tomyba
13-11-2005, 11:32 PM
Bình minh vừa khai hoang
Hắt hiu tia nắng hồng
Mây trắng trôi hờ hững
Rả rích mưa sớm mai
Trưa nay vừa lên mạng
Gặp em gửi mặt cười
Lặng im em chỉ nói
Thôi chúng mình chia tay
Đêm nay anh một mình
Cô đơn và lạnh lẽo
Cơn ác mộng kinh hoàng
Đã làm anh bừng tỉnh
( Em ơi! giá như đây không phải là sự thật:guoc: )
Hắt hiu tia nắng hồng
Mây trắng trôi hờ hững
Rả rích mưa sớm mai
Trưa nay vừa lên mạng
Gặp em gửi mặt cười
Lặng im em chỉ nói
Thôi chúng mình chia tay
Đêm nay anh một mình
Cô đơn và lạnh lẽo
Cơn ác mộng kinh hoàng
Đã làm anh bừng tỉnh
( Em ơi! giá như đây không phải là sự thật:guoc: )