chips87_tm
03-02-2007, 09:49 AM
Em ơi ngày mai nếu...
Ngang qua bến heo may
Nơi con sông chất chứa
Buồn vơi với nhớ đầy
Tôi thương thầm cơn gió
Cơn gió chót thương mây
Chót thương dòng sông lạnh
Sông thương chuyến đò đầy
Tương tư từ khi bến
Hoang vu những cơn mưa
Đò ơi xin đừng chở
Em và câu giã từ
Sông ơi ngày mai nếu -
Buồn - chia hết cho tôi
Buồn ơi ! ngày mai lỡ
Còn lại một mình tôi.
Ngang qua bến heo may
Nơi con sông chất chứa
Buồn vơi với nhớ đầy
Tôi thương thầm cơn gió
Cơn gió chót thương mây
Chót thương dòng sông lạnh
Sông thương chuyến đò đầy
Tương tư từ khi bến
Hoang vu những cơn mưa
Đò ơi xin đừng chở
Em và câu giã từ
Sông ơi ngày mai nếu -
Buồn - chia hết cho tôi
Buồn ơi ! ngày mai lỡ
Còn lại một mình tôi.