PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa thu buồn



Cát bụi
15-09-2010, 09:14 AM
Em tới bên tôi mùa thu ấy
lá vàng rơi phủ kín con đường
tay trong tay em cùng tôi bước
để tôi thấy đời thật tuyệt vời

và hôm nay mùa thu lại tới
gió heo may thổi lá vàng rơi
em đã không cùng tôi tiến bước
để mình tôi trên con đường dài

em ra đi vào chiều thu ấy
trái tim tôi vẫn ngóng chờ em
mong có ngày em xẽ quay lại
để cùng tôi đi tiếp đoạn đường

thu đến thu đi thu lại đến
nắng chiều vàng nơi đồng cỏ xanh
đôi chân tôi dẫm lên trên cỏ
ngóng trông về một bóng hình em

sn0w_white
15-09-2010, 06:15 PM
thu buồn lá rụng lá rơi
con đường xa vắng bóng người nơi đâu
thu buồn đã mang anh đi
xa em xa cả con đường thân quen

Cát bụi
16-09-2010, 08:39 AM
Tôi vẫn đi trên đường phố cũ
mùa thu ấy hai đứa quen nhau
gió heo may làm lòng tôi nhớ
hình bóng em nay đã ở đâu

tôi vẫn ngồi trên hàng ghế đá
nơi em vẫn thường ngồi với tôi
nhưng giờ đây đâu còn em nữa
còn mình tôi với lá thu vàng

[L][Q].[Angel]
16-09-2010, 09:04 AM
Em vẫn nhớ ngày thu buồn ấy
Dáng em đi lướt nhẹ trời mây
Anh đâu đó đi theo từng bước
Gió vô tình làm ướt khoé mi

Cát bụi
16-09-2010, 11:25 PM
Em đã xa tôi xa thật rồi
để tôi ôm lấy nỗi nhớ mong
đã bao ngày em không nge máy
dòng tin nhắn em chẳng trả lời

ngày qua ngày trôi đi chóng váng
mà tôi chẳng nhận được tin em
em ra đi sao âm thầm thế
chẳng nói với tôi một câu nào

tôi vẫn mong một ngày em xẽ
trở về đây trong vòng tay tôi
nhưng dù sao vẫn là mong ước
em vẫn đi em chẳng quay về

tôi xin em một lần thôi cũng được
hãy nhấc máy lên chỉ một lần
trả lời tôi tin nhắn thôi cũng được
dù chỉ là một câu chia tay

sn0w_white
16-09-2010, 11:31 PM
có những thứ đã thành dĩ vãng
hãy quên đi hỡi bạn cát ơi
sầu làm chi cho đời buồn khổ
người không về xin chớ đợi mong
một bóng hình đi không trở lại
thành kỉ niệm cất vào trong tim
tình vô vọng hãy quên đi nhé
bước tiếp đường bóng ai đợi kìa

Thu Quỳnh
19-09-2010, 09:45 AM
Người ra đi mãi không trở lại
Để lại anh, ôm ấp kỉ niệm xưa
Để lại anh, cồn cào bao nỗi nhớ
Chi hỡi người, cho đời thêm đắng cay
Gửi bạn Cát Bụi, tất cả chỉ còn là dĩ vãng thôi bạn. Nuối tiếc chi cho lòng thêm đau. Bạn hãy nhớ bạn và ex đã từng vui thế nào, chắc bạn sẽ nhẹ lòng hơn đấy :)
Thân,
Thu Quỳnh

@*.LÃNG QUÊN.*@
19-09-2010, 04:31 PM
Nhớ làm chi con người phụ bạc
thương làm chi cái kẻ bỏ mình
hãy quên đi những kỉ niệm xấu
để sống vui tươi với cuộc đời

sn0w_white
19-09-2010, 05:55 PM
mùa thu nay buồn thật
trăng sáng sao đầy trời
nhưng lòng còn thương nhớ
1 bóng hình nơi đâu

@*.LÃNG QUÊN.*@
20-09-2010, 06:09 AM
Cơn gió chiều đã khiến em xa
xa rời tôi xa tôi đi mãi
tôi đã khóc khóc thật là nhiều
để mong vơi bớt đôi phần nhớ em

Fa_le
20-09-2010, 07:20 AM
Thu dịu dàng thanh cao đầy quyến rũ.
Thu trong sáng thân thương sắc vàng tươi
Thu chẳng kém gì đông xuân hạ
Khi người buồn thì thu cũng chẳng vui.
"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Cát bụi
20-09-2010, 10:47 PM
Thu đến mang đi màu lá xanh
để lại màu vàng những chiếc lá
đem đến bên tôi cơn mưa buồn
để lòng thương nhớ nhớ về em

đứng bên bờ hồ ngắm hoàng hôn
gió heo may thổi lòng tê tái
ở nơi đây đã từng in dấu
mối tình tôi đã trao cho em

Người cùng cảnh ngộ
20-09-2010, 11:05 PM
Ngày hè qua, người đến cùng Thu.
Tình đã trao, sao hoài không yên?
Sợ một ngày lá xanh lìa cành.
Sợ ngày ngày có lá vàng rơi.

Người đã đến, cũng đã rời xa.
Nhanh như thoáng chốc một cơn mưa.
Thu về, Mưa đến, người đã đi.
Quạnh đau đơn côi một bóng hình.

.:oo0wjndy0oo:.
21-09-2010, 08:31 AM
thu vè mang theo sầu muộn
vì phải chia tay hè rồi
nỗi nhớ 1 ai không nguôi
làm thu buồn rụng rơi lá

hoahongxanh762
21-09-2010, 04:38 PM
Một lần nhắc lại một lần buồn
Một lần thu đến một lần đau
Thu vẫn trong xanh như ngày ấy
Nhưng vắng bóng ai buồn thấm con đường

Người cùng cảnh ngộ
21-09-2010, 06:25 PM
Thu về thấy lòng man mác buồn
Nhớ tiếng ve râm ran ngày nào
Nhớ lớp học, thầy cô, bè bạn
Nhớ mãi một thời áo trắng bay.

Cát bụi
21-09-2010, 10:54 PM
Hoàng hôn rực vàng ánh sông quê
trăng lên chiếu sáng cả quê hương
thung thu này tôi không về được
đành ngắm ánh trăng với một mình

người người cùng nhau sắp mâm cỗ
để cúng tổ tiên mong phúc về
trẻ thơ tung tăng với đèn mới
cùng nhau vây kín phá trung thu

black~rose
21-09-2010, 10:54 PM
Hạ wa thu đến trong vộj vã
cho tắng gjòn tan puồn tênh trên lá phượng
để cơn mưa cứ long đong ngẩn ngơ
buồn tạm bjệt nhé cánh bằng lăng tím bjếc
vẫy tay chào mùa hạ tron hoàng hôn xa khuất
rồj vẫy tay đón hạt nắng thu vàng tươj
trong buổj sáng sương vắt nửa bầu trờj
cho lòng aj bỗng ngẩn ngơ pâng khuâng
nhìn sân trường mà chợt nhớ một bóng hình
gjờ xa xôj chỉ còn là kỉ njệm
nhớ trong khắk khoảj đợj chờ
chjều thu hồng e nhớ a rất nhjều

Cát bụi
22-09-2010, 07:17 AM
Đêm trung thu trăng sáng
mình ta ngồi với ta
nỗi buồn sao lớn quá
chẳng có người xẻ chia

chị hằng trông thật đẹp
tỏa sáng khắp thế gian
nhà nhà đều vui vẻ
quây quần cùng với nhau

ta ngồi đây lặng lẽ
nhìn theo đàn trẻ thơ
tung tăng vui nhạy nhảy
dưới ánh trăng ngày rằm

ngồi một mình buồn bã
nỗi sầu càng thêm sâu
nhớ thương càng thêm nhớ
cùng em dưới ánh trăng

Cát bụi
23-09-2010, 07:35 AM
Vì sao em ra đi như thế
chẳng nói anh dù chỉ 1 lời
sao em cứ im lặng như vậy
hãy nói xem anh giúp được gì

kẻ tiểu nhân giăng đầx cạm bẫx
để em tôi sẩy bước chân vào
rồi ôm hận ra đi lặng lẽ
rời xa hoa học trò đáng yêu

black~rose
23-09-2010, 06:42 PM
Yêu anh vào chjều thu nắng vàng
dể sợj nắng còn vương đôj hàng mj
vô tình lắm anh quay gót ra đj
để em khóc vào chjều mưa mùa thu
muốn quên anh nhưng tình em sâu đậm
gjọt lệ rơj cho nỗj nhớ chẳng vơj.
Nhớ chjều thu tình mình là kỉ njệm
kỉ niệm chjều mưa,chiều nắng chjều nhớ anh

Cát bụi
24-09-2010, 06:36 AM
Mùa thu ấy mình buồn anh nâng chén
chén rượu cay như lòng anh cay
mỗi giọt rượu tựa như giọt nhớ
nhớ về em em gái yêu thương

rượu tiêu sầu nỗi sầu càng lớn
nâng chén nhiều nhớ em nhiều hơn
mượn rượu tiêu sầu có phải đúng
chỉ biết rằng nhớ em càng sâu

☆ snow flowers ☆
27-09-2010, 04:33 AM
Buồn bất chợt người ngồi lặng lẽ
Đêm kéo về sáng rực ánh trăng
Trăng cô đơn, cả sao chẳng có,
Tiếng sáo bưồn, vút lặng hàng me...

~*ẢO ẢNH*~
27-09-2010, 05:01 AM
Ngồi buồn ngó mây bay
Thu về vẫn chẳng hay
Rung rinh bông cúc trắng
Như cuời gió heo may

hư vô
27-09-2010, 05:20 AM
Gió ơi sao gió nỡ
thổi mây xa rời núi
gió có biết núi buồn
từ khi mây đi xa

sao em nỡ rời anh
khi anh đang hạnh phúc
bỏ mình anh bơ vơ
giữa dòng đời đơn độc

*# sóng biển *#
27-09-2010, 05:53 AM
thu về trời se lạnh
ghé qua trước thềm nhà
lá vàng đua nhau rụng
như chào đón thu sang

thu sang mang hoa sữa
thơm lừng góc phố quen
len lỏi qua lớp học
hương hoa sữa nồng nàn

nhìn hoa sữa nghĩ suy
cùng đôi dòng kí ức
mối tình đầu khờ dại
gắn với hoa sữa buồn

@Toilatoi@
28-09-2010, 05:48 PM
Thu đến thu đi nào tôi biết
em đến em đi nào tôi hay
thu đến xóa tan hè nóng nực
em đến sưởi ấm trái tim tôi

một mùa thu trôi qua thật chóng
em xa tôi âu cũng thật nhanh
thu đi rồi để mùa đông tới
để giá lạnh thổi buốt tim tôi

sn0w_white
29-09-2010, 10:34 PM
thu buồn ngồi nơi đây
nhớ ngày nào chung bước
hạnh phúc trái tim nhỏ
theo tháng năm dần xa

ngày xưa ngây thơ quá
vui đùa chẳng nghĩ suy
để 1 ngày nhận thấy
mình đã lớn thật rồi

kỉ niệm tuổi thơ ấy
gửi trong trời gió thu
nhờ con gió gửi tới
phương xa kia cho người

tình đầu ngày bé dại
mong người đừng có quên
hãy giữ làm kỉ niệm
của 1 thời bé thơ

Cát bụi
29-09-2010, 10:55 PM
Ngày sưa ư
một thời thơ trẻ
ta và em tự do nô đùa
cùng tắm mưa cùng vui chạy nhảy
cùng với nhau cắp sách tới trường

black~rose
30-09-2010, 09:54 PM
Mùa thu buồn gõ cửa lặng lẽ
cho hạt mưa rơj vô tình lần cuốj
cho cơn gjó làm tráj tjm aj ngẩn ngơ
để bồj hồj nhìn lạj kỉ njệm
còn đâu đó khắp sân trường lặnh thjnh
để e nhớ anh trong chjều buồn đầu thu
chợt yêu anh từ gjữa hè nắng gắt
rồj chợt nhớ anh đầu thu mưa vô tình
chợt mong thấy anh ở nơj ta từng wa
cho tráj tjm e thấy bình yên và lặng lẽ
lặng lẽ yêu và lặng lẽ nhớ

@Toilatoi@
01-10-2010, 05:26 AM
Lại mưa
trời sài gòn cơn mưa bất chợt
mái tóc em ướt dưới hạt mưa
em dừng chân ko bước đi tiếp
ngửa mặt lên nhìn giọt mưa rơi

tại sao em ko bước đi tiếp
để cái lạnh ngấm vào thịt da
em biết không lòng tôi buốt giá
khi nhìn em 1 mình dưới mưa

black~rose
02-10-2010, 10:47 PM
trời đổ mưa cơn mưa cuối mùa hạ
nắng vẫn vắt ngang lưng trời trêu ngươi
em lang thang đùa mưa quên nỗi buồn
cho nỗi nhớ anh tan theo hạt mưa rơi
đưa tay hứng hạt mưa lặng lẽ
chợt đau nhói trái tim em bật khóc
nhìn mưa rơi trong vô tình lẵng lẽ
ôm lấy em trong lạnh lẽo cô đơn
nhớ anh nhiều trái tim khẽ lên tiếng

hư vô
02-10-2010, 11:16 PM
Cơn mưa chiều mưa rơi nặng hạt
vậy mà tôi vẫn đứng dưới mưa
nhìn mưa rơi lòng tôi lại nhớ
nhớ về em , chuyện tình chúng ta
tôi yêu em sao ko thể nói
để mất em mới thấy sai lầm
để giờ đây trái tim đau nhói
xa em rồi tôi thấy lòng đau

☆ snow flowers ☆
05-10-2010, 05:57 AM
Mưa lặng lẽ khóc chào thu đi
Mưa âm thầm ngậm mùi tiễn biệt
Thu vô tình thu thoáng đi qua
Để thương nhớ thổi bay là là...