Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : không có anh



co don tren sa mac
22-03-2006, 11:06 PM
con vẫn khóc trên cuộc tình den bac
chúa vẫn nhìn trên thánh giá cô don
không có anh ánh sao mai vẫn sáng
không có anh vạn vật vẫn bình thường
không có anh tôi vẫn có người thương
anh dùng tưởng anh sẽ là tất cả:sleepwell:

shrek010sky
22-03-2006, 11:40 PM
Nhưng cuộc đời vộ vị lắm không em
Chỉ mình em thế giới đâu còn
Và anh nữa mình anh thôi cũng vậy
Bởi vì thế cần có cả hai!

Gửi người nhé như bao lần đã gửi
Vào đây không em đọc chút tâm tình
- - - - > Kẹo lạc nhé < - - - -

conhohaydoihon
23-03-2006, 01:35 AM
buồn chi lắm vui lên bạn hỡi!
nắng vẫn còn chiếu sáng khắp nơi
và cuộc đời hãy còn vẫn đẹp
sống vô tình lãng phí tuổi xuân
cứ vui lên bạn sẽ thấy nụ cười
từ khuôn mặt những người không thích
rồi sẽ thấy như trong cổ tích
thấy mọi người yêu quý nhau hơn!

na na dang yeu
23-03-2006, 05:13 AM
nếu một mai hai ta phải chết
em nguyện cầu người chết trước là anh
buồn bã u em xin húa chân thành
không yeu^ anh em yeu^ người khác:blow:

loandi
23-03-2006, 08:51 PM
Yêu anh rồi em biết làm sao
Để tim em phải nhớ anh hoài

Funny_guy188
23-03-2006, 09:15 PM
Tuy rằng không có anh đời vẫn thế,
Nhưng ko có anh em có thế được ko ?
Cuộc đời buồn như mênh mông bể sở,
Là cõi người ai chẳng giở trang cuộc đời !
Anh đâu tưởng anh sẽ là tất cả,
Nhưng anh tưởng em là biển cả đời anh,
Không có em cuộc đời vô vị lắm.
Đối với nàng anh vắng vô vị thay !!!

Funny_guy188
24-03-2006, 09:02 AM
Tuy rằng cô có bao nhiu người,
Nhưng người cô muốn chỉ 1 thôi.
Tôi mất cô sẽ ngồi ôm hận,
Bao người có ai bảo được chăng ???

lãng_tử_bụi_đời
24-03-2006, 11:43 PM
Nếu ánh không có trên đời
Em ơi em hỡi cuộc đời còn vui
Vắng anh chắc sẽ buồn thúi
Vắng anh bé sẽ ngậm ngùi xót xa

co don tren sa mac
25-03-2006, 03:51 AM
dù anh có dẹp dến bao nhiêu
rung dộng lòng tôi dến quá nhiều
nhung nếu lòng anh không chung thủy
xin lỗi tôi dây cũng chảng thèm
pa` con thủ dối lại di xem nào:smioh:

Funny_guy188
25-03-2006, 04:50 AM
dù anh có dẹp dến bao nhiêu
rung dộng lòng tôi dến quá nhiều
nhung nếu lòng anh không chung thủy
xin lỗi tôi dây cũng chảng thèm
pa` con thủ dối lại di xem nào

Này em chung thủy anh chẳng thiếu,
Tuy rằng đẹp trai anh thiếu nhiều.
Em nói yêu người ko cần đẹp,
Chỉ cần yêu người thủy chung thôi :think: ???
Thì đây anh sẵn sàng chung thủy,
Yêu người chung thủy đến muôn đời !!!

co don tren sa mac
26-03-2006, 05:01 AM
em yeu^ anh nhung vẫn hoài thác mác
tình anh thật hay cười cọt lả loi

Funny_guy188
26-03-2006, 05:07 AM
Vườn cải có câu cười dzí dỏm,
Nhưng tình anh thật ko cười vui !
Xin em hãy chớ hoài thác mác,
Chân tình anh đã trao em rồi !

congchuatuyettinh
26-03-2006, 07:27 AM
Vườn cải có câu cười dzí dỏm,
Nhưng tình anh thật ko cười vui !
Xin em hãy chớ hoài thác mác,
Chân tình anh đã trao em rồi !
anh đã yêu ai và anh sẽ yêu ai?
khi anh nói tim anh trao em trọn
trái tim anh bao ngăn bao cửa?
mà chứa nhiều cô gái vậy anh!

dapphatchetluon
22-04-2006, 12:10 AM
Anh là gì mà em phải khổ

Anh là ai mà em phải khổ vì anh
http://Baso.Forever.as
Phải chăng anh là một nửa tâm hồn

Nếu thiếu nó em sẽ không thể nào sống được

tieubao
22-04-2006, 03:18 AM
Chưa gặp đã muốn làm chồng
Bé còn quấn tã sao lòng lớn ghê
hêhê

Kara Okawari
22-04-2006, 03:28 AM
Thương nhớ anh hoài anh ỡ đâu?
Vắng anh đời nặng trĩu ưu sầu
Khi còn gần giũ sao hờ hững
Giờ đã xa rồi mới khỗ đau...!!!

Star_hn
25-04-2006, 01:42 AM
không có anh ngày mai vẫn sáng
không có anh tôi vẫn như bình thường
đừng lầm tưởng anh là thần tượng

Thienmy
25-04-2006, 04:03 AM
Anh là gì mà em phải khổ

Anh là ai mà em phải khổ vì anh
http://Baso.Forever.as
Phải chăng anh là một nửa tâm hồn

Nếu thiếu nó em sẽ không thể nào sống được


Nếu anh chỉ một nửa tâm hồn?
Thì em xin sống một nửa thôi
Cho dù em khổ em đành chịu
Còn hơn anh sống chẳng yêu em

langtugalangbuidoi
25-04-2006, 06:27 PM
ta yêu người mà có yêu ta
đêm ko ngủ đêm dai vô tận
người ko yeu,người có lỗi với đời

shrek010sky
25-04-2006, 07:15 PM
Không có anh em buồn lắm đúng không
Việc nhà cửa... và tiền lương nữa chứ
Mọi chi iteeu sa đọa của em
Sẽ lấy gì để mà bù đắp
Mọi phá phách trong nhà của em
Sẽ lấy gì thay thế ngày mai

Không có anh em buồn lắm phải không?
Sẽ sao đây khi trong nhà vắng bóng
Và đêm về vò võ những canh thâu
Nhớ lắm không... anh sẽ về .... một chút.

Thienmy
25-04-2006, 08:02 PM
Nếu anh nghĩ rằng em nhớ ... tiền lương?
Thì thế thôi thôi anh chớ có về
Lương của riêng em có thể bù đắp
Mọi chi tiêu sa đọa của chúng ta

Em cần có anh vì mai mẹ đến
Hỏi chuyện lôi thôi em khó trả lời
Vì chuyện người nhớn đành ngồi đàm phán
Chỉ hai ngày thôi rồi lại chia tay!
Nhé anh

girl_buon16
25-04-2006, 09:18 PM
vắng trăng thì đã có sao...
vắng anh tuii đã có người thương tuii

vuha1178
26-04-2006, 06:54 AM
nếu ko em anh sống chẳng làm gì
nếu ko anh em nguyện kiếp cô dơn

shrek010sky
26-04-2006, 07:27 AM
Thế thì được ngày mai anh về
Em ra chơ mua đồ ăn đi nhé
Mẹ lâu rồi mới đến nhà ta
Thôi đành vậy.... hai hôm không sao cả.
Chỉ khuyên em đừng để mẹ biết tin
Và đứa con bé nhỏ kia nữa nhé
Hãy dỗ dành con ngũ khi vắng anh.....
-----------
Ngày mai anh sẽ về để cùng em đón mẹ. Nhưng chỉ 2 hôm thôi đấy nhé!!!

Thienmy
26-04-2006, 07:53 PM
Ừ, nhưng hai hôm này em ngủ trên giường còn anh ngủ dưới đất nhé!

Con trẻ thường hỏi anh đi đâu
Em dỗ, em dành "Ngoan nhé con
Bố đi công tác vắng xa nhà
Khi về bố sẽ dẫn ăn kem"

babyi123
27-04-2006, 02:59 AM
Em tưởng anh là ai?:loveface:
Một vi sao sáng hay trời cao?
Đương trước nhân thế đầy hoang tưởng
Em hãy cho mình là tài cao!:dance:

Thienmy
27-04-2006, 03:22 AM
Em tưởng anh là ai?:loveface:
Một vi sao sáng hay trời cao?
Đương trước nhân thế đầy hoang tưởng
Em hãy cho mình là tài cao!:dance:



Em cao tự biết là em cao
Còn hơn anh chẳng là ai
Cuộc đời hoang tưởng nhiều là thế
Anh tự cho mình sáng như sao?

hic! hết biết

co don tren sa mac
27-04-2006, 07:22 AM
tui là girl cô don trên sa mạc
sống một mình không bạn bè người yeu^

Funny_guy188
27-04-2006, 09:17 PM
Cô đơn ko bạn ko người yêu,
Thì sao phải buồn phải yêu kiều ???
Đời người ko yêu chẳng chết được ?
Ko bạn ko bè vẫn sống yên ! (Nhưng sẽ hơi buồn đó !!!)

Thienmy
27-04-2006, 09:19 PM
Sa mạc cằn, hoa xương rồng vẫn nở
Bởi vì hoa sức sống vẫn dâng đầy

Mèo Lười Cô Đơn
27-04-2006, 09:24 PM
Biết rằng khi sống chẳng cần yêu
Không thương ko nhớ vẫn vui nhiều
Đến khi yêu là sao ta tránh được
Đã nhớ rồi ta phải tính sao

Khi sa mạc cô đơn mình em bước
Và lạnh lùng có gió ngang qua
Em lại khóc cái phận mình đen bạc
Vì cô đơn chẳng có ai đi cùng

Star_hn
29-04-2006, 01:09 AM
Vắng trăng trời đã có sao
Vắng em anh đa có bao nhiêu người
Tắt ngọn nến này em châm ngọn nến khác
Mất anh rồi em có người khác hơn anh...

Funny_guy188
29-04-2006, 07:08 AM
Vẫn biết vắng anh, em chẳng thiếu,
Một người ko có để mà yêu,
Thì em chắc sẽ tìm người khác
Rồi hắn giống anh yêu em nhiều.

spider_girl11990
29-04-2006, 11:43 AM
Ai bảo là hắn sẽ giống a??
Hắn sẽ hơn a đủ mọi bề
Hơn cả tiền tài, hơn nhan sắc
Hơn cả tấm lòng dành cho e!!

davidbeckham3385
02-05-2006, 09:16 PM
con dã khóc cho mối tình tím ngắt
chúa vẫn cười trên thánh giá vô tư
nếu chúa phán yêu nhau là có tội
con một dời phạm tội mãi chúa ơi!

Mèo Lười Cô Đơn
02-05-2006, 09:40 PM
Luật pháp nào ... cấm nam yêu nữ
Phiên toà nào ... xét xử nữ yêu mam
Luật ko cấm nhưng ... tình người lại cấm
Toà ko xử sao vẫn thấy chia tay ....

Yêu là có tội người ơi ...
Ko yêu sao vẫn tội vây đầy người

Funny_guy188
02-05-2006, 10:09 PM
Ai bảo là hắn sẽ giống a??
Hắn sẽ hơn a đủ mọi bề
Hơn cả tiền tài, hơn nhan sắc
Hơn cả tấm lòng dành cho e!!

Vậy thôi chúc em vui tình mới,
Một mình anh sẽ buồn chơi vơi.
Nhìn lại em trong vòng tay khác,
Một nỗi sầu đau hận cuộc đời !

Thienmy
03-05-2006, 12:43 AM
Vậy thôi chúc em vui tình mới,
Một mình anh sẽ buồn chơi vơi.
Nhìn lại em trong vòng tay khác,
Một nỗi sầu đau hận cuộc đời !


Nỗi sầu, nỗi hận với ai đây?
Thì thôi anh chớ bận trong lòng
Cuộc đời muôn vẻ anh tìm kiếm
Sẽ có tình yêu cập bến tình

spider_girl11990
03-05-2006, 06:23 AM
Vậy thôi chúc em vui tình mới,
Một mình anh sẽ buồn chơi vơi.
Nhìn lại em trong vòng tay khác,
Một nỗi sầu đau hận cuộc đời !
A thật lòng mún chúc e sao??
Đúng là đồ thik giả nhân giản nghĩa
Nếu thật lòng a iu e đến vậy??
Sao kô cố dành lại e đi a!!

chán kon zai!! Toàn thằng đểu!!

chattercatinh
03-05-2006, 06:51 AM
lạc trước rừng người lễ noen
đứng trước thánh đường anh hôn em
Chúa cười chúa bảo hai đứa trẻ
nhìn chúng mày hôn tao cũng thèm

co don tren sa mac
03-05-2006, 07:14 AM
nếu thượng dế cho con một lụa chọn
con chỉ xin duy nhất một diều thôi
một diều ngàn nam không hối hận
là muôn dòi trọn kiếp bên anh

spider_girl11990
03-05-2006, 09:14 AM
Chả hỉu a nói cái j lun!!
Lạnh với chả đau đến bùn cười!!
Cứ nói thật ra là a sợ
Ừa đấy!Thôi thì e tha a!!^^!

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 07:56 PM
Đúng là lạc bước vô chốn thơ
Lòng này mênh mông chẳng hiểu gì
Thôi thì ko hiểu cũng xen vô
Hỏi hay khí ko phải ... 888 chuyện chi ...

Funny_guy188
03-05-2006, 09:50 PM
Bố khỉ mệt ghê nick Funny,
Thằng bạn anh vô nó nói liều.
Nó viết nó còn không hỉu được,
Bố ai đọc nổi chữ chi đây !
Chán !!!

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 10:06 PM
Khổ thế sao anh vẫn cứ lì
Nó viết anh chẳng hiểu chữ chi
Vậy thì anh ơi ... xoá hết đi
Hay anh lại tiếc ... cứ ngồi nhìn

Funny_guy188
03-05-2006, 10:07 PM
Kể ra nhìn cũng chướng mắt thật,
Thôi thì nghe nàng xoá hết lun !
Ờ ... thì xoá !

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 10:13 PM
Thế chứ anh ơi - ngoan thế nhờ
Chỉ nói 1 câu anh ... đành xoá
Giờ thì ngồi đó .... nhìn có tiếc
Anh ơi có tiếc thứ ... bỏ đi
tui tiếc đứt ruột

Thienmy
03-05-2006, 10:20 PM
Kể ra nhìn cũng chướng mắt thật,
Thôi thì nghe nàng xoá hết lun !
Ờ ... thì xoá !



Vua nghe vợ ắt có ngày mất nước
Sẽ làm cho trăm họ phải lầm than
Hãy đứng trên quan điểm của chính mình
Xóa - không xóa -- tùy Funny quyết trọn

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 10:26 PM
éc chết

Sao lại nói thế hở Thiên my
Funny là chúa tui đâu dám gần
Chỉ là tui thấy chướng tai ... thui mừ
sao lại nói gì mừ .... gớm nghê

Thienmy
03-05-2006, 10:52 PM
éc chết

Sao lại nói thế hở Thiên my
Funny là chúa tui đâu dám gần
Chỉ là tui thấy chướng tai ... thui mừ
sao lại nói gì mừ .... gớm nghê


Tui nói bà đâu hỡi mèo miu
Xù lông, nanh vuốt sợ chưa kìa
Ý tui muốn nói Funny ấy
Con trai chẳng quyết, vợ quyết cho

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 10:58 PM
Quyết gì cơ chứ hở thiên my
Sao lại bảo tui ... miu lông xù
Cho dù lông tui có ... thật xù
Thì xin người hỡ nói .. khẽ thui
nhỡ tui ế là bắt đền đó

Thienmy
03-05-2006, 11:12 PM
Quyết gì cơ chứ hở thiên my
Sao lại bảo tui ... miu lông xù
Cho dù lông tui có ... thật xù
Thì xin người hỡ nói .. khẽ thui
nhỡ tui ế là bắt đền đó

Tại tui cảm thấy iu như thế
Con gái gì mà dữ quá thôi
Chẳng may không phải thì xin lỗi
Mà nếu ế rồi tại Funny

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 11:22 PM
Lạ thật đấy đọc được mấy vần thơ
Mà sao lại thấy Tmy .. hiền nhờ
Tui đây con gái ... chua ngoa
thui thì đành vậy .... khác chi pà chằn

Mà sao nói chuyện bùn cười
Ế rồi pà nói tại Funny là thế nào???

hì làm thơ đỡ bùn tý

Thienmy
04-05-2006, 01:03 AM
Lạ thật đấy đọc được mấy vần thơ
Mà sao lại thấy Tmy .. hiền nhờ
Tui đây con gái ... chua ngoa
thui thì đành vậy .... khác chi pà chằn

Mà sao nói chuyện bùn cười
Ế rồi pà nói tại Funny là thế nào???

hì làm thơ đỡ bùn tý


Đầu đuôi mọi chuyện cũng tại Funny
Nên có chuyện gì đến đó mà chơi!

Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 01:12 AM
Dầu đuôi thế thì chẳng tại ai
Chỉ tại tui đấy thấy ngồi bùn ....

nè chị TM ko chơi với em nữa hả

laoanmay
04-05-2006, 01:54 AM
nói sao thì nói qua ngày
nhưng mà cuộc sống ngày ngàu tẻ hơn
phải khi cuộc sống vẫn còn
là khi cuộc sống vẫn còn em anh

Thienmy
04-05-2006, 02:05 AM
Dầu đuôi thế thì chẳng tại ai
Chỉ tại tui đấy thấy ngồi bùn ....





Buồn thì chẳng nhẽ chọc người ta
Thôi cạn chén trà hòa đi nhé

Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 02:11 AM
trùi ui ai trọc vậy hả trời
thui thì hoà nhé .... mệt lém òi ko chơi nữa

Thienmy
04-05-2006, 02:17 AM
trùi ui ai trọc vậy hả trời
thui thì hoà nhé .... mệt lém òi ko chơi nữa



hi hi

Nãy cười quá nhiều giờ mệt hả
Funny đâu rồi bắt đền đi .................

Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 02:54 AM
Tui đấy ứ thích bắt đền ...
Chỉ là tui thích ... bạn chiều tui thui hì cười típ

Thienmy
04-05-2006, 03:03 AM
Tui đấy ứ thích bắt đền ...
Chỉ là tui thích ... bạn chiều tui thui hì cười típ



Đúng rồi mèo con rất thích chiều
Nhưng tui con gái chiều thời được chi?

Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 03:09 AM
Thui thì vắng trăng ta dùng tạm sao vậy
Có chi ta phải chi li làm gì

Funny_guy188
04-05-2006, 08:07 AM
Mới vắng một chiều để đi học,
Các bà các chị ngồi không mong.
Lại đem tui ra mà chặt chém,
Nhét lỗi đổ lầm chịu chẳng xong !

Sao tự dưng lôi mình ra ghê thế các nàng ???

Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 08:16 AM
Mong nhớ chàng nhìu thì nhắc vậy
Chứ đâu có phải .... chặt chém chi
Mà sao người nỡ vô tình vậy ....
Hì thì thui nhé chẳng nhắc ... chi nữa vậy

Funny_guy188
04-05-2006, 08:19 AM
Tui nào có giận chi ai,
Chỉ mong nàng chớ mang "ai" ra ...lườm !

Nà được rùi :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
04-05-2006, 08:27 AM
Chết thật cái tánh đa nghi
Có ngày ôi khéo đa nghi..... thiệt người
Nàng là vốn tính dịu hiền
Sao mà nàng nỡ lườm ai hả trời

Funny_guy188
04-05-2006, 09:30 PM
Đa nghi chi đâu ...
Mình tin tính nàng thân thương,
Chỉ sợ nàng rỗi nàng thường trách "ai" ...

Mèo Lười Cô Đơn
06-05-2006, 03:00 AM
Trách ai chứ hỡi hả chàng
Nhưng em ko dám ... trách chàng đâu nha
Có trách thì trách thàng cha ( hơi náo tý mong thông cảm)
Suốt ngày la éo ... ôi sao nhức đầu hì hì

Funny_guy188
06-05-2006, 07:23 AM
Thằng cha nào thế hả nàng ?
Cái thằng khóc mỉu dùng dàng bên kia ???

Mèo Lười Cô Đơn
06-05-2006, 08:23 PM
Đấy là chàng nói đó nha
Chứ ko có phải em la tên chàng
Trăm năm trăm cõi người ta
Ai đời mất của chỉ la như chàng

Funny_guy188
06-05-2006, 10:06 PM
Đâu phải chỉ là của thôi,
Nửa năm tình nghĩa để trôi sao đành ?
Chàng này đâu chỉ ngồi than,
Vài hôm tìm kiếm lan man giữa đời.

Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 02:50 AM
Lạ thật nhỉ mèo ta ....... ở đâu
Sao mà chàng đó tìm .... nhiều ko ra
Trên đời lắm kẻ .... ác ma
Hay là mèo đã bị ..... lột da mất rồi

Funny_guy188
07-05-2006, 03:41 AM
Tui này hi vọng lắm thay,
Một tuần chưa thấy vẫn say đợi chờ.

Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 03:45 AM
Đợ chờ là việc người ta
Cớ sao tụi lại .... nói ra làm gì

hì hỏi tò mò chút mèo đó quan hệ sao với người

Funny_guy188
07-05-2006, 03:52 AM
Úi roài !
Mèo là con mèo nhà mình mà

Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 03:54 AM
Mèo là mèo mướp chàng thương
Hẳn nào chẳng chẳng khóc thương suốt ngày

thế à chắc con mèo đó đẹp lém nhỉ

Funny_guy188
07-05-2006, 08:23 AM
Mèo tui hổng phải giống mướp,
Là mèo lông trắng càng lườm càng xinh !

Đẹp lắm chứ ! Hổng hỉu mèo lười lườm có xinh hông ??

Mèo Lười Cô Đơn
08-05-2006, 10:38 PM
Mèo chàng lông trắng... mắt xinh
Mèo lười đâu giám... sánh ngang mèo chàng

hì mèo lười xí lém ko xinh được như con mèo mà chàng đang iu đâu

Funny_guy188
09-05-2006, 10:20 AM
Thiệt sao hả nàng miu lười ?
Mèo chàng, chàng quý chỉ cười hổng iu

Nói về còn mèo trắng á :D !!!

Mèo Lười Cô Đơn
09-05-2006, 08:04 PM
Mèo chàng đẹp thế .. hổng yêu
Hay là chàng chỉ coi mèo ... là đồ chơi
Thế mà chàng cứ ... kêu trời
Ôi sao buồn thế mèo nhà ... bỏ đi

chàng coi thường họ nhà mèo quá đấy

Funny_guy188
09-05-2006, 08:46 PM
Ấy chết !
Chàng nói hổng iu, hổng phải ghét,
Nuôi mèo chàng mãi quý mèo nghen.

Mèo Lười Cô Đơn
09-05-2006, 09:05 PM
Chết gì chàng nói đó nghen
Đến hôm nào đó chàng mà ghét miu
Thì nay chàng hãy ...coi chừng
Là ngày nào đó ....đày chàng khổ sai