Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Người ơi em có hay trai tim anh chỉ mình em thôi



lợn_rừng83
23-12-2005, 08:54 AM
Xa em chẳng biết làm sao
Ghé qua vườn cải viết vào mấy câu
Người ơi giờ ở nơi đâu
Lòng anh thương nhớ u sầu tháng năm:mecry:
Trọn một đời anh sông để yêu em
Không có em anh không thèm ai hết
Không có em anh như người đã chết
Sống vô hồn như tảng đá rêu phong:emo_sleep

Nếu tình yêu có phép nhiệm mầu
Anh xin nguyện cầu em đến bên anh

lợn_rừng83
23-12-2005, 10:39 PM
Sì tình là bệnh của anh
Phong lưu lãng tử thành ra thế này
Trót yêu yêu đến mê say
Giờ đây thương nhớ đêm ngày cô đơn

KisssMeBoy
24-12-2005, 01:10 AM
Không gì đổi được tình em
Yêuanh em vẫn một lòng thủy chung
Ước sao ta được đi cùng
Chẳng còn đơn độc,vui vầy câu Ca.

lợn_rừng83
24-12-2005, 03:50 AM
Yêu anh sao mãi xa anh
Để anh cô độc mình anh thật buồn

Buông lời liệu có giữ lời
Hay như gió thoảng nói lời mây bay
Men tình lắm kẻ đắm say
Diệu tình dễ uống dễ say lòng người

**qiutian**
24-12-2005, 04:24 AM
Tình anh như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu khi buồn nó bay
Tình anh như những áng mây
Khi giăng khắp lối, khi bay khắp trời
Tình anh sao quá xa vời
Để mình em với một đời cô đơn

hanquoc00
24-12-2005, 09:07 PM
Chuồn chuồn không buồn không nói
Chán đậu rồi cũng phải bay thôi
Đừng trách tôi không nói một lời
Yêu người quá suốt đời sẽ khổ

lợn_rừng83
25-12-2005, 07:54 AM
Sông có thể cạn núi có thể mòn
Tình anh mãi mãi vẫn còn trào dâng

hanquoc00
26-12-2005, 02:45 AM
Sông có thể cạn núi có thể mòn
Tình anh vẫn mãi như hòn núi cao
Mong rằng núi vẫn xanh sao
Cho em chỗ dựa đi vào lòng anh

lợn_rừng83
27-12-2005, 03:05 AM
Dẫu biết đời này chẳng có em
Mà sao không thể một ngày lãng quên
Tháng ngày gặm nhấm đắng cay
Em ơi có biết có hay tình này
Yêu em yêu đến mê say
Yêu em quên cả tháng ngày cô đơn

**qiutian**
27-12-2005, 04:28 AM
Trong mắt anh em thấy nhưng buổi chiều
Mình sánh bước dưới hoàng hôn màu tím
Trong mắt anh em thấy chùm quả chín
Anh hái một nhành để tặng cho em
Trong mắt anh em thấy mộng êm đềm
Là em biết tình yêu em ở đó
Cuộc đời em còn nhiều sóng gió
Đôi mắt anh là bến đợi bình yên

tokyo
27-12-2005, 04:35 AM
Nhưng em hỡi ,một điều chưa biết
Đó là trong ,đôi mắt anh đây
Có muôn sợi nhớ đông đầy
Cứ mong mong mãi một ngày bên em...

**qiutian**
27-12-2005, 04:59 AM
Lời người sao quá êm đềm
Để em đang ngủ nửa đêm giật mình
Có phải chăng lời tỏ tình?
Làm em cả buổi một mình ngẩn ngơ

tokyo
27-12-2005, 05:03 AM
Đúng rùi đó ,em ơi có biết
Bao ngày qua, anh thiệt yêu em
Không tin em hãy thữ xem
Vào lòng anh thữ thì em biết liền...

**qiutian**
27-12-2005, 05:14 AM
Đã bao lần em nói với anh
Con trai cũng đừng nên quá đểu
Lòng dạ anh làm sao em hiểu?
Thật iu em anh hãy lấy ra xem

hanquoc00
27-12-2005, 05:20 AM
Làm sao đem khi lòng chân thật
Tình yêu người vật chất chẳng bằng đâu
Hãy yêu anh như những lúc đầu
Bởi chẳng hờ anh gian dối em đâu

**qiutian**
27-12-2005, 05:36 AM
Những lời này em chờ đợi đã lâu
Nhưng có phải là lời chân thật?
Em vẫn biết tình iu hơn vật chất
Nhưng với anh em vẫn cứ nghi ngờ

hanquoc00
27-12-2005, 05:56 AM
Anh yêu chân thật đơn xơ
Đêm nằm mà cũng cứ mơ đến nàng
Sáng ra lại cứ nhớ nàng
Đây là sự thật xin nàng hãy tin

**qiutian**
27-12-2005, 06:26 AM
Người ơi lời nói ngọt ngào
Xin người đừng có làm sao trên trời
Hãy là quân tử giữa đời
Trái tim thổn thức một lời...lấp u

lợn_rừng83
27-12-2005, 07:01 AM
Đã bao lần anh nói
Anh chỉ yêu mình em
Có em là duy nhất
Bao nhiêu lời chân thật
Mà em nào có tin
Giờ đây ta xa cách
Em lại bao nhớ anh
Muốn anh đến bên em
Nhưng em ơi đã muộn
Anh không còn như trước
Cũng chang còn yêu ai
Trai tim anh dại dột
Giờ đã thành giá băng
Lửa tình xưa giữ dội
Giờ chỉ còn tàn cho

2-8|8/5\
27-12-2005, 07:07 AM
em chọn cho anh 1 vì sao
trên trời cao đó ko phải ngôi sao sáng nhất
nhưng em tin với những ước mơ chân thật
anh sẽ sáng hơn tất cả ánh sao trời======> hay wa'

lợn_rừng83
27-12-2005, 07:49 AM
Lãng tử là anh chàng ngốc cũng là anh
Chỉ vì dại dột nên thành cô đơn
Một mình ôm nỗi giận hờn
Chách than ai được khi mình quá yêu

**qiutian**
31-12-2005, 04:54 AM
Nếu đã iu xin đưng oán trách
Chút giận hờn hãy giấu trong tim
Một thoáng bâng khuâng một thoáng đi tìm
Chút tình xưa nay thành kỉ niệm?!

mars girl
31-12-2005, 06:50 AM
phong lưu là bệnh của người
còn em ,em chỉ ngắm ngừi đắng cay
mong sao người mãi bên em
đừng để em khóc những ngày cô đơn
Nhớ bỏ dấu vào nha

tieuthukhocnhe
31-12-2005, 06:56 AM
cô đơn bởi tại anh hờn
yêu đương mà cứ thiệt hơn tranh giành
tình yêu chắc sẽ mong manh
khi trong tim đó bóng anh đâu còn

lợn_rừng83
31-12-2005, 08:14 AM
Yêu người tôi có tội chi
Mà sao người mãi ngoảnh đi vậy người
Bước đi chẳng nói chẳng cười
Để tôi ở lại nhìn người ngẩn ngơ
Gửi tình vào những vần thơ
Người ơi ở cõi mộng mơ có về

lợn_rừng83
30-01-2006, 08:47 AM
Tôi biết rằng anh sẽ chẳng yêu tôi
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Tôi dại dột tôi trẻ con yếu duối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
Tôi chỉ biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với tôi nó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
Đừng dằn vặt mình vì đã nói yêu thương
Ai chẳng có phút yếu lòng như thế
Để lại nơi đây những phút dối lừa

lợn_rừng83
01-02-2006, 12:48 AM
Đối với em tình yêu là bồng bột
Đối với tôi nó là một giấc mơ
Em cho tôi mơ về ngày hạnh phúc
Lúc em đi cũng là lúc lụi tàn

lợn_rừng83
07-04-2006, 07:20 AM
Ngày vô tình tôi ghé lại nơi đây
Sao hoang vắng và cô liêu đến thế
Vẫn ngày xưa của một thời mơ mộng
Vẫn là tôi mà chẳng có bạn hiền

langtugalangbuidoi
12-04-2006, 08:43 AM
tinh ma chi ai ma chi
de roi co don mai

lợn_rừng83
16-04-2007, 07:57 AM
Mãi tìm kiêm mãi mộng mơ
Bao giờ gặp gỡ vần thơ ân tình
Bao giơ gặp được người tình
Để đời lãng tử quên mình cô đơn

nhatho
16-04-2007, 08:06 AM
hay day nhung ngan qua

vanchungthuy
16-04-2007, 08:45 PM
Nhớ ai nhớ quá trong lòng!
Người dưng sao bỗng vô chừng nhớ thương!

Gió_ấm
17-04-2007, 09:34 AM
Biển khát gì thét gào dữ dội
Em khát gì chín mọng đôi môi
Hay vô tình em cũng khát như tôi
Khao khát tình khát bờ môi nồng cháy