PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin một lần tin vào định mệnh



tieuvinh007
01-03-2006, 05:56 AM
T Thương nhớ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cuối cùng thì anh cũng nói ra được những điều mình ấp ủ bấy lâu nay , mạc dù kết quả làm đau lòng người , nhưng không sao đó cũng là điều mà anh đã lường trước.
chúc em hạnh phúc bên người yêu , anh mãi mãi là kẻ đến sau , mãi mãi là một kẻ bên lề của trái tim em . Nhưng trong thâm tam anh vẫn nuôi hoài hy vọng , hy vong một ngày nào đó em sẽ cho anh cơ hội , nhất định lúc ấy em là người hạnh phúc nhất bởi vì anh tin rằng mình có thể làm được. không biết rồi những dòng chữ này có đến được với em không ? nhưng anh hy vọng một ngày nào đó em vô tình đọc được , có lẽ lúc ấy em se hiểu anh hơn . Anh không tình vào số mệnh , nhưng lần này thử tin một lần xem sao ? nếu những lời này của anh đến được với em ,thì lúc đó số mệnh đã an bày , em có thể cho anh cơ hôi không ??????????????

ngayyeuem_ngaydaukho

Veronica Nguyên
01-03-2006, 06:23 AM
...Lưôn có một cơ hội dành cho mỗi người, quan trọng là bạn có biết nắm bắt lấy nó hay không thôi :)

tieuvinh007
02-03-2006, 08:50 AM
có thật là sẽ có cơ hội không? hay mãi mãi chỉ là vô vọng ?

Post bài có dấu nghen bạn :)
April

dieucayvt
02-03-2006, 11:49 AM
nếu có duyên thì đến với nhau bạn à ...... mình phải chờ đợi và hi vọng chứ ???

raion hato

Veronica Nguyên
02-03-2006, 09:33 PM
tieuvinh007: April nghĩ cơ hội lưôn có và lưôn dành cho mỗi người <<< Hãy cứ một lần thử tin như vậy đi, cưộc đời không quá dài cho những điều viển vông nhưng lại chẳng ngắn cho những ước mơ thay đổi :)

tieuvinh007
03-03-2006, 07:17 AM
cảm ơn April rất nhiều !!!!!!!!!!!!

vinh sẽ hy vọng cho dù nó rất mong manh

Veronica Nguyên
03-03-2006, 10:39 PM
Hãy tin vào chính mình :) April cũng đã đang, và sẽ làm thế :)Tin vào chính mình!

jihah
03-03-2006, 11:30 PM
cuộc sống mà phải chấp nhận thực tế thôi dẫu quá phũ phàng

Phong Cầm
04-03-2006, 12:11 AM
"Định mệnh" tin đi mọi người.........
Câu chuyện kể là mỗi người đeu` có một sợi chỉ hồng buộc ở ngón tay út nối với người ấy trong cuộc đời mình........và cho dù có xa xôi cỡ nào khó khăn cỡ đâu thì sợi chỉ ấy sẽ vẫn buộc hai ngón tay ấy lại ..........người ta gọi đấy là Định Mệnh đấy.

:.>Hamyko<.:
04-03-2006, 04:36 AM
luôn còn 1 ai đó giành riêng cho những trái tim đã từng bị tổn thương...yêu 1 người mà không thành thì ắt rất buồn , mình đã từng như thế....nhưng hãy biết hi vọng , ngay khi bản thân mình còn mong có tình yêu bạn nhé !

hiepkhach_queloc_queson
02-04-2006, 10:06 PM
sống không yêu đề tiền đi uông rươi
sống một mình cho con gái nó thèm chơi
,,,,,,.............đừng buồn....mổi người là môt ẩn số...ta chưa thể hiêu hết minh...vậy đưng nên....chúc mọi điều may măn nhat sẽ đến với cậu....đừng buồn nghen.....haihung