tieuvinh007
01-03-2006, 05:56 AM
T Thương nhớ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cuối cùng thì anh cũng nói ra được những điều mình ấp ủ bấy lâu nay , mạc dù kết quả làm đau lòng người , nhưng không sao đó cũng là điều mà anh đã lường trước.
chúc em hạnh phúc bên người yêu , anh mãi mãi là kẻ đến sau , mãi mãi là một kẻ bên lề của trái tim em . Nhưng trong thâm tam anh vẫn nuôi hoài hy vọng , hy vong một ngày nào đó em sẽ cho anh cơ hội , nhất định lúc ấy em là người hạnh phúc nhất bởi vì anh tin rằng mình có thể làm được. không biết rồi những dòng chữ này có đến được với em không ? nhưng anh hy vọng một ngày nào đó em vô tình đọc được , có lẽ lúc ấy em se hiểu anh hơn . Anh không tình vào số mệnh , nhưng lần này thử tin một lần xem sao ? nếu những lời này của anh đến được với em ,thì lúc đó số mệnh đã an bày , em có thể cho anh cơ hôi không ??????????????
ngayyeuem_ngaydaukho
cuối cùng thì anh cũng nói ra được những điều mình ấp ủ bấy lâu nay , mạc dù kết quả làm đau lòng người , nhưng không sao đó cũng là điều mà anh đã lường trước.
chúc em hạnh phúc bên người yêu , anh mãi mãi là kẻ đến sau , mãi mãi là một kẻ bên lề của trái tim em . Nhưng trong thâm tam anh vẫn nuôi hoài hy vọng , hy vong một ngày nào đó em sẽ cho anh cơ hội , nhất định lúc ấy em là người hạnh phúc nhất bởi vì anh tin rằng mình có thể làm được. không biết rồi những dòng chữ này có đến được với em không ? nhưng anh hy vọng một ngày nào đó em vô tình đọc được , có lẽ lúc ấy em se hiểu anh hơn . Anh không tình vào số mệnh , nhưng lần này thử tin một lần xem sao ? nếu những lời này của anh đến được với em ,thì lúc đó số mệnh đã an bày , em có thể cho anh cơ hôi không ??????????????
ngayyeuem_ngaydaukho