dịu hiền
Bay qua tíu tít....

kelly_kelly_ngoc
30-12-2010, 07:58 AM
bay qua tíu tít làm ngay
mấy phát tơi tả vào ngay khắp người
bây giờ dở khóc dở cười
mặt thì nhăn nhó đười ươi lên hình

Tuyệt
30-12-2010, 08:23 AM
Hình nàng nào có đẹp đâu
ngắm qua nhìn lại còn lâu giống người
dáng thì đúng dáng đười ươi

nụ cười ma quái như người bên kia .
Đừng ai chém tớ nhé

.:oo0wjndy0oo:.
30-12-2010, 09:10 AM
bên kia người ngó người nghiêng
tuy không xinh đẹp vẫn nhiều người theo

Tuyệt
30-12-2010, 10:25 AM
Theo ai em bỏ tôi đi
hỏi trăng em có duyên gì hay không
để tôi cứ phải ngóng trông
để tôi thơ thẩn trên đồng cỏ hoang

sn0w_white
30-12-2010, 10:39 AM
hoang mang về chuyện tình ta
tan hợp hợp tan cứ xảy ra
làm ta mệt mỏi tim hoá đá
buông xuôi tất cả mắt nhạt nhoà

Tuyệt
30-12-2010, 10:43 AM
Nhạt nhoà giọt lệ tôi rơi
em mang tôi tới trò chơi chữ tình
sáng ra vừa ánh bình minh
em quay qua nói chúng mình chia tay

sn0w_white
30-12-2010, 10:48 AM
chúng mình chia tay tại vì ai
vì người bắt cá hai tay kêu gì
để tôi giờ phải bước đi
giọt sầu vương mắt ước gì qua mau

DiệpPhong
30-12-2010, 07:21 PM
Qua mau....
đêm tối
u sầu
Bình minh..
thức giấc
ngập tràn niềm vui
Nắng lên...
sưởi ấm
mọi vết thương lòng
Gió về...
kéo cả
muôn ngàn bình yên!!

hư vô
01-01-2011, 01:04 AM
Bình yên một nửa con tim
nửa kia quậy phá đi tìm bình an
số đời hợp hợp tan tan
làm sao có được bình an trọn bề

hoahongxanh762
01-01-2011, 08:02 AM
pic thơ đã nặng những suy tư
mod nào rảnh ghé qua không nhỉ?
Đóng lại vui buồn năm cũ qua đi
Chào đón nhà mới ta cùng đối thơ...

~*ẢO ẢNH*~
01-01-2011, 08:09 AM
Thơ ta buồn chán cô đơn
Đời ta hiu hắt có hơn gì người
Đành rằng tuổi mới đôi mươi
Nhưng mà đau đớn tươi vui không còn

.:oo0wjndy0oo:.
01-01-2011, 08:21 AM
còn niềm vui còn nói cười
sao lại nản trí người ơi hỡi người
tương lai phía trước ngời ngời
niềm tin ta tiếp dựng xây cuộc đời

~*ẢO ẢNH*~
01-01-2011, 08:40 AM
Đời ta là cánh hoa rơi
Khi trên bãi đã khi nơi ruộng đồng
Lúc buồn lúc có lúc không
Trôi theo dòng nước qua sông qua cầu

.:oo0wjndy0oo:.
01-01-2011, 08:43 AM
qua cầu gió rét căm căm
dừng chân nhớ lại ngày này năm nao
giờ này bạn ở phương nào
còn tôi đứng đó với bao nỗi niềm

DiệpPhong
01-01-2011, 08:46 AM
Nỗi niềm lặng lẽ một mình tôi
Đêm khuyan đằng đẵng ai có biết
Tôi nơi đây vẫn ngồi nhung nhớ
Người ở phương nào lặng lẽ.. tựa vai ai

.:oo0wjndy0oo:.
01-01-2011, 08:53 AM
tựa vai ai chẳng phải người
lòng đau lắm nhưng gượng thôi
ai bảo lúc cần người không đến
để tôi buồn phải tựa vai ai

~*ẢO ẢNH*~
01-01-2011, 08:54 AM
Ai làm chia rẽ đôi ta
Cho loan cách phượng cho nhà cách sân
Bao giờ mới được về gần
Để anh hết nhớ hết cần có em

.:oo0wjndy0oo:.
01-01-2011, 08:57 AM
em sẽ đi về nơi xa ấy
không kỉ niệm không bóng hình anh
để tim em bình yên trở lại
quên phút giây nhìn anh bên người

DiệpPhong
01-01-2011, 09:06 AM
Người ra đi trong chiều đông ấy
Để tôi buồn lệ lẫn vào mưa
Những là non vừa đâm chồi nảy nở
Bị mưa vùi tơi tả vì ai

~*ẢO ẢNH*~
01-01-2011, 09:09 AM
lại chữ ai à. khó
Ai ơi đừng có lụy tình
Để thương để nhớ để mình đớn đau
Bao giờ anh hết đến sau
Thì ta mới biết có nhau trong đời

hư vô
01-01-2011, 09:52 AM
Trong đời tôi khổ vì chi
tình yêu nhân thế là gì ai ơi
để tôi phải khổ trọn đời
có đôi khi muốn xa rời thế gian

LuuDuLuong
01-01-2011, 03:09 PM
Thế gian liệu có chân tình
Sao ai cũng khóc vì tình chia phôi?
Duyên này nước cuốn hoa trôi
Một mình sống kiếp ngày trôi qua ngày!

~*ẢO ẢNH*~
02-01-2011, 05:10 AM
Ngày vui em bước sang ngang
Con đường trải lụa hoa vàng gió bay
Bây giờ mới biết mới hay
Từ đây cách biệt tôi nay đau buồn

lukhachmuathu
02-01-2011, 06:01 AM
Buồn trông biển vắng một mình
Biết đời còn có cuộc tình không đau?
Xin mình một chút u sầu
Cho nắng đừng tắt, cho chiều đừng buông
...

.:oo0wjndy0oo:.
02-01-2011, 08:07 AM
buông tay cho người bước tiếp
nước mắt rơi em ngồi lại nơi đây
làm sao đây? tình tan vỡ
ngậm ngùi chúc người hạnh phúc bên ai

LuuDuLuong
02-01-2011, 01:45 PM
Ai còn nhớ giữa chiều đông hoang lạnh
Phố tự tình lất phất gió mưa bay
Bên hiên vắng đôi mái đầu thầm lặng
Cạn một chén tình đẫm lệ cay!

~*ẢO ẢNH*~
02-01-2011, 09:46 PM
Lệ cay hoen ướt cõi tình
Hư vô tan biến đôi mình lỡ xa
Mình đi ta lại ở nhà
Ngồi trông ngồi ngóng ngày qua lại ngày

Tuyệt
02-01-2011, 09:57 PM
Ngày qua tình cũng đi qua
nơi đây còn lại mình ta một mình
mong cho một sáng bình minh
ai mang ta tới an bình nơi đâu

~*ẢO ẢNH*~
03-01-2011, 01:05 AM
Nơi đâu thấy được tình yêu
Đôi ta chung lối những chiều yêu thương
Cho đời thêm sắc thêm hương
Trải hoa trải nắng con đường em đi

Tuyệt
03-01-2011, 01:17 AM
Em đi trong ánh bình minh
trong ngày xuân mới an bình yên vui
cỏ cây vui hát cùng em
cùng đàn chim én xuân đem trả về

.:oo0wjndy0oo:.
03-01-2011, 01:53 AM
về đây ơi mùa xuân ấm áp
xua tan băng giá của mùa đông
sưởi ấm trái tim còn băng tuyết
thêm niềm vui cùng những nụ cười

Tuyệt
03-01-2011, 03:05 AM
Nụ cười vui với xuân sang
cùng đàn chim én đã mang xuân về
để cho đôi lứa nguyện thề
cho mùa xuân tới ta về với nhau

LuuDuLuong
03-01-2011, 06:15 AM
Về với nhau để làm gì?
Lòng xuân chẳng đặng vương chi câu thề?
Năm canh gõ nhịp lê thê
Lòng sầu canh cánh ủ ê một đời !

~*ẢO ẢNH*~
03-01-2011, 06:29 AM
Đời người ngắn ngủi khổ đau
Tóc pha sương tuyết mang màu thời gian
Còn gì ngoài những gian nan
Kể sao cho hết nát tan thôi mà

.:oo0wjndy0oo:.
03-01-2011, 08:09 AM
thôi mà người đừng níu kéo
bởi níu kéo cũng chỉ toàn đau thương
để rồi nỗi nhớ vấn vương
trái tim nhỏ lệ cõi lòng nát tan

~*ẢO ẢNH*~
04-01-2011, 05:54 AM
Tan tành vỡ nát còn đâu
Người kia ngồi đó âu sầu thê lương
Ai làm dãi nắng dầm sương
Ai làm chia cách con đường ta đi

LuuDuLuong
04-01-2011, 12:32 PM
Đi tìm một bóng trăng thanh
Như đôi mắt ngọc trong tranh trên tường
Đã tìm suốt mấy mùa sương
Khung tranh còn đó... người thương đâu rồi?

MeLjn_Khjn
04-01-2011, 11:54 PM
Đâu rồi một nụ cười tôi
Nhạt phai, gầy héo mắt môi lạnh lùng
Còn gì đâu để nhớ nhung
Lòng tôi đã khép sượng sùng ngủ quên

*# sóng biển *#
05-01-2011, 12:09 AM
quên đi những tháng ngày ấy
bạn đàn tôi hát đôi lời bài ca
để giờ đến lúc chia xa
trở thành kỉ niệm xót xa cõi lòng

~*ẢO ẢNH*~
05-01-2011, 03:39 AM
Lòng ta tựa cánh hoa bay
Khi lên khi xuống khi say khi buồn
Dòng đời cứ thế trôi luôn
Để ta biết được ngọn nguồn khổ đau

.:oo0wjndy0oo:.
05-01-2011, 04:36 AM
khổ đau ơi đã thành dĩ vãng
để lại phía sau một nỗi buồn
giờ cất bước tìm kiếm niềm vui
và tương lai chờ ta đi tới

~*ẢO ẢNH*~
05-01-2011, 05:45 AM
Đi tới những miền xa
Tìm hương thơm cỏ lạ
Ôi đời mênh mông quá
Biết khi nào ta qua

.:oo0wjndy0oo:.
05-01-2011, 06:30 AM
biết khi nào ta qua
những tháng ngày vất vả
cuộc đời chông chênh quá
khiến ta thấy lo âu

~*ẢO ẢNH*~
05-01-2011, 06:36 AM
Lo âu là bởi vì yêu
Càng yêu càng nhớ càng xiêu tấm lòng
Người ngoài lại nhớ người trong
Một thương hai đợi chín mong mười chờ

.:oo0wjndy0oo:.
05-01-2011, 06:48 AM
mười chờ chín nhớ đợi mong
mà sao cứ thấy long đong cuộc đời
mình chờ mình đợi mình mong
mà người hờ hững làm lòng ta đau

~*ẢO ẢNH*~
05-01-2011, 06:53 AM
Ta đau ngừoi có biết không
Những khi chiều muộn bên sông chờ người
Tình mình dù mới đôi mươi
Nhưng sao ta thấy con người già nua

.:oo0wjndy0oo:.
05-01-2011, 06:57 AM
con người già nua
đời nhiều bể khổ
chỉ cần cố gắng
cuộc đời đẹp tươi

~*ẢO ẢNH*~
05-01-2011, 06:58 AM
Cuộc đời đẹp tươi
Cây đời xanh mãi
Em thơ mê mải
Bóng trăng ngẩn ngơ

livilR.Nguyen
05-01-2011, 09:26 AM
Ngẩn ngơ dưới bóng bằng lăng,
ánh trăng le lói ngỡ rằng ta say,
ngàn cây không một bóng ai,
làm sao biết được ta hay là rừng?

DiệpPhong
05-01-2011, 07:27 PM
Rừng chiều thay lá bởi mùa thu
Lữ khách qua đây lại thấy buồn
Trời nghiêng nghiêng gió mưa nhè nhẹ
Những cánh hoa sim đã không còn

Tuyệt
06-01-2011, 01:29 AM
Còn đâu một chút bình an
cuộc đời đôi lúc hợp tan ai ngờ
cuộc tình như một cơn mơ
xa hoa phù phiếm ất ơ vô cùng

hoahongxanh762
06-01-2011, 08:37 AM
Cùng bước bên nhau sao lòng xa cách
Cất chân đi nhưng vương vấn điều chi
Không dám nói, chẳng liếc mắt nhìn
Vì chúng ta quá bước một vòng tròn....

DiệpPhong
06-01-2011, 08:54 AM
Vòng tròn em yêu kiều duyên dáng
Để tâm anh ngơ ngẩn đứng nhìn
Biết bao giờ cho anh tiếp xúc
Để cho ta mãi được cận kề

m0nk3y.devil
06-01-2011, 09:47 AM
Cận kề nỗi nhớ niềm mơ
Ai kia mang đến trang thơ trong lòng
Để cho ai nhớ ai mong
Ai chờ ai đợi chỉ mong một người

hoahongxanh762
06-01-2011, 10:31 AM
Một người ghé bước qua đây
Đứng lặng trông ngóng chờ ai
Nếu ai đó đứng xa không thấy
Cứ bước lại đây cùng bạn thơ...

Pu_gong_ying
06-01-2011, 10:40 AM
Bực mình quá ah` bắt đầu lại từ bài này :
Trong tim tôi lệ sầu cứ rơi mãi
Kể từ ngày em cất bước ra đi
Giờ mình tôi căn phòng hiu hắt
Uống rượi nồng hi vọng nỗi sầu qua !!
qua bao năm anh còn ôm mộng ảnh. Để dần dần chôn chết những ngày xanh. Tàn năm canh anh còn trăn trở mãi. Những đêm dài khô héo chẳng qua nhanh.

.:oo0wjndy0oo:.
06-01-2011, 10:45 PM
qua nhanh cái thời ta khờ dại
đứng dưới mưa chờ bóng hình ai
và rồi thức trắng những đêm dài
vẩn vơ suy nghĩ ngày mai tụi mình

MeLjn_Khjn
07-01-2011, 09:43 AM
Mình thời chung xóm cùng thôn
Ra vào chạm mặt nên hồn vẫn vơ
Đôi lần len lén vần thơ
Gặp em bối rối hững hờ giấu đi

livilR.Nguyen
07-01-2011, 11:18 AM
Đi vội về đâu ánh dương chiều
cho ngày tràn ngập nỗi cô liêu?
Như có em về hồng cây lá,
còn bao tinh tú vẫn hẩm hiu.

LuuDuLuong
07-01-2011, 01:23 PM
Hiu hiu sợi gió chiều thăm thẳm
Tan tác ngàn mây sóng dạt dào!
Khóc đời mang chữ tình cô độc
Vạn kẻ đau buồn nỗi ly tao!

livilR.Nguyen
07-01-2011, 06:54 PM
Tao ngộ một lần lại biệt ly
làm sao nói hết nỗi tình si?
Kẻ bước lê chân lòng luyến tiếc,
người với mắt theo ngóng đợi gì?

.:oo0wjndy0oo:.
08-01-2011, 04:56 AM
đợi gì giữa cái rét tái tê
đợi gì giữa bến vắng tanh không đò
thuyền kia đi đã bao mùa
một mình bến cũ nắng mưa đợi chờ

~*ẢO ẢNH*~
08-01-2011, 05:08 AM
Đợi chờ một cơn gió
Cho ngày bớt nắng hanh
Đợi chờ bông cỏ xanh
Cho đời thêm hương sắc .

MeLjn_Khjn
08-01-2011, 06:07 AM
Hương sắc ngày xanh đến rạng ngời
Đợi chờ ai thế hỡi xuân ơi?
Mùa đang mời gọi ta bước tới
Mang niềm say đắm đến muôn nơi

.:oo0wjndy0oo:.
08-01-2011, 06:43 AM
muôn nơi có nắng vàng tươi
cỏ cây tỉnh giấc đón mùa xuân sang
đào mai khoe sắc rộn ràng
chào mùa xuân mới người người hát ca

~*ẢO ẢNH*~
08-01-2011, 06:55 AM
Hát ca bên xóm nhỏ
Mây buồn lững thững trôi
Người về hờ hững bước
Bao giờ thấy chân trời

MeLjn_Khjn
08-01-2011, 07:01 AM
Chân trời xa đầy nắng
Biển vắng đầy cát vàng
Chiếc thuyền nhỏ lang thang
Sóng mơ màng lấp liếm

~*ẢO ẢNH*~
08-01-2011, 07:03 AM
lin : lấp liếm khó đấy
Sóng mơ màng lấp liếm
Vỗ quanh bờ cát êm
Vãn con thuyền êm êm
Trôi theo dòng xuôi ngược

MeLjn_Khjn
08-01-2011, 07:24 AM
Theo dòng xuôi ngược êm êm
Lặng thầm thuyền nhỏ vượt thềm thác cao
Bọt văng tung, nước trắng phau
Lạnh lùng dòng chảy hanh hao nhấn chìm

Danchoi...: Her hôm nay buồn đối ác một chút cho nó khớp tâm trạng ^,,^

LuuDuLuong
08-01-2011, 12:32 PM
Chìm vào giấc ngủ hư vô
Bên thềm cát trắng sóng xô dạt dào
Gửi hồn về lại non cao
Để thân xác ấy chìm vào mênh mông!

.:oo0wjndy0oo:.
08-01-2011, 09:34 PM
mênh mông biển lớn sóng gào
sô vào bờ cát dạt dào gọi ai
quay đi người cất bước dài
quên tình xưa cũ rồi sao hả người

Tiểu Phù Dung
08-01-2011, 09:55 PM
Người còn ở phố bằng lăng
Chờ yêu thương cũ bạc màu thời gian
Ta đi bỏ phố bạt ngàn
Người ơi đừng đợi, đừng làm khổ nhau
...

~*ẢO ẢNH*~
08-01-2011, 10:20 PM
Khổ nhau là bởi vì đâu
Vì em hay bởi vì câu duyên tình
Cuộc đời rồi sẽ chứng minh
Giờ đây đành hỡi đôi mình cố quên

Tiểu Phù Dung
08-01-2011, 11:15 PM
Quên thôi mùa cũ - không anh
Em về với phố ngọt lành giấc trưa
Gọi tên nhau ở cuối mùa
Xin cho một khoảng gió lùa tóc em

Quên thôi mùa cũ - mình em
Còn yêu thương cuối để mà nhớ quên
...

.:oo0wjndy0oo:.
08-01-2011, 11:27 PM
quên sao kí ức hôm nào
hàng cây đón gió lao xao giữa hè
người về dưới những hàng me
thì thầm người nói câu yêu rất nhiều

~*ẢO ẢNH*~
09-01-2011, 12:03 AM
Nhiều khi anh tự hỏi mình
Bao giờ em thấy chân tình của anh
Đời người là những quẩn quanh
Khi yêu khi ghét dành dành chẳng sai

.:oo0wjndy0oo:.
09-01-2011, 12:17 AM
sai hay không em không hay biết
chỉ biết rằng ai đó dại khờ
đôi lúc chợt nhớ và chợt mơ
một giấc mơ mờ mờ ảo ảo

~*ẢO ẢNH*~
09-01-2011, 12:22 AM
hic. từ ảo này khó
Ảo mộng ngày xưa chợt vỡ tan
Con đường hiu hắt lệ ngàn hàng
Bao giờ thu đến tình tan vỡ
Một tiếng lao xao khóc vỡ òa
Từ này khó hơn. he

.:oo0wjndy0oo:.
09-01-2011, 12:27 AM
vỡ òa khóc giữa màn đêm
lòng buồn heo hắt ngồi bên thềm nhà
bao lần khóc bạn ở bên
nhẹ nhàng an ủi sẻ chia vỗ về

hôm nay nước mắt lại rơi
lòng đau quạn thắt bạn ơi nơi nào

~*ẢO ẢNH*~
09-01-2011, 12:28 AM
Nới nào mà có bóng em
Thì anh xin nguyện đi xem tới cùng
Cuộc đời dẫu có lung tung
Thì anh vẫn chịu vẫn cùng chờ em

.:oo0wjndy0oo:.
09-01-2011, 12:35 AM
chờ em mới có vài giờ
sao người nóng vội bỏ ngơ hả người
tình mình chỉ thế thôi sao
trái tim đau nhói vì trao nhầm người

~*ẢO ẢNH*~
09-01-2011, 12:41 AM
Ngừoi ơi đừng có giận ta
Tình yêu đôi lúc sa đà thôi em
Đôi mình cứ thế mà xem
Rồi đây anh sẽ mua kem đền người

.:oo0wjndy0oo:.
09-01-2011, 12:45 AM
người nói mà có làm đâu
thui thì đừng nói làm sầu lòng ai
mỏi mòn chờ đợi đêm dài
câu hứa còn đó mà người đã quên

Tiểu Phù Dung
09-01-2011, 12:48 AM
Quên người chứ nhớ làm chi
Gió mùa thổi mãi, biệt ly vẫn còn
Người ở lại với sắt son
Ta đi về với dấu chôn nỗi niềm

Mùa về, con nắng lặng im
Ta về rồi đấy, người tìm nữa không
10 năm tìm một giấc nồng
10 năm tình có còn hồng như xưa

Xin nhau giọt nước mắt thừa
Khóc cho người cũ, tình vừa tan trôi
Giọt nào mặn đắng bờ môi
Giọt nào cho hết đơn côi - một mình
...

Pu_gong_ying
09-01-2011, 01:18 AM
Một mình ngồi dưới bóng hoàng hôn.
Tình tôi đã hết, phải cố chôn.
Anh em thi sĩ về hội ngộ.
Đau đớn, tôi làm thơ thất ngôn.

Pu_gong_ying
09-01-2011, 01:26 AM
Ngôn ngữ thì anh đây có thừa.
Quan trọng là anh bực hay chưa.
Nhưng thôi, vì em anh không chửi.
Uống hết buồn đau, uống say sưa.

Pu_gong_ying
09-01-2011, 02:30 AM
Say sưa mải miết chốn trần gian.
Nhìn đâu cũng thấy chuyện ngứa gan.
Chỉ vì áo cơm nên câm điếc.
Câm điếc mới hòng thoát gian nan.

DiệpPhong
09-01-2011, 05:10 AM
Gian nan vất vả tôi từng trải
Khó khăn trăm bề tôi đã qua
Nhưng sao tôi vẫn còn bỡ ngỡ
Lòng người thăm thẳm ....khó quá đi

~*ẢO ẢNH*~
09-01-2011, 06:30 AM
Đi về những sớm ngày mưa
Nơi đây gắn bó những trưa vui cười
Cây đời vẫn mãi xanh tươi
Riêng tôi vãn đợi vẫn cười sớm mai

DiệpPhong
09-01-2011, 06:36 AM
Sáng mai đến em như làn gió thổi
Buổi trưa về ôi bức cả hồn tôi
Rồi chiều đến như bao chiều vẫn đến
Em mặt trời mãi ẩn vào đêm
Thôi thì vậy cuộc đời là vậy
Em mãi là em anh vẫn mình anh

~*ẢO ẢNH*~
09-01-2011, 06:41 AM
Mình anh lạc lối bơ vơ
Con đường xa mãi không chờ đợi ai
Ngày buồn nối tiếp bi ai
Giờ đây mới biết anh sai em à

DiệpPhong
09-01-2011, 06:46 AM
Em à anh vẫn không quên
Bao nhiêu kỉ niệm ngọt bùi đắng cay
Bây giờ ta đã hai nơi
Con tim anh nhói lòng thì vẫn đau

~*ẢO ẢNH*~
09-01-2011, 06:58 AM
Đau lòng cất bước ra đi
Tình xưa nghĩa cũ thôi thì bỏ không
Giờ đây em đã theo chồng
Tình ta đôi ngả con sông đôi bờ

DiệpPhong
09-01-2011, 07:01 AM
Đôi bờ cây lá tốt tươi
Dòng sông vẫn chãy cây cầu lặng im
Ai về liệu có nhớ không
Nơi đây ngày đó.... tình mình vỡ tan

Tiểu Phù Dung
09-01-2011, 07:13 AM
Mặt trời có ấm bao nhiêu
Đâu bằng hơi ấm người yêu của mình
Mùa đông dẫu có lặng thinh
Thì anh vẫn ở bên mình - phải không?!
...
p.s: đọc mấy câu của bạn ở trên tự dưng mất hứng. Không có vần điệu gì cả, nhất là câu kết, có cảm tưởng như bạn không tìm ra được từ nào đó để nối tiếp câu của chính bạn.

DiệpPhong
09-01-2011, 07:30 AM
Phải không em? tình mình giờ xa cách
Để anh buồn biết trách ai đây
Trách chăng...
Định mệnh nào đưa ta chung lối
Số phận nào đã nỡ chia đôi
P/s : thơ có vần chưa chắc đã hay , trước giờ mình toàn làm thơ theo thể tự do ko ah`

Pu_gong_ying
09-01-2011, 07:56 AM
Xl có vấn đề cần trình bày. Nhà mình ko được bắt mạng. Lại 12 rồi, chả có thời gian ra net nữa nên chỉ onl bằng đt được thôi. Cảm ơn lukhachmuathu đã sửa bài cho mình, mong các bạn thông cảm. Theo ý kiến của mình, làm thơ mà không kèm bình thơ thì tẻ nhạt quá. Có những bài rất hay, nhưng nhiều bài cực kì dở,không nên gọi là thơ. Khen, chê ngắn gọn thôi và phải mang tính xây dựng,học hỏi. Còn đứa nào táy máy spam nhảm nhí thì delete ngay.

Pu_gong_ying
09-01-2011, 08:07 AM
Đôi chim giờ đã cách xa.
Lẻ loi ngồi đếm lá đa đầu đình.
Yêu nhau thì hãy chung tình.
Đừng như chiếc lá một mình bay đi.

Tiểu Phù Dung
09-01-2011, 08:34 AM
Đi về với phố đi anh
Em không về nữa ngày xanh qua rồi
Em đi một mảnh tình côi
Anh thì ở lại nụ cười còn tươi?!
...
To Diệp Phong: mình cũng là tín đồ của thể thơ tự do, nhưng tự do cũng có luật của riêng nó. Còn đã làm thơ lục bát thì nên tôn trọng luật vần điệu vốn có của nó. Bạn có đồng ý với mình như vậy k?

Pu_gong_ying
09-01-2011, 09:01 AM
Tươi cười với gió đi em.
Để cho gió cuốn những đêm đau buồn.
Còn gì sao chẳng nói luôn?
Thôi xin em cứ đi muôn dặm trùng.

hư vô
09-01-2011, 07:06 PM
" Dặm trùng'' nge thật xa sôi
người sang bến ấy bỏ tôi một mình
tiếc thay một cuộc duyên tình
chỉ vì câu nói mà mình xa nhau

pecop_bun_nho_anh
09-01-2011, 07:38 PM
xa nhau để nhớ về nhau
xa nhau để giữ những ngày bên nhau
xa nhau để lỡ gặp nhau
xin đừng lãng tránh mối tình đầu tiên

Pu_gong_ying
09-01-2011, 11:45 PM
Tiên ông túy lúy mải lang thang.
Rong chơi lêu lổng khắp núi hang.
Bụng bự tai to mà óc nhỏ.
Tiên đâu chẳng thấy, chỉ thấy gian.

~*ẢO ẢNH*~
09-01-2011, 11:55 PM
Gian nhà nho nhỏ gió hiu hiu
Cành lá vi vu chốn dập dìu
Người buồn ngơ ngẩn ngồi thao thức
Chỉ thấy đêm sâu tối giật mình

DiệpPhong
10-01-2011, 12:36 AM
Mình tôi bước giữa chiều tàn ngơ ngẩn
Lòng rộn ràng chằng biết tại vì ai
Ngậm trên môi 1 cành cỏ dại
"Chợt hiểu rằng tôi đã khác tôi xưa"

Tiểu Phù Dung : bài đó mình làm theo thể tự do vô tình nó trúng lục bát :( , thông cảm nha nghiệp dư nó thế ấy mà :)
Pu gong Ying : thank đã ủng hộ pic mình , mình đồng ý với quan điểm góp ý xây dựng lẫn nhau của bạn

MeLjn_Khjn
10-01-2011, 12:40 AM
Xưa rồi tỉnh giấc mộng lành
Đêm về buốt giá mỏng manh thân gầy
Lạnh lùng rét cóng bàn tay
Thoáng giây ước mãi đắm say trong tình....
Ngỡ ngàng một giấc mộng xinh