PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lơ đễnh ngày không mưa



CKG
12-04-2007, 06:15 AM
Thôi em ạ
mình xa nhau như thể
Những con đường chạy ngược lối tìm nhau
Giấu nỗi buồn trong những ngõ thăm thẳm sâu
Anh thờ ơ
một mình nơi quán vắng

Thế có được không em
những mùa không còn nắng
Biết lấy gì hong khô những cơn mưa
Anh đi tìm nơi bờ sông đang vào mùa đất lở
bóng hình em
lại chỉ gặp những hồn đá cuội ngây ngô
ánh trong chiều sắc xám

Thôi em ạ
mình xa nhau như thế
Có những điều vẫn cứ mãi vu vơ
Anh lạc lối trong một ngày rất vội
bỏ rơi lại mình
với một nẻo hư vô
....