- Vô đề
- Tuổi học trò & tình yêu!!!!
- Ký ức
- Phản chiêu hồn!
- Nếu ai đã có lần...
- vòng xoay màu chung thuỷ
- Còn ta với nồng nàn.......
- Khi hoa thôi rơi........
- Thương nhớ 12 - 1 thời hoa lửa.....
- Mưa......
- Em [Sài Gòn]...Em [Hà Nội]
- một bài thơ do mem mới làm heheh!!!
- Tan vỡ
- Thất tình
- chia tay em
- Ngạo
- Trang thơ của Nguyễn Thuỷ
- Bạn....
- hãy yêu anh em nhé!
- Thơ Cổ phong Bùi Văn Hải
- Mưa về
- Tình yêu chân thành
- Chúa ơi?
- Cô đơn mình tôi
- Quá buồn
- ước hẹn 3 năm
- Mưa trong lòng tôi!
- Này em, đừng khóc
- Tình là gì?
- Chỉ xin............
- Trái tim vỡ
- Khi Xa Em..!
- ♥ Tôi Yêu Em ♥
- Em sợ.........................
- ............Anh đi đi!...........
- Còn chút gì để nhớ
- ...
- Dấu Hỏi...???
- nghịch_cảnh_buồn !!!
- Nhớ!
- Nếu.....
- Mẹ của con
- không hay nhưng đặc biệt: xàm mà lạ
- Đôi Khi
- kẻ vô tình
- Tôi yêu em!
- Đau....!!!!
- hạnh phúc
- Tháng 7 mưa!
- Mưa và nôi buồn không tên !
- Tôi yêu...!
- .chẳng.chỉ.nên.vẫn.và.gió.chưa
- mưa vội
- màu tím hoa bằng lăng
- Chia tay
- Tam giác tình yêu
- Anh nhớ em !
- Sói -------------------------Sói
- Một linh hồn
- Sói đêm
- Gió mùa thu!
- Cát bụi....hư vô...
- anh- một thời đã xa!
- đoạn trường ca
- Vô đề những vần thơ
- Tặng Ai..?
- Có lẽ...
- vô tình.........sóng
- mùa mẫu đơn
- ":(" -i-
- Thăng Long ngàn năm nhớ
- Yêu anh ...
- Em không biết
- hoa phụng trắng
- một thời áo trắng
- Phụ tình
- Mùa thu buồn
- Mưa.
- All thing looks very difficult !!
- Cám ơn đời
- Lẳng lặng
- vô đề
- Mưa rơi...
- nắng...
- Chiều dài nỗi nhớ
- Tình Ta Là Đề Thi Vật Lý
- Nỗi lòng
- No write 1
- Nỗi buồn trong đêm
- Vô tình nhớ...
- Thơ tự sáng tác - CMBN
- Cầu cần thơ
- Lá úa
- Mỗi ngày mộng .
- Bản tình ca thứ 6
- boong trang màu đỏ
- vô tình
- Cảm xúc của tình yêu bé nhỏ
- Nhớ trong...?
- Thu Tháng 10 !
- Hoài niệm thu
- Why so hard to understand
- Tôi . Ừ tôi đấy
- Thăm lại !
- iuuuuuuuuuuuuu
- Ừ nhỉ! Tjếng đêm đó
- Nhớ một người…..
- Thu
- giay phut tinh xa
- người ấy là ai
- Vậy em là ai?
- Chênh Vênh
- ....?
- Nỗj buồn ơj....?
- Đông
- tình nhỏ
- đêm lạnh
- Vườn tình yêu
- tình khờ
- Tình Lỡ
- yêu mãi mình anh
- Pumchéo đệ nhất tập^^
- Chân tình
- Thơ tình vui nè các bạn ko đọc thì tiết lắm
- Đời buồn!!
- Giấc mơ hạnh phúc
- đêm buồn
- Quê cũ tình xưa
- Mưa mùa hạ
- Chợt nhớ
- cha mẹ ơi
- thơ tình vui nè các bạn
- thơ thẩn @.@
- uớc muốn ¤.@
- mấy bài thơ vơ vẩn của ta (koki)
- Chờ em
- Một Bài Thơ Không Tên
- Không đề
- Gió rét
- sân trường màu phượng vỹ
- vô đề 1
- vô đề 3
- Vô đề
- ngày mai em đi
- Bóng Mây Chiều Tím
- nhớ vợ
- Dấu nhớ
- Đêm thu
- Hoài niệm
- Biệt Ly
- Say Sưa......
- Gần mà xa
- ái tình
- Mối Tình Đầu
- Tạm Biệt
- Thoáng mộng mơ [Tôi - tuổi nhỏ]
- Đào Hoa Nhân
- Quen biết đầy thiên ha.Tri kỷ được mấy người ?
- _____nGộ______
- **Đừng vội trách**...."THƠ ĐIÊN"
- .......???tôi là ai???.................
- thơ lục bát
- Bộ sưu tập: thơ lính
- Tuyết rơi mùa đông
- Lật trang thời gian
- một thoáng thương sầu (nếu là tri kỉ hãy vào đây)
- tơ lòng một lần đứt
- Sinh nhật buồn
- Hoa sóng
- đêm đông
- Xin Hãy Viết......
- Một nữa
- Đối Lập
- Ta gửi đến anh
- mối tình đầu đã qua
- Thơ "Không tựa"
- Con Yêu Mẹ...!
- Vu vơ...
- Mong một giấc mơ
- Mây Xám Trên Cuộc Tình
- Em đâu rồi em yêu ơi..........
- Sinh nhật buồn
- Nỗi Nhớ
- Tình yêu của lính {Mục tiêu bia di động}
- Tuổi thơ...(Cũng một kiếp người...)
- Người ta bước qua nhau. Nhẹ nhàng nhưng đầy khắc khoải
- Tấm chân tình (nghe chắc xưa như cổ tích rồi. Buồn như miếng đậu khuôn)
- Mẹ
- Bừng lên. Ký ức.
- Xin lỗi anh - xin lỗi tình yêu...
- BUồn
- không biết tên
- ...
- Nhớ
- Một nửa
- ....?
- Nhớ xuân
- Chúc mừng năm mới
- Chỉ có thể là tình yệu
- Anh có biết rằng em đã yêu anh không?
- Hối hận
- Nói hộ người con gái...
- Thương nhớ 12
- Chợt...
- Có những lần em lạc giữa hư hao...
- Valentene buồn
- Nguyện ước cùng sao băng
- Như thơ.
- Hoa nắng.... tình tôi
- Hư Ảo Tình Xa
- Chao mung ngay 8/3
- Người Ấy
- Xa Cách
- Dại Khờ
- tình lặng
- Người ta khổ
- ! Lặng Thinh !
- Vẫn Là Em Như Thế, Thờ Ơ
- Gió bay xa
- [Chơ vơ] Em với tháng ngày.
- Thow vui
- Dành tặng anh...
- Tinh...
- Thơ Buồn- Kẻ Cô Đơn
- Buồn !!!!
- Khoảng lặng
- Tình bạn
- nhớ
- buồn
- Ngẩn ngơ !
- Sơ ý
- Em Về... !!!
- Gửi lại em !
- Em còn nhớ hay em đã quên
- ....?
- Chợt nhớ
- Lưu_but_hoc_tro
- Đợi...
- Tai em la con gai
- Pun_va_viet
- vô đề
- Tình yêu xây dựng
- Sẽ vui hơn nếu biết chia sẻ
- Nhớ
- Tôi vẫn sẽ đứng chờ...
- Chiều thu
- Chẳng bít
- Chút mơ màng
- Em thật sự rất buồn
- ứ !>.........thì thôi>>.........kệ
- Bước vội
- Chôn dấu 1 tình yêu !
- Tìm lại tưổi thơ !
- Yêu và tan vỡ.
- Điều ước đơn giản
- chợt buồn
- lẩn thẩn
- Bản tình buồn
- Gió
- Trên dổi hờn con gái
- Tình Cây
- Bóng hồng
- Ngày thứ bảy
- Viết cho nước Nhật trong tôi...!
- trương lop
- Gió và Mây
- Buồn
- Hờn giận
- Nhũng bài thơ...
- Khờ
- Vì Một Cơn Mưa.
- Trở về...?
- Xe hoa và xác pháo
- Cảm ơn em !
- Hãy sống như...
- Nối thơ nửa đêm
- Phượng Buồn
- ngày con đi
- tình trần
- Đánh mất
- Phiêu du cuối trời
- Miss You!!
- Hoang tưởng....
- Xa cach
- Mộng mơ tình em!
- Cỏ may
- chia tay tuổi học trò
- Tiển một người đi
- quên anh
- Hình Như và Chắc Chắn
- Có thể rồi...
- Thơ của người bán hoa cúc dại
- chết................................
- Mùa hoa gạo
- Anh sẽ yêu em bao lâu?
- Một chiếc áo mưa...
- Mai mình chia tay
- Tình lỡ
- Mưu sinh
- Em kể anh nghe
- .ngày ấy em hay cười....
- liều thuốc nào cho tình yêu
- Những Giấc Mơ Đêm
- hư vô quán
- Giặt áo thanh xuân...
- Lá ở trong tay...
- >< thơ Tình buồn
- Nhật ký !Thơ...
- Đành chờ Lai Sinh !
- Những Giấc Mơ Buồn ...
- Thanh Dũng Mặt trời_Và núi(làm theo yêu cầu)
- Đơn âm
- Nếu thật buồn...!
- Tuyết trắng tình thơ
- Hãy cùng em đi qua vùng hối hả !!!
- Em Chỉ Là ...
- Mùa Thu Mong Manh ..........
- góc khuất tâm hồn
- Cả nhà ơi, giúp mình với
- Người dưng giữa đời
- Nhớ về nàng , TTKh
- sorry
- Trăng lưỡi liềm
- Viết cho 19 xuân xanh ...
- Còn mãi tuổi hồng
- Một thời đã xa
- Thơ Viễn Phương
- Hoài niệm ...Buồn
- Thao thức
- Vũ Khúc thời gian
- Những bài thơ hay về Mái trường
- Thơ vạc ăn đêm
- cổ tích chim phượng hoàng
- Em đi đâu xa lắm
- mơ
- Hè của gió
- Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn (toàn tập)
- Phố cũ
- Lãng quên
- Nắng,gió và mưa
- Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng
- Cũ
- Thu về !
- nỗi lòng màn đêm
- Thơ ghép chữ đầu câu
- đợi chờ nàng tiên
- phong thần diễn nghĩa
- Ohm! Ba là hạt bụi...
- Thu
- 10 năm rồi
- Giới thiệu tác phẩm mới: Tập thơ Nghêu Ngao Ca
- Trống rỗng
- Dịu dàng vạt nắng
- vận may vô hạn
- Chốn củ
- Về lại Vườn Thơ!
- Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
- Nỗi Buồn Tháng Bảy
- Tập Thơ Truyện "Hồn Lang Về Cõi Thế" (60 bài)
- Tập Thơ Truyện "Hồn Lang Trở Về Âm Giới" (60 bài)
- DÒNG TRUYỆN THƠ VUI VỀ ĐỜI SỐNG, TÌNH CẢM & MƯU SINH...Của Nguyễn Thành Sáng&Tam Mui
- Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp
- Hà Ngọc Hoàng
- Em Đã Ngủ Còn Lại Anh Với Con.
- Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (60 bài)
- Tập Thơ Tuyển Lựa - Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng (Thao Thức)
- Chuỗi Tâm Tình Với Nàng Thơ
- Tập Thơ Lục Bát Của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
- Tập Thơ Song Thất Lục Bát của Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
- Tập Thơ Đoản Khúc Đồng Họa Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh
- Tập Thơ Chọn Lọc - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
- Ngày về!!!
- Một chuyện hi hữu
- Vết thời gian
- Dòng Thơ Ảnh trích đoạn trong: nhatlang.com
- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn
- Mùa trăng khuyết
- Thơ Những Mối Tình Buồn
- Thơ Những Mối Tình Buồn (2)
- Thơ ngắn trích đoạn - 2
- Thơ Tình Buồn
- Vậy Mà Ai Nỡ
- Thổn Thức Tiếng Lòng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn