PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những Ngày Mai . . .



...như cuối cùng
21-03-2007, 08:46 AM
Em lại là em
của những chiều hôm
Đi vớt nắng bằng con thuyền không đáy
Mây hiền và êm khẽ xoè như chiếc váy
Xoay giữa đất trời
Như thể quá bình yên....

Những ngày mai..
Em nào đã đặt tên
Nhưng chỉ biết vắng điều gì...rất mới
Vắng những vẫn thơ....có lẽ thế
Em đợi...
Em đợi cuối ngày để gặp một dấu chân

Như thể quá bình yên
....như thể quá gần
Và đôi lúc như thể là rất nhớ
Lại chạy đi vớt nắng
Bỗng hồn nhiên hoảng sợ
Điều dỗ dành sau cùng cũng chỉ biết
Lặng im....

Những ngày mai....
dấu chân cũ.....ai tìm
Em có còn ngắm mây xoè như chiếc váy
Hồn nhiên có còn hoảng sợ
với chiếc thuyền không đáy

Anh có về để ngước mắt hỏi đêm .....?

Và những ngày mai
Em nào đã đặt tên !!!!!

*pInk horizon*
21-03-2007, 09:08 AM
Những ngày mai....
Em sẽ chẳng còn là em của hôm nay
Chẳng ngơ ngác giữa ngả đời tấp nập
Vấp ngã xưa cũng không lần mắc lại
Nỗi buồn xưa chắc cũng sẽ qua
Những ngày mai....
Em sẽ quên hay vẫn còn nhớ mãi
Quá khứ khạo khờ ,tội nghiệp ,đáng thương
Chút tình thơ nhiều nỗi vấn vương
Chưa hé nụ đã tàn theo giông bão
Những ngày mai....
Con đường em đi có nhiều nắng ấm
Hay ướt sũng mình bởi những cơn mưa
Hoa ven đường có nở ,có tỏa hương
Hay mãi chỉ là nụ hồng chúm chím
Những ngay mai.....
Bất chợt gặp lại người năm ấy
Tim có còn phút lỗi nhịp nữa không?

Lost.
23-03-2007, 06:07 AM
Có không cái Những ngày mai
Đi qua hết một ngày dài là thôi
Ngày mai hoá ngày nay rồi
Ươm trong tay những dấu phôi mờ tình

Quay đi đi - nhớ lặng thinh
Đừng nghe mắt gửi lung linh giọt buồn
Đừng nhận về giọt mưa tuôn
Cho đêm khắc khoải giữ buồn hộ tim

Câu thơ chợt cứ đi tìm
Ta về - đôi mắt lại lim dim chờ !!!!

*pInk horizon*
23-03-2007, 07:44 AM
Em cứ vẽ tô riêng mình những ngày mai
Nhưng biết đến bao giờ em có được
Ngày mai ấy giản đơn mà xa xăm quá
Bởi đến bao giờ quá khứ bị lãng quên
Những ngày mai trong em chẳng có anh
Những ngày mai chỉ tin yêu ,hi vọng
Những ngày mai không khổ đau nước mắt
Những ngày mai lẽ nào thế không anh?

...như cuối cùng
25-03-2007, 12:19 AM
Em gõ cửa cho hư vô mở rộng
Về những ngày mai
Về những đoá hồng nhung
Có những tháng ngày không đậm vệt ngóng trông
Thưa thớt nắng
cạn mùa rơi khúc hát

Những sớm mai kỷ niệm như chết ngạt
Rụng và hờn và rụng...
những bâng khuâng
Mở bàn tay bằng ánh mắt vô thần
Soi ảnh nước thấy một Mình rất khác

Vẫn môi mềm_cung đàn _tiếng hát
Vẫn giật mình "thơ thẩn cứ buồn tênh"

Vẫn bước đi _lại về_sỏi ngã vênh
Và sũng nước những mệt nhoài nhung nhớ

Những ngày mai_êm đềm_than thở
Gói lại nào và gửi phí chim bay
Miết đến vùng nào...
bất cứ nơi nào chẳng muốn hay
Bởi nhung nhớ cũng vốn là vô chủ...

Những_ngày_mai
Những_vòng_quay ..

...như cuối cùng
05-04-2007, 09:21 PM
Những _ngày_mai
Những _vòng_quay.Rồi cũ..

Không còn dòng sông ,
Em thành người lỗi hẹn
Muộn mất lời tự tạ với cơn mưa
Dọc triền sông hoa cải khóc lưa thưa
Tháng Tư vội vã.
Và em dường tất bật...

Gió cũng tất bật kiếm điều gì đã mất.
Em chẳng quay đầu
Chim trời mỏi cánh thêm.

Anh không còn ngước mắt hỏi đêm !
-Điều em đã biết của những ngày mai ấy

Ai nói giấc cũng mơ có màu như vậy
Màu của con thuyền thôi vớt nắng sau mưa
Có những câi thơ cũ lắm ,
anh thấy chưa
Ai vẫn nhắc để rơi hồn bải hoải

Hồn nhiên vướng trong giấc mơ cỏ dại
Mỗi nỗi buồn em thắp một nụ hôn
Vớt nắng cho thơ kết đủ nỗi buồn
Đem hong gió cho thiện hoàn bức vẽ....

Trà Bạc Hà
05-04-2007, 10:01 PM
Tôi pha màu cho bức tranh thơ
Lựa chọn âm vần,ngôn từ,câu chữ
Còn những rung động và cảm xúc
vô tình ,tôi quên

Tôi quên thơ mình như đã từng vô tình quên em.
Em của tự do em của không điều gì ràng buộc
Em nhìn thấy con mèo nửa trắng nửa đen nằm quận tròn trên gác mái
Thấy gió về gõ cửa mùa xuân...
Em nghe thấy những tiếng thì thầm
Của bóng trăng thì thào cùng bóng gió
Em đem vào thơ tất cả
giản dị ,bình yên -
Những điều tôi đã quên

Tôi của hôm nay,tôi của ngày mai, tôi của xa lạ với em.
Quên đi nhé dịu dàng, quên đi em nhé !
Kệ tôi pha màu cho bức tranh thơ
Lợt lạt, hững hờ...
không cảm xúc.

Nike2812.
06-04-2007, 03:45 AM
Em lại là em
của những chiều hôm
Đi vớt nắng bằng con thuyền không đáy
Mây hiền và êm khẽ xoè như chiếc váy
Xoay giữa đất trời
Như thể quá bình yên....

Những ngày mai..
Em nào đã đặt tên
Nhưng chỉ biết vắng điều gì...rất mới
Vắng những vẫn thơ....có lẽ thế
Em đợi...
Em đợi cuối ngày để gặp một dấu chân

Như thể quá bình yên
....như thể quá gần
Và đôi lúc như thể là rất nhớ
Lại chạy đi vớt nắng
Bỗng hồn nhiên hoảng sợ
Điều dỗ dành sau cùng cũng chỉ biết
Lặng im....

Những ngày mai....
dấu chân cũ.....ai tìm
Em có còn ngắm mây xoè như chiếc váy
Hồn nhiên có còn hoảng sợ
với chiếc thuyền không đáy

Anh có về để ngước mắt hỏi đêm .....?

Và những ngày mai
Em nào đã đặt tên !!!!!

Tôi đã từng là tôi
Của những ngày xưa
Hứng mưa rơi trên đôi tay chai sạn
Gió vẫn thổi và hàng cây run quá
Chiếc lá xa cành rơi vào đêm,lay lắt
Như thể chính hồn tôi.

Tôi lại là tôi
Của mỗi sáng tinh mơ
Ưỡn thân mình tan vào giọt nắng sớm
Tiếng chim ca và bình minh ló rạng
Như thể quá bình yên.

Những ngày mai
Tôi vẫn thường nghĩ thế
Cần một cái tên mà ôi sao xa lạ
Còn nắng không nơi bình minh vừa đến
Có mây hiền êm xoay giữa đất trời
Ngày mai của bình yên.

Ngày mai ấy
Tôi có để nàng đi
Xa xôi và lặng lẽ
Vô tình và tuyệt vọng
Hồn thơ của tôi.

Em có về để tôi thôi mong đợi
Dù rằng
Những ngày mai
Tôi nào đã đặt tên.

vipminhthu
06-04-2007, 08:16 AM
Liệu em có còn là em
Khi đặt chân đến bậc thềm ngày mai
Liệu rằng con phố vắng dài
Anh còn đi với 1 người...khác em?

Anh có về để ngước mắt hỏi xem
Không đáy_thuyền em trôi về phương nào không nhỉ
Và những nụ hôn giả dối vô vị
Tự bao giờ,em vẫn chẳng thể quên...

Những ngày mai bình yên
...em...nào đã đặt tên......

...như cuối cùng
14-07-2007, 03:03 AM
Em lại ngồi đây
với con thuyền không đáy
Gió nhắc thầm
"đừng hỏi gì về ngày mai"
Ngồi lặng yên , em thả những thở dài
Trôi lơ đãng cho một màu xam xám

Em lại về nâng niu cọng cỏ gà chết ngạt
Bởi những lần ai vô ý đi qua !
Dòng sông cạn cô đơn
dòng sông bỗng già
Vạt nắng mỏng buộc vài dòng ân ái

Những ngày mai, và nếu em không trở lại
Ai vớt nắng tàn sau rặng cây mưa ?
Mà anh thấy con thuyền không đáy của em chưa
Xinh đẹp lắm
và yên bình lắm nhé !!!

Những ngày mai...
em không hỏi đâu , chỉ dám buồn khe khẽ
Lặng yên ngồi bên cạnh bóng hoàng hôn
Để nghe cỏ thơm_lặng yên _ngọt lịm hồn

Thơ lại hát , 1 vài điều chưa mới
Đêm vẫn dầy , và nỗi buồn xa vợi
Tóc vẫn mềm với những thoáng xa xăm
Và ngày mai_nếu vô ý_về thăm
Cứ hờ hững như chưa lần luyến nhớ

Những ngày mai
và em còn mắc nợ _