PDA

Xem đầy đủ chức năng : một ngày buồn



tomyba
13-11-2005, 11:32 PM
Bình minh vừa khai hoang
Hắt hiu tia nắng hồng
Mây trắng trôi hờ hững
Rả rích mưa sớm mai
Trưa nay vừa lên mạng
Gặp em gửi mặt cười
Lặng im em chỉ nói
Thôi chúng mình chia tay
Đêm nay anh một mình
Cô đơn và lạnh lẽo
Cơn ác mộng kinh hoàng
Đã làm anh bừng tỉnh
( Em ơi! giá như đây không phải là sự thật:guoc: )

phonglantim
14-11-2005, 12:32 AM
Ngày hôm nay buồn bã
Có phải vì tại ta
Hay tại ngày hôm qua
Người lạnh lùng quay mặt???

tomato123
15-11-2005, 02:38 AM
Thêm một ngày buồn
Rơi rớt lệ tuôn
Như một vở tuồn
Vụng về cùng diễn

tokyo
15-11-2005, 03:43 AM
Một ngày buồn trôi qua
Ôi sao ngươi dài thế
Để gió mãi phêu bồng
Cho mây buồn ngóng đợi...

phonglantim
16-11-2005, 06:03 AM
Lại một ngày buồn nữa
Lệ cứ mãi tuôn rơi
Sóng gió ở trên đời
Biết ngày nào mới hết

chelsea
16-11-2005, 07:39 AM
tôi có một bài thơ để trả lời các bạn
Buồn làm chi cho lệ tuôn rơi

tomyba
16-11-2005, 07:47 AM
Mượn chén rượu nhạt để giả sầu
Nửa tỉnh nửa mê, lê tê phê
Sầu đâu bay về từ muôn ngả
Gieo vào hồn ta thêm nỗi sầu