PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bản tình buồn



ngoccool_nd
26-04-2011, 01:46 AM
CÓ THỂ MỘT NGÀY EM MẶC ÁO CÔ DÂU


Có thể một ngày chúng mình lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau mà yêu người khác
Anh sẽ nắm tay người một con gái khác
Dịu hơn cả khi vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng lại đưa áo mưa cho một chàng trai khác
Bức ảnh cô gái đó có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng buồn tô vẽ cho xấu xí hơn em
Rồi anh cũng chẳng còn ghen
Những chỗ không anh em diện màu áo mới
Tại đường phố đông người nên chúng mình mới vô tình bước qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh chung nhưng không làm chú rể
Một ngôi nhà với tiếng cười con trẻ
Với bức tranh tô màu...không có khuân mặt anh

Có bao nhiêu sao sáng ở trên đầu
Em từng tưởng anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời đâu phải là cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...

Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn da diết vấn thiết tha thiết như thế...
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng có giai điệu nào điệp khúc lại lặp lại giống như nhau....

cc_anna
21-05-2011, 01:23 AM
hay
mặc dù pi h mình dag rất hp' been ng í nhung khi dọc tho cua bạn mình van thấy chạnh lòng dôi chut