PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiều cuối tuần



nobita_police
12-11-2005, 03:31 AM
Vắng em chiều thứ bảy còn đâu
Chiều cuối tuần một mình em đơn lẻ
Góc phố bỗng dài rộng thế
và con đương hun hút thẳm sâu

Một mình anh xe cuốc đi vè đâu
lặng lẽ lang thang tìm về nỗi nhớ
đám lá khô cùng vòng xe dang dở
Cơn mưa vô tình ướt kỉ niệm hôm nào

Vắng em rồi thư bẩy thấy buồn sao
Hà Nội trong anh bỗng trở thành hoang vắng
Tất cả như chìm đi trong im lặng
Tiếng mùa sang khô khốc âm thầm

Chuyện tình mình sẽ mãi lặng câm
dù trên môi đã bao lần thổn thức
Chiều thứ bẩy chỉ còn là kí ức
Một mình anh xe cuốc vẫn quay vòng

mây
25-03-2006, 04:02 AM
Nắng nhạt dần hoàng hôn chìm im lặng
Nao cả lòng chờ đợi lẫn nhớ mong
Chìm hư không hoạnh vắng với mênh mông
Anh quay gót trở về lòng nặng trỉu
Thế mới hiểu thời gian dài vô tận
Khi một người chờ đợi một người xa
Nhìn thời gian chầm chậm cứ trôi xa
Chờ đợi mãi cho anh chờ đợi mãi.....

Hoa hồng mai
25-03-2006, 02:08 PM
Bài thơ nào cũng hay tuyệt!!! Ước gì mình làm thơ hay như vầy nhỉ ^ _ ^

mây
25-03-2006, 04:27 PM
Lá rơi mãi cho tâm hồn ủ rủ
Lá ngập đầy trời như đã vào thu
Gió trỉu buồn thổi từng giọt vi vu
Đếm từng bước quay về trong hiu quạnh

Trời vào thu sao lòng anh trỉu lạnh
Xe quay tròn đếm nặng những vòng xoay
Nhớ nhau nhiều em yêu hởi có hay
Chiều rơi xuống anh hoài đong tiếc nhớ

mây
05-04-2006, 09:53 PM
Ngày cuối tuần buồn

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày cuối tuần buồn khi vắng anh
Phố ngợp bóng người dạo bước quanh
Mà sao cứ ngỡ như vắng lặng
Chỉ vì thiếu vắng bước chân anh

Ngày chủ nhật về em ngồi đây
Cặm cụi làm thơ gởi tặng anh
Từng nét mang theo tình em ấm
Gởi cả nắng hồng mang đến anh

Ngày chủ nhật buồn không có anh
Lạnh lẽo không gian phố lạnh tanh
Khung cảnh đìu hiu buồn rợp bóng
Ngày chủ nhật buồn em nhớ anh

Ngày chủ nhật này phố xá vui
Tấp nập công viên rộn tiếng cưòi
Em bước lang thang hè phố vắng
Phố chợ không người khi vắng anh