Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ ai !



mây
26-03-2006, 02:17 AM
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai không ngũ mơ mơ màng màng
Nhớ ai dạ lắm bàng hoàng
Nhớ ai nên mãi hoang hoang u sầu

Nhớ ai cho dạ thêm rầu
Mai vào trong lớp mặt ngầu cho coi
Nhớ ai thơ thẩn khắp nơi
Lê la hàng quán ơi hời túi vơi

Nhớ ai nhớ mãi thôi rồi
Giờ văn ngơ ngẩn bị nhồi một phen
Nhớ ai ngọng nghiụ phân vân
Đánh vần từng chữ phép nhân ra trừ

Nhớ ai vơ vẩn viết thư
Bao nhiêu trang giấy mỏi nhừ cả tay
Gầm bàn hộc tủ vui vầy
Từng trang giấy trắng chứa đầy hết trơn

Nhớ ai lại nhớ từng cơn
Như người mất trí lơn tơn cả ngày
Nhớ ai Bàn ghế đổi thay
Nhớ ai bải hoải chao oai !.....mệt roài.... !......(nghĩ mai nhớ tiếp.... )

Funny_guy188
26-03-2006, 05:38 AM
Vậy là nàng mây nhớ ai ?
Một anh chàng phải như (thế ) nào nàng mê ?
Để nàng ra ngẩn vào ngơ ?
Để nàng phải mãi ngủ mơ suốt đời ?

mây
26-03-2006, 08:09 AM
Nhớ ai thơ thẩn suốt ngày
Mở trang bài tập chỉ hoài công thôi
Nhớ ai cứ viết lại bôi
Nhọc nhằn trang giấy lấm lem cả rồi ...

Nhớ ai trông ngóng xa xôi
Bỏ bài bỏ vở ôi thôi tiêu đời
Nhớ ai lòng dạ rối bời
Học hoài học mãi lạ đời không vô ...?(tức thiệt )

Nhớ ai tiêu sắm cạn khô
Tiền lương cả tháng lo rầu mẹ cha
Nhớ ai nổi dậy phong ba
Đất trời điên đảo mưa sa chập chùng

Nhớ ai lòng dạ nảo nùng
Kêu trời gọi đất mau cùng xuống đây
Nhớ ai ai hởi có hay
Mặt mày ủ rủ như cả ngày héo khô

Nhớ ai ăn chẳng muốn vô
Một ngày ba bữa bằng tô chuyện thuờng
Nhớ ai nhớ suốt đêm trường
Giường êm gối ấm ngũ luôn một lèo

Nhớ ai nhớ mặt ủ mày chao
Nhớ ai nhớ mãi nhớ hoài nhớ ai...?
Nhớ ai hông biết nhớ ai
Nhớ ai ai nhớ nhớ hoài.....mệt ghê.....(mai nhớ típ...)

red_dragon
27-03-2006, 09:04 PM
Ngươi ấy là ai mà làm tim tôi xao xuyến
khi đêm về 1 mình tương tư
nhìu lúc bùn ngồi ôm chai rươu gạo
càng uống càng nhớ đến nàng
phải chi nàng chưa có pồ
phải chi tui liều để nói lời yêu nàng

shrek010sky
29-03-2006, 12:46 PM
Có xe là để chạy
Đừng ham hố em ơi
Rú ga rồi lạng lách
Có lúc xe lên......trời

Em chỉ là "em gái"
Ngồi sau lưng người hùng
Chàng đang say bí tỉ
Phóng xe như thằng khùng

Vậy mà em lí lởn
Cứ mặc sức ôm eo
Xe lao vào...nghĩa địa
Là em rơi cái vèo

Đã làm thân con gái
Thì cách tốt nhất là
Phải biết cách từ chối
Ngồi sau lưng người ta

Ngồi sau lưng dại dột
Theo người ta đua xe
Sẽ có ngày em cũng
Không ngáp thì cũng....què

koconnuakeolac
31-03-2006, 06:09 AM
tại sao phải ngồi sau
mấy thằng lạng lách
chẳng hay chút nào
nếu muốn làm cao
sao không cầm xe
phóng xe vèo vèo
khỏi cần ôm eo
bản lĩnh thì gai
chẳng cần con trai
cũng cầm tay lái
đua xe tranh tài

ramakien
31-03-2006, 08:15 AM
nhớ ai thưc tron ba đêm trắng
bụng đói mấy ngày chẳng thém ăn.

qhcntt
01-04-2006, 04:24 AM
nhớ ai như nhớ điếu cày.
đã chôn điếu rồi đào cái điếu lên.

tran minh hoa
12-04-2006, 08:01 PM
ở trong tù ko rượu củng ko hoa
chỉ co huda với thịch gà
ở trong tù đói lắm cha ơi
mau mau đút lót để con ra

cobesaobang
12-04-2006, 10:18 PM
Anh yêu em từ chân đến cổ
Con cái đầu vất mẹ nó đi

shrek010sky
13-04-2006, 06:34 PM
Thân thể ở trong chai
Tinh thần ở ngoài chai
Muốn nên sự nghiệp lớn
Thì ta phải.. . lai rai

quocsachqn
13-04-2006, 07:48 PM
được đấy,cảm ơn nha,còn ko vậy

ANH HÙNG NỔ
13-04-2006, 08:54 PM
nhớ ai nhớ mãi một người
trăm năm chỉ nhớ nụ cười người thôi