- langtu
- Có thể ....
- CƠn BÃo TÌnh YÊu
- Với xa xôi!!!!
- Kiếm tìm
- Dấu Tình Đêm Trăng
- Yêu em
- Ngày bên em
- em có còn yêu tôi như thuở trước
- tâm tư
- Ngày không em >>>>>>>> không có em, anh sống sao
- Miranda,Trái Tim Xứ Lạnh
- Vô đề!
- Nếu một ngày...
- nhìn lại
- Ngày không em >>>>>>>>> không có em , anh sống sao
- Những bài thơ dự thi 20-11 của thành viên HHT năm 2006
- Bình các bài thơ dự thi
- vô vọng
- trả lại anh lời yêu
- Không thể đặt tên
- Cây hạnh phúc
- Anh đừng hứa...
- Lời yêu chưa tỏ
- Tiếng chim thanh
- Hoài hạ
- Thơ Dã Quỳ
- Viết cho những nối lòng...
- Thơ mừng thầy cô giáo
- Ngày xưa ...
- Tình & Tiền
- Đời hoc sinh
- Biển và Em
- Ngây thơ!
- Lời tự tình chưa thốt gọi thành tên..
- TẶng MỘt NgƯỜi Anh MỚi Quen
- Thầy
- Một thời đã xa ...
- Lời tự tình
- nhớ người yêu
- :cake2: TÔI KHÔNG TIN :cake2:
- Anh ChỈ YÊu ( MÌnh Em ThÔiiiiii!!!!)*****
- 1 ngày
- 1 ThoÁng HoÀi NiỆm
- xa quá
- Thơ
- Hoa bằng lăng
- Bến sông quê-Nguyễn Anh Lương
- Khong DÈ 9
- Yêu Trong Tưởng Tượng
- HỌc NhƯ TÔi
- Biết phải làm sao???
- Thơ bluerose_abc
- con tim bé nhỏ
- ₪♥-:|:-...-‘๑’- Kết Quả Cuộc Thi Thơ Ngày 20 - 11-‘๑’-...-:|:-♥₪
- Đây có thể là lời cuối...
- No Name
- Một thoáng trong anh...
- đừng bao giờ quên anh em nhé
- nỗi cô đơn trong anh
- cảm mến
- Tạm Biệt
- ..............miss U................
- nhớ anh lắm
- cô gái câm
- Những Giây Phút Ngộ Nghĩnh
- Tình khúc tháng tám
- lúm đồng tiền
- Tình Đời Đen Bạc
- Khoảng Trống-Tặng Bạn Tôi
- Cô Bé Bán Hoa
- Ta Là Ta
- CÔ BÉ MÙA ĐONG==> PHỖ NHẠC RA THƠ (hehehe)
- Vắng anh......
- NẾu Cho TÔi ĐiỀu ƯỚc
- Thơ Tuổi Ô Mai
- hoa mưa
- Chào Anh-Người Điên Yêu Thơ
- ----***---Xưa cũ---***-----
- giáng sinh một mình
- Nén lòng gởi kẻ qua sông..
- Đơn Xin Rời Nhóm
- Mắt Thu
- Tặng ai tên Cát
- Anh YÊu Em CÔ BÉ MƯỜi LĂm
- Hãy để anh là người yêu của em...
- em, cô ây...và anh
- Gửi mùa xa vắng
- Anh nhớ em nhiều....
- Xin lại kỷ niệm
- lỗi
- Tinh yeu la gi the?????
- MÙa ĐÔng XỨ NgƯỜi...
- Lỗi Hẹn
- ...Ai có về ngang kí ức ....ngày Mưa...
- Cho mùa thu đã qua
- Chiều nay gió hát
- Lời nguyện cầu cho anh..
- Tuyệt Vọng ...
- Em Không Đổi Thay
- thầy cô , bạn bè lớp tôi
- bài thơ chia tay
- Nỗi niềm
- Tự nhủ
- Tình yêu đầu tiên - Trò chơi cuối cùng
- Thơ Chủ Đề Giáng Sinh
- Lời thánh ca buồn
- Người ta nói......
- Em LÀ Em
- Nhớ Một Người
- Làm ơn tí bé ơi
- Nhớ thu
- Không hay lắm, mọi người đọc tạm
- Ha` Oi Anh Yeu Em
- Gửi về thương nhớ
- Con đường ko anh !.....
- Nỗi nhớ
- Cho mình
- Viết Trong Trống Vắng
- Tự Hỏi
- NgƯỢC DZÒNG THỜI GIAN
- Mùa Tóc Rối
- TrƯỜng Ca CẦu HỒn..... HÍc !! QuÊn !!! CẦu HÔn >_<
- câu hát
- viết cho bé
- Khi em ngủ
- tản mạn
- mưa buồn nhớ anh
- Có người đọc thì sẽ hiểu
- có khi nào
- thơ ấu ( viết cho f)
- Lan man....
- Hình như **
- Xin Đừng Dệt Mộng Một Đêm
- Tình Một Đêm
- Em sắp chết rùi nè !
- một chút hương vị ca dao... ^_^
- Vũ điệu tình yêu
- kiêu kì
- anh sẽ lại là anh
- tình đau
- Qua lối ngại ngùng
- GỬi LẠi Em
- viết cho tuổi thơ
- Tình xưa !!!
- KhÔng ĐỀ
- :::::::Đơn Phương ::::::::
- Mừng Xuân Đinh Hợi..
- Chốn bình yên
- Tết Tha Hương ( tâm sự tối 30_ 1_ 2006 )
- MỘt ChÚt Vu VƠ....
- GỬi TẶng BẠn GÁi NÀo ChƯa Quen
- Gửi người tôi yêu .....!!!
- Anh CÒn CÓ ThỂ YÊu Em KhÔng?
- Viết cho một người xa
- LỜi CuỐi
- Nắng***
- CÓ NhỮng LỜi HỨa
- Rất có thể....
- Tưởng Tượng
- Sài Gòn Trong Tôi
- Biển Và Nàng
- ... Bờ Giác ...
- vườn thơ
- yêu
- Người không hiểu
- Hoa Bướm...
- Ừ thì...
- ai học giỏi lí or toán thì vào cái !!(nhanh nhé )
- Tiếng Tình Yêu
- vô đề
- mùa thu
- ChiỀu
- Lời của mắt
- KhÓc!
- Phố
- vô thường
- NghỈ TẾt
- Khoảng Lặng...
- thơ học trò
- Cảm tưởng đọc Tống Biệt Hành
- cảm ơn !
- một thời để nhớ
- Tôi Tìm .....!
- Giá như...
- bút ký
- mùa đông tình yêu
- Bài thơ tháng năm !!!!
- lá me
- Mời Những Bạn Yêu Thơ
- 4 mùa
- sáng tác đầu tay:D
- hãy hiểu cho anh
- hoa sóng
- về thăm núi cốc
- Điều em biết
- ----------Lá diêu bông -----------------
- lỡ yêu em rồi một trai tim buồn
- Đối diện
- tình yêu
- Gửi Huyền Trang !
- Viết Cho NGười Xa Xứ !
- Chiều Nắng Vỡ !
- Không Đề !!
- KhÚc HÁt BẰng LĂng
- Hạt Bụi Mong Manh ( kiếp phù du )
- Trễ hẹn !
- XuÂn TÌnh
- tết tàn đời
- Cho một người..
- Nếu Biết Rằng
- Cái đuôi dễ thương ?
- Một đêm buồn :(
- Trốn tìm
- Ai???
- Tình Tôi
- mời mọi người xem thử
- Phải làm sao?
- niềm hi vọng nhỏ nhoi
- Theo dấu người xưa
- Bài Thơ Tháng II
- TẶng NgƯỜi BẠn DỄ ThƯƠng
- For u only :)
- NƯỚc MẮt
- Cuối Đông Rồi.
- Hoa BẰng LĂng
- LÂu LẮm RỒi
- Em ơi ngày mai nếu...
- Màu tình yêu
- Tự bạch
- nhớ người khuất bóng
- đợi chờ
- yêu anh mãi mãi
- biển và em
- Dưới vẻ ngoài của anh
- Nhớ
- Thơ cho ngày Valentine....
- Xin lỗi tình anh !
- Chuyện tình tôi !
- Trở về...
- ~_~___.::***::.Chuyến đi.::**::.___~_~
- HẠnh PhÚc NƠi ĐÂu?
- GỢi
- Qua đường
- Triết lý?
- Có bao giờ em chợt nhớ tên tôi
- Hoa hồng Lễ Tình yêu
- Valentine này em nhớ anh...
- Tuyệt tình thơ
- Mùa Valentine ( Tình Này Cho Em )
- Chiều Cuối Năm
- Xuân Về Trong Nắng Hạ
- Vì Sao
- Tâm sự
- Tình Yêu
- Khi tôi chết ai là người cay đắng..!!!
- Đành Làm Người Thua Cuộc...(-.-)
- For Mai QuỲnh
- TiẾNG HÁT NGÀY XƯA
- Từ Giã
- tinh yeu
- vì
- hot..!
- Ở phía không em
- bong hong cho em
- Chúc tết
- Chao Xuan Moi
- tình người hàn sĩ
- ThỨ 2
- Bọt Biển
- Bài thơ cuối cùng cho tình yêu cuối cùng ...
- Nỗi Nhớ...Cho 1 tình yêu..
- Em
- Vẫn yêu
- Nhìn lại... để yêu và mơ.
- Vô cảm
- ChÀo LỤc BÌnh TÍm
- Xuân Vắng Anh !
- màu
- Hú hồn!
- Mưa Sầu
- Dốc phố..
- Có phải là tình yêu
- Chỉ là mơ thôi nhé!
- Nỗi Buồn Khi Tạm Biệt Tình Yêu
- Xuân chạm
- Hẹn ngày gặp lai
- tháng ba
- Vơ vẩn - 1 chút thơ
- mộng tưởng
- vội vàng
- Thơ thơ...
- Ngộ
- Gửi Em 8-3
- Trăng và tình
- Sự thật...
- HoÀng HÔn ĐÃ Đi Qua
- Hững Hờ
- MÙa HÈ VÀ NỖi NhỚ
- Xa Quá !
- Rung Động Trời Đêm
- ***Ngày mai tuyết roi***
- Từ lúc em đi
- Hiểu sao cho đành...?!?...
- Lãng Mạn với lời thơ
- Màu thời gian...
- bận lòng
- Tháng Ba
- Ngàn năm vẫn thế...
- Huyền Thoại
- một cái tên kỷ niệm
- tình đông
- Cay đắng lặng thầm...
- Thu Qua
- bận lòng
- vip
- Tình của lá
- .chẳng.chỉ.nên.vẫn.và.gió.chưa
- Đi Xa Nhớ Hà Nội
- Lời xin lỗi muộn màng
- ndhh
- Lắng..
- Điệu Đàn CỦA Gió
- yêu em nghìn trùng
- Giọt Nước Mắt Dẩu Muộn Màng..........:(
- mùa thu
- Những Ngày Mai . . .
- cố nhân
- Chuyện con mèo
- tặng oanh
- tình cảm của tôi..........nỗi nhớ của tôi
- noi niem cua toi
- Và rồi...lạc mất nhau
- Anh yêu màu tím
- hương nhãn
- Thất tình
- Anh có nghe lời tỏ tình... của gió
- Ngã ba mơ ước
- Chúc mừng sinh nhật
- Giây Phút Đầu
- Đời !!!!!!!!
- Quên !
- KHông Thể !
- Độc Thoại Đêm
- Xa CÁch
- Viết cho muội sinh nhật 17 !
- ThỜi Gian Chia ĐÔi
- Dễ thương
- tìm quên....
- Nhớ...hay là quên....
- Tôi Biết.....
- thưa em....
- Tình thủy tinh...
- Tuyệt vọng
- mưa buồn
- Tình chết
- tình làm chi
- nước mắt
- Có một nấm mồ không tên không tuổi
- Góc khuất nơi tim thu
- TrĂng Khuya
- Tạ từ...
- Tình Xuân
- 7 chữ
- NÓi Thay LỜi BẠn
- Giấc mơ cút bắt
- Chiều buồn
- xuân xanh hà nội
- Tập thơ của người.........SAY TÌNH
- 68
- Vì anh là...dòng sông...!
- MỞ CỬa HỒn Em
- .....Mong manh....~^^~
- nỗi nhớ phôi pha
- TẶng NgƯỜi TÔi YÊu.
- Miên Man Tình Buồn II (Thơ Lã Thế Phong)
- Tình _ Đầu
- ai có hứng với thơ thất ngôn bát cú đường luật không
- Lần cuối của tình yêu
- Một trái tim ko bao giờ chết...
- Tự tình
- Hạ nhớ...
- Anh Nhớ Em!
- Lơ đễnh ngày không mưa
- Về Lại Vườn Xưa
- Ngưới chết trôi sông
- một thoáng
- Em à, đừng khóc nữa nhé
- Giấc mơ duy nhất
- KhÓc CÙng TỐ NhƯ
- Hoài Niệm
- DỄ ThƯƠng
- Quên!
- Cát và Biển
- xot xa
- thơ hay..
- tình em
- Buồn...buồn...thế thôi!
- tuổi ngọc
- Chia xa mười hai !
- Lang thang thơ
- Ngày đó- thương thầm
- nhớ hay hok..............???
- Không Thể !
- Tặng 12a1 -Nhã Nam-Bắc Giang ( 2000/2003)
- TrĂng
- màu hoa tím
- xa xôi
- Viết chơi
- tuổi học trò
- sinh nhật thứ n
- Mùa xuân đến trường !
- hoa nở một lần
- ...Ừ...thôi...!
- Độc Cô Cầu Bại
- Mỗi người một giấc mơ
- Tiếc Một Mùa Thu
- bóng mây
- Đèn Giao Thông...
- TÌm QuÊn
- anh iu em ngay từ cái nhìn đầu tiên
- LiỆu NiỀm Đau CÓ LÀ MÃi MÃi ?
- Vọng !
- Giáng Sinh Một Mình !!!!!!!!
- Cho người phương xa
- Cho Anh Tương Tư Nhỏ ... Hen
- tặng anh ngày mưa...
- Hon
- A Song For You
- Không tên.................
- Một chút trong tôi
- Chờ khi gió lên chong chóng quay
- Tình học trò
- Đọc lại thơ mình...buồn một chút!
- Hoa tuyết
- tập thơ : TÌNH SẦU
- vô đề
- Yêu và nhớ
- Yêu là gì hả Anh???
- Thơ mới
- em ơi!
- Anh Haff--dzô xem, xong òy!
- nếu một mai
- Cho Một Thời Đã Qua
- mùa xuân
- Sự hy sinh
- Gửi đến em !!
- Màu trắng sứ
- Em bé
- tình.............lặng.................
- (*_~Sóng~_*)
- Giận Hờn
- Tình Cờ
- nhu chim boi ca'
- Vẽ vào...hư vô...
- TÌnh LÀ Men Cay
- Thơ...thơ...bùm xèng!
- hỏi thế nhân
- Sự thực là...
- Trăng Sao Chia Lìa - Xin Chào Các Bạn
- LỜI MUỐN NÓI (Tặng Hà)
- Nỗi niềm...
- Lòng em ..... lòng anh !!
- LẠi MỘt MÙa HÈ
- Định mệnh!
- ThƠ CỦa TÔi
- MƯa KÍ Ức!
- Sao không để một mình anh nhớ em....
- lang` tôi
- Bạn của Tôi ơi...!!!
- Giá có thể làm được điều gì khác!
- Ngọn nến
- Tôi Biết...
- Mất Em !
- Lặng Lẽ !
- Có Thể Quên Thật Sao ?
- đơn Phương * ko có nghĩa là * hận người ta *
- Màu áo tím
- Cảm xúc ban đêm !!!
- Điều giản dị
- chào tất cả các bạn
- Nếu cuộc đời ...
- Tuổi Trăng Rằm
- Thương trường = Chiến trường
- Nếu bỗng...thôi nhớ nhau
- TÌm LẠi.....
- ô mai giận
- Khuê nữ
- Tình cờ!
- điềi tôi muốn
- tình đầu buồn như thế?
- kỉ niệm trường xưa
- ...Mệt quá thân ta này...
- Viết cho em bài thơ còn dang dở
- Rất lạ
- Trăng Hàn Mặc Tử
- Tình si
- ThƠ TÌnh Cho Anh
- ThÁng TƯ
- 1 vạn điều có thể
- CÓ MỘt KhoẢng TrỜi
- những bài thơ cuối cùng gửi cho tình yêu
- ngước mắt ngắm tàn phai
- Còn Trong Kỷ Niệm
- [ đơn âm ]
- Chia tay
- Nhớ em !
- NguyỆn ƯỚc NgÀy Tn.thpt
- Cải vàng
- ChỈ LÀ....
- Rồi một ngày...
- Đừng Khóc Nữa
- Đùa chút chơi
- Nhớ
- Thất Bại
- Tuyệt bút lưu tình
- gai đình là gì khi......
- Xúc Cảm
- Niềm Đau Mãi Mãi
- Chia Tay...!
- Lối về miền hoa
- Valentine trong mưa
- Tình yêu tệ bạc
- Anh Có Biết Chăng????
- Lặng
- Chuyện Tình Buồn
- Định Mệnh
- 5 chữ
- mưa và em
- Mật Đắng Tình Yêu
- mơ một ngày
- Em 16
- Một chút thôi...!
- NhỚ Em
- tìm bạn hiếu minh
- HẢy CỐ LÊn (ĐỪng NẢng LÒng)
- thơ nè
- Thơ dành cho những ai vừa rời ghế nhà trường đây
- Nắng Chiều
- Đất trời mênh mang trong nỗi nhớ
- >>>>>>>hãy để tình yêu đi>>>>>>
- toi yeu ngươi ban chung ban
- ngày tình yêu
- yêu
- điều em muốn nói
- điều em muốn nói
- Tình Cờ
- Thơ gửi Miranda!!!!!!!
- Chia tay...ok !
- ĐÊm BuÔn....
- Tuyển tập thơ ngông made in Venhvenh
- Viết cho mỗi người
- ước mơ của gã si tình
- tôi sẽ không yêu
- Nước mắt rơi.....
- bởi vì anh yêu em
- Có một lần...
- Em và cô ấy...
- Tam Biet
- ThẦm LẶng
- MỘt NỮa Kia Ơi !
- Em !!!
- THỜi GIAN
- KhỜ DẠi
- Tìm về ngày xưa ...
- Nhận được thư em
- Bốn mùa thương nhớ
- Kỉ niệm
- khổ vì tương tư
- mười yêu
- [3 chấm]
- Mùa thu lá bàng
- tình yêu muôn màu
- đẹp mãi phụ nữ việt nam
- bông hoa cuộc đời
- đi nhờ
- nỗi sợ của chàng trai si tình
- áo trắng em đến trường
- Tình Yêu Modem Cũng Đẹp Như Thơ
- Dấu chấm hỏi..?...
- Lục Bát.
- GiẢng ĐẠo TÌnh YÊu
- định nghĩa người phụ nữ đẹp
- ĐiỀu Em KhÔng BiẾt
- Nước Mắt Tự Khô
- KẺ TÌnh Si
- VAn YEU
- thơ tình mùa hạ
- Em
- giọt sương và chiếc lá
- thơ không hay , đừng la mắng. ko thích ko vô
- thơ buồn học sinh
- Em đã sang sông
- tình yêu
- giọt sương và chiếc lá - p2
- Thơ về trăng
- V
- Tặng Người Xa Lạ
- cho anh được làm quen
- hãy tin anh đừng nghe người ta nói