Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : con gái



hantinh176
01-03-2006, 12:36 AM
con gái là chúa tham lam
hàng quà hàng bánh mời chàng ghé chơi
con gái không được lả lơi
bởi vì như thế đễ rơi vào tròng
con gái thường hay mủi lòng
khi chàng nghĩa hiệp tiếp tiền mời ăn
con gái không thích ăn năn
khi tiền trong túi như khăn cộm dầy
con gái mà bắt ăn chay
khác nào bỏ đói bảy ngày ba đêm
con gái mà bắt dịu êm
khác nào giọt nước thấm nền lò nung


:banana: tui viết vầy mong chị em phụ nữ đừng nghĩ xấu nhe. Đó là thưch tế mà

shrek010sky
01-03-2006, 02:05 AM
Con gái mà ngồi một mình
Khác nào Nam tử tù ngục xà lim
Con gái mà cứ lim dim
Khác nào mèo con đi tìm thức ăn
Con gái mà thích ăn chanh
Khác nào ...u nó bi giờ tính sao?
Con gái mà thích làm cao
Khác gì: tiền anh trong túi đồng nào còn không?
Con gái mà thích lông bông
khác nào những đứa cà nhông suốt ngày
Con gái mà uống rượu say
Khác nào: Bà chị băng nào đó ta!
Con gái mà thích kêu ca
Khác nào vô tuyến nhầm kênh, thôi rồi
.....
< còn nhiều, posst mệt lắm. Tui để lần sau vậy>
đồ con gái>>>xấu !!!
^_^

cudau85
01-03-2006, 08:29 AM
Anh kia lắm lẽ nhiều lời
Anh chê như vậy có ngày ế luôn

cauhoctrotinhnghich
01-03-2006, 10:53 PM
Anh muốn trái tim anh làm mã tấu
Để chém đầu những kẻ nói yêu em