PDA

Xem đầy đủ chức năng : vip



daocamle_vip
19-03-2007, 02:15 AM
Em hãy cứ về cho người ấy khỏi lo
Để bớt ưu tư với người em đã chọn
Đời tôi đâu phải mãi làm người đến muộn
Cần thiết phải van em đừng quá hững hờ

Tôi đã yêu em trong chớp mắt tình cờ
Nên rồi cũng sẽ tình cờ quên em được
Tình yêu vốn dễ bị thời gian mai một
Tôi cũng giống như bao kẻ khác trên đời

Dang dở đã quen ,tôi chẳng dám trách trời
Học ở tình trường đã mười năm có lẻ
Tình đời tuy chẳng có nhiều điều mới mẻ
Mà vẫn thấy bao lạ lẫm với lòng mình